Nhân quyền: Manila « vẫn sống » mà không cần viện trợ của Mỹ

18 Tháng Mười Hai 201610:49 CH(Xem: 11699)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  19   DEC  2016


Nhân quyền: Manila « vẫn sống » mà không cần viện trợ của Mỹ

image030

Cảnh sát Philippines trong chiến dịch bài trừ ma túy ở Manila, ngày 10/11/2016.REUTERS/Erik De Castro


Cho dù Hoa Kỳ có cắt giảm viện trợ nhân đạo thì Philippines vẫn sống. Trên đây là tuyên bố của bộ trưởng Kinh Tế Philippines sau khi cơ quan viện trợ Thiên Niên Kỷ MCC (The Millennium Challenge Corp) quyết định không tái triển hạn chương trình viện trợ xã hội cho chính phủ Duterte.


Ngày hôm qua 15/12/2016, cơ quan viện trợ Mỹ chống nạn nghèo khó The Millennium Challenge Corp cho biết không tài trợ cho Philippines tiến hành đợt thứ hai trong chương trình chống nghèo khó. Đợt một kéo dài 5 năm với ngân sách 434 triệu đôla đã kết thúc hồi tháng 05/2016.


Mỹ đòi hỏi đối tác Philippines phải chứng minh có cải thiện về nhân quyền trong bối cảnh hơn 2.000 thường dân bị bắn chết từ khi ông Duterte lên làm tổng thống hồi tháng 07/2016.


Phản ứng về quyết định này, bộ trưởng Kinh Tế Philippines Ernesto Pernia cho rằng Manila không lo lắng bởi vì có nhiều đối tác khác ở châu Á sẵn sàng cho vay từ 200 triệu đến 500 triệu đô la. Ông kể ra một loạt định chế như Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Châu Á AIIB - sáng kiến của Trung Quốc, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ADB hay Ngân Hàng Thế Giới WB.


Trong khi đó, bộ Ngoại Giao Philippines thông báo quyết tâm xây dựng chính quyền trong sạch, sử dụng cố vấn quản trị của cơ quan viện trợ Mỹ, cũng như cung cấp thông tin chính xác và cập nhật về chính sách của Nhà nước./ (theoTú Anh RFI16-12-2016)