VN hủy bỏ đêm ca nhạc TQ tại Hà Nội, đúng vào ngày trận Hoàng Sa

21 Tháng Giêng 20186:47 CH(Xem: 10259)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM  - THỨ HAI 22 JAN  2018


image017


VN hủy bỏ đêm ca nhạc TQ tại Hà Nội, đúng vào ngày trận Hoàng Sa


image016Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh minh họa.CC/Andre Lettau


Một chương trình văn nghệ của một đoàn văn công Trung Quốc vào tối thứ Sáu 19/01/2018 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đánh dấu 68 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam đã bị hủy bỏ vì lý do « mất điện bất ngờ », theo giải thích của bộ Văn Hóa. Tuy nhiên, « sự cố kỹ thuật » không phải là lý do theo phân tích của AP.


Chương trình ca múa do bộ Văn Hóa-Thể Thao Việt Nam và sứ quán Trung Quốc tổ chức. Từ nhiều ngày qua, trên mạng xã hội, nhiều người Việt Nam đã yêu cầu chính quyền Việt Nam hủy bỏ đêm ca hát này bởi vì rơi đúng vào ngày Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách nay 44 năm.


Theo bản tin của AP, sáng 19/01/2018, phát ngôn viên bộ Văn Hóa Nguyễn Thái Bình cho biết : « Vì lý do Nhà Hát Lớn bị mất điện nên đêm ca nhạc phải dời lại, Sứ quán Trung Quốc được thông báo, và hai bên đang bàn tính chọn một địa điểm khác và một ngày khác ». Viên chức này từ chối xác nhận có phải vì ngày 19/01 là ngày « nhạy cảm » hay không.


Ám chỉ bộ trưởng bộ Văn Hóa Nguyễn Ngọc Thiện là người ra quyết định tắc trách, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, được AP trích dẫn : « Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18/01/1950. Tại sao ông cho phép kỷ niệm sự kiện này vào ngày đau đớn này (19/01). Nếu không muốn lãnh sự phẫn nộ của cộng đồng mạng và của người dân thì ông phải ra lệnh hủy bỏ».


AP nhắc lại là vào ngày 19/01/1974, Trung Quốc tấn công vào quần đảo Hoàng Sa. Hơn 70 sĩ quan và binh sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tử thương.


Trên các mạng xã hội không thiếu những lời cáo buộc Trung Quốc có ý đồ tổ chức « nhảy múa » trên xương máu của người Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Xin trích phản ứng của nhà văn Lưu Trọng Văn : « Ngày mai ấy, tại Nhà hát Hà Nội, những ai đến xem chương trình ca nhạc của Đoàn nghệ thuật Trung Quốc có ai, có ai nhớ đến chính ngày 19/1 này, 44 năm trước, không phải tiếng nhạc Trung Hoa tấu lên tại Nhà hát đẹp nhất thủ đô này mà tiếng súng, tiếng đạn pháo ». /(Tú Anh 19-01-2018)