Tranh luận về Cù Huy Hà Vũ trên Diễn Đàn tự do

15 Tháng Ba 20169:47 CH(Xem: 9789)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ  16  MAR  2016

Lời tòa soạn: Ông Cù Huy Hà Vũ, một nhà tranh đấu nổi tiếng ở Việt Nam bị "tống xuất" sang Mỹ tháng 4/2014. Qua Mỹ, ông tiếp tục viết và phát biểu nhiều sự kiện liên quan đến nội tình trong nước và mối quan hệ Việt - Mỹ hiện nay.

Tuy nhiên, phát kiến của ông đã tạo ra nhiều luồng tranh luận đa chiều ở hải ngoại. Để rộng đường dư luận về phong cách đa nguyên ở hải ngoại, Văn Hóa đăng nguyên văn các e-mail của bạn đọc gởi về tòa soạn. Mời quý vị theo dõi.

                 Kính Quý Vị

 

              Tôi luôn luôn tin tất cả quý vị đều yêu nước , và QV củng thấy rằng chỉ có TỰ DO DÂN CHỦ cho VN thì mới cứu được NƯỚC giúp được DÂN , và đó củng là nguyện vọng của DÂN ,và củng là hướng đi của NHÂN LOẠI . Nhưng TDDC bằng cách nào và ai là đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng đó mới là chánh . Hằng ngày chúng ta có thể đọc rất nhiều về những bài bình luận phân tách , về những cá nhân này nọ , đọc hay nghe củng có lúc thích thú nhưng củng nhiều thất vọng ...vì chúng ta không nhắm tới mục tiêu ... Hơn 40 năm chống cộng , tạo được nhiều tiếng vang ,  hơn là tiến bước gần đến mục tiêu ..

             Tôi xin Quý Vị , Chúng ta cần thấy cuộc đấu tranh này phải  có tiếng nói danh chánh ngôn thuận , để có sức mạnh , vận động QT và QN . Một Hội Đồng Đại Diên Người Việt Hải Ngoại  cần thành lập , bắt đầu các CDNVHN tại các nơi như : Mỷ Úc Canada Pháp Âu châu Nhật , Quý vị đó có thể liên lạc nhau để bắt tay , rồi sau đó mời các đảng phái Chánh Trị , Tôn Giáo và các Nhân Sỉ có tâm cùng họp tác .

             VC không bao giờ muốn chúng ta đoàn kết , những kẽ háo danh thì muốn người khác đoàn kết với họ , mà họ không muốn đoàn kết với ai , những kẽ sợ cái khó thì hay nản chí không dám làm , những kẻ ganh tỵ thì không muốn ai hơn mình . Nhân tài của NVHN rất nhiều rất sáng chói , nhưng tài để lo cho gia đình , và ánh sáng dành cho gia đình , thành ra Dân Tộc mình đang ở phía sau và đứng trong bóng tối . Đám ngu dốt côn dồ mà nó biết lập đảng và có kỷ luật thì nó đủ sức xõ mủi xiềng tay những người khôn .

            Hảy bắt đầu chưa muộn . Tôi chấp nhận phê phán từ mọi người , để tránh lương tâm phê phán

         Chúc Quý Vị ngày thật hạnh phúc . ( Hạnh phúc là cho , không phải là nhận )

            LVM K21

 

Kính chào toàn thể Quý vị.

Hoan nghinh Tiến sĩ Hồng Lĩnh và anh Lê Văn Minh cùng một số Vị đã lên tiếng nói lên SỰ THẬT và BẢO VỆ CÔNG LÝ!

 

Các điểm phân tích và nhận định trên của Ts Hồng Lĩnh "chính xác" và thực tế, đặc biệt là các điểm 7/8/9 phản ảnh thực thế với công cuộc đấu tranh hiện nay.

Riêng điểm 3 liên quan đến Đại Việt và Quốc Dân Đảng đã thuộc về quá khứ xa, mong các vị đó suy nghĩ và rút kinh nghiệm. Bây giờ có nhắc đến, bàn rộng nhân dài, thì chỉ gây ra xào xáo, đục nước béo cò!

 

TK đồng tình và hoan nghinh ý kiến của anh Lê Văn Minh. Tuy nhiên xin được thưa với Anh rằng; Không phải ai cũng yêu nước như Anh nghĩ cả đâu... vẫn có những kẻ yêu "Đảng" hơn yêu nước, yêu chữ "TÔI" hơn đại cuộc, yêu "TIỀN" hơn đại nghĩa... (Pham Trung Kien)

 

Kính chuyển bài viết của ông Bùi Tiến Huy nhận xét về Cù Huy Hà Vũ nhân  buổi phát biểu của CHHV tại ILLINOIS ngày 7 tháng 2-2016 ở phần dưới , chính CHHV  đã hết lời ca ngợi Nguyễn Phú Trong. Nguyễn phú Trọng là một tên Hán hóa đã và đang dâng đất nước Việt Nam cho bọn Tàu cộng.

CÙ HUY HÀ VŨ, CON CHỒN CỘNG SẢN LÓ ĐUÔI

(Bài 2)

Sau khi bài "Cù Huy Hà Vũ, con chồn Cộng Sản đã ló đuôi" của tôi được
phổ biến, một vài người binh vực Cù Huy Hà Vũ đã kể lễ về Lịch Sử đấu
tranh" của Cù Huy Hà Vũ với Cộng Sản trước khi dược Mỹ "bốc qua Hoa
Kỳ" để cho rằng "ông Kiêm Ái nói không đúng". Những người đó quên một
điều: Kiêm Ái chỉ phân tích bài viết của Cù Huy Hà Vũ, chỉ ra những
cái sai cố ý của họ Cù, từ tựa đề "Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc".
Sai từ cái tựa đề cho đến nội dung, trong khi những ai đã là đảng viên
Cộng Sản, là lãnh đạo Cộng Sản, cũng như những ai có kinh nghiệm về
đấu tranh với Cộng Sản đều nêu cao khẩu hiệu "Cộng Sản chỉ thay thế
chứ không sửa đổi được". Cù Huy Hà Vũ binh vực cuộc xâm lăng của Cộng
Sản Bắc Việt bằng cách cho rằng cả 2 thể chế VNCH đều muốn đánh ra Bắc
để thống nhất Đất Nước  - cố ý cho rằng thì là miền Bắc đánh vào Miền
Nam cũng vậy, tại sao lại lên án miền Bắc?) trong khi đó Cù Huy Hà Vũ
đã phớt lờ câu tuyên bố của Hồ Chí Minh sau chiến thắng Điện Biên Phủ
:

- Trích nguyên văn: "Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản giải quyết vấn
đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoà thành nhiệm vụ"
. (Lịch sử đảng Cộng
Sản Đông Dương, trang 29, nhà xuất bản Sách Giáo Khoa Mác Lenin, Hà
Nội 1979). Sự thật không thể chối cãi, ý nghĩa cuộc chiến 1945-1954 là
cuộc chiến Hồ Chí Minh theo lệnh Cộng Sản Quốc Tế tạo nên cuộc chiến
này.


Ngày nay, Việt Cộng vẫn hãnh diện khắc di ngôn của Lê Duẫn trên cổng
đi vào lăng mộ của hắn ta: "Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và
Trung Quốc".
  

Lê Duẫn là kẻ chủ chiến chiếm miền Nam, là Tổng Bí Thư
Việt Cộng sau năm 1975, xác định ý nghĩa cuộc chiến xâm lăng miền Nam
1960-1975 là cuộc chiến của Trung Cộng và Liên xô mà Việt Cộng là tay
sai phải đánh.


Như vậy, có thể nói không sai lầm là Miền Nam trong 2 cuộc chiến tự vệ
chống lại cuộc xâm lăng của thế giới Cộng Sản, Cộng Sản Bắc Việt chỉ
là kẻ tay sai, đánh thuê không công cho Cộng Sản Quốc Tế. Bọn Giải
Phóng Miền Nam chỉ là con đẻ của CS Miền Bắc.

Nếu muốn binh Cù Huy Hà Vũ nói đúng, tại sao không trích những lời
trong bài viết của Cù Huy Hà Vũ và của tôi để phản bác lại bài viết
của tôi mà cứ "hát dỡ mà sắm tuồng ... cũng dỡ" như vậy?

Bài viết hôm nay tôi viết có mục đích chứng minh Cù Huy Hà Vũ vẫn là
một đảng viên Cộng Sản "tại chức", cùng phe đảng với Nguyễn Phú Trọng
và quyết tâm lừa gạt dư luận trong nước và cả thế giới để binh vực
Nguyễn Phú Trọng, một tên mà trước mắt mọi người, qua những hành động
lạy lục Trung Cọng rõ rệt, không thể chối cãi.

Khi chức vụ  của bọn "tứ trụ" trong Đại Hội Đảng thứ 12 chưa ngã ngũ,
Cù Huy Hà Vũ đã có một bài mạt sát Nguyễn Tấn Dũng tận gốc rễ, trong
đó có điều mới lạ "Nguyễn Tấn Dũng nói rành tiếng Hẹ của Tàu chứng tỏ
Nguyễn Tấn Dũng đã ở Trung Hoa rất lâu nhưng hắn ta giấu kỹ (sic) và
hô hào loại trừ Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù mọi người đếu cho rằng Nguyễn
Phú Trọng thân Tàu, Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ (mặc dù chuyện phân chia
này chỉ là một cách nói mà thôi).

Đến hôm nay, rõ ràng là Nguyễn Tấn Dũng đã ngã ngựa, đã "chết lâm
sàng" về chính trị, thế mà "Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã yêu
cầu Kỳ họp 11 Quốc Hội Việt Nam khóa 13 gạt Nguyễn Tấn Dũng
ra khỏi chức vụ Thủ tướng. Tại sao lại có cái "yêu cầu" quái đản
như vậy? Họ Cù giữ chức vụ gì trong đảng Cộng Sản của nhóm có những
chức vụ mới được bầu? Họ Cù giải thích tại sao phải bàn giao sớm? Tại
sao không bàn giao 2 chức vụ kia mà chỉ buộc Nguyễn Tấn Dũng phải bàn
giao? Họ Cù giải thích:

Nguyên văn: "Kết luận lại, chỉ khi nào Nguyễn Tấn Dũng, tay sai đầu sỏ
của Trung Quốc và trùm “cướp ngày” gắn liền với đàn áp nhân quyền khốc
liệt, bị gạt ra khỏi chức vụ Thủ tướng cho dù đã “chết lâm sàng” về
chính trị sau Đại hội 12 Đảng CSVN thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và
đồng sự cầm quyền mới của ông mới có thể rảnh tay tăng tốc “đi với Mỹ”
mà mục tiêu cấp bách là “đồng hành quân sự với Hoa Kỳ” như tôi đã khởi
xướng cách đây 6 năm để đưa Việt Nam thoát khỏi mối nguy hiểm chết
người có tên “bành trướng Trung Quốc” cũng như tiến hành dân chủ hóa
chế độ để có được một Việt Nam độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, nhân quyền
đầy đủ và thịnh vượng trong một tương lai không xa."
.


Cù Huy Hà Vũ căn cứ vào đâu mà cho rằng sau khi Nguyễn Tấn Dũng bàn
giao là bọn Nguyễn Phú Trọng bắt tay vào việc "đồng hành với Hoa Kỳ và
tiến hành dân chủ"? Nếu đó là chủ trương của bọn Nguyễn Phú Trọng thì
đây là quốc sách, Đảng sách, một cuộc đổi đời, lột xác  quan trọng,
chống lại Trung Cộng, nếu Trung Cọng biết được thì bọn Trọng Lú sẽ
"chết lâm sàng", tại sao lại cho Cù Huy Hà Vũ biết? Hắn ta giữ chức vụ
gì trong đảng mà Đảng của nhóm Trọng Lú?


Theo lệ thường, tất cả các chức vụ trong "tứ trụ triều đình" sau khi
được Đảng đã "tín nhiệm", những tân chức sẽ được đưa ra Quốc Hội Khóa
mới "tấn phong" rồi mới có cuộc bàn giao từ sau đó cho đến tháng 11
cùng năm, nhiệm vụ người cũ mới thực sự chấm dứt.

Áp dụng thể lệ này cho năm nay thì ngày 22.5.2016 Quốc Hội khóa XIV sẽ
được bầu, Quốc Hội Khóa mới sẽ tấn phong 4 chức vụ;

- Nguyễn Phú Trọng thay thế Trọng Lú

- Trần Đại Quang thay thế Trương Tấn Sang

- Nguyễn Xuân Phúc thay thế Nguyễn Tấn Dũng.

Như vậy, Nguyễn Tấn Dũng cũng như 3 người kia sẽ "tại chức" cho đến
sau khi Quốc Hội khóa mới được bầu và tấn phong người mới, sau đó mới
bàn giao. Cù Huy Hà Vũ có phải là Tổng Bí Thư trên cả Tổng Bí Thư
Trọng Lú? Nếu không, tại sao lại ra lệnh cho Đảng rằng: (Nguyên Văn):
"Để nói bãi/miễn nhiệm Nguyễn Tấn Dũng và bầu người khác “tạm quyền
Thủ tướng” là việc không thể không làm của Kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Việt
Nam khóa XIII diễn ra trong tháng 3 này trong khi đợi Quốc Hội khóa
XIV được bầu vào 22 tháng 5 tới bầu ra Thủ tướng mới."


Tại sao "không chờ đợi Quốc Hội Khóa 14" theo thông lệ của Đảng? Tin
tức của Cù Huy Hà Vũ thật chính xác, vì cũng trong bài nói trên đã xác
định:


(Nguyên văn): "Hôm nay, 9/3, theo RFA, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn
Hạnh Phúc loan báo "các chức danh lãnh đạo và nhân sự nhà nước Việt
Nam nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được Quốc hội khóa 13 đương nhiệm xem xét và
quyết định trong vòng 12 ngày từ ngày 4 tới 16/4 sắp tới". Điều này
có nghĩa Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị gạt ra khỏi chức vụ Thủ
tướng tại Kỳ họp thứ 11 này của Quốc Hội: TT Nguyễn Tấn Dũng
có thể bàn giao công việc sớm"

Thông thường, chỉ trừ trường hợp Nguyễn Tấn Dũng sắp chết hay phạm
trọng tội phản quốc, phản đảng, hiếp dâm "lâm sàng"... mới bàn giao
khẩn cấp chứ không thể trong tình hình bình yên vô sự lại bắt Nguyễn
Tấn Dũng bàn giao sớm cho "tạm quyền Thủ tướng"?

Phải hiểu thế nào về sự kiện (VC gọi là "sự cố") này?

- Hoa Kỳ biết Nguyễn Tấn Dũng theo luật pháp vẫn là đương kim Thủ
Tướng, do đó đã yêu cầu CSVN phải để cho Nguyễn Tấn Dũng tham gia hội
nghị của Mỹ cùng các nước ASEAN, buộc lòng CSVN phải chấp thuận vì đó
là chuyện hợp lý. Nhưng Cộng Sản rất ấm ức tức tối, sợ rằng Nguyễn Tấn
Dũng lợi dụng dịp này để "rù rì rủ rỉ" với Hoa Kỳ mà lật đổ Nuyễn Phú
Trọng, hoặc Nguyễn Tấn Dũng đã "ước hẹn" với Hoa Kỳ rồi, dịp này là cơ
hội để chi tiết hóa kế hoạch lật đổ, bọn Nguyễn Phú Trọng thân Tàu,
nên Cù Huy Hà Vũ và vọn Trọng Lú sợ mà đưa kế hoạch "để Nguyễn Xuân
Phúc được đẻ non, thiếu những 3, 4 tháng! Nhưng "Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng đã mời TT Obama qua thăm Việt Nam và Obama đã nhận lời vào tháng

5 sẽ qua Việt Nam, lúc đó nhiều phần chắc là Nguyễn Tấn Dũng còn tại
chức. Trọng Lú và phe đảng quá sợ Nguyễn Tấn Dũng.


- Từ đây cho đến khi Quốc Hội khóa 14 được bầu và tấn phong các tân
chức, Nguyễn Tấn Dũng có thể trở quẻ, quyền lực còn trong tay, hắn ta
bắt nhốt Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn hoặc dùng cách nào đó cho kẻ thù
của Dũng "chết lâm sàng".

- Trung Cộng thúc đẩy Nguyễn Phú Trọng phải buộc Nguyễn Tấn Dũng bàn
giao sớm ngày nào tốt ngày đó vì "nhất dạ sinh bá kế", hoặc Trung Cộng
sắp phải đối phó với một tình hình khó khăn nào đó trên Biển Đông,
muốn nắm vững bọn CSVN nên buộc Trọng Lú loại gấp Nguyễn Tấn Dũng? Để
phỉnh gạt người Việt trong nước cũng như hải ngoại, Cù Huy Hà Vũ được
lệnh phải vẽ cánh bánh "vĩ đại" để đãi mọi người che đậy cái tâm trạng
bán nước của Trọng Lú và họ Cù: sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng
Trọng Lú sẽ "ban cho dân tự do dân chủ và đi với Mỹ đánh Tàu". Ai nghe
cũng bắt ham. Nhưng họ "Cù cũng không ai cười" này diễu dỡ quá, không
gạt được ai.

Khi Nguyễn Phú Trọng được Tổng Thống Obama tiếp kiến, những người đàng
hoàng đều phản đối vì hắn ta đang là thủ lãnh một bọn ăn cướp, ác độc,
không có tư cách để vào tòa Bạch Ốc, nhưng cũng có người cho rằng TT
Obama tiếp Nguyễn Phú Trọng làm cho Trung Cộng tức hộc máu, gieo nghi
ngờ vào đầu Tập Cận Bình là Trọng Lú có thể phản bội Tàu. Tuy nhiên,
dù biết rằng Cộng Sản là lừa lọc, phản bội, tàn ác v.v... nhưng trong
trường hợp này, nhất là Cù Huy Hà Vũ lại đem kế hoạch động trời này mà
công khai phổ biến thì coi như giả thuyết này không có phầm trăm nào
là sự thật.


Xin lưu ý bọn Trọng Lú và Cù Huy Hà Vũ: buộc bàn giao sớm trước thời
hạn, Nguyễn Tấn Dũng sẽ việc cớ Nguyễn Phú Trọng làm sai ý Đảng mà từ
chối và cũng có thể "loại Nguyễn Trọng Phú vì hắn ta đi ngược lại
đường lối của Đảng". Không ai cãi được Dũng, cũng không ai cản được
Dũng vì từ khi "chết lâm sàng", tay chân, lực lượng của Dũng vẫn chưa
sức mẻ vì chưa bàn giao. Có lẽ đây mới là kế dương Đông kích Tây hay
lộng giả thành chân của CIA ?

Như trên đã nói, bài viết này có mục đích chứng minh cho mọi người
thấy Cù Huy Hà Vũ vẫn là một tên Cộng Sản, nhứt là qua những lời phát
biểu của nó, qua những bài viết của nó, nhứt là sự nôn nóng loại
Nguyễn Tấn Dũng bằng hành động của băng đảng, trộm cướp. Có thể kết
luận Cù Huy Hà Vũ là tên VC đang tại chức, và cũng đang là con bài bị
cháy khiến cho chẳng ai tin được họ Cù này.Lần này, vì nhiệm vụ Đảng
mà Đảng Trưởng Nguyễn Phú Trọng  giao phó Cù Huy Hà Vũ chẳng những ló
đuôi mà cả đầu cũng hiện nguyên hình là tên Việt Cộng.

Kiêm Ái

 

                    

LÁ THƯ TÒA SOẠN BÁO NGÀY MỚI SỐ 269

 

Kính thưa quý độc giả,

 

Lợi dụng mọi cơ hội để thi hành âm mưu quấy nhiễu, gây chia rẽ là sở trường của tập đoàn CSVN.

Trường hợp Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tham dự Hội Xuân Bính Thân ngày 7 tháng 2 vừa qua do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Illinois tổ chức đã gây nhiều phản ứng tiêu cực, nếu không muốn nói là phẫn nộ của số đông đồng hương tham dự buổi lễ ngày hôm đó.

 

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là tù nhân lương tâm, đã bị nhà cầm quyền Hà-nội kết tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” với bản án 7 năm tù giam.

Nhưng chưa quá 3 năm ở trong tù, ông được trả tự do trước hạn mãn án. Ra khỏi nhà giam ông cùng vợ là luật sư Nguyễn Thị Dương Hà được lên máy bay bay thẳng qua Mỹ.

Tối Chủ nhật, ngày 6 tháng 4 năm 2014, ông cùng vợ đã có mặt tại Washington D.C., thủ đô Huê kỳ.

Đến tháng 9 năm sau, năm 2015 thì Cù Huy Hà Vũ và vợ đã có mặt tại Chicago, tiểu bang Illinois.

Cù Huy Hà Vũ có được học vị Tiến sĩ ngành Luật tại đại học Sorbonne, nước  Pháp. Hiện ông làm việc tại đại học Northwestern, Illinois và đang theo học Anh ngữ căn bản ở Hội Người Việt, Chicago.

 

Có lẽ vì lòng khâm phục cao độ của Ban Tổ Chức buổi lễ Hội Xuân đối với một nhân vật có học vị cao, có thành tích đấu tranh chống bạo quyền Cộng sản Việt Nam, đã nhiều lần khiếu kiện Thủ tướng Chánh phủ Nguyễn Tấn Dũng ra tòa, luôn can cường hạch tội chế độ tham nhũng, độc tài cộng sản (???), Cù Huy Hà Vũ được ưu ái mời lên bục diễn đàn, chúc Tết đồng bào Illinois.

Được cơ hội bằng vàng này, ông Cù Huy Hà Vũ huênh hoang không tiếc lời đề cao Nguyễn Phú Trọng, một tên bán nước cho xâm lược Trung quốc, tên đầu đảng CSVN  mà toàn dân Việt Nam hết sức nguyền rũa, căm thù.

 

Bởi những bản nên khẩu khí, lời văn tuôn ra luộm thuộm.ng phát biểu của Cù Huy Hà Vũ không có v bản nên khẩu khí, lời văn tuôn ra luộm thuộm.

Ông quơ tay tứ phía, dõng dạc :"Nguyễn Phú Trọng hành động để đưa VN vào con đường dân chủ hóa"

Ông phản bác những phán xét của đồng bào ta trong cũng như ngoài nước: gắn kết Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng CSVN là thân, là tay sai của Trung Quốc. Ông cho tất cả đều không đúng !

Cù Huy Hà Vũ khẳng định: Nguyễn Phú Trọng sẽ xoay Ban Lãnh Đạo đảng CSVN về hướng dân chủ hóa, về hướng chống đàn áp nhân quyền, về hướng thực hiện đầy đủ các quyền cơ bản nhân dân…..

 

Để chấm dứt, sau khi MC của buổi lễ lên nhắc ông dừng lại (?), Cù Huy Hà Vũ còn lên giọng cao ngạo bằng những câu tự ca tụng mình:

“Tôi hứa sẽ đấu tranh một cách kiên cường, quyết liệt, một cách thông minh (?), một cách chiến lược để giải trừ CSVN” .

Với quyết tâm giải trừ đảng CSVN để cứu nước, chúng ta người Việt hải ngoại, đồng bào ruột thịt trong nước, nạn nhân của chế độ chắc chẳng nghe theo những lời lừa phỉnh, tráo trở, nói một đằng làm một nẻo của tập đoàn mất lương tri.

Chúng ta hãy đoàn kết, sáng suốt nhận định và mạnh dạn đập tan mọi âm mưu bịp bợm bán nước, hại dân của bè lũ CSVN. Giải trừ đảng CSVN là bổn phận cứu nước của chúng ta !

 

Bùi Tiến Huy

2/20/2016  

 

From: Pham Trung Kien

 

Ts. Cù Huy Hà Vũ : Chế độ độc tài của ĐCSVN đương nhiên phải chấm dứt và thay vào đó là chế độ dân chủ - đa đảng

 

http://www.chanlyonline.com/news/newspublish/news.php?news_id=25374

 

 

‘TỨ TRỤ” CHẾ ĐỘ HẬU ĐẠI HỘI 12 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DƯỚI CÁI NHÌN CỦA TIẾN SĨ LUẬT CÙ HUY HÀ VŨ

 

http://www.chanlyonline.com/news/newspublish/news.php?news_id=25620

 

2016-03-14 1:28 GMT-05:00 Pham Trung Kien <ptrungkien71@gmail.com>:

Kính chào toàn thể Quý vị.

Hoan nghinh Tiến sĩ Hồng Lĩnh và anh Lê Văn Minh cùng một số Vị đã lên tiếng nói lên SỰ THẬT và BẢO VỆ CÔNG LÝ!

 

Các điểm phân tích và nhận định trên của Ts Hồng Lĩnh "chính xác" và thực tế, đặc biệt là các điểm 7/8/9 phản ảnh thực thế với công cuộc đấu tranh hiện nay.

Riêng điểm 3 liên quan đến Đại Việt và Quốc Dân Đảng đã thuộc về quá khứ xa, mong các vị đó suy nghĩ và rút kinh nghiệm. Bây giờ có nhắc đến, bàn rộng nhân dài, thì chỉ gây ra xào xáo, đục nước béo cò!

 

TK đồng tình và hoan nghinh ý kiến của anh Lê Văn Minh. Tuy nhiên xin được thưa với Anh rằng; Không phải ai cũng yêu nước như Anh nghĩ cả đâu... vẫn có những kẻ yêu "Đảng" hơn yêu nước, yêu chữ "TÔI" hơn đại cuộc, yêu "TIỀN" hơn đại nghĩa...

Kính gởi ông Kiêm Ái và Quý vị trên Diễn Đàn

Nhận được bài viết của ông Kiêm Ái và một số "hình ảnh bổ túc"... của nick trung do... qua E-Mail khiến tôi (TK) suy nghĩ, xin được mạo muội viết đôi hàng góp ý!

Nếu ai đó sinh sau đẻ muộn, sau năm 1980, thì tôi không có ý kiến, nhưng với bậc trượng thượng như ông Kiêm Ái mà bây giờ hạ bút viết rằng...CÙ HUY HÀ VŨ :  CON CHỒN CỘNG SẢN ĐÃ LÓ ĐUÔI (?)...khiến tôi phải khắc khoải suy nghĩ là thế...

Những người ở miền Bắc thì tôi không dám nói, nhưng với người Việt ở Miền Nam, nhất là đối với NVHN, những người thường xuyên quan tâm đến thời sự VN, thì hầu hết đều chỉ biết đến tên Cù Huy Hà Vũ sau những chuỗi sự kiện kiểu... "Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung" qua những sự kiện dưới đây:

Theo wikipedia; "Ông là người đã lên tiếng ngăn chặn dự án xây dựng khách sạn trên đồi Vọng Cảnh, dự án tái dựng đền Cẩu Nhi trên gò nổi hồ Trúc Bạch, và cũng rất tích cực đấu tranh cho việc chống chặt cây xây khách sạn tại các công viên cây xanh". (ngưng trích)

Đặc biệt là ông Vũ đã dám "mó dái ngựa"...bằng cách đâm đơn kiện Nguyễn Tấn Dũng là thủ tướng csvn "về việc ban hành trái Hiến pháp và pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ–TTg Phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025"... nên đã bị chế độ bắt giam tù với lý do...bắt quả tang với "2 bao cao su" trong khách sạn Mạch Lâm ở Sài Gòn hôm thứ sáu 05/11/2010.

Bởi những sự kiện này mà ông Vũ nổi tiếng, được nhiều báo đài ngoại quốc như BBC, VOA, AFP, RFA và RFI biết đến và quan tâm...

Công An bắt ông Vũ.. với bằng chứng quả tang như đã nêu trên, nhưng ngày 15/11/2010 ông bị khởi tố về về tội "Tuyên truyền chống nhà nước" với 7 năm tù....Có nghĩa là ông Vũ đã dùng hai bao cao su đã qua sử dụng để "chống nhà nước csvn" ???

Ông đã được Tổ chức Ân xá Quốc tế công nhận là "tù nhân lương tâm" và được chính phủ Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền... thường xuyên theo dõi và kêu gọi nhà cầm quyền csvn phải trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ...!

Biết được Hà Vũ là "con mồi khó nuốt", vì ông là con trai nhà thơ Cù Huy Cận, một "Đại công thần của chế độ" (hãy xem hình ảnh giao tiếp), mặt khác được quốc tế theo dõi bênh vực...

Đảng và nhà cầm quyền csvn xoay chiều đổi hướng với thủ đoạn ma ranh, coi ông Cù Huy Hà Vũ như là một "con tin" thượng thặng, vỗ cho béo để "làm hàng" trao đổi "Nhân quyền" với Mỹ...

 

Trong thời gian ông Vũ bị tù, csvn đã tìm đủ mọi cách bôi bẩn, xuyên tạc để hạ uy tín bằng những hình ảnh, video clip được quay trong tù, và coi là được chăm sóc ý tế kỹ lưỡng, được ưu đãi đặc biệt, ăn uống đầy đủ và bổ dưỡng... vân vân..và vân vân...

...Sau khi mặc cả xong với Hoa Kỳ,...vào tối chủ nhật ngày 6/4/2014 (có nghĩa là bị tù chưa đầy 4 năm) ông Vũ đã bị tống xuất thẳng từ nhà giam đến sân bay Nội Bài để qua Mỹ...!

Do vậy, khi ông Vũ vừa bước chân xuống phi trường Mỹ thì đám tay sai cò mồi (núp dưới danh nghĩa NVHN) mở chiến dịch tấn công, đồng loạt hùa nhau tung hứng kiểu bầy đàn... "đánh phá và bôi nhọ" ông Vũ với những luận điệu (đại khái) như;... "ở tù gì mà mập mạp thế, được ưu đãi, tù giả đò, dùng khổ nhục kế để được qua Mỹ nằm vùng " vân vân và vân vân...cùng với những tấm ảnh (như nick trung do đã post trong E-Mail) này để gây hoả mù...đánh lạc hướng và gây nghi ngờ, chia rẽ!

Thế là một số "trí thức hải ngoại" (?)...báo chí, trang mạng, những người (mà có người cho là) "những bình vôi hải ngoại" không chịu suy nghĩ, cũng hùa nhau lên tiếng phụ hoạ (tương tự như đối với Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần) !

Tấm ảnh ông Vũ ở trần với người phụ nữ (...) được đăng trên khắp mặt báo và trên TV của csvn một thời để phỉ báng và bôi nhọ ông Vũ... nay cũng được tung lên mạng và gửi qua E-Mail này (vô tình hay hữu ý), và với mục đích gì ?

Thiển nghĩ...Cùng với những chuỗi sự kiện trên và..."Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam Cộng Hoà – Lấy “Việt Nam” làm quốc hiệu để hòa giải dân tộc, Bauxite Việt Nam 31/8/2010, http://www.boxitvn.net/bai/10233

... và với những dẫn chứng mà tôi nêu ở trên, thì ông Cù Huy Hà Vũ không phải là..."CON CHỒN CỘNG SẢN ĐÃ LÓ ĐUÔI" (như ông Kiêm Ái ngộ nhận)


...mà là... "con nhà CS nòi... Cù Huy Hà Vũ đã ý thức, tự chặt đứt đuôi chồn (cs), từ giã nhà Sản"... để đứng thẳng, làm người tử tế, một con người biết thương yêu quê hương đất nước và dân tộc... (hoan nghinh ông Vũ).

 

Bàn về bài viết, "Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc" của ông Cù Huy Hà Vũ

http://www.voatiengviet.com/content/chhv-tu-do-se-cham-dut-han-thu-dan-toc/2767507.html


Việt Nam, Đức Quốc, Hàn quốc...đều là "một quốc gia hai chế độ khác nhau". Hong Kong trước kia cũng là một quốc gia, một lãnh thổ phụ thuộc Vương Quốc Anh, nhưng khi Anh Quốc trả lại cho TQ vào năm 1997 thì đã trở thành...một quốc gia hai chế độ!

Hiện nay, chỉ còn lại Đại Hàn là "Một quốc gia hai chế độ". Nước Đức đã thống nhất theo chế độ TỰ DO, ngược lại Việt Nam bị nhuộm đỏ và bị đẩy vào quỹ đạo cộng sản!

Quốc Hận 02-9-1945 Khi HCM và csvn cướp chính quyền

Quốc Hận 20-7-1954 khi Việt Nam bị chia đôi đất nước, miền Bắc thuộc về cs

Quốc Hận 30-4-1975 Khi chế độ VNCH bị bức tử, hàng triệu người phải chạy trốn csvn để bôn ba nơi hải ngoại.

Đúng vậy, "Quốc hận" thì không thể nào quên, nhưng nó sẽ dần phai mờ và chấm dứt khi Việt Nam có được DÂN CHỦ TỰ DO...Điều ấy chắc chắn sẽ đến, sớm hay muộn còn tùy thuộc vào tiến trình và sức mạnh đấu tranh, nếu chúng ta cùng chung tay tranh đấu để giải thể chế độ độc tài đảng trị, thì nó sẽ đến sớm hơn!

Ông Vũ nói rất đúng!

Nếu csvn không nhẫn tâm tàn ác, không bắt giam 1.321.506 người để trả thù sau khi VNCH đã đầu hàng, bị sụp đổ... không bắt giữ giam cầm để hàng trăm ngàn người phải chết vì đói, vì bị hành hạ ngược đãi trong các trại tù không án, hàng ngàn người khác bị thủ tiêu, nhà nước csvn không đuổi dân Sài Gòn đi vùng kinh tế mới để chiếm đoạt nhà cửa và tài sản của họ, không khinh miệt và kỳ thị những nguời thuộc chế độ cũ...thì người ta đã không đến nỗi kinh hoàng, kinh tởm, phải liều chết chạy trốn chế độ mới để tìm TỰ DO!

Nói cách khác, nếu nhà nước csvn tử tế một chút, không phân biệt, không khuấy động hận thù, không kỳ thị, không cướp đoạt đất đai tài sản...gây thêm thù chuốc oán... thì sẽ không có hận thù cá nhân, và cái gọi là "ngày quốc hận" chưa hẳn đã tồn tại đến ngày hôm nay!

"Nói nghe chơi", không chừng người Việt hải ngoại đã ùn ùn kéo nhau về như những chiếc tàu Việt Nam Thương Tín để chung sống và hợp tác với chính quyền mới cũng nên...

Nhưng... nếu xảy ra như vậy thì đã không phải là "csvn", và cũng không có Cộng đồng VNHN chống cộng mạnh mẽ như hiện nay ở Mỹ và trên thế giới, cũng chẳng ai biết đến TS Cù Huy Hà Vũ và ông Kiếm Ái?

 

Đã hơn 40 năm rồi, cái gọi là "giải phóng miền Nam" chỉ là chiêu bài, là bình phong che đậy  cuộc chiến tranh cướp chính quyền VNCH của csvn, ngày 30/04/1975 không còn là ngày chiến thắng vinh quang, mà là ngày kinh hoàng, đau thương của dân tộc, đúng như lời than thở muộn màng của ông Võ Văn Kiệt... Ngày có triệu người vui thì cũng có triệu ngày buồn!

Phân tích của ông Kiêm Ái không sai, tuy nhiên...tranh cãi với nhau về câu chữ và nặng lời miệt thị nhau thì có lợi ích gì, thay vì phản biện, mổ xẻ, đối thoại trong ôn hoà và xây dựng ?

 

Cuộc chiến ở VN hiện nay không còn giới hạn bởi ranh giới QUỐC - CỘNG, mà đã trải dài trên cả nước từ NAM ra BẮC với DÂN CHỦ - TỰ DO...  chống độc tài đảng trị.

Ở Việt hiện nay có rất nhiều người, kể cả một số cán bộ đảng viên đang bất mãn chế độ, khối dân oan mỗi ngày càng lớn và những người dám công khai lên tiếng chỉ là mặt nổi của tảng băng chìm.

Nhân đây tôi cũng xin thưa cùng các vị lãnh đạo VN về đề tài...“Hoà Giải – Hoà Hợp”.

Nó chỉ có thể thực hiện nếu đảng và nhà cầm quyền có thiện tâm thiện ý và thiện chí với những hành động cụ thể (vì quyền lợi đất nước) mà tôi đã đề cập trong bài "Hòa giải hòa hợp” sẽ phải như thế nào để có thể thực thi?" trên DCV.Info...

Mặt khác, "HGHH" là một tiến trình đi đến DÂN CHỦ hoá Việt Nam. Còn DÂN CHỦ là kết quả của một quá trình tranh đấu của nhân dân (đồng bào) tác động, hoặc là do chính quyền chủ động thực hiện với sự “hoà giải – hoà hợp” trong tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau, (không thể là kiểu "Hoà giải" kiểu giả cầy với NQ/36 để đánh lừa, dụ khị người bất đồng chính kiến về “quy phục” chế độ csvn.

Bài viết của TK mang hai ý nghĩa, vừa đấu tranh, vừa góp ý kiến với nhà cầm quyền. Những chi tiết khác xin đọc lại bài viết và những ý kiến bổ xung.

Nếu nhà cầm quyền csvn chủ động trong việc DÂN CHỦ hoá Việt Nam…thì không chỉ sẽ tiết kiệm được xương máu, mà còn cứu vớt đảng csvn ra khỏi vũng bùn lịch sử mà còn có chỗ đừng trong lòng dân tộc.

Ngược lại, nếu như phải do nhân dân đấu tranh thì rất cam go, khó khăn, mà còn có thể phải đổ nhiều máu xương nữa như đã từng xảy ra ở nhiều quốc gia khác...để rồi đảng cs sẽ bị đặt ra khỏi vòng Pháp luật?

Ông Cù Huy Hà Vũ kết luận bài viết..." Tự do sẽ chấm dứt hận thù dân tộc" của mình với câu:

"Chính quyền cộng sản Việt Nam cam tâm bán nước cho Trung Quốc nên mới cự tuyệt đến cùng hòa giải dân tộc. Do đó với những ai giòng giống Lạc Hồng, mau chóng giải thể chính quyền độc tài này không chỉ là cách duy nhất để cứu nước mà còn là cách duy nhất để xóa bỏ hận thù dân tộc vì một Việt Nam hiển vinh trên trường quốc tế.

Tin rằng một ngày rất gần chế độ toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bị xóa sổ, mong là một cách hòa bình. Và cái ngày bao mong chờ đó, không nghi ngờ gì nữa, sẽ đi vào lịch sử Việt Nam như “Ngày Tự do” (Freedom Day) đồng nhất với dấu chấm hết cho bức tường “30 tháng 4 - Giải phóng miền Nam” cứa lòng dân tộc".

 

Với ngữ cảnh và những hành động cụ thể nêu trên của ông Cù Huy Hà Vũ mà nói rằng..."Con chồn cs đã lòi đuôi" (sic) thì có là một "ngộ nhận" rất đáng tiếc...?

Cá nhân tôi đồng ý với ông Vũ rằng;...Nếu Việt Nam có DÂN CHỦ - TỰ DO, đa nguyên đa đảng, thì tất nhiên sẽ không còn độc tài cs, và hận thù cũng sẽ chấm dứt!

Tất cả cho DÂN CHỦ - TỰ DO  và... Đoàn Kết dân tộc!

MẸ VIỆT NAM ƠI

CHÚNG CON VẪN CÒN ĐÂY!

 

Trân trọng

15 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6124)