Bài học 'xả thân vì dân' từ ông Bá Thanh

11 Tháng Giêng 201512:00 SA(Xem: 19080)
“NHẬT BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 12 JAN 2015

Bài học 'xả thân vì dân' từ ông Bá Thanh

8 tháng 1 2015

image074_0
Dân chúng Đà Nẵng nô nức đi đón ông Nguyễn Bá Thanh.

Trao đổi với BBC sáng thứ Năm ngày 8/1, ông Nguyễn Minh Nhị, người từng là chủ tịch tỉnh An Giang và có quen biết ông Nguyễn Bá Thanh, cựu bí thư Thành ủy Đà Nẵng qua ba kỳ hội nghị Chính phủ, đã nhận xét rằng ông Thanh là 'người xả thân vì dân'.

"Bài học trước hết (dành cho các cán bộ lãnh đạo) là xả thân vì dân," ông Nhị nói, "Mọi cái đúng sai hồi sau phân giải."

"Tình hình đất nước cần những người cán bộ như vậy. Chỉ cần mình làm với tấm lòng trong sáng vì nước vì dân."

"Sai về phương pháp làm thì chấn chỉnh sau, chứ đạo đức sai thì không thể chấp nhận được," ông Nhị nói thêm.

"Thí dụ có những cái người ta nói là mình làm sai nhưng mình biết rằng như vậy là đúng chẳng hạn như bộ máy trì trệ quá thì mình phải nhảy vào mình làm," ông nói và cho biết ông Thanh 'quyết đoán, dám nghĩ dám làm, nếu không ai làm thì tôi làm hết' dù có người phê phán.

Ông Nhị cho biết trong chuyến đi xuyên Việt sau khi ông nghỉ hưu hồi năm 2004 ông có ghé qua Đà Nẵng gặp ông Nguyễn Bá Thanh và hai ông đã chia sẻ 'những trăn trở, những bức xúc'.

Ông nói ông đã 'đi vòng vòng Đà Nẵng để nghe người ta nói về Bá Thanh như thế nào và coi những điều Bá Thanh nói được làm được như thế nào để xác định lại những điều mình biết'.

"Tôi thấ́y rằng tương đối phù hợp," ông cho biết về nhận định của ông về công việc của ông Bá Thanh khi đó.

"Phần lớn những người dân Đà Nẵng tôi biết là người nghèo," ông nói, "Họ thương, cám ơn Bá Thanh lắm."

"Cán bộ nể trọng ông Thanh là người quyết đoán, nhưng những người không thích thì nói Bá Thanh bao sân."

"Lòng dân, người dân ghi nhận những việc mình làm là chuẩn nhất," vị cựu chủ tịch An Giang nói thêm.

01 Tháng Tám 2017(Xem: 13377)
25 Tháng Sáu 2017(Xem: 12325)
Bao giờ Hà Nội mới nói tất cả các đảo ở Biển Đông là của VN từ thời cổ đại?