Thanh Lan: Tạ tình cùng khán giả

15 Tháng Tư 20197:09 CH(Xem: 6392)

VĂN HÓA ONLINE - THÔNG TIN SINH HOẠT B - THỨ BA 16 APRIL 2019


Thanh Lan: Tạ tình cùng khán giả


 image029


Trước hết Thanh Lan xin gửi lời cảm tạ đến tất cả khán giả cũng như thân hữu đã có mặt trong đêm 30 tháng 3 năm 2019 tại vũ trường Bleu , thành phố Westminster , quận Cam, miền Nam California.


Bởi vì đêm đó là một đêm hội ngộ với hầu hết những khán giả đã yêu mến Thanh Lan , như gia đình họ Bùi đã luôn mật thiết , chia vui với Thanh Lan những khi Thanh Lan vui, an ủi Thanh Lan những khi Thanh Lan buồn , chứng kiến mọi tình huống trong cuộc đời Thanh Lan từ những năm 70 cho tới nay . Như Kimberly mà Thanh Lan mới gặp đây , cùng cháu gái Melanie mới có 9 tuổi, tất cả khán giả đủ mọi lứa tuổi , đủ mọi ngành nghề , đã ôm Thanh Lan trong vòng tay thân ái, giúp cho Thanh Lan có cuộc sống an bình với cảm giác mình được yêu thương . Khán giả là những tấm lòng yêu thương bất vụ lợi, chỉ mong Thanh Lan vui, khỏe để hát và trải nỗi lòng của khán giả trên sân khấu, để chúng ta cùng vơi đi nỗi cô đơn trong cuộc sống ngày càng khó khăn . Đôi khi Thanh Lan nhớ lại những năm còn đi học trong mái ấm gia đình sống cùng với cha mẹ, tưởng như cuộc đời sẽ mãi êm trôi như thế . Nghĩ lại , nếu không có khán giả ôm ấp yêu thương mấy mươi năm qua, hẳn cuộc đời Thanh Lan sẽ rẽ qua lối khác, có thể sẽ không có mấy trăm bài hát trên YouTube để chúng ta mở mà xem như bây giờ. Thú thật , đôi khi xem lại những bài hát cũ, như Nắng Chiều chẳng hạn, thật là nhớ những ngày đóng phim Ngọc Lan ( đạo diễn Đỗ tiến Đức ) ở Bình Dương, đi bên ruộng lúa thơm ngát.
>      Vâng, Thanh Lan xin cảm tạ tất cả những ưu ái khán giả đã dành cho Thanh Lan đêm kỷ niệm sinh nhật . Đúng ra là sinh ngày  1 tháng 3 nhưng phải đến ngày 30 thì Bleu mới trống , mà Thanh Lan có số khán giả yêu cầu năm nay cho các bạn khiêu vũ. Những năm trước đã hát tại Lạc Cầm và Saigon performing arts center rồi. Vậy là chiều lòng khán giả Thanh Lan đã nói chuyện với Phi Khanh.
>         Năm nay lúc mở màn , Phương Hồng Quế đã đến thật sớm với bó hoa thật to. Quế luôn sốt sắng và tốt bụng, những năm Thanh Lan mới qua Mỹ, Quế hay tổ chức show, và lần nào Thanh Lan cũng đến chung vui với người bạn mấy mươi năm, cùng là tiếng hát Việt Nhi trên làn sóng đài phát thanh Saigon những ngày mới lớn . Hai chị em song ca Xóm Đêm , bài hát Thanh Lan đã thâu trong DVD của trung tâm Asia . Sau đó TL đơn ca những bài nhạc ngoại quốc được yêu cầu trong đêm đó: Một Thời Để Yêu ( Les Amoureux Qui Passent ) , More, Paroles, La vie en rose , Shallow.
>     Khuôn mặt xinh xắn và sáng sân khấu của Nguyễn Cao Nam Trân cùng với Thanh Lan song ca Xuân Và Tuổi Trẻ , nhịp nhàng theo điệu valse. Nam Trân tiếp tục đơn ca Too Young, Mộng Lành, Bảy Ngày Đợi Mong.
>     Thiệu Kỳ Anh bước lên sân khấu trong y phục hồng và đỏ tươi trẻ, sau khi song ca Chân Trời Tím với Thanh Lan, Kỳ Anh hát tiếp Medley techno, Medley Chacha và Besame Mucho, không khí vũ trường sinh động hẳn lên với những đôi bạn nhộn nhịp trên sàn nhảy.
>       Trở lại với âm nhạc Việt Nam, Thanh Lan không mặc chiếc áo dạ hội màu đỏ nữa mà thay chiếc áo dài vàng đằm thắm để tạ tình khán giả. Ba bài hát cùng có chữ tình: Tạ Tình, Ngừoi Tình Trăm Năm , Mừoi Năm Tình Cũ. Sau câu Mừoi Năm Nhớ Thương thật cao vút, Thanh Lan giới thiệu hai người chị thân mến: chị Ngọc Vân hát Ngảy Về ( phu nhân đạo diễn Võ doãn Châu phim Lệ Đá , Thanh Lan cùng đóng với Bà Năm Sa Đéc , La Thoại Tân và Đoàn Châu Mậu ) , và chị Quỳnh Hoa hát Mưa Trên Phố Huế, những bài hát êm đềm đưa chúng ta về với quê hương thân yêu.
>       Nhân lúc ban nhạc nghỉ giải lao Thanh Lan thân ái mời khán giả cùng quay quần bên chiếc bánh sinh nhật để chụp hình kỷ niệm . Khi nào buồn lấy hình ra xem lại chắc quí vị cũng nở trên môi nụ cười ?
>        Nhạc sĩ Trần Chí Phúc , tác giả Chiều Winnipeg ( Thanh Lan đã quay hình bài này tại Montreal , Canada cho trung tâm Asia) ôm cây đàn guitar hát tặng sáng tác của anh: Saigon Một Thoáng 30 Năm.
>        Anh Dũng , con người đa tài của Little Saigon mà người người đều biết mặt biết tên, song ca bài hát chủ đề Màu Kỷ Niệm cùng với Thanh Lan. Khi hát Áo Nàng Vàng Anh Về Yêu Hoa Cúc , anh cười cười liếc nhìn tà áo dài màu vàng bông cúc của Thanh Lan vì khi nãy Thanh Lan vừa nói trong hậu trường là chọn bài Màu Kỷ Niệm nên phải kiếm may cho được màu này. Sau đó anh đã chọn đơn ca những bài hát rất kinh điển như Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn, My Way.
>         Phi Khanh , nữ ca sĩ với dáng mảnh mai và nụ cười thật tươi đã chiều Chį Thanh Lan học cấp tốc lời bài Tình Khúc Cho Em của Lê Uyên Phương để song ca với nhau. Được biết đêm đó có em của anh Phương  đến dự mà Thanh Lan không được gặp để chào hỏi , phone Thanh Lan nhé! Mình nói chuyện nhiều sau. Phi Khanh tiếp tục với Người Hãy Quên Em Đi, Lại Gần Hôn Em, Can’t Help Falling In Love trong tiếng vỗ tay nồng nàn của khán giả.
>       Một bài hát luôn được yêu cầu: Les Feuilles Mortes ( Autumn Leaves) , Thanh Lan song ca với Ngô Quang Minh, tiếng hát trầm ấm đến từ Paris. Sống tại quận Cam khoảng mười năm nay, Minh đã có trên 50 học trò theo học dương cầm, tổ chức độc tấu dương cầm cho học trò hằng năm tại đại học Long Beach . Minh đã chọn để đơn ca Yêu, Rồi Mai Tôi Đưa Em.
>      Và không khí vui nhộn trở lại với Ngọc Hiếu bắt mắt trong chiếc mini skirt. Sau khi song ca Sway với Thanh Lan , Hiếu hát tiếp La Bamba, 60 Năm Cuộc Đời , Let’s Twist Again, Proud Mary. Khán giả say sưa theo những bài hát rộn rịp và quen thuộc từ mấy mươi năm qua.
>       Người em dễ thương nhất trong đêm phải kể đến là Quốc Thái. Kiên nhẫn đến giờ cuối cùng chị Thanh Lan , song ca Lời Cuối Cho Em. Thì đúng là lời cuối vì lúc đó đã hơn 1 giờ sáng rồi. Vậy mà khán giả vẫn yêu cầu La Plus Belle Pour Aller Danser ( Em Đẹp Nhất Đêm Nay ), Thanh Lan đã hát bài này trong chiếc đầm dạ hội lóng lánh ngũ sắc. Chuẩn bị chào để hết nhưng khán giả lại la more nên Thanh Lan hát tiếp Hot Stuff cho vui cửa vui nhà . Phi Khanh hào hứng phóng lên sân khấu hát chung với Thanh Lan và Quốc Thái. Khán giả lại la more nên bộ ba chiều lòng khán giả kết thúc đêm nhạc với bài hát Self Control. Lúc ấy đúng 1:30 sáng chủ nhật.
>       Thưa Quí Vị, sở dĩ Thanh Lan tường thuật dài dòng là vì đêm thứ bảy 30 “ đụng show” quá trời. Nhiều bạn bè và khán giả bận chỗ khác nên khoảng 10:30 đã hết lòng chạy vội vàng qua Bleu với Thanh Lan và không có xem phần đầu , khoảng giờ đó không còn chỗ ngồi.  Xin chân thành biết ơn những tấm lòng chân thành và chung thủy đã luôn có mặt trong cuộc đời Thanh Lan trên 50 năm qua.
>       Thanh Lan cũng xin cảm tạ những vị đã bảo trợ cho đêm nhạc Màu Kỷ Niệm: Vân Bùi, Phượng Bùi, Thanh Xuân , Liz Ho, Bác Sĩ  Phan văn Hy, Luật Sư Phạm Đào Bạch Tuyết,
> Áo dài Oanh Nga , Bolsa Fabric.
>        Thanh Lan xin chân thành cảm tạ tất cả các báo, radio và đài truyền hình đã loan tin dùm .
>       Thanh Lan cũng xin cảm tạ tất cả những tiếng hát trong đêm Màu Kỷ Niệm đã giúp Thanh Lan có được một đêm sinh nhật đáng nhớ. Thanh Lan cám ơn anh Thạch đã thắp nến cho Thanh Lan, cám ơn chị Hoàng Anh đã giúp Thanh Lan,  cám ơn chị Như Hảo đã cắt bánh cho Thanh Lan , chị Thanh Lan cám ơn Phượng tuy bận bịu cũng đã đến phụ chị .
> Bận MC và hát trên sân khấu nên không thể nhìn hết, biết hết, Thanh Lan xin cảm tạ tất cả quí vị.
>       Người nghệ sỹ nếu không có khán giả thì không còn lẽ sống . Nụ cười của Thanh Lan còn tồn tại là nhờ tình cảm của quí vị hun đúc cho đến ngày hôm nay. Giúp Thanh Lan giữ mãi nụ cười quí vị nhé!
Quận Cam, tháng 4 năm 2019
Thanh Lan
03 Tháng Tám 2020(Xem: 4321)
12 Tháng Bảy 2020(Xem: 4388)
18 Tháng Hai 2020(Xem: 3962)
29 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 4072)
13 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4222)
31 Tháng Mười 2019(Xem: 4700)
04 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 5952)
17 Tháng Tư 2018(Xem: 5736)