Người Việt bị thương vì tên lửa Đài Loan

05 Tháng Bảy 20169:39 CH(Xem: 5690)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ  06  JULY 2016

Người Việt bị thương vì tên lửa Đài Loan

image095
Image copyright AFP Image caption Thuyền trưởng của con tàu thiệt mạng sau sự cố tên lửa bắn nhầm

Một thuyền viên người Việt kể về vụ ông bị thương khi tàu cá bị tên lửa siêu thanh chống hạm của Quân đội Đài Loan bắn nhầm.

Một tàu của Hải quân Đài Loan diễn tập tuần tra ở Cao Hùng vào hôm 1/7 đã bắn tên lửa về hướng Trung Quốc Đại lục và rơi trúng một tàu cá ngoài đảo Bành Hồ.

Thuyền trưởng của con tàu là người Đài Loan đã thiệt mạng sau khi bị tên lửa bắn trúng.

Một người Philippines, một người Việt Nam và con trai thuyền trưởng người Đài Loan bị thương và được đưa vào bệnh viện.

Vụ phóng tên lửa xảy ra khi Trung Quốc kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chen Chung-chi, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan nói: "Đây không phải trường hợp có động cơ chính trị, hay nhằm tạo ra khủng hoảng."

image097

'Sập nát'

Nói với BBC Tiếng Việt từ Bệnh viện của Bộ Quốc phòng tại Đài Loan, ông Bùi Trọng Văn, thủy thủ người Việt trên tàu kể lại:

"Hôm ấy em với con ông thuyền trưởng và người Philippines đang ngủ. Đang ngủ tự dưng bùm một cái, khi bật dậy là chân của em máu chảy rồi. Con ông thuyền trưởng la lên là đi ra tìm cha. Vì cha của đứa con người thuyền trưởng lái ở buồng trên. Bọn em nằm ở hầm dưới."


image099

Image copyright AFP Image caption Các quan chức Đài Loan nói quả tên lửa đã không nổ

"Chân em không thể nhấc lên được. Nắp hầm trước mặt bị lật lên. Em vượt qua được mũi đó là nằm luôn."

"Tàu lúc đó bị toạng đằng sau, sập nát."

"Con ông thuyền trưởng bắn pháo hiệu lên trời, gọi điện thoại gần một tiếng có tàu bạn ông đi lại kéo. Xong là kéo được 15 phút là một chiếc máy bay bay trên trời. Sau đó là một chiếc ca-nô của công an trong đất liền ra. Sau đó có một tàu người bạn ông nữa dìu tàu của ông về. Chiếc ca-nô đưa em và người Philippines vô bệnh viện luôn," ông Văn kể lại hôm tên lửa bắn vào tàu mình.

Tại bệnh viện của Bộ Quốc phòng Đài Loan, hiện ông Văn đang được điều trị vết thương ở chân. Bác sĩ tại bệnh viện nói ông "không bị gãy xương" và "sẽ sớm lành".

Ông Văn nói: "Đêm ngủ em vẫn hoảng sợ, từ bé đến giờ chưa thấy quả nổ như vậy."


image101

Image caption Ông Bùi Trọng Văn (45 tuổi) là người ở Quỳ Hợp, Nghệ An đi làm thủy thủ ở Đài Loan

Làm thủy thủ ở Đài Loan

Ông Bùi Trọng Văn cho biết đã chi khoảng 2.800 đô la Mỹ cho môi giới từ Nghệ An để có được việc làm trên tàu cá đánh bắt gần bờ của Đài Loan. Số tiền 2.800 đô la Mỹ được vợ ông Văn mô tả là "đi vay mượn để anh đi làm nuôi con".

Ông Văn cho biết: "Em đánh bắt gần bờ, mỗi ngày chỉ cần đi tàu bốn tiếng là ra nơi đánh bắt. Thả lưới, thu lưới, phân chia cá mực xong thì được lên bờ."

Tại quê nhà ở xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An, ông Văn nói kiếm được "ba triệu mỗi tháng", và khi đánh cá trên tàu Đài Loan ông có thể để dành "chín triệu gửi về nuôi con".

Nói với BBC Tiếng Việt từ Nghệ An, bà Phan Thị Liên, vợ ông Văn nói bà "chỉ vừa biết tin anh bị tên lửa bắn trưa nay [ngày 4/7], bủn rủn không làm được việc gì, chỉ mong điện thoại được cho anh."

image092

Image copyright AFP Image caption Tên lửa Hsiung Feng III đã bắn trúng tàu cá đang đánh bắt gần bờ

Nói với phóng viên Cindy Sui của BBC News tại Đài Loan, Văn phòng Lao Động thành phố Cao Hùng nói ông Văn sẽ được chăm sóc y tế tại bệnh viện cho đến khi vết thương lành và "văn phòng sẽ cung cấp thực phẩm, cũng như nơi ở và hỗ trợ ông đến bệnh viện khi cần tái khám".

Ông Nguyễn Xuân Tạo, Trưởng ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan thuộc Văn phòng kinh tế-văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nói với BBC:

"Ngày 2/7, chúng tôi đã đến thăm và tặng quà nạn nhân. Anh ấy bị xây xát ống chân bên trái, một ngón út hơi bị dập nhưng không phải phẫu thuật."

"Trước mắt thì người lao động đang điều trị. Chúng tôi có làm việc với Cục lao động địa phương, đặc biệt là các khoản tiền bồi thường như bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế. Tôi cũng đề nghị công ty môi giới Đài Loan tạo điều kiện nếu chủ tàu cũ có nhu cầu nhận lại, thì sau khi ra viện đưa lao động về lại với chủ cũ để làm. Còn nếu không có nhu cầu nhận lại, thì các bên liên quan phải làm thủ tục chuyển chủ lao động mới, chứ người lao động không phải về nước."

"Người lao động sẽ không mất đồng nào, vì lỗi đâu phải của người lao động," ông Tạo cho biết./

BBC 5 tháng 7 2016

10 Tháng Tám 2015(Xem: 5598)
Trong một thông cáo báo chí, ông Lê Chiêu, Tổng Giám Đốc Lee’s Sandwiches cho biết vào Chủ Nhật cuối tuần này ngày 9 tháng 8 năm 2015, Lee's Sandwiches sẽ khai trương tiệm mới ở Đài Loan.
09 Tháng Mười 2014(Xem: 6681)
Tâm nguyện từ lúc Lee’s Sandwiches mở cửa hàng đầu tiên đến nay, chính là mong muốn mang hương vị quê hương đến với cộng đồng người Việt khắp nơi. Như lời ước hẹn, chúng tôi chính thức khai trương cửa hàng thứ 55 , cũng là cửa hàng đầu tiên tại khu thương mại sầm uất Eastport Plaza trên đường 82, thuộc East Portland Oregon, vào lúc 8g sáng ngày thứ bảy, 18 tháng 10 năm 2014.
08 Tháng Bảy 2014(Xem: 8050)
Những tin tức được truyền đi về an toàn thực phẩm chay, quả thực khiến người ăn chay hoang mang, lo sợ. Vì vậy quán cơm chay Zen cũng đã suy nghỉ rất nhiều về việc này, làm sao để có thể đưa đến thực khách những món ăn chay bổ dưỡng và an toàn . Thực ra từ khi khai Trương cho tới ngày hôm nay,những món ăn đựợc nấu ra từ bếp Zen cộng với mùi vị thơm ngon đựơc là do từ những gia vị có sẵn trong đời sống của dân tộc ta như: các loại rau thơm , các loại rau củ, các loại mùi vị Thiên nhiên , ví dụ như mùi vị để nấu cá thì dùng rong biển , để có có vị bún Huế ta dùng nhiều xả, rồi thì rau thì là , mùi rau Cần ta , riềng , gừng, ngũ vị Hương v..v..
07 Tháng Năm 2013(Xem: 7319)
Westminster ( Cổ Ngưu )- - Tại nhà hàng Zen tối Chủ Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2009. Nhà Báo Lý Kiến Trúc tổ chức buổi tiệc chay nhân dịp khai trương Nhà hàng Zen, Câu Lạc Bộ Văn Hóa và kỷ niệm 14 năm Tạp Chí Văn Hóa. Rất đông thân hữu và đồng hương đã đến tham dự chúc mừng.
07 Tháng Năm 2013(Xem: 7339)
Như chúng ta đã biết, tất cả con người cũng như các loài thú vật ở trên quả đất này, muốn sanh tồn thì phải ăn uống để nuôi dưỡng thân thể, bằng chứng là khi mới lọt lòng mẹ thì được nuôi bằng những dòng sữa của mẹ, trong khi đó những sanh vật không có vú, thì được cha mẹ chúng nó đi tìm kiếm mồi mang về đút cho các con.
07 Tháng Năm 2013(Xem: 6235)
Cứ mỗi lần Xuân đến là người Á Đông chúng ta theo phong tục tập quán, gia đình nào cũng chuẩn bị hoa thơm trái ngọt, cơm canh và các món ăn cổ truyền của từng dân tộc bay lên bàn thờ cúng kiếng mời Ông Bà Tổ Tiên về vui hưởng cùng con cháu. Trong ba ngày Tết, bao nhiêu là thức ăn mặn ê hề khiến chúng ta phát “ớn”, nhân đây Lynn Ngo viết một bài MÓN ĂN CHAY để cống hiến các phu nhân nội trợ cho gia đình nếm thử :