"Tướng hồi hưu 2" mắng mỏ / Cảnh sát VN "hiền" hay "dữ"

19 Tháng Bảy 20178:38 CH(Xem: 10362)

VĂN HÓA ONLINE - VIỆT NAM - THỨ TƯ 19 JULY 2017


"Tướng hồi hưu 2" mắng mỏ / Cảnh sát VN "hiền" hay "dữ"


Công an trưng hình ảnh xe chở trung tướng Võ Văn Liêm chạy quá tốc độ


17/07/2017

Theo quy định, nếu chạy quá tốc độ và không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông như trường hợp của tài xế chở trung tướng về hưu thì sẽ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Chiều 17/7, đại tá Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), cho biết đơn vị đã kiểm tra thiết bị kiểm tra tốc độ của tổ tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt vào trưa 14/7. Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy ôtô biển số tỉnh Vĩnh Long, chở trung tướng Võ Văn Liêm chạy với tốc độ 81 km/h.

"Đoạn đường này tốc độ đối đa là 70 km/h. Theo quy định, lỗi này tài xế bị phạt 2,5 triệu đồng. Còn lỗi không chấp hành hiệu lệnh sẽ giam xe 7 ngày, đồng thời tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng. Chúng tôi đã liên hệ tài xế chở ông Liêm nhưng anh ấy đang đi TP.HCM", đại tá Thành nói với Zing.vn.


image053Ông Bảy Liêm được cho là lớn tiếng mắng chửi cảnh sát giao thông. Ảnh cắt từ clip

Đại tá Thành cũng cung cấp hình ảnh trích xuất từ thiết bị đo tốc độ của CSGT Công an quận Bình Thủy. Hình ảnh này cho thấy ôtô biển Vĩnh Long đang lưu thông trên đại lộ Võ Văn Kiệt (hướng từ Bình Thủy về Ninh Kiều), với tốc độ 81 km/h.

Trung úy Nguyễn Văn Thành, người trực tiếp dùng xe đặc chủng đuổi theo ôtô cho biết thêm: Tổ tuần tra thực hiện bắn tốc độ tại vị trí gần sát cầu bà Bộ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt và ôtô vi phạm bị bắn tốc độ ngay vị trí này.

Tuy nhiên, tài xế đã không dừng lại theo hiệu lệnh của lực lượng tuần tra. Sau đó, cảnh sát mới đuổi theo được khoảng 1 km thì phương tiện dừng lại.

Cũng theo trung uý Thành, khi vừa dừng xe thì người đàn ông (sau này được xác định là trung tướng Võ Văn Liêm) ngồi bên trong ôtô đã lớn tiếng xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ.


image054Hình ảnh cho thấy xe chở ông Bảy Liêm chạy tốc độ 81 km/h. Ảnh: Công an cung cấp.

Trao đổi với Zing.vn vào sáng cùng ngày,  trung tướng Võ Văn Liêm (Bảy Liêm, 62 tuổi), nguyên Phó chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng, nay đã nghỉ hưu), cho biết ông đang đi TP.HCM khám bệnh. Theo vị tướng về hưu, lúc cảnh sát ra hiệu dừng xe vào trưa 14/7, tài xế đang chở ông đi công việc gấp và mẹ ở nhà bị bệnh nặng.

"Cảnh sát giao thông chạy theo yêu cầu dừng xe nói ôtô của tôi chạy vượt tốc độ nhưng không có máy quay phim để chứng minh. Cậu cảnh sát giao thông trong quán chạy ra rồi đuổi theo, nói xe chạy vượt tốc độ nhưng tôi thấy vận tốc xe có 62 km/h, trong khi đường Võ Văn Kiệt cho chạy 80 km/h", ông Bảy Liêm nói.

Theo vị trung tướng về hưu, sau khi ông gọi điện cho đại tá Trần Minh Thành, Trưởng Công an quận Bình Thủy, để yêu cầu được đi tiếp thì cảnh sát giao thông tiếp tục đuổi theo và đánh võng trước đầu ôtô. Lý do ông muốn đi công việc nhanh vì mẹ già bị bệnh, đang được bác sĩ chăm sóc ở nhà.


image055Đoạn đường xe chở trung tướng Võ Văn Liêm chạy qua chỉ cho phép tối đa 70 km/h. Ảnh: Việt Tường.

"Tôi có nói với trưởng công an quận là có việc gấp nên đi. Tại cảnh sát giao thông đánh võng và làm quá đáng nên tôi mới lớn tiếng chứ trước giờ ai mà không biết tôi luôn xử sự mọi việc rất ôn hòa. Tôi đâu có khùng, tài xế phạm lỗi là đóng phạt chứ trước giờ không có xin", vị trung tướng chia sẻ.

Ông Bảy Liêm còn nói rằng khi đưa giấy chứng minh quân đội ra thì anh cảnh sát chạy theo đã cho một người mặc thường phục đến kiểm tra và giật rách. Tuy nhiên, đại tá Thành khẳng định không có người nào mặc thường phục đến kiểm tra giấy tờ của trung tướng Liêm.

Theo báo cáo của Công an quận Bình Thủy, 11h30 ngày 14/7, tổ tuần tra giao thông của công an quận Bình Thủy phát hiện ôtô biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Long chạy từ hướng sân bay Cần Thơ về quận Ninh Kiều vi phạm tốc độ. Tổ công tác ra hiệu lệnh cho tài xế dừng xe nhưng ôtô vi phạm vẫn chạy tiếp. Trung úy Nguyễn Văn Thành sau đó dùng môtô đuổi theo và chặn được khi chiếc xe này gần vào nội ô TP Cần Thơ.

Trong lúc anh Thành yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ thì người cầm lái không chấp hành. Người đàn ông mặc áo màu xanh rêu ngồi cạnh tài xế tỏ thái độ không đồng tình và liên tục lớn tiếng với trung úy Thành.

Ông này còn rút ra một thẻ nhựa, rồi đưa vào mặt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Trung úy Thành tiếp tục yêu cầu tài xế chấp hành thì người đàn ông trên xe chỉ đạo tài xế chạy tiếp về hướng quận Ninh Kiều./

Cảnh sát VN "hiền" hay "dữ"?

Người phụ nữ nắm cổ áo, lớn tiếng với CSGT ở Sài Gòn


17/07/2017

Lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh (Công an TP.HCM) cho biết người phụ nữ không chấp hành hiệu lệnh mà còn nắm cổ áo, xô đẩy, lớn tiếng với một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Người phụ nữ lớn tiếng với CSGT ở Sài Gòn Bị nhắc nhở vì lái ôtô lấn làn đường, người phụ nữ đã xuống xe cự cãI, nắm cổ áo một chiến sĩ CSGT.

Tối 17/7, một tài khoản Facebook đã đăng tải 2 clip quay lại cảnh một phụ nữ khoảng 40 tuổi nắm cổ áo, xô đẩy một chiến sĩ CSGT.

Trong clip, người phụ nữ dùng những lời lẽ xúc phạm trong khi chiến sĩ CSGT này nhẹ nhàng nhắc nhở bà phải tuân thủ luật giao thông. Sau 3 giờ đăng tải, đoạn clip đã có hơn 33.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận.


image056Người phụ nữ nắm cổ áo nhân viên Cảnh sát Giao thông. Ảnh: Cắt từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên, chiến sĩ trong clip trên đang công tác tại Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc PC67, Công an TP.HCM).

Tối cùng ngày, lãnh đạo Đội CSGT Hàng Xanh xác nhận chiến sĩ xuất hiện trong clip là trung úy Nguyễn Quốc Việt. Trước đó, viên trung úy này làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở góc giao lộ Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí (phường 25, quận Bình Thạnh).

Tại đây, người phụ nữ tên Trịnh Thị Thùy Dương lái ôtô lấn sang làn đường ngược chiều gây ách tắc giao thông.

“Trung úy Việt đang phân luồng kẹt xe thấy người phụ nữ chạy xe lấn làn nên đến nhắc nhở. Người phụ nữ kia mở cửa xe xuống gây sự. Công an phường 25 sau đó đã đến đưa người này về trụ sở để xử lý”, lãnh đạo đội CSGT Hàng Xanh cho biết thêm./

Xem Clip trên mục THỜI SỰ -  ZINGVNEXPRESS 23:44 17/07/2017