Kình ngư Thủy quái lọt lưới ngư dân Việt

16 Tháng Mười Hai 201412:00 SA(Xem: 12604)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 17 DEC 2014

'Thủy quái' trăm triệu vào tay thợ săn Việt

Những con cá khủng, kỳ dị có tuổi đời lên đến cả trăm năm liên tiếp bị săn bắt và được rao bán với giá cả trăm triệu đồng.

'Thủy quái' cá tra dầu liên tiếp xuất hiện

Cá tra dầu là loài cá đặc trưng sống ở vùng hạ lưu sông Mê Kông. Loài cá này có tên trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng ở môi trường tự nhiên. Song, thời gian gần đây, loài "thủy quái' này liên tiếp xuất hiện.

image055
Ngày 13/11, anh Võ Văn Giang (Đồng Tháp) cùng hàng xóm đã bắt được con cá tra dầu “khủng” nặng 135kg, dài hơn 1m.

image056
Ngày 3/11, con cá tra dầu nặng gần 230kg đã được một nhà hàng ở TP.HCM mua về. Con cá được một ngư dân Campuchia dùng lưới bắt được tại Biển Hồ.

image057
Ngày 11/12/2013, một nhà hàng ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cũng mua được con cá tra dầu “khủng” nặng đến 247kg của ngư dân đánh bắt được trên vùng Biển Hồ.

image058
Năm 2012, lần đầu tiên ngư dân ở An Giang bắt được con cá tra dầu nặng 72kg từ sông Hậu.

Bắt được nhiều cá hô quý hiếm

Thuộc họ cá chép, thịt ngon, kích thước lớn nên cá hô bị khai thác mạnh và trở nên quý hiếm. Người dân sống cạnh sông Me Kong thỉnh thoảng mới đánh bắt được cá hô.

image059
Mới đây, một người dân hành nghề ghe cào trên sông Mỹ An, tỉnh Vĩnh Long bắt được con cá hô vàng dài 1,5m, nặng khoảng 130kg.

image060
Tháng 10 vừa qua, anh Trần Minh Dũng (Q.9, TP.HCM) đã bắt trên nhánh sông Đồng Nai con cá hô nặng gần 130kg, bán cho thương lái với giá gần 200 triệu đồng.

image061
Đầu năm 2014, vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sang ở sông Vàm Nao (An Giang) bắt được con cá hô đỏ nặng 86kg.

image062
Tháng 3/2013, anh Phan Ngọc Phước (Đồng Tháp) bắt được con cá hô màu trắng hồng có chiều dài 2,5m và trọng lượng khoảng 150kg.

image063
Trước đó, tháng 2/2013, một tiểu thương ở An Giang mua con cá hô đen nặng hơn 120kg bắt được ở sông Vàm Nao với giá 400.000 đồng/kg. Con cá có chiều dài khoảng 2,5m, bề hoành gần 1,5m.

Bắt được cá trắm khủng

image064
Ngày 19/8, ông Hoàng Kựa, chủ thầu hồ Côn Sơn (Chí Linh, Hải Dương) câu được con trắm đen nặng 21kg tại hồ Côn Sơn. Trước đó 3 tuần, cũng tại hồ Côn Sơn, ông Kựa đã câu được 2 con trắm đen nặng 27kg và 31kg. Tại hồ này, năm 2010 có người đã câu được cá trắm đen nặng tới 34kg.

image065
Một con cá trắm đen nặng 36kg được anh Trần Quốc An (TP.Vinh, Nghệ An) bắt được vào tháng 10/2013 tại đập nước huyện Nghĩa Đàn.

image066
Năm 2011, ông Nguyễn Tiến Bái (Tây Hồ, HN) bắt được con cá trắm đen nặng 56kg, dài 1,3m tại một hồ thuộc huyện Đông Anh.

Cá chép vàng “khủng” sa lưới

image067
Vào ngày 31/12/2013, anh Việt cùng nhóm bạn đi câu cá tại Biển Hồ (Gia Lai) đã bắt được con cá chép vàng rất nặng và đẹp.

Bắt được cá mái chèo dài 4,2 m

image068
Tháng 6/2014, một thành viên của CLB câu cá Hải Vân (TP.Đà Nẵng) câu được con cá mái chèo“khủng” dài 4,2 m, nặng 29,6 kg tại khu vực vịnh Chân Mây.

Cá sửu 'khủng' trên sông Hậu

image069
Tháng 7/2013, ông Nguyễn Hữu Phước (Châu Phú, An Giang) giăng lưới bắt được con cá sửu nặng hơn 6,1kg trên sông Hậu.

Nhiều cá trê khủng

image070
Ngày 26/3/2013, anh Nguyễn Lê Duy (Bảo Lộc, Lâm Đồng) bắt được con cá trê hồng dài hơn 1m, nặng trên 10kg.

image071
Sau 12 năm được nuôi dưỡng, vào năm 2012, con cá trê của ông Trần Phúc (55 tuổi, trú tổ 7, phường Thắng Lợi, TP Pleiku, Gia Lai) đã nặng tới 12,2kg, dài 1,6m, đường kính đầu là 18cm.

Câu được cá lăng đuôi đỏ quý hiếm

image072
Tháng 2/2014, một nhóm người ở huyện Ea Súp, Đắk Lắk kéo được con cá lăng đuôi đỏ quý hiếm, lớn nhất từ trước đến nay ở sông Ea H’leo. Con cá dài hơn 1m, trọng lượng lên đến 12kg

image073
Tháng 3/2013, người dân ở lưu vực sông Lô bắt được con cá lăng chấm có chiều dài 1,4m và cân nặng khoảng 54kg.

Liên tiếp bắt được cá mặt trăng 'cực khủng'

image074
Ngày 11/9/2012, con cá mặt trăng nặng trên 3 tạ, dài trên 2,4m, rộng trên 1,5m và một con nặng hơn 1 tạ, dài 1,4m, rộng 1m được ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bắt được khi ra khơi.

image075
Trước đó, ngày 27/8/2012, ông Bùi Hữu Cần (xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu) cũng bắt được 1 con cá mặt trăng nặng khoảng 120kg.

Bắt được cá chình dài 1,5m

image076
Ngày 7/1/2013, trong lúc đi làm ruộng, anh Vũ Văn Tý (xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Đi thuyền thúng bắt được cá đuối gần 1 tạ

image077
Con cá đuối dơi có chiều dài hơn 8m tính cả phần đuôi và nặng tới 83kg được ngư dân đi biển bằng thuyền thúng ở Đà Nẵng bắt được vào tháng 6/2013.

Bắt được cá mè "khủng" nặng 19kg

image078
Một con cá mè dài hơn 1m, nặng 19kg đã được anh Trần Văn Tiến ở thôn Mấn, Tân Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang bắt ngoài khu vực hồ tự nhiên gần nhà vào ngày 9/8/2012.

Phát hiện nhiều cá huyết rồng quý hiếm

Ở An Giang và Vĩnh Long, người dân đã phát hiện cá huyết rồng. Đây là một loài cá nước ngọt quý hiếm và nằm trong sách đỏ thế giới.

image079
Tháng 2/2013, ở An Giang, người ta phát hiện con cá huyết rồng dài gần 2m, nặng khoảng 80kg nổi trên mặt nước.

image080
Ngày 29/1/2013, vợ chồng anh Phạm Văn Dẽo (huyện Phú Tân, An Giang) bắt được con cá huyết rồng dài 1,8 mét, chu vi thân 85 cm, nặng gần 70kg, vẩy lấp lánh màu đỏ.

image081

image082
Năm 2012, tại thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), 2 ngư dân bắt được con cá huyết rồng nặng gần 50kg, dài 1,7m.

Liên tục bắt được cá voi khủng

image083
Trưa 1/10/2010, tàu đánh cá của ông Nguyễn Văn Sang (Đông Hải, Bạc Liêu) phát hiện một con cá nhám voi mắc vào lưới. Con cá voi này có chiều dài 6m, vòng bụng 3,5m, ước nặng khoảng 4 tấn.

image084
Ngày 19/5/2010, con cá voi ước tính nặng hơn 10 tấn đã được kéo vào cửa biển Gành Hào ở huyện Đông Hải, sau khi con cá này mắc lưới của một tàu cá. Đầu năm 2010, xác một con cá voi nặng hơn 15 tấn cũng được phát hiện khi đang trôi dạt vào bờ biển Bạc Liêu.

Bắt được cá mập nặng hơn 1 tấn

image085
Sáng 4/2/2010, ông Nguyễn Trọng (Phú Yên) đã bắt được một con cá mập có chiều dài gần 5m, nặng hơn 1 tấn, vòng bụng 3,5m, hàm cá rộng 0,65m.

Hạnh Nguyên (Tổng hợp)

15 Tháng Chín 2014(Xem: 11325)
Từ ba năm nay ngừoi Pháp đến quấy rối ta tại Gia Định , noi đây họ đa phá thành , giết hại và đánh đuổi quân sỉ phòng thủ của ta . Tất cả thần dân có thấy phẩn nộ hay không , ta tuởng rằng toàn dân nhất là những ai ở Nam Kỳ miền duới sẽ sẳn sàng hợp tác với quân sỉ để trả thù cho những noi bị địch đánh bại
14 Tháng Chín 2014(Xem: 21643)
Cho đến trước thế kỷ 16, Sài Gòn - Gia Định vẫn là miền đất hoang, vô chủ, địa bàn của vài nhóm dân cư cổ cho tới khi người Việt xuất hiện.. Những người Việt đầu tiên tự động vượt biển tới khai vùng đất này hoàn toàn không có sự tổ chức của nhà Nguyễn. Nhờ cuộc hôn nhân giữa công nữ Ngọc Vạn với vua Chân Lạp Chey Chetta II từ năm 1620, mối quan hệ giữa Đại Việt và Chân Lạp trở nên êm đẹp, dân cư hai nước có thể tự do qua lại sinh sống. Khu vực Sài Gòn, Đồng Nai bắt đầu xuất hiện những người Việt định cư. Trước đó, người Chăm, người Man cũng sinh sống rải rác ở đây từ xa xưa.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 11537)
Đài Thiên văn Hoàng gia Greenwich (ROG) phối hợp với chương trình Bầu trời buổi Đêm của BBC đã nhận được số ảnh dự thi kỷ lục cho cuộc thi Nhiếp ảnh gia Thiên văn học của Năm 2014. Trong hình là bức Rạng đông và dải Ngân hà của Rune Johan Engebo.
31 Tháng Tám 2014(Xem: 12773)
Giữa Thái Bình Dương có một hòn đảo tuyệt đẹp, là thiên đường của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có loài rùa khổng lồ vô cùng kỳ lạ.
28 Tháng Tám 2014(Xem: 11772)
Được xây dựng từ năm 1880, Thương xá Tax đã trở thành địa điểm tham quan mua sắm quen thuộc của người dân Sài Gòn trong suốt hơn 130 năm qua.
22 Tháng Tám 2014(Xem: 12410)
Ngày 26/4/2003, một Trung tâm Thương mại hiện đại Thương xá Tax được khánh thành trên cơ sở đại tu toàn bộ tòa nhà và trở thành điểm tham quan quen thuộc của người dân Sài Gòn và du khách quốc tế.
21 Tháng Tám 2014(Xem: 13102)
Tôi như nhiều người không sinh ra tại Sài Gòn nhưng suốt học trình từ tiểu học lên đại học được sống với thủ đô của miền Nam, mà qua tên gọi mỹ miều là "Hòn Ngọc viễn Đông". Tôi suy tư về nguồn gốc các danh từ Sài Gòn và Hòn Ngọc viễn Đông.
18 Tháng Tám 2014(Xem: 12375)
Trong một buổi đi dạo tham khảo ở vùng Chemin des Dames, một chiến trận thảm khốc ác liệt của Đệ nhất thế chiến, tình cờ tôi thấy một tấm bảng quảng cáo có một con đường mang tên „Do Huu Vi“. Thế là chúng tôi vội vàng lái xe ngay đến con đường đó, cách khoảng mấy chục cây số.
18 Tháng Tám 2014(Xem: 12975)
Nếu một thanh niên gốc Việt gia nhập quân đội Mỹ vào đầu thập niên 80, ngày nay chiến binh này đã giải ngũ và có thể trải qua trên 30 năm quân vụ. Thâm niên còn hơn các đại tướng của quân lực Việt Nam cộng hoà
13 Tháng Tám 2014(Xem: 13643)
Dù trải qua hàng chục năm, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện hay Nhà hát Thành phố vẫn giữ được dáng vẻ đặc trưng và tạo nên những dấu ấn riêng cho Sài Gòn.
13 Tháng Tám 2014(Xem: 12197)
Gặp gỡ báo chí dịp cuối năm 2013, Phó thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiết lộ câu chuyện đằng sau bức ảnh chụp chung giữa ông và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trước khi hai bên bước vào hội đàm chính thức.
04 Tháng Tám 2014(Xem: 11572)
Nguyễn Thiện Nhân Chủ nhật, 03/08/2014, 20:51 (GMT+7) (Văn hóa) - Màu sắc và mực nước trong hai hố lớn ở Argentina thay đổi liên tục. Người ta gọi nó là “nơi các linh hồn than khóc”.
01 Tháng Tám 2014(Xem: 19381)
Cách đây không lâu, nhiếp ảnh gia chuyên về mảng động vật hoang dã Andy Rouse ghi lại những hình ảnh này về một con hổ Bengal mẹ cùng đàn hổ con trong thiên nhiên ở vùng Ranthambhore, Ấn Độ.
16 Tháng Bảy 2014(Xem: 10437)
Một quả cầu lửa bùng lên sau một cuộc không kích của Israel tại Rafah, miền nam Dải Gaza. Máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục không kích chết người vào dải Gaza nhưng không ngăn được chiến binh người Palestine bắn rocket qua biên giới Israel, trong khi Mỹ đề nghị giúp đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn.
16 Tháng Bảy 2014(Xem: 9964)
Đức vui mừng còn Argentina than khóc
06 Tháng Bảy 2014(Xem: 11432)
Những bức ảnh do Brian Wickham - một nhân viên chính phủ của Mỹ - chụp tại Sài Gòn. Đây là một phần trong loạt ảnh bao gồm trên 100 tấm ảnh được ông chụp từ tháng 10/1968 -6/1969 tại Sài Gòn - nơi ông công tác.
18 Tháng Sáu 2014(Xem: 12479)
* Cuối thế kỷ 19, trên nóc Tháp Rùa có tượng Nữ thần Tự do, chợ Đồng Xuân lợp tôn hoặc mái lá. VietEpress Chủ nhật, 25/5/2014 | 08:31 GMT+7
18 Tháng Sáu 2014(Xem: 12122)
Triển lãm "Ký ức Việt Nam 1895-1896" tại Thư viện quốc gia mới đây giới thiệu hơn 200 bức ảnh của Toàn quyền Đông Dương Armand Rousseau.
03 Tháng Sáu 2014(Xem: 11215)
Trong một diễn biến tại ngư trường truyền thống, tàu cá có số hiệu DNa-90152-TS bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm đã được kéo về đất liền. Cục Kiểm ngư cùng lực lượng khác đưa 10 ngư dân về Đà Nẵng về chăm sóc sức khỏe. Ngày 30/5, tại Chi cục kiểm ngư số 3 (Chi cục kiểm ngư vùng II) đã tổ chức gặp gỡ động viên các thuyền viên tàu bị nạn.