TT Duterte thách Tòa án Hình sự Quốc tế: ‘Cứ treo cổ tôi đi’

12 Tháng Hai 202010:22 SA(Xem: 6113)

VĂN HÓA ONLINE - NHẬT KÝ BIỂN ĐÔNG - THỨ  TƯ 12 FEB 2020


TT Duterte thách Tòa án Hình sự Quốc tế: ‘Cứ treo cổ tôi đi’


21/12/2019


image003

TT Philippines Rodrigo Duterte tại cuộc họp với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình ở Nhà Khách Điếu ngư ở Bắc Kinh ngày 29/8/2019. (How Hwee Young/Pool Photo via AP)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 20/12 thách thức Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) bỏ tù hoặc treo cổ ông về các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật trong chiến tranh chống ma túy, nhưng tuyên bố sẽ không hợp tác với người nước ngoài nếu bị đưa ra xét xử, theo Reuters.


Đây là tuyên bố mới nhất của ông Duterte chống lại tòa án quốc tế ở The Hague trong khi tòa án này vẫn chưa quyết định có nên điều tra ông Duterte về hàng ngàn cái chết trong chiến dịch bài trừ ma túy của ông, trong đó đã xảy ra nhiều tội ác chống nhân loại, theo các nhà hoạt động.


“Tôi không sợ các ông sẽ tống giam tôi tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Tôi sẽ không bao giờ cho phép mình trả lời những kẻ da trắng đó, ông Duterte nói trong một bài phát biểu trước các sinh viên sĩ quan và lính dự bị.


“Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các ông. Toàn chuyện nhảm nhí. Tôi chỉ có trách nhiệm với người Philippines. Người Philippines sẽ phán xét tôi.”


“Tôi sẽ không bao giờ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các ông.Toàn chuyện nhảm nhí. Tôi chỉ có trách nhiệm với người Philippines. Người Philippines sẽ phán xét tôi.”


TT Philippines Rodrigo Duterte về khả năng bị truy tố ra trước tòa án hình sự quốc tế


Ông Duterte nói thêm: “Nếu các ông treo cổ tôi vì tất cả những gì tôi đã làm, thì xin cứ việc. Tôi còn mừng là khác."


Ông Duterte cũng mạnh mẽ đả kích Liên Hiệp Quốc sau khi cơ quan nhân quyền LHQ phê chuẩn một nghị quyết hồi tháng 7 để tiến hành điều tra các tội bị cáo buộc vì xâm phạm nhân quyền ở Philippines.


Ông Duterte, cựu thị trường Davao, đã nhiều lần chế nhạo ICC và còn đe dọa sẽ tát vào mặt, hoặc bắt giữ công tố viên của ICC, người mà vào tháng 2 năm 2018 loan báo sẽ tiến hành điều tra sơ bộ vào các vụ hành quyết diễn ra trong chiến dịch bài trừ ma túy của ông Duterte.


Ông Duterte, 74 tuổi, đáp trả lại bằng cách đơn phương hủy bỏ tư cách thành viên ICC của Philippines một tháng sau đó mà không có sự chấp thuận của các nhà lập pháp nước ông. Ông nói ICC đã tước đi quyền của ông được coi là vô tội cho tới khi bị kết án. Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả hành động của ông Duterte là ‘sai lầm’ và ‘hèn nhát’.
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 11701)
Cảng quốc tế Cam Ranh: "Quân bài chiến lược không chống nước thứ 3!"
22 Tháng Sáu 2017(Xem: 7570)
Các sĩ quan 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) có chuyến thăm Biển Đông trên chiếc tàu chiến hiện đại nhất của Nhật Bản, tàu chở trực thăng Izumo. Đây là một dấu hiệu mới cho thấy Tokyo sẵn sàng đóng vai trò hậu thuẫn các nước ASEAN, đối trọng lại tham vọng của Bắc Kinh.
20 Tháng Sáu 2017(Xem: 7500)
Tướng Mỹ; Mỹ tiếp tục tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải; Tướng Tầu: biển đảo Nam Hải của TQ từ thời thượng cổ!
01 Tháng Sáu 2017(Xem: 7667)
Bắc Kinh đang nỗ lực xây dựng một mạng lưới ra đa dưới đáy biển để làm giảm khả năng tàng hình của tàu ngầm Mỹ và các nước khác hoạt động ở Biển Đông. [4] Vì vậy, nếu Washington chỉ đơn giản cho tàu chiến chạy quanh Biển Đông, thì Bắc Kinh sẽ tiếp tục lấn tới bằng cách cài đặt các thiết bị quân sự ngày càng tiến tiến trên mặt biển, và bây giờ là dưới lòng Biển Đông. Đảo nhân tạo và các thiết bị Trung Quốc cài cắm ở Biển Đông là vĩnh viễn, trong khi hoạt động tuần tra tự do hàng hải của Hoa Kỳ chỉ là tạm thời.