Hàng ngàn đồng bào tụ tập ở đại lộ Bolsa tham dự Diễn hành Tết và dự Hội chợ Tết Sinh viên ở Garden Grove

05 Tháng Hai 20257:19 SA(Xem: 328)

VĂN HÓA ONLINE - ĐỊA LÝ NHÂN VĂN - THỨ TƯ 05 FEB 2025


Hàng ngàn đồng bào tụ tập ở đại lộ Bolsa tham dự Diễn hành Tết và dự Hội chợ Tết Sinh viên ở Garden Grove


Lần thứ ba Hội đồng thành phố Westminster tổ chức thành công diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa.


Little Saigon TV: Hội chợ Tết Sinh viên


https://www.youtube.com/watch?v=FwmO4y5a7R0

image003

NV: Về Little Saigon hòa mình vào không gian lễ hội ‘Xuân Vươn Lên’


https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/ve-little-saigon-hoa-minh-vao-khong-gian-le-hoi-xuan-vuon-len/


image005Hàng ngàn đồng bào tụ tập hai bên đại lộ Bolsa xem diễn hành Tết Ất Tỵ 2025


image007Xe hoa của Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Đằng-Giao/Người Việt


February 1, 2025


WESTMINSTER, California (NV) – Diễn Hành Tết Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Xuân Vươn Lên” được thành phố Westminster tổ chức tưng bừng sáng Thứ Bảy, 1 Tháng Hai, nhằm Mùng Bốn Tết, trên đại lộ Bolsa, miền Nam California.


image009Giới trẻ gốc Việt trong Diễn Hành Tết Ất Tỵ 2025. (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Có lẽ là khách tham dự cuộc diễn hành Tết có mặt sớm nhất, bà Mai Giang Đông, từ tiểu bang Arizona về, nói: “Tôi đến sớm như vậy vì tôi sợ mất chỗ hay sao? Không phải vậy. Tôi muốn có mặt sớm để tỏ lòng thành kính với tinh thần buổi lễ hôm nay.”


Vợ chồng bà cùng gia đình người con trai lái xe từ Arizona sang Riverside hai tuần trước, khi “Los Angeles còn chìm trong biển lửa” để tham dự buổi diễn hành đầu năm nay.


“Gia đình em trai, em gái tôi ở đây (Southern California) nên những tiện nghi văn hóa ở đây, những tiện nghi văn hóa chỉ có cộng đồng người Việt mới có được, đã trở thành thói quen nhàm chán. Nhưng với chúng tôi, nó quý báu vô cùng,” bà Đông nhấn mạnh. “Ở đây, con nít được học tiếng Việt ở trường, có cô có thầy, có bè có bạn. Ở xa, tôi mê lắm. Các cháu tôi, chỉ ở Arizona mà sao xa xôi quá.”


Mùi pháo, tiếng trống của Đoàn Trống Thiên Ân dồn dập, tiếng người reo hò cổ vũ, tất cả làm lòng khách tham dự lâng lâng thoáng hương Xuân.


Nhiều người cho rằng đội xe Thiếu Sinh Quân San Diego mở đầu cho cuộc diễn hành là điều thích hợp.


“Tôi nghĩ vì các cháu là tương lai của chúng ta, còn gì quan trọng hơn là tương lai?,” bà Đông nói.


“Hôm nay là buổi diễn hành kỷ niệm 50 năm người Việt mình có tiếng nói trên chính trường hải ngoại,” bà nói như cho chính mình nghe. “Đây là bước chúng ta đi từ bóng tối ra ánh sáng, từ lủi thủi đến hiên ngang, kiêu hãnh của người mình.”


Bà tiếp: “Năm mươi năm trước có ai dám nghĩ là hôm nay mình có một dân biểu liên bang gốc Việt?”


Bà nói về Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (Dân Chủ-California-Địa Hạt 45).


image011Đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa dẫn đầu đoàn diễn hành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Dọn về Arizona năm 1978 vì thời tiết, gia đình bà Đông luôn hoạt động chính trị, đóng góp cho mọi đảng phái quan tâm đến đời sống người dân trong nước và luôn trằn trọc cho tiền đồ dân tộc.


Bà nở nụ cười: “Hôm nay là ngày hội Tết Việt Nam, chúng tôi về đây để các cháu nội ngoại tôi được nghe tiếng pháo truyền thống của cha ông.”


Cũng đến từ rất sớm, ông Lý Hồ Hải, ở Seattle, tiểu bang Washington, cho biết ông ở nhà người bạn từ hai hôm trước chỉ để có mặt sáng nay tại buổi diễn hành.


“Chặng đường từ Seattle đến San Jose thì không sao, nhưng chặng từ San Jose xuống đây sao mà nhiêu khê, vạn dặm,” ông kể. “Họ chặn Freeway 5 thành nhiều đoạn lòng vòng vì cháy nên có lúc, tôi tưởng sẽ không bao giờ đến được. Nếu không vì cuộc diễn hành, nếu không vì buổi lễ cộng đồng, tôi bỏ cuộc ngay từ đầu rồi.”


image013Đoàn xe của các thành viên Hội Đồng Thành Phố Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Ấy thế mà khi hồi trống hội mừng Xuân dồn dập rộn lên là ông long lanh ánh mắt, và khi hồi pháo rền vang khai mạc buổi lễ, tất cả như đều đáng giá đối với ông Hải.


Như ông, nhiều người về đây không chỉ để coi diễn hành mà để hòa mình vào không gian lễ hội, vào cái tinh thần cộng đồng của người gốc Việt Bolsa.


Ngồi một mình phía trước thương xá Phước Lộc Thọ, bà Ana Thuận Nguyễn, ở Pháp sang, nói: “Tôi chỉ cần ngồi đây, có mặt chung với mọi người trong cái không gian này cũng thấy hài lòng. Cái tuổi phải sôi nổi, có mặt ở hàng đầu của tôi qua rồi. Bây giờ được hãnh diện là có mặt trong cùng một không gian là quá đủ cho tôi rồi. Hôm 30 Tháng Tư, 1975, tôi từng xông xáo chạy Đông, chạy Tây giúp các anh quân nhân tìm đường về quê; bây giờ, ngồi đây ngắm thiên hạ vui Xuân là quá đẹp rồi.”


image015Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (Dân Chủ-California-Địa Hạt 45). (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Ông Nguyễn Thanh Danh, ở Toronto, Canada, cũng có mặt từ sớm nhưng không hẳn để coi diễn hành. Ông nói: “Toronto với Bolsa đâu có là cách xa mà sao khác, khác quá. Ở đây đúng là Việt Nam. Ba tuần rồi, ngày nào vợ chồng tôi cũng ra đây, ăn uống, dạo phố từ sáng tới tối mới về mà sao vui vui quá.”


Vợ chồng ông mê ngắm mùa Xuân trên những cặp má hồng em nhỏ hay trong ánh mắt thơ ngây.


“Tôi chụp hàng ngàn hình mấy đứa bé làm kỷ niệm. Tôi có xin phép cha mẹ, ông bà các bé trước như cứ sợ họ đổi ý, bắt phải xóa,” bà Trương Nhược Thủy, vợ ông Danh, kể. “Mùi Tết, chỉ về Bolsa mới cảm nhận được.”


image017Dân Biểu Tiểu Bang Trí Tạ (Cộng Hòa-California-Địa Hạt 70). (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Buổi diễn hành càng lúc càng đông. Như dự định, có đến 15,000 khách tham dự, lũ lượt chen nhau trầm trồ bàn tán trước đoàn xe hoa.


Bà Mai Giang Đông thở sườn sượt vì theo bà, lẽ ra cuộc diễn hành “Xuân Vươn Lên” hôm nay phải có tiếng ca của những người một lòng một dạ yêu nước như Nguyệt Ánh và Việt Dzũng.


“Năm mươi năm kỷ niệm, đời người chỉ gặp một lần thôi,” bà trầm giọng.


image019Giám Sát Viên Janet Nguyễn (Địa Hạt 1). (Hình: Văn Lan/Người Việt)


Đây là lần thứ ba thành phố Westminster tự tổ chức diễn hành Tết trên đại lộ Bolsa-Trần Hưng Đạo.


Trên đường về, nhiều người cứ văng vẳng tiếng trống oai hùng của Đoàn Trống Thiên Ân. [qd]
09 Tháng Ba 2025(Xem: 469)