July 4th: Hoàng Hạc vui bầy

06 Tháng Bảy 20219:07 SA(Xem: 5822)

VĂN HÓA ONLINE – CỘNG ĐỒNG - THỨ BA 06 JULY 2021

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com


Hoàng Hạc vui bầy


Hạc Sương Sương


Hội nhập với ngày lễ Độc Lập 4 tháng Bẩy tại Hoa Kỳ, riêng tại Little Saigon Quận Cam nam California, Gia đình Hoàng Hạc cũng tổ chức trao bằng tốt nghiệp và ăn mừng cho ba tân khoa:


Dương Hùng Lịch. Tốt nghiệp Huấn Luyện Viên cấp II


Phạm Gia Đàm. Tốt nghiệp Huấn Luyện Viên cấp II


Nguyễn Văn Chánh: Tốt nghiệp Huấn Luyện Viên cấp III

image013image015image017

Chương trình bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng với phần luyện tập thường lệ. Tiếp đến phần hai là phần trao bằng tốt nghiệp. Ngoài những tân khoa vừa kể, một bằng tưởng niệm rất đặc biệt do Chưởng Môn đích thân trao cho vị phụ tá, Bác Sỹ Dương Đức Huyên, với những lời tri ân thật cảm động về sự đóng góp của bác sỹ đối với Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc, cũng như tấm chân tình mà hai vị đã gắn bó với nhau nhiều năm qua.


Sau nghi thức và trao bằng, tất cả đã đến tập trung tại tư gia Hoàng Hạc Dương Hùng Lịch, ở đó mở tiệc ăn mừng và hàn huyên.


Dấu ấn nhất trong buổi sinh hoạt văn nghệ lần này là những cặp song ca như “chim liền cánh, như cây liền cành”. Những cặp song ca mà cả chồng lẫn vợ đều chan chứa hồn nhạc, lãng mạn và hết sức tình tứ. Điều hợp chương trình hôm nay là chàng MC đẹp trai, lãng tử, ca sỹ, độc thân tại chỗ Trung Tín.


Cặp song ca đầu tiên là Trần Đức Trường qua màn đối đáp duyên dáng với người yêu Diệu Phổ. Khi anh cất tiếng trong bản “Lạnh Lùng”, thì em đáp lại với kỷ niệm của một thời yêu nhau “Dưới Giàn Hoa Cũ”, để rồi ngậm ngùi “Buồn Ơi Chào Mi” với những kỷ niệm của một thuở ban đầu lưu luyến ấy. Khi về lại chỗ ngồi, như chợt nhớ có điều gì còn vương vấn, người ca sỹ đã ghé tai nói nhỏ: “Nhờ nhà báo lăng-xê chút nha. Đừng để mất mặt với bà xã. Hạc này giờ tiếng hát không còn như xưa nữa.”

image019

Nhưng xứng đôi vừa lứa nhất vẫn là cặp song ca Phạm Gia Cổn và Kiều Hạnh với những nhạc phẩm trữ tình, lãng mạn mà họ đã sáng tác, hoặc phổ thơ.


Khi nghe hạc đầu đàn cất tiếng hát do người yêu viết lời và chính mình phổ nhạc với sự phụ họa Keyboard của Nghiêm Phú Phát qua nhạc phẩm “Buổi Chiều, Nhớ”. Người đẹp Kiều Hạnh đã đáp lại với ca khúc “Người Yêu Của Lính”, nhạc phẩm một thời vinh danh các chàng trai Việt hào hùng. Bỗng một tiếng vọng lên từ dưới phía khán thính giả: Nhớ là lính dù, thiên thần mũ đỏ mới được. Và mọi người đều biết, Phạm Gia Cổn khi còn thanh xuân đã là một y sỹ trong binh chủng Nhẩy Dù.

image021

Rồi như chợt nhớ, đã có lần người yêu của lính không yêu chàng y sỹ mũ đỏ hoa dù, nên bây giờ đã tạ tội bằng ca khúc “Đã Một Lần”, thơ của Định Nguyên và do chính Phạm Gia Cổn phổ nhạc. Bác sỹ Chưởng Môn sau đó đã trình bày thật duyên dáng bài “Thuở Ban Đầu” của Phạm Đình Chương theo yêu cầu, và thêm một bài nữa do ông phổ từ thơ của Du Tử Lê, bài “Ta Tiếc Thiên Đàng Sớm Lập Xong”. Chả biết trong đầu chưởng môn nghĩ gì mà khi Thiên Đàng lập xong sớm lại khiến ông tiếc. Phải chăng vì thiên đàng ấy tuy ngọt ngào, êm ái nhưng lại gò bó gót chân chàng lãng tử.


Tiếp đến là những ca sỹ thân hữu và người nhà với những khúc nhạc gợi nhớ mang giai điệu tango, ballad, jazz, và bolero trữ tình. Giáng Tuyết với “Ai Đi Ngoài Sương Gió”“Dạ Khúc Tình Nhân” và “Bão Tình” với vài nốt Lục Huyền Cầm phụ họa của nhà báo Lý Kiến Trúc.


Chương trình văn nghệ kéo dài qua những tiếng hát của Lâm Dung với bản “Chiều Tím”, Kiều Loan với “Nỗi Niềm”, Trung Tín với “Áo Lụa Hà Đông”. Hy vọng áo lụa của Trung Tín mặc không dệt bằng “lông sư tử”. Và đặc biệt nhất là tiếng hát Ngọc Mai hát tặng riêng chưởng môn qua bài “Lệ Hoa” thơ Phạm Xuân Hiệp và do chính Phạm Gia Cổn phổ nhạc. Tiếng hát gợi nhớ, tiếng hát của một thời xuân sắc. Được biết cô Ngọc Mai khi xưa là Giáo Sư Trung học Lê Văn Duyệt Sài Gòn, là cô giáo của một số Hoàng Hạc trong đó có Kiều Hạnh. Hiện tại cô là 1 trong 3 Cố Vấn của Hoàng Hạc.


Một điều đặc biệt hơn nữa là ban tổ chức đã mời được một ca sỹ hát tiếng ngoại quốc An Khoa. An Khoa hát nhạc phẩm “Fly me to the moon” thật chuyên nghiệp.


Hình ảnh một đoàn hạc đang bay về chân trời xa xăm trên vòm trời xanh thẳm, vang vọng bài “Hè Về” của Hùng Lân. Không biết ở dưới suối vàng khi nghe ca đoàn Hoàng Hạc hát nhạc sỹ có cảm động không, nhưng với người viết thì có cảm tưởng như cả đàn đang mạnh ai nấy bay. Vừa bay, vừa hát và tiếng hát bị gió cuốn hút vào thinh không…
image023

Y-Võ-Nhạc, là tinh thần căn bản của Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc. Tuy vậy, khi mọi người hát ca vui vẻ thì thầy Dương Đức Huyên chỉ ngồi nhìn và mỉm cười không nói. Nhìn thầy như một triết gia, với dáng vẻ rất trầm tư nên một người bạn kế bên mới hỏi: “Sao bác sỹ không lên đóng góp gì trong phần văn nghệ.” Bậc thầy đáng kính này chỉ ôn tồn trả lời: “Tây y lấy nhạc trị liệu, nhưng Đông y thì kinh mạch và hơi thở là chính.”


Phần văn nghệ được coi là xuất sắc, nhưng phần ẩm thực cũng không kém. Ba tân khoa Dương Hùng Lịch, Phạm Gia Đàm, và Nguyễn Văn Chánh lo cung cấp sườn bò Đại Hàn. Món BBQ hôm nay thật danh bất hư truyền. Còn lại các bà, các cô thì nào xôi đậu phộng, bánh cuốn nhân thịt, gỏi sứa tôm thịt, pâté chaux, sương sa, chả giò, bánh ngọt, bánh chuối…


image025Ban hợp ca Hoàng Hạc với ca khúc “Hè Về” của nhạc sĩ Hùng Lân. Góc phải là nhạc sĩ Lê Tính đệm Organ.


Cuộc vui nào rồi cũng có lúc chấm dứt. Chương trình mừng Tân Khoa và mừng Độc Lập đã kết thúc vào lúc 2:30 chiều khi mọi người đã vui vẻ, no say, và rượu thịt ngà ngà.  Một ngày vui tròn đầy.


California, 4th of July 2021