Thanh Lan và những tiếng hát "Dư âm tình yêu" để lại cho đời

03 Tháng Chín 20186:40 CH(Xem: 13078)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI - THỨ SÁU 07 SEP 2018

Thanh Lan: Những tiếng hát "Dư âm tình yêu" để lại cho đời


Lời tòa soạn: Trong thế giới âm nhạc miền Nam Việt Nam hôm xưa và hôm nay, Thanh Lan, một trong những nữ nghệ sĩ đa tài chinh phục con tim hàng triệu khán thính giả. "Tài này sắc ấy" của cô qua thời gian dài thách đố, khắc nghiệt, và thành công, qua các lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật thứ Bẩy, kịch nghệ ...


Gọi cô là Ca sĩ cũng không thừa, gọi cô là Tài tử điện ảnh cũng không thiếu, dồn phiếu cho cô là người nghệ sĩ của quần chúng cũng chẳng sao.


Trong số báo hôm nay, Thanh Lan viết như một cây bút sinh hoạt về âm nhạc và đời sống nghệ sĩ "tài tình một kiếp cung đàn một dây", tự lấy mình để nói về người ca sĩ hân hoan lẫn nhọc nhằn dưới ánh đèn sân khấu.


Tòa soạn Văn Hóa Online-California hân hạnh giới thiệu ngòi bút của Thanh Lan dưới đây. Mời quý bạn. (lkt)


24

Ca sĩ Thanh Lan


VĂN HÓA

04/9/2018

(viết riêng cho Văn Hóa)


Bức tâm thư.


Dạ không, không phải bài hát “bức tâm thư , vài hàng gửi anh trìu mến, vừa rồi làng có truyền tin” của nhạc sĩ Lam Phương đâu ạ.


Ngày xưa Thanh Lan cũng có thâu vào băng nhựa bài này đấy chứ. Nhưng hôm nay thì chỉ là những lời tâm tình nho nhỏ của Thanh Lan đến với những khán giả đã ôm ấp Thanh Lan vào lòng hằng mấy chục năm qua. Nói ôm ấp vào lòng thì cũng chẳng ngoa, vì quí vị đã cho Thanh Lan tất cả sự trìu mến (lại dùng văn của nhạc sĩ Lam Phương rồi ), cho Thanh Lan sức mạnh tinh thần để hăng hái bước lên sân khấu. Vì thật ra để được sáng sủa ra mắt quí vị trong một chương trình ca nhạc thì cũng lắm công phu đấy quí vị ạ. Quí vị muốn Thanh Lan lúc nào ra sân khấu cũng phải đâu ra đấy, như hình ảnh mà quí vị đã in trong đầu. Đấy mới là nỗi khổ của người nghệ sỹ sân khấu. Phải có sức khỏe, tinh thần phải minh mẫn, sắc diện cũng như dáng dấp phải làm hài lòng khán giả, nói năng cũng phải giữ ý giữ tứ. Chẳng khác nào sắp ra mắt gia đình nhà trai.


Chương trình bình thường hát chừng sáu bài , thay hai bộ coi như quá nhẹ nhàng. Nhưng những Đêm Thanh Lan liveshow thì quả là tất bật vì phải đứng suốt từ đầu cho đến cuối chương trình. Những lúc ca sĩ khác hát là lúc mình chạy cuống cuồng vào phòng thay áo, thay nữ trang, đổi kiểu tóc, dậm lại mặt vì sau mỗi lần hát môi, mắt, má hồng như cứ phai nhạt dần. Rồi phải liếc vào tờ chương trình để nhớ lần này trở ra sân khấu mình sẽ hát những bài gì, bài nào trước bài nào sau. Oh là la ! Một đêm thay sáu bộ cánh là sự thường. Lần thay nhiều nhất ở Saigon Performing arts center cách đây cũng chục năm là mười hai bộ. Chỉ việc đem từng ấy bộ và đồ phụ tùng (giây đeo , bông tai , nhẫn ) cùng với phấn son gương lựợc vào bày trong phòng hoá trang xong là cũng đã phải ngồi thở rồi. Mà tính Thanh Lan thì cứ thích tự mình làm. Cái gì để đâu theo ý mình, chứ ai làm hộ chỉ có truyền lệnh thôi cũng đủ hụt hơi, còn sức đâu nữa mà ra diễn.


Dạ, từ nãy giờ nói lung tung cứ như là đang tán với bạn bè xin quí vị lượng thứ cho, vì cả khi ra sân khấu Thanh Lan cũng nói chuyện tự nhiên như ở nhà vậy. Có lẽ vì Thanh Lan có cảm giác như Thanh Lan là người thân của quí vị từ bao giờ. And vice versa. Và ngược lại. Quí vị cho phép nhé.


Chả là hôm tháng 3 năm nay ( 2018),Trung tâm Blue Ocean có tổ chức cho Thanh Lan một liveshow mừng sinh nhật tại Saigon performing arts center. Hôm ấy ngoài những bài đơn ca, trong chương trình "Tìm về kỷ niệm “ Thanh Lan có song ca với anh Vũ Khanh bài “Tình đầu tình cuối" và “Hoa học trò" . Còn anh Tuấn Ngọc thì “Dốc mơ” và "Autumn leaves" (nhưng Thanh Lan hát tiếng Pháp, mạnh ai hát tiếng nấy, thấy thì dễ nhưng nếu mình không tập trung tư tưởng thì dễ chạy theo hát tiếng Anh với anh Tuấn lắm. Automatic vậy đó ).


Nhân đây Thanh Lan lại xin một lần nữa chân thành cảm tạ tất cả khán giả đã chụp hình, tặng hoa , vỗ tay và....la ó cổ võ sau bài hát mà quí vị ưng ý trong suốt mấy tiếng đồng hồ. Quí vị cũng chung sức đổ mồ hôi sôi nước mắt cùng với nghệ sỹ chứ không phải không. Nhờ vậy ca sĩ nào cũng hăng lên, hát trội lên bội phần, giống như có quí vị thổi hơi thêm.

25

Bích chương "Dư âm tình yêu" trình diễn tại Saigon Performing arts center Little Saigon ngày 16/9/2018.


Nói dông dài chẳng qua nói thật, thể theo lời yêu cầu của một số fans không dự được show tháng 3, ông bầu Andy Thanh của trung tâm Blue Ocean sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 9, 2018 cũng tại Saigon performing arts center liveshow "Dư âm tình yêu “. Nhưng lần này lại có hai xuất là 2giờ và 6 giờ 30. Nét đặc biệt kỳ này có thêm Ca sĩ Elvis Phương với những bài song ca Việt - Pháp cùng với Thanh Lan, dĩ nhiên là sau khi đơn ca một số bài tủ của anh Phương mà khán giả yêu cầu.


Trong “Dư âm tình yêu" sẽ có ba chàng ngự lâm pháo thủ mười phân vẹn mười, khó chọn quá, Thanh Lan làm gan song ca cùng cả ba anh. Vậy là khổ rồi , phải học toàn bài tủ của các anh ấy. Nhưng để giữ mãi lòng thương mến của quí vị thì phải cố gắng chứ nhỉ?


Mấy hôm nay Thanh Lan đang ráo riết ... sắm áo đẹp. Vì khi soạn chương trình xong thì phải tính hát bài gì nên mặc gì cho hợp lý nữa. Chuyện trời đất thiên hạ coi như tạm quên chỉ suy nghĩ xoay quanh ngày 16 tháng 9. Có show mời ngày 15 tháng 9 ở DC mà đâu dám nhận. Mỗi xuất hát mười mấy bài không phải chuyện đùa , mà mệt nhất là chạy ra chạy vào thay áo. Tại sao hát và nói cả buổi không thấy mỏi miệng mà mỏi ... chân. Quí vị cứ thử mang giày cao gót chạy vòng vòng từ 1 giờ trưa đến một giờ sáng rồi sẽ thấy tội nghiệp cho Thanh Lan.


Nhưng Thanh Lan vẫn chưa được thảnh thơi dành hết thời giờ cho Dư âm Tình Yêu đâu, ngày 7 và 8 tháng 9 còn phải hát cho ngày kỷ niệm 100 năm trường Marie Curie tại vùng Maryland, Washington DC nữa. Cũng sẽ vui lắm , gặp lại bao nhiêu là bạn đồng môn.


Trở lại với quận Cam, lần này Elvis Phương, Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Diễm Liên, Lillian, Lưu Việt Hùng. Ngọc như Trâm , Thuý Anh , Andy Thanh và Thanh Lan xin mời quí vị đến nghe và xem lại những bản nhạc của Dư âm tình yêu .


Trong đời người , ai cũng có những dư âm của một tình yêu khó quên. Đến với Dư âm tình yêu để sống lại những rạo rực , những đam mê, những thất vọng chua cay , những chan chứa tình nồng của chính mình.


Thanh Lan mong được bắt tay và chụp ảnh kỷ niệm với tất cả quí vị.


26


Một buổi trình diễn của Thanh Lan tại Pháp tháng 6, 2018. Ảnh tác giả cung cấp.


Dư âm tình yêu cũng sẽ được dàn dựng tại Baby' club ngày 29 tháng 9, 2018 tại Houston Texas cũng với thành phần ca sĩ như ở quận Cam California, nhưng sẽ được chia thành 2 phần : nhạc thính phòng và dạ vũ.


Thanh Lan mong được gặp gỡ quí vị khán giả thân mến tại Calif., cũng như tại Houston Texas./


Thanh Lan


Quận Cam cuối hè 2018


27


"Dư âm tình yêu" sẽ được dàn dựng tại Baby's club , Houston Texas cũng với thành phần ca sĩ như ở quận Cam California , nhưng sẽ được chia thành 2 phần : nhạc thính phòng và dạ vũ ngày 29/9/2018.


Vài hàng tiểu sử Thanh Lan


28


Thanh Lan xem lại bản tiểu sử có hợp lý chưa?


- Diễn kịch đầu tiên bằng tiếng Pháp trong trừong Saint Paul Saigon năm 9 tuổi.
- Đơn ca lần đầu trên đài phát thanh Saigon bản  “Vui đời nghệ sỹ “ trong ban Việt Nhi năm 12 tuổi.
- Đơn ca “dân ca ba miền “ lần đầu tiên trên đài truyền hình số 9 của Saigon năm 15 tuổi.
- Diễn kịch đầu tiên trên đài truyền hình số 9 của Saigon vở Mắc Lứới , vai chính cùng với các kịch sĩ Linh Sơn , Vũ Huân, Vũ Huyến năm 18 tuổi.
- Xướng ngôn viên pháp ngữ giờ tin tức và giới thiệu âm nhạc quốc tế đài Tiếng Nói Tự Do năm 20 tuổi
- Xuất ngoại lần đầu cùng với Nguyễn Đức Quang , Khánh Ly , Phương Oanh ....hát tại các trụ sở sinh viên Việt Nam tại Pháp, Anh ,Đức , Bỉ năm 21 tuổi
- Thâu tiếng hát vào băng nhựa lần đầu tiên cho trung tâm Mây Hồng của nhạc sĩ Y Vân năm 21 tuổi
- Album nhạc Tiếng hát Thanh Lan đầu tiên “hát cho tình yêu và tuổi trẻ” , băng nhựa do nhạc sĩ Phạm mạnh Cương thực hiện năm Thanh Lan 22 tuổi . Sau đó nhạc sĩ Ngọc Chánh thực hiện album Thanh Lan Nhạc trẻ. Nhạc sĩ Anh Việt Thu thực hiện Thanh Lan “Tiếng hát xôn xao mộng tình đầu”. Nhạc sĩ Trầm tử Thiêng thực hiện Thanh Lan  “tình ca dọc đường “ với những sáng tác mới của Trầm tử Thiêng .
- Diễn vai chính đầu tiên trong phim Tiếng Hát Học Trò năm 22 tuổi . Phim đen trắng , đạo diễn Thái Thúc Nha. Sau đó đóng phim với hầu hết các đạo diễn nổi tiếng của Saigon.
 - Lần đầu tiên được mời dự festival âm nhạc quốc tế  tại Tokyo do hãng Yamaha tổ chức , năm 25 tuổi , với bài hát Tuổi Biết Buồn của Phạm Duy và Ngọc Chánh. Thanh Lan được vào giải chung kết và trình diễn tại Budokan Hall.
 - Lần đầu tiên được mời thâu đĩa hát tại Tokyo Nhật Bản hai bài tiếng Nhật “ Aino hio kesanaide “ và “Yome miru “ cho hãng đĩa hát Victor,  năm 25 tuổi,  sau festival Yamaha.
 - Lần đầu tiên diễn vai Stella trong vở kịch    “a streetcar named desire” tại sân khấu Hội Việt Mỹ Saigon năm 25 tuổi .
 - Lần đầu tiên đóng vai chính trong phim ngoại quốc ( Nhật ) năm 27 tuổi . Đạo diễn Norio Osada, cùng với các tài tử Yusuke Kawazu, Thanh Lan , Kenji Isomura. Phim “good bye Saigon “ diễn bằng tiếng Anh.
        Sau đó  Thanh Lan đã có may mắn được hát trên các sân khấu lớn nhỏ khắp chiều dài đất nước .
         Qua đến California:


- Lần đầu tiên hát tại Mỹ năm 1994.


- Lần đầu tiên thâu CD tại hải ngoại album  “Mal” gồm các bài hát Việt và Pháp năm 1994

- Lần đầu tiên hát tại Toronto Canada năm 1995.
- Từ 1994 cho đến nay, đã lần lượt thâu hình cho các trung tâm Washington night, Asia, Thúy Nga Paris, Hollywood night, Làng Văn, Blue Ocean.....tại California và Canada
- Lần đầu tiên diễn vai chính trong vở kịch Lôi Vũ cùng với Hoàng Cầm, Tuý Hồng , Ái Vân, Băng Châu tại quận Cam năm 1995.


- Thanh Lan được mời hát trong tuần lễ nhạc Pháp tại trường đại học Harvard , Massachusetts năm 1995.  


- Lần đầu tiên phổ nhạc bài thơ “Hai sắc hoa Tigôn “ của TTKH năm 1999.


- Lần đầu tiên sản xuất và đạo diễn video ca nhạc với tiếng hát Thanh Lan gồm các tác phẩm Việt và Pháp “Trong nắng trong gió “ quay hình tại nhiều quốc gia Âu , Á và tiểu bang ở Mỹ năm 1999. Video này đã được chuyển thành DVD năm 2013.

 - Lần đầu tiên ra mắt thơ tại quận Cam tập thơ 3 thứ tiếng Anh , Pháp, Việt  “Tình đầu”
Năm 2002.
- Lần đầu tiên làm thông dịch viên Anh- Việt cho hãng Mỹ tại Hollywood năm 2005.


- Lần đầu làm TV host cho đài SET, phỏng vấn nghệ sỹ chương trình “Một thời để nhớ” năm 2008.
- Lần đầu tiên dự Đại Hội Điện Ảnh quốc tế Nhật tại Fukuoka và Hiroshima năm 2013 với phim Nhật Good bye Saigon. Phim được giải của khán giả bình chọn tại Hiroshima.
- Lần đầu tiên dự đại hội điện ảnh Việt Nam tại Cali Viet Film Fest phim Good bye Saigon năm 2014. Bài hát Nhật là “Yume  Miru” được giải Spotlight Award.
- Lần đầu tiên được mời tham dự đại hội điện ảnh Ấn Độ tại California FOG năm 2015. Thanh Lan nhận giải nghệ sỹ xuất sắc ngành âm nhạc.


Thanh Lan viết và nói 3 thứ tiếng Việt , Anh , Pháp. Hiện tại Thanh Lan vẫn tiếp tục thâu hình cũng như trình diễn tại Bắc Mỹ và Âu Châu . Dự định sắp tới là bộ phim truyền hình nhiều tập sẽ được thực hiện tại California với trung tâm Blue Ocean./

30 Tháng Mười 2014(Xem: 22626)
Một vài người bạn đã gửi và hỏi ý kiến tôi về bài phỏng vấn của ông Châu Ngọc Thủy với bà Trần Khải Thanh Thủy đề cập về cá nhân tôi và đảng Việt Tân, một tổ chức mà tôi rất trân quý và hãnh diện là đảng viên trong suốt hơn 3 thập niên qua để thực hiện ước mơ tự do, no ấm cho dân tộc
26 Tháng Mười 2014(Xem: 24078)
Ts Lê Phước Sang, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Việt Nam Dân Xả đảng, đọc diễn văn khai mạc lễ Kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập Dân Xã đảng 21 tháng 9, 1946 tại trụ sở trung ương ở thành phố Garden Grove, nam California
16 Tháng Mười 2014(Xem: 18134)
Sau gần 30 năm miệt mài, cuộc hành trình tìm tự do đầy cam go và nhục nhằn của 97 người tỵ nạn VN cuối cùng tại Thái Lan vẫn còn gặp phải những chông gai, trở ngại vào giờ thứ 25! Mặc dù đã được chính phủ Canada cấp giấy phép nhập cảnh, mặc dù đã được Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ hoàn tất toàn bộ hồ sơ tỵ nạn, mặc dù đã cầm vé máy bay trong tay, tuy nhiên nhóm người tỵ nạn đầu tiên dự trù đặt chân đến phi trườngVancouver, Canada vào ngày Thứ Năm, mùng 9 Tháng 10, 2014 vừa qua vẫn chưa được chính phủ Thái Lan cấp giấy phép xuất cảnh!
14 Tháng Mười 2014(Xem: 17981)
Sau gần 30 năm miệt mài, cuộc hành trình tìm tự do đầy cam go và nhục nhằn của 97 người tỵ nạn VN cuối cùng tại Thái Lan vẫn còn gặp phải những chông gai, trở ngại vào giờ thứ 25! Mặc dù đã được chính phủ Canada cấp giấy phép nhập cảnh, mặc dù đã được Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ hoàn tất toàn bộ hồ sơ tỵ nạn, mặc dù đã cầm vé máy bay trong tay, tuy nhiên nhóm người tỵ nạn đầu tiên dự trù đặt chân đến phi trườngVancouver, Canada vào ngày Thứ Năm, mùng 9 Tháng 10, 2014 vừa qua vẫn chưa được chính phủ Thái Lan cấp giấy phép xuất cảnh!
12 Tháng Mười 2014(Xem: 17767)
Hiệp Hội Thiện Nguyện Vì Dân(ViDan Foundation Inc.) là một tổ chức bất vụ lợi, phi chính phủ (Non-Profit Humanitarian Organization – ID# 801949153) được thành lập theo quy chế 501(c)3, chủ trương trợ giúp nhân đạo cho những người có nhu cầu khẩn thiết, đặc biệt là tầng lớp trẻ thơ. Mọi sự đóng góp cho ViDan Foundation Inc. đều được cấp biên nhận trừ thuế.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 19425)
Hiện nay tổng số người Việt sinh sống tại hải ngọai, thì ước lượng có đến 4.5 triệu người. Như vậy, nếu so sánh với dân số trong nước là 90 triệu, thì số người Việt hải ngọai đã chiếm đến tỉ lệ 5% của tổng số dân trong nước.
07 Tháng Mười 2014(Xem: 18296)
Có tin 22 tổ chức dân sự ở Việt Nam ký một bản tuyên bố ủng hộ biểu tình ở Hong Kong và nói tình hình Việt Nam còn ‘thê thảm hơn’. Bản tuyên bố hôm 5/10 nói họ “vô cùng cảm phục thái độ ôn hòa, tinh thần cương quyết, tài năng tổ chức” của giới trẻ Hong Kong.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 18033)
Một số người Việt thuộc cộng đồng người Việt Quốc gia ở Montreal, với cờ VNCH trong tay, tham dự cuộc biểu tình để ủng hộ cuộc biểu tình của hàng chục ngàn sinh viên đòi tự do dân chủ tại Hồng Kông. Cuộc biểu tình này được tổ chức tại Đại học McGill ở Montreal vào thứ Tư, ngày 1/10/2014. Một người đang cầm lá cờ VNCH trên tay giải thích: “Đây là lá cờ mà người Việt tị nạn cộng sản thường sử dụng như một biểu tượng của tự do dân chủ chống lại chủ nghĩa cộng sản”.
30 Tháng Chín 2014(Xem: 16985)
The Diplomat ngày 28/9 đăng bài phân tích của Scott Hartley, thành viên Hội đồng Quan hệ đối ngoại cho biết, thung lũng Silicon đang phát triển những công nghệ có thể mang lại sự minh bạch hơn cho những khu vực gặp khó khăn, ví dụ như Biển Đông.
23 Tháng Chín 2014(Xem: 18617)
Trên đây là những câu hát trong một sáng tác hợp sọan của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ, phản ảnh thật đúng tâm trạng và hoàn cảnh của gần 100 người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã bỏ nước ra đi từ cácthập niên 1980 và 1990, trong số đó có những người từng bị từ chối cho định cư, có những người quyết tâm trốn cưỡng bách hồi hương và cũng có những người tỵ nạn muộn màng. Họ sống vất vưởng, lẩn trốn, sống ngoài vòng pháp luật như những kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp và vô tổ quốc, mặc dù họ chính là quân dân cán chính của nước Việt Nam Cộng Hòa! Tuy nhiên dù phải trải qua bao khổ đau, bao chông gai và thách đố, họ vẫn quyết tâm không trở về Việt Nam để phải sống dưới chế độ Cộng Sản, và vẫn tiếp tục bước đi tìm kiếm tự do, “đi hoài dù không hề tới…”
21 Tháng Chín 2014(Xem: 19444)
Chúng tôi những anh em văn nghệ sĩ cùng gia đìnhxin chia sẻ nỗi đau buồn này cùng chị Trương Gia Vy và tang quyến. Xin cầu nguyện hương hồn anh Nguyễn Xuân Hoàng nhẹ nhàng thênh thang cất bước trên chín từng mây và bầu trời xanh thẳm không vướng chút bụi trần.
16 Tháng Chín 2014(Xem: 17958)
Một cựu quân nhân Mỹ gốc Việt trẻ tuổi dù đã giải ngũ từ năm 2009 vì hai lần bị thương nặng từ chiến trường Iraq và dù hằng ngày vẫn phải điều trị các thương tật về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn tìm mọi cách hỗ trợ các đồng đội cùng cảnh ngộ và giúp đỡ người nghèo tại Việt Nam qua các chuyến đi từ thiện. Đó là tinh thần hy sinh-đóng góp của đại úy bộ binh James Văn Thạch đối với quê mẹ và với đất nước đã cưu mang mình.
14 Tháng Chín 2014(Xem: 19085)
Thế kỷ XIII, nước Đại Việt chỉ mới tới Quảng Nam. Vậy mà như “Châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”. Xe nghiêng chính là quân Mông Nguyên đang làm mưa làm gió từ Á sang Âu ở đầu thế kỷ XIII. Chiếm được Trung Quốc, Hốt Tất Liệt trở thành Nguyên Thái Tổ năm 1271, trở thành một đế quốc hùng cường rộng lớn nhất thời bấy giờ.
08 Tháng Chín 2014(Xem: 19199)
Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiêu Chủ Nhật 31 tháng 8 năm 2014 tại Hội Quán Lạc Hồng số 7219 Westminster, Thành Phố Westminster, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng đã tổ chức buổi trình diễn lớp Đàn Tranh do Giáo Sư Nguyễn Thị Mai phụ trách giảng dạy cho các em.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 19474)
Tòa đô chánh Ottawa treo cờ VN bất chấp sự phản đối của cộng đồng người Việt
17 Tháng Tám 2014(Xem: 32614)
Từ năm 1975 đến năm 1990, TT Thiệu sống âm thầm ở Mỹ rất lâu mặc dù trên nguyên tắc ông định cư ở Anh. Mỹ là nơi tập trung cộng đồng di dân tỵ nạn CS đông đảo nhất thế giới. Little Sàigon là thủ đô tinh thần của cộng đồng VN.
12 Tháng Tám 2014(Xem: 21218)
Lê Thị Kim Thu (Danlambao) tường trình - Ngày 7-8-2014 lúc 3 giờ chiều tại chùa Liên Trì, quận 2 Thủ Thiêm Sàigon, có buổi phát quà cho một số Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa và những người nghèo nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Có hơn 30 TPB-VNCH đến dự, số nhỏ này là những người có hoàn cảnh quá khó khăn, còn những gia đình nghèo thì hơn 300.
10 Tháng Tám 2014(Xem: 18236)
Tôi mới nhận được email của một vị có tên Lê Văn Kim viết bài tựa đề Đoàn Kết và Phát Triển. Ông tự nhận cũng là quân nhân VNCH. Sau vài lời bầy tỏ tinh thần xây dựng, với tựa đề lịch sự tác giả nhắc nhở chuyện rút quân cao nguyên 1975 để tấn công về binh nghiệp đại tá Lê khắc Lý. Cũng trong lá thư oan nghiệt này ông Lê Văn Kim lên án chuẩn tướng Trần Văn Nhựt đào ngũ tại Cam Ranh.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 19794)
Thượng Nghị Sĩ Lou Correa chúc chương trình mới của Văn khố ĐNA tiến triển tốt đẹp; ông cho rằng những kinh nghiệm quý báu của di dân sẽ mang lại sự phong phú cho đời sống đa sắc tộc - đa văn hóa Hoa Kỳ. Kinh nghiệm từ gia đình ông (ông Nội của Lou) đã di cư đến sống ở Hoa Kỳ từ năm 1890, nhưng nay tìm lại những di tích đầu tiên rất là khó khăn.