Thư của một phụ nữ gởi Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius

25 Tháng Mười 20169:27 CH(Xem: 12534)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  26  OCT  2016

Thư của một phụ nữ gởi Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius

 

Ambassador Ted Osius

@usambassador.vietnam

 

image030

Lan Pham -  Tôi là nạn nhân của 1 người là công dân Hoa Kỳ gốc Việt..thưa ngài đại sứ.

Anh tôi là Phạm xuân Trình Trung Uý Hải quân VNCH.
Số quân: 69A702875 CCYT/TV/CL ( Căn Cứ Yểm Trợ/Tiếp Vận/Cát Lở.

Anh Phạm xuân Trình đã chết vào năm 1977 trong 1 chuyến vượt biên tại bãi biển Rạch Dừa Vũng Tàu,sau khi trốn khỏi trại tù cải tạo của chính quyền cộng sản Vn

Năm 1970 anh Phạm xuân Trình được đến Căn Cứ Cam Ranh học khoá huấn luyện sĩ quan truyền tin đặc biệt,do quân đội Hoa Kỳ đào tạo.(Năm 1970 tôi còn rất nhỏ,chỉ mới 10 tuổi,tôi nhớ chính xác là anh Trình ra Cam Ranh học,nhưng khoá học tại Cam Ranh của anh Trình tôi là khoá sĩ quan truyền tin đặc biệt thì tôi không chắc chắn lắm)....Dù sao thì phía quân đội Hoa Kỳ cũng có lưu hồ sơ quân nhân của anh Trình tôi.

Tôi kính xin Chính phủ Hoa Kỳ lật lại hồ sơ quân nhân của anh Phạm xuân Trình và điều tra để làm rõ vụ việc mà chị tôi là công dân Hoa Kỳ tên Kimmyco Phạm,nhiều lần ngăn cản không cho tôi nhắc đến tên anh Trình và số quân của anh Trình ở trên mạng với lý do:Hồ sơ đó hiện nay có người giả danh anh Trình đi định cư Hoa Kỳ diện HO,nhưng người đó là Tình báo của Chính quyền Cộng Sản Vn.

Tôi rất thắc mắc vì sao chị Kimmyco Pham là công dân Hoa Kỳ lại ngăn cản quyền tự do ngôn luận của tôi,và điều làm tôi thắc mắc nhất là tại sao chị ấy khẳng định con người đang sử dụng hồ sơ của anh Trình tôi là Tình báo của chính quyền CSVN lại không khai báo với chính phủ Hoa Kỳ mà ngược lại đi ngăn chặn tôi hiện đang sống tại Vn không được nói đến hồ sơ quân nhân của anh Trình.

Tôi đã phải chịu sự khủng bố tinh thần từ chị Kimmyco qua sự việc trên.Đồng thời tôi cũng có sự suy đoán là rất có thể người đã sử dụng hồ sơ anh Trình cũng đã phải chịu 1 sự khủng bố nào đó từ chị Kimmyco.

Chồng của chị Kimmyco đã từng là Thư ký cho Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Thái Lan vào khoảng năm 1995 hay 1996

Tôi sẽ chính thức gửi đơn khiếu nại tới Chính phủ Hoa Kỳ về sự việc trên với đầy đủ các hồ sơ của anh Trình tôi và của gia đình tôi mà từ đó chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ tìm ra bà chị Kimmyco của tôi đang sống ở đâu trên lãnh thổ Hoa Kỳ./

21 Tháng Mười Một 2017(Xem: 11791)