VĂN HÓA ONLINE - DIỄN ĐÀN 2 -VĂN HÓA-LỊCH SỬ - THỨ TƯ 24 SEP 2025
Phỏng vấn Chí Charlie Nguyễn: Đơn vị 45 California, thuận lợi và thách thức trong vai trò Dân biểu liên bang đơn vị 45
Ảnh trên: Chí Charlie Nguyễn, ứng viên Dân biểu Liên bang đơn vị 45; Ảnh dưới: Bản đồ khu vực đơn vị 45 gồm 13 thành phố.

Lý Kiến Trúc
VĂN HÓA ONLINE
24/9/2025
LỜI TÒA SOẠN: Trong số báo hôm qua, trên Văn Hóa Online có bài viết về ứng viên Chí Charlie Nguyễn, đương nhiệm chức Thị trưởng thành phố Westminster ra ứng cử chức vụ Dân Biểu Liên Bang đơn vị 45 - có vài điểm sai sót, nay chúng tôi hiệu đính và bổ túc thêm bản đồ khu vực 45 gồm 13 thành phố.
Xin trân trọng cáo lỗi cùng quí bạn đọc. (VHO)
Ngày Thứ Sáu 19/9/2025, Gần 400 người tham dự một buổi tiệc gây quỹ ủng hộ cho ứng cử viên đương kim Thị trưởng Thành phố Westminster Chí Charlie Nguyễn, diễn ra tại nhà hàng Golden Sea Restaurant thuộc Tp Westminster.
Đó là một ngày hội thì có lẽ đúng hơn vì – sự nồng nhiệt của hàng trăm khách khứa đến chung vui với Thị trưởng Chí Charlie Nguyễn.
Charlie Nguyễn đã đi đến một quyết định mà nhiều người cho rằng ông đã can đảm vượt qua mọi khó khăn từ mọi phía để – lao vào một mảnh đất, một địa bàn cử tri gay cấn và hấp dẫn nhất ở Nam California trong cuộc bầu cử vào chức vụ Dân biểu Liên bang Quốc hội Hoa Kỳ sắp diễn ra vào năm 2026.
Cuộc tranh tài sẽ diễn ra đối với hai ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Ông Chí Charlie Nguyễn, đương kim thị trưởng Tp Westminster thuộc đảng Cộng Hòa.
Thành phố Westminster với gần 100 ngàn dân gồm nhiều sắc dân nhưng tỉ lệ sắc dân người Mỹ gốc Việt hầu như chiếm đại đa số.
Đặc điểm của toàn bộ phận người Mỹ gốc Việt ở Tp. Westminster hầu như là người tị nạn chính trị cộng sản; nơi, sau nhiều thập niên tranh đấu đã được vinh danh là thủ đô tị nạn – Little Saigon với một biểu tượng thiêng liêng – Tượng đài Chiến sĩ Việt - Mỹ phất phới hai lá cờ gắn bó trong cuộc chiến Vietnam War – di sản tinh thần bất diệt của tập thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt ngày đêm thắp sáng ngọn lửa đấu tranh.
Bắt nhịp được nhịp đập của hàng triệu con tim tỵ nạn, ông Chí Charlie Nguyễn đã tổ chức buổi Lễ Chào Cờ Đầu Năm, vào lúc 10 giờ sáng, ngày Chủ Nhật 05 Tháng 1 năm 2025, tại trụ cờ trong khuôn viên thương xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa.
Bước đi chính trị “Lá Cờ Vàng” của Chí Charlie Nguyễn đầu tiên tỏ ra thuận lợi trên con đường dẫn vào bàn cờ tranh cử chức vụ Dân biểu Quốc hội Liên bang đơn vị 45.
Đơn vị 45 gồm 13 thành phố:
• Garden Grove
• Westminster
• Buena Park
• Fountain Valley
• La Palma
• Los Alamitos
• Artesia
• Cerritos (Partial-cities (only portions lie in CA-45)
• Fullerton
• Yorba Linda (quê hương của cố Tổng thống Richard Nixon-đảng Cộng Hòa).
• Brea
• Lakewood (Census-Designated Places & smaller areas)
• Rossmoor
• Midway City
• Hawaiian Gardens

Nhà báo Lý Kiến Trúc khi hỏi ứng viên Chí Charlie Nguyễn có phải vì 13 thành phố trong đơn vị 45 – có tỉ số đông đảo cử tri người Mỹ gốc Việt, đặc biệt ở ba thành phố trọng điểm là Foutain Valley, Westminter và Garden Grove mà ông đã đầu tư tối đa công sức vào chức vụ Dân biểu liên bang?
Ông Chí Charlie Nguyên cho biết “Thưa đúng như vậy. Tôi là một hậu duệ của một gia đình Việt Nam Cộng Hòa, là một người tị nạn, tôi nghĩ rằng với cương vị của một dân biểu liên bang tôi sẽ có cơ hội được làm việc nhiều hơn nữa, trên diễn đàn Quốc Hội, tôi hứa sẽ mang tiếng nói của cộng đồng ngày càng mạnh hơn, tâm tư và nguyện vọng của cộng đồng sẽ vang lên mạnh mẽ trong Quốc Hội Hoa Kỳ”.
Khi được hỏi thách thức và khó khăn nào trong cuộc vận đông tranh cử vào chức vụ Dân biểu Liên bang ở đơn vị 45? Ông Chí Charlie Nguyễn cho biết “Đơn vị 45 là mảnh đất hấp dẫn của đảng Dân Chủ, họ đã xé khu vực chiến lược này trong vụ phân chia lại các khu vực cử tri. Nếu chiếm được 45, đảng Dân Chủ sẽ có thêm 5 ghế trong Quốc Hội. Tuy nhiên khó khăn lớn của tôi hiện nay là tài chánh. Ai cũng biết tài chánh quyết định phần lớn sự thắng bại. Trong tháng 9 này, tôi phải có số tiền tranh cử ứng vào là 250 ngàn đô la, thì đảng Cộng Hòa mới ‘nghé’ vào ứng viên là tôi. Tôi phải cố gắng mọi nỗ lực để chứng tỏ có đầy đủ khả năng chính trị, thu hút quần chúng cử tri, và nguồn lực tài chánh, để trở thành một ứng cử viên chính thức của đảng Cộng Hòa trong chức vụ Dân biểu Liên bang sắp tới vào năm 2026.”
Đối với một ứng cử viên lao vào con đường chính trị dòng chính ở Hoa Kỳ, số tiền 250 ngàn đô la không phải là to, nhưng cũng không phải là nhỏ đối với một con người làm việc bình thường trong xã hội Hoa Kỳ. Riêng đối với ứng viên Chí Charlie Nguyễn chức vụ Thị trưởng chỉ mang lại số tiền tượng trưng quá sức khiêm nhường và ngay cả chức vụ Giám Đốc Sở Môi Trường Vệ Sinh Midway City cũng không lấy làm to lớn.
Trong buổi tiếp tân gây quĩ tối hôm 19/9, ông Chí Charlie Nguyễn đã nhiều lần kêu gọi đồng hương vì ‘Một Cộng Đồng Vững Mạnh – Một Tương Lai Tươi Sáng; tích cực hỗ trợ nguồn lực tài chánh cho ông có điều kiện tranh đấu ở vai trò Dân cử Quốc hội Liên bang.
* Paid for by Charlie Nguyen for Congress, ID # COO916650 | 10451 Bolsa Ave., Suite 116, Westminster, CA 92683.
Ứng cử viên Chí Charlie Nguyễn là người như thế nào?
Trong thư gởi chung cho cử tri, và gởi cho các cơ quan truyền thông báo chí, tòa soạn báo điện tử Văn Hóa Online đăng nguyên văn dưới đây hai lá thư của ứng viên Chí Charlie Nguyễn, ứng viên người Mỹ gốc Việt tranh cử chức vụ Dân biểu Liên bang Quốc Hội Hoa Kỳ, mời quý bạn đọc theo dõi:
Vài Nét Tiêu Biểu Về Chí Charlie Nguyễn
Thị Trưởng Thành Phố Westminster và Ứng Cử Viên Dân Biểu Quốc Hội Địa Hạt 45, Nam Cali.
Giới Thiệu Tổng Quát:
Chí Charlie Nguyễn còn biết với cái tên quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Anh là một hậu duệ VNCH, vượt biên một mình và đến Mỹ cuối năm 1979, lúc tuổi còn dưới vị thành niên. Qua Mỹ anh đã tìm lại cơ hội đi học, đi làm và bảo lãnh cha mẹ và các em đoàn tụ. Anh hiện sống với vợ và có 3 người con đã trưởng thành.
Westminster là thành phố đầu tiên Anh đặt chân đến Mỹ và định cư tại quận Cam này cho tới nay. Anh rất vui mừng vì nơi đây có cộng đồng người Việt đông đảo, có tên Sàigòn Nhỏ và còn được mệnh danh là Thủ Đô Người Việt Tị Nạn.
Sau khi tốt nghiệp đại học cử nhân tại CSU-Fullerton & cao học tại CSU-Long Beach và có công việc vững trãi, Charlie đã tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng. Anh đã từng dấn thân vào các tổ chức lớn nhỏ của cộng đồng Việt Mỹ qua các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục và chính trị. Anh cũng rất hãnh diện từng là tình nguyện viên, được cộng tác với nhiều tổ chức quân đội, làm việc với các tổ chức trong cộng đồng để góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển cộng đồng. Anh đã gắn liền với các sinh hoạt cộng đồng hơn 3 thập niên trước khi trở thành dân cử.
Sinh Hoạt Cộng Đồng Trước Khi là Dân Cử
Các tổ chức Anh đã từng đảm trách trong cộng đồng gồm có:
- Các cuộc Đi Bộ Gây Quỹ (Walkathon): Cứu trợ tị nạn, thập niên 80, xây làng VN tại Phi Luật Tân- Thập Niên 90 & cứu trợ bão lụt tại Việt Nam.
- Cộng tác tổ chức Đại Nhạc Hội gây quỹ xây Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, CA
- Tổ chức các Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho các nạn nhân 9/11, Tsunami, Katrina, Thái Hà, các Buổi Xuống Đường tranh đấu Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt Nam, và cho dân oan.
- Tổ chức những kỳ Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam VYC cho toàn thế giới.
- Tổ chức Văn Nghệ Đấu Tranh phản đối tàu cộng xâm chiếm Việt Nam,
- Tổ chức hội thảo về tình hình quê hương VN.
- Tình nguyện viên dạy các lớp luyện thi quốc tịch Mỹ
- Trưởng BTC Bầu Cử Cộng Đồng Việt Nam-Nam Cali nhiệm kỳ 2010-2012, vận động với 18 ngàn người đi bầu
- Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo, Giáo Phận Orange, 2008-2011 và 2015-2017
- Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, 2012-2014
Nhiều tổ chức nêu trên đã quy tụ trên 10 ngàn người tham dự. Điển hình là tổ chức gây Quỹ Xây Làng Việt Nam tại Phi Luật Tân, khi đoàn người tị nạn bị từ chối định cư tại các nước đệ tam quốc gia. Tổ chức này đã có hơn 10,00 người tham dự cuộc đi bộ tại Mile Square Park và đã gây quỹ gần 1 triệu mỹ kim. Những tổ chức quy tụ đông đảo người tham dự như thế là tổ chức Ngày xuống đường tranh đấu Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho Việt Nam hay Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Thái Hà vv….
Lãnh Vực Nghề Nghiệp,
Anh đã từng giữ các vai trò lãnh đạo (Engineering Manager) - điều hành nhân sự ở các công ty lớn như hãng Boeing, Rockwell & BE Aerospace. Các vai trò trách nhiệm (Risk Management / Project Manager), điều hành những dự án lên cả bạc triệu dollars. Chức vụ cuối cùng là Sr. Engineering Manager tại công ty Rockwell.
Trong chức vụ Manager - điều hành nhân sự ở các công ty lớn (Engineering Manager), Anh đã được công ty gửi đi huấn luyện nhiều khoá tu nghiệp lãnh đạo (leadership trainings) và đã dùng vào những kế hoạch tổ chức cộng đồng. Sau đó là một doanh nhân, làm chủ 2 công ty A2Z Realty & Mortgage và A2Z Printing & Promotions.
Sinh Hoạt Dòng Chính
Sau hơn 3 thập niên sinh hoạt cộng đồng, Anh đã mạnh dạn bước vào dòng chính với ao ước sẽ còn đóng góp nhiều hơn, không chỉ cho các sinh hoạt cộng đồng, mà còn góp phần phát triển xã hội nơi gia đình mình đang sinh sống. Năm 2016, anh đắc cử Giám Đốc Sở Môi Trường Vệ Sinh Midway City (Director), đánh bại vị cựu dân cử đã giữ chức vụ này 27 năm và nắm giữ chức vụ đó cho đến nay là 3 nhiệm kỳ. Năm 2018, anh đắc cử Nghị Viên Thành Phố Westminster (City Council). Năm 2022, anh đắc cử Thị Trưởng Thành phố Westminster (Mayor).
Là một dân cử, Anh luôn quan tâm đến các sinh hoạt an ninh an toàn cộng cộng, phát triển kinh tế, tạo các môi trường sinh hoạt lành mạnh, phục vụ một cách công bằng cho toàn cư dân, không phân biệt sắc tộc, trong đó có cộng đồng Việt Nam. Đối với cộng đồng VN, anh có cơ hội đưa ra các nghị quyết liên quan, tạo thêm sức mạnh cộng đồng:
Các việc làm liên quan trực tiếp Cộng Đồng VN trong vai trò dân cử:
- Ra nghị quyết CHÍNH QUYỀN thành phố Westminster tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30 Tháng 4 hằng năm (từ năm 2019)
- Đặt 3 con đường có tên đường Việt Nam: Lê Lợi, Nguyễn Trãi và Tự Do (2023)
- Ra nghị quyết thành phố thực hiện treo cờ vàng dọc theo 3 đại lộ Bolsa, Brookhurst và Magnolia, 1 tuần trước và 1 tuần sau của Lễ Tết Nguyên Đán và Lễ Tưởng Niệm Quốc hận 30 tháng 4 (2023)
- Thực hiện dựng 2 trụ Cờ Vàng, trong khu Phước Lộc Thọ (2023) và trên đại lộ Westminster, đối diện Toà Thị Chánh thành phố Westminster (2025)
- Trưởng ban tổ chức Lễ Diễn Hành Tết Nguyên Đán hàng năm trên đại lộ Bolsa Trần Hưng Đạo (từ năm 2023)
- Giúp đỡ Cộng Đồng việc Đặt Bia Đá tưởng niệm cho Captain Paul Jacobs, tàu USS Kirk, tại tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ (2023), vinh danh Ông thuyền trưởng qua việc đã cứu hơn 30,000 người Việt tị nạn vượt biển năm 1975
- Ra nghị quyết thành Phố vinh danh Ngày Quân Lực VNCH 19/6 và vinh danh các cựu quân nhân Quân Lực VNCH (2024)
- Hai lần phân tiền quà cho quý vị cao niên, phần đông là các cụ cao niên người Việt
- Đưa dự án xây cổng chào Welcome to Little Sàigon - Thủ Đô Người Việt Tị Nạn.
- Đưa dự án thành lập Trung Tâm Văn Hoá Sinh Hoạt Cộng Đồng.
Viễn Kiến Tương Lai
Anh muốn góp phần xây dựng đất nước Mỹ này, nơi Anh cũng đã chọn là quê hương thứ hai, ngày một giàu mạnh và nhân bản hơn. Anh muốn có tiếng nói của một người Việt đại diện trong Quốc Hội Hoa Kỳ, nhưng phải là người Việt với trái tim Việt Nam. Anh nhấn mạnh, “là một dân cử với trái tim Việt Nam trong quốc hội hoa kỳ, người đó không chỉ chu toàn trách nhiệm thuần túy là một dân cử lo cho người dân tại địa hạt mình, đưa ra các đao luật giúp ích cho người dân và đất nước Hoa Kỳ, nhưng còn phải thể hiện được tiếng nói hoặc đại diện cho cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại, khi cần. Hơn thế nữa phải là tiếng nói cho các chính sách ngoại giao nhằm bảo vệ quyền tự do, nhân bản đạo đức cho các quốc gia liên hệ, trong đó có Việt Nam”. Anh còn nhấn mạnh thêm rằng: “nếu như khi cần lên tiếng phân oan cho việc hiểu lầm, hoặc đòi hỏi công bằng cho Cộng Đồng VN Hải Ngoại, vị dân cử này có dám lên tiếng không?” Và nếu như sự việc xảy ra như lời đồn “Việt Nam sẽ là một tỉnh lẻ của Trung Quốc khi bị thao túng, thì vị dân cử này có dám đưa ra đạo luật chống lại chăng?” Anh có suy nghĩ “Chúng ta không thể chỉ trông đợi người khác viết luật cho mình. Phải chính là người Việt, hiểu người Việt, và yêu người Việt mới có thể đại diện đúng tiếng nói của cộng đồng tại Quốc Hội Hoa Kỳ.
Với quyết tâm phải là tiếng nói cho các điều nêu trên, ứng cử Viên Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ Chi Charlie Nguyen mong rằng người đó sẽ là anh. Anh rất tin tưởng vào sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng người Việt khắp nơi.
Diễn Văn Tranh Cử Tiệc Gây Quỹ Ngày 19 tháng 9, 2025
Good Evening, Ladies and Gentlemen, Community leaders,
First and foremost, I want to sincerely thank you for taking time out of your busy schedule to be here with us. Your presence tonight is not only an honor for me personally, but also a testament to your commitment to our community and to the values we all share.
Your support, your encouragement, and your belief in a better future are what inspire me to continue serving. And tonight, I stand here not just as a mayor, not just as a candidate, but as your neighbor, your friend, and your advocate—ready to fight for the families, the small businesses, and the future that matter to all of us.
Ladies and Gentlemen,
Please allow me to briefly introduce myself. I have had the honor of serving as Mayor for the city of Westminster since 2022. Before that, I served on the City Council as a Director for the Midway City Sanitary District beginning in 2016. I am also proud to serve on the Board of Directors of the Orange County Fire Authority, and on the League of California Cities’ Housing, Community & Economic Development Policy Committee.
But long before I held elected office, I devoted over 30 years of my life to community service—as a volunteer, as a humanitarian activist, and as a community leader. Public service is not new to me—it is who I am.
I am proud of my proven record:
• Reducing crime through trusted community policing
• Supporting small businesses
• Investing in infrastructure to improve daily life
• Upholding law and order with principled leadership
And now, I am running for Congress with a clear purpose: to strengthen our district—economically, socially, and in quality of life. We must protect our neighborhoods, secure our borders, and defend the values that make this country exceptional.
My platform focuses on:
• Public safety
• Economic opportunity
• Border security
• Infrastructure investment
• Preserving community values
But let me be clear: I am not running for Congress to gain something for myself. I put faith before politics. In addition to listening to the people I serve, I seek wisdom from above in every decision I make on behalf of our community.
I am here to stand up for our community, to protect our principles, and to defend our values. I am here to fight for you—for our families, for our small businesses, and for the future of our nation.
Ladies and Gentlemen,
Our nation is still mourning the passing of Charlie Kirk. His sudden departure has shocked us deeply. Wednesday last week—the very day he passed away—I adjourned our city council meeting in his memory.
Charlie Kirk was a true patriot—admired by many for his strength, vision, and unwavering commitment to America.
Charlie held clear and firm convictions. He stood for limited government, free markets, religious values, and national sovereignty. Through his leadership, he influenced culture and politics at the grassroots level, empower ordinary citizens to believe that their voices matter.
He was energetic, charismatic, and deeply inspiring. Charlie had the gift of motivating people who felt disenchanted or overlooked in political conversations, giving them hope and purpose……
His life was cut short far too soon, but his legacy will continue to live on through the countless lives he touched and the movement he helped build.
And now Friends, neighbors, and fellow patriots,
It’s more than ever, I call for your attention—to your family, our community, and our nation. The recent tragedies have saddened us all. We are living in a time when our families, our communities, and our nation are under attack—not just by criminals on the street, but by politicians in Sacramento who put their radical agendas ahead of public safety, prosperity, and freedom.
Governor Gavin Newsom and his reckless initiatives are destroying California. He calls it “progress,” but we see the truth every single day: rising crime, skyrocketing homelessness, failing schools, unaffordable housing, and businesses fleeing this state in record numbers. That is not progress—it is decline, it is destruction, and it must be stopped.
I strongly disagree with Governor Newsom, and I condemn his failed leadership. His policies are soft on crime, and as a result, criminals feel emboldened while hardworking families live in fear. He is more concerned about political games and national ambitions than about the people of California who are suffering right now. California has always stood for opportunity, fairness, and representation. But what we are witnessing today under Governor Newsom’s so-called “redistricting initiative” is the very opposite—it is political manipulation, plain and simple. It’s about drawing lines that serve politicians—not the people. And that is wrong.
Here in Orange County, we’ve worked hard to build diverse, thriving communities. Families from every background call CA-45 home. They deserve a representative who reflects their voices—not one who is handpicked by Sacramento politicians through a rigged map.
Redistricting should never be used as a weapon to silence voters or dilute the voices of communities. Yet that is exactly what Newsom’s initiative does. Instead of empowering the people, it puts power back into the hands of insiders.
This is not just about opposing Newsom—it’s about reclaiming California for the people who built it, who love it, and who refuse to give up on it. Together, we will push back. Together, we will defend our values. And together, we will take back our state.
So ladies and gentlemen, I call for your action. VOTE NO on Prop 50 On November 4. Election.
But let me be clear: We will not stand by. We will not surrender our communities to chaos. We are the ones who fight for our neighborhoods, our small businesses, our churches, and our families. Public safety is not a partisan issue—it is the foundation of freedom. And I will fight tooth and nail to make sure our community is protected, even when Sacramento abandons us.
Again Be sure we vote NO on Nov. 4 th this year.
Friends, neighbors, and fellow patriots,
We live in a country built on the rule of law, on respect for one another, and on the belief that disagreements should be settled in the marketplace of ideas — not through fists or fear.
Yet recently, we have heard rhetoric that crosses a line we cannot and must not accept: language that glorifies violence against those with different views. That is not politics. That is a threat to our safety, our children, and the very fabric of our community.
And tragically, this rhetoric has come from one of our very own representatives, Derek Trần.
Let me be clear: calls to “punch,” to “beat,” or to keep striking someone when they’re down are appalling. They normalize brutality. They teach our young people that force, not reason, wins. And they endanger everyday Americans — our neighbors, our students, our small business owners — who simply want to live their lives in peace.
So I ask: what kind of leadership do we want? Do we want leaders who inflame and divide, who use intimidation as a political strategy? Or do we want leaders who protect our children, defend our liberties, and bring people together to solve real problems?
I stand for leadership that is strong in principle but refuses to sink to the level of violence. I stand for policies that make our neighborhoods safer — community policing that respects civil rights, expanded mental health and youth programs, and investments in education that give our young people hope and opportunity. I stand for accountability in politics: when leaders use dangerous words, they must be challenged and held responsible — not with more violence, but with the power of the ballot, civic engagement, and the rule of law.
My friends, NOW the choice is clear. We do not need leaders who promote hate. We need leaders who lift us up, who unite us, and who fight for the future of every family in our community. With your support, I will be that leader. Together, let’s reject violence, reject division, and move forward with courage, unity, and strength.
Thank you, and may God bless our community and our country.
Please alow me to have just a few words in Vietnamese…
Kính thưa Quý Vị,
Tôi ra tranh cử với nguyện vọng và ao ước với khẩu hiệu:
“Người Việt Quốc Gia – Quyết Tâm Xây Dựng – Cộng Đồng MẠNH, Nước Mỹ HÙNG MẠNH.”
Tôi luôn quan niệm rằng, một dân cử ngồi trong Quốc Hội Hoa Kỳ không chỉ cần có trách nhiệm phục vụ người dân, phát triển địa hạt, xây dựng đất nước ngày càng thịnh vượng và hùng mạnh, xứng đáng để giữ vị thế hàng đầu trên thế giới, mà còn cần phải có một trái tim Việt Nam.
Người dân cử này phải có tiếng nói cho Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, và khi cần, phải dõng dạc lên tiếng đấu tranh cho một Việt Nam tự do thông qua các lĩnh vực ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Thí dụ điển hình: Trong các cuộc thương thảo hay đối thoại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, người đại diện dân cử cần mạnh mẽ đặt vấn đề về nhân quyền, tự do báo chí, và tình trạng các tù nhân lương tâm; đồng thời thúc đẩy chính sách hỗ trợ dân chủ, để tiếng nói của người dân Việt Nam trong nước được tôn trọng và bảo vệ như nếu CS. Trung Cộng toan thôn tính VN là một tỉnh lẻ, thì ai sẽ là người đấu tranh NGAY trong quốc hội cho đất nước chúng ta. Xin đừng chờ người khác vận động, nói thay cho chúng ta.
Hiện nay, Thống Đốc Gavin Newsom muốn chia lại địa hạt hầu đảng Dân Chủ toán tính chiếm thêm 5 ghế nữa. và ngay địa hạt 45 này cũng sẽ bị dân chủ hóa nhiều hơn. Đây là 1 việc làm muốn cướp đi quyền bầu cử của người dân. Chúng ta không thể để chính quyền quyết định quyền bầu chọn đảng phái bởi người dân. Chúng tôi xin kêu gọi hãy bầu NO trong cuộc bầu cử ngày 4 tháng 11 tới đây.
Sự kiện ra đi sớm của Ông Chrlie Kirt là điều mất mát rất lớn cho đất nước Hoa Kỳ, hàng triệu triệu người đang thương tiếc Ông. Thế mà, Thật đáng buồn, những lời lẽ vô ý tứ này lại xuất phát từ chính một vị dân biểu của chúng ta, ông Derek Trần.
Tôi xin nói rõ: những lời kêu gọi “đấm,” “đánh,” hay tiếp tục tấn công khi người khác đã ngã xuống là điều đáng lên án.
Ông Derek đã cổ xúy cho bạo lực, dạy cho giới trẻ rằng sức mạnh bạo lực, chứ không phải lý lẽ, mới là con đường để chiến thắng. Và Ông đặt người dân Mỹ bình thường vào vòng nguy hiểm.
Kính thưa Quý Vị,
Đảng Dân Chủ đã đi sai đường. Họ đang đưa đất nước chúng ta vào ngõ cụt. Kinh tế thì suy sụp, đạo đức và luân lý bị băng hoại. Các giá trị căn bản mà cha ông chúng ta đã gây dựng đang bị đe dọa từng ngày. Sự kiện người đang đại diện địa hạt của chúng ta, Derek Trần, đã phát ngôn không thể chấp nhận được. Chúng ta phải hành động ngay.
Cuối cùng, tôi luôn tin tưởng vào giá trị và sức mạnh của thông điệp:
“Stronger Community – Brighter Future” –
(Một Cộng Đồng Vững Mạnh – Một Tương Lai Tươi Sáng).
“Người Việt Quốc Gia – Quyết Tâm Xây Dựng – Cộng Đồng MẠNH, Nước Mỹ HÙNG MẠNH.”
Xin trân trọng kính chào toàn thể Quý Vị.