Phan Nhật Bắc - Bảy Viễn, cọp rừng Sát (tiếp theo và hết)

17 Tháng Hai 20237:25 SA(Xem: 2528)

VĂN HÓA ONLINE – VIỆT NAM – THỨ SÁU FEB 17, 2023

Ý kiến/Bài vở vui lòng gởi về Email: lykientrucvh@gmail.com


Bảy Viễn - cọp rừng Sát

(tiếp theo và hết)

image005

Nhà văn Phan Nhật Bắc


(gởi từ Australia)


Kỳ 11 + 12


Tiếng của Dao kêu cứuâ lạc loài trong tiếng sóng dồn dập ,mưa  nặng hạt chiếc Thuyền như muốn chìm vì nước mưa đầy khoang thuyền , 2140 mất phương hướng Dao trong lúc tuyệt vọng hắn được một con sóng đẩy mạnh đến gần chiếc Thuyền 2140 quăng cho một sợi dây hắn nắm được 2140 kéo lên thuyền cả hai đôia bàn tay lạnh ngắt nắm với nhau Dao leo lên rồi nằm vật ra thở ,hắn không còn sức để nói thêm lời nào ,cơn bão qua đi bình minh ló dạng ,ánh nắng xuyên qua từng đám mây ,phía xa có một cánh buồm dường như đi về hướng họ .


-Dao có Thuyền dong buồm đi ra cách chúng ta khoảng vài hải lý ,tính sao đây ?


Dao mệt mỏi che mắt nhìn mò lại nơi thắt lưng con dao làm bằng nẹp sắt của thùng rượu nho đã cắt cổ Giàu biến mất ,hắn hơi chột dạ 2140 là tay chơi có hạng thôi dịu lại vì chắc có người cứu


-Mình đừng kêu cứu cứ nằm như chết khi họ đến tính sau Dao nói với 2140 ,khoảng hơn một tiếng sau thì chiếc ghe buồm hạ cánh buồm ,chậm dần khi thấy chiếc Thuyền lạ không cột buồm trôi dật dờ trên biển có hai xác người


-Có ai còn sống không? Họ hỏi thì Dao đưa cánh tay lên


Đám thanh niên còn trẻ họ cho Thuyền cặp sát vào ,nhảy qua xem và chợt biết xuất xứ của chiếc Thuyền và hai người đàn ông da phồng sắp chết


-Tù Côn Nôn vượt ngục? Có tiền không?


Dao gật đầu ,họ bèn kéo lên Dao đưa qua Thuyền ,rồi đến 2140 .


-Tôi đưa hai ông về bến giá 100 đồng ,


2140 nói


-Được nhưng tới bến sẽ đưa tiền ,thỏa thuận xong 4 thanh niên đánh cá đồng ý chiếc Thuyền từ Côn Nôn được đánh chìm xuống biển ,về đến bờ của Hà Tiên ,Dao và 2410 hùn nhau đưa họ 100 đồng ,nhờ họ đưa vào một nơi kín đáo ẩn núp ,với hai bộ đồ đen của họ cởi  ra và một ít lương thực nước uống ,


-Thôi mấy ông tự lo ,chúng tôi không dám chứa hai ông , đường lộ cách đây không xa nghe tiếng xe chạy thì ra đó đón xe .


Đến chiều chạng vạng Dao từ giả 2140 đi trước , hắn lầm lũi đi một mình 2140 nán lại qua đêm nơi rừng mắm ,chờ sáng mới đi tình hình lộn xộn của Đông Dương giúp Dao và người tù 2140 về nơi hùng cứ của các Giáo phái an toàn ,2140 theo Trình Minh Thế Dao thì theo Hòa Hảo cả hai sẽ gặp lại Bảy Viễn sau này ..


Nói về Nhan người đã cùng Bảy Viễn vượt Côn Nôn đã ở lại với ngôi Chùa nơi Thạch Long lúc này đã thấm nhuần giáo lý nhà Phật dưa muối qua ngày ,thì tình hình diễn biến Sư ông cựu Quốc dân Đảng một hôm bàn với ông


-Thầy nghe Bảy Viễn đang tham gia Bình Xuyên mần Quốc sự ,thời gian ẩn dật của con đã hết ,thôi cởi nâu sòng lo việc kiếm cung giúp đời ,con thấy thế nào Chơn Thành ?


-Bạch Thầy ý Thầy muốn con hoàn tục ? lòng trần con đã dứt con muốn ở nơi này kế bước theo Thầy


-Tiếc rằng ta đã luống tuổi không tham gia với các Đồng chí cũ của mình nên muốn con đi, chí làm trai đừng ẩn thân nới cái xó này làm việc gì đó giúp đời cũng là tu con à


-Bạch Thầy để con suy nghĩ rồi nói lại với Thầy


Chơn Thành đã ở lại ngôi Chùa này trên 7 năm ,kể từ khi chia tay với Đại ca Bảy Viễn chuyện đời đã nguôi ngoai ,ông không muốn dây dưa vào thế sự 7 năm dài ông đã học từ sư ông về kiến thức về đời và đạo ,cái chân lý sắc sắc ,không không ,nó làm ông ngộ ..Chơn Thành không ngủ được bên ngoài trời dường như gần sáng ,ông choàng dậy  lên chánh điện để lạy Phật tụng kinh công phu mỗi sáng như thường lệ


300 trăm đồng Bảy Viễn tặng ông lúc lên xe từ giã  vẫn còn Chơn Thành chia tay vị sư  già ,thì cánh cửa Chùa sau lưng ông đã khép lại vĩnh viễn ,Chơn Thành Nguyễn Hữu Nhan người cựu tù vượt Côn Nôn lầm lũi đi trong sương mai ,tiếng chuông Chùa bong bong bong Nhan bịt tai đi nhanh hơn.


Vẫn tấm giấy tùy thân do Mã tà Côn Nôn làm giả ,ông đi xe lửa về Sài Gòn rồi vào Chợ Lớn tìm đàn anh năm xưa ,thì gặp Maurice Thiên Nhan hỏi thăm ,Maurice Thiên ngạc nhiên một người đầu trọc lóc dám nói là bạn tù của Bảy Viễn .


-Bố ! ông có điên không? Coi chừng cái mạng nghe chưa ;


-Thì  ông cứ nói Nhan là Đại ca biết ngay


Maurice Thiên bán tín bán nghi nhưng thấy cái  bản mặt và đầu trọc lóc ,có ba lỗ trên đầu chứng tỏ tu hành cũng khá , Maurice Thiên nhìn ánh mắt thật ngầu như có ánh thép  của ông sư nên nói .


-Chờ đó để tôi vào hỏi nếu Đại ca nói không quen với ai tên Nhan tao tẩn cho mày vài đấm nói xong Maurices Thiên đi về phía văn phỏng Bảy Viễn nói


-Đại ca bên ngoài có một ông Thầy tu Lỗ Trí Thâm tìm Đại ca nói tên là Nhan.


Bảy Viễn mừng rỡ chạy ra bên ngoài ôm chầm lấy Nhan


-Trời đệ ngọn gió nào đưa đệ đến đây; má tao tưởng mày đắc đạo về Niết bàn theo Phật tổ rồi !


-Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách


-Trời mày xổ nho tao bù trất luôn ,


-Là khi đất nước lâm nguy du đãng cũng có trách nhiệm đó Đại ca Maurice Thiên nói


-Ka ka ka Má tao nghe câu này được đó ,thôi vào đây tao cho đàn em tân trang dung nhan mày lại rồi mần Quốc sự với tao ,còn sư ông sao rồi ?


-Dạ ông già rồi Đại ca khuyên em đi tìm Đại ca đó .


Bảy Viễn thở dài nhớ đến ông Thầy chùa nghèo ở Thạch Long rồi  nói -Tao gởi mày cho bọn Nhật huấn luyện Quân sự rồi tham gia Bình Xuyên chiến đấu thời gian không còn nhiều


Rồi ông Nguyễn Hữu Nhan cuốn hút theo dòng lịch sử về với Bảy Viễn nơi Chợ Lớn nắm một Đại đội Công an của Bình Xuyên sau này chiến đấu rất hăng say chết trên bờ kinh Tàu Hủ khi đụng độ với quân đội Quốc gia .


Nhóm Cộng sản Mác xít gặp đại diện Pháp Là  Cedile trao cho Giàu và Thạch một bản tuyên bố của De Gaulle hai tên CS dành cảm tình cho đại diện nước Pháp phe De Gaulle ,nhưng Cedile nói


-Bản tuyên bố này không nên dùng làm cơ sở để nói chuyện vì hắn bị cô lập không liên lạc được với Ba Lê ,Nhật đã phong tỏa hết quyền hạn của Pháp


Sáng ngày 29 tháng 9 nhóm tù Chính trị từ Côn Nôn đã về tới Khánh Hội họ vẫn còn mặc đồ tù .Bảy Viễn thấy Tôn Đức Thắng và Phạm Hùng ,Trần văn Giàu liền trao giấy tờ và tiền tiếp đãi nồng hậu đến chiều thì Cao Đài họp tại Tòa Đô chánh với viên tướng Numata tên này hứa sẽ cung cấp tối đa vũ khi cho phe Cao Đài ,đãng phái Quốc Gia đã nhận ra chân tướng của tụi CS khi biết đã bị lường gạt tụi khốn này nó chỉ làm lợi cho CS Quốc tế ,tối đến Trình Minh Thế dẫn lính ập vào Văn phòng của Giàu nói


-Má mày đã lén lút gặp đại diện của De Gaulle phải không? rồi bọn mày trút lên đầu chúng tao Thế chưa  dứt lời thì một họng súng chĩa vào đầu có tiếng rít trong hàm răng


-Bỏ súng xuống tên anh chị Cao Đài ra lệnh đàn em mày ra khỏi nơi này nếu không sẽ ăn lựu đạn chết cả đám .


Trình Minh Thế không hèn nhưng nòng súng kê quá gần ông không cựa quậy được vì tên này hắn xử dụng súng bằng tay trái ,Trần văn Giàu xanh mặt thì ra Bảy Viễn và đàn  em xuất hiện kịp thời từ căn phòng phía sau văn phòng của Giàu trang bị toàn lựu đạn và tiểu liên Thompson ,Trình Minh Thế chợt nhìn tay anh chị to con mặc đồ đen hỏi


-Anh tên gì sao can thiệp vào chuyện này ,bọn CS này không tin được


-Tôi Bảy Viễn người cách mạng Bình Xuyên


-Trần văn Giàu là tên hèn hắn đi đêm với Mật thám Tây Arnoux để được  thả ra khỏi Bà Rá điềm chỉ người Quốc gia cho tụi Mật thám Pháp bắt ,tiếc rằng anh đã cản tôi để tôi bắn bể sọ thằng chó săn này để nó sống chúng ta sẽ hối hận trong tương lai


Trình Minh Thế dẫn lính quay gót .Trần văn Giàu chưa có lực lượng bảo vệ hắn đang chờ đồng bọn bổ xung Cán bộ, Phạm Hùng và Thạch hứa điều động lực lượng võ trang vào Sài Gòn sớm nhất vào ngày mai ,hiện tại hắn dựa vào Bình Xuyên cho đỡ lạnh cẳng ,nghe Thế nói Bảy Viễn nghi ngờ tên Giàu này và hứa sẽ tìm ra nếu hắn làm việc cho tên Arnoux Giám đốc  Công an Pháp ,khi Trình Minh Thế đi khỏi Trần văn Giàu cám ơn rối rít


-Không có anh tụi nó chắc thịt tôi rồi cảm ơn anh Bảy Viễn ,thời loạn Sứ quân mạng mình dễ mất như con kiến ,con sâu


Đêm 29 tất cả tổ chức Quốc gia họp lại để bàn tình hình mới giấu không cho đám Cộng sản biết Bảy Viễn và Mười Trí được thông báo nhưng không cho Trần văn Giàu biết địa điểm cuộc họp,Bảy Viễn để ý đến một Thanh niên mặc một bộ đồ nâu ,khuôn mặt thanh tú như con gái ,được 4 cận vệ cao to vây chặt,đôi mắt như có điện nhìn ai như muốn thuyết phục trong một niềm tin khả ái như một ông Đạo có quyền phép kỳ diệu người thanh niên chính là Huỳnh Phú Sổ sáng lập Hòa Hảo ,ông xuất  hiện nơi này để nói là Cộng sản đòi độc quyền đấu tranh giành Độc Lập cho An Nam ,đây chỉ là bình phong nhưng chúng lại bưng bô đội đít tụi Nhật ,chúng đã tồn trữ vũ khí  phát cho tù Chính trị từ Côn Nôn vừa về ,ngày đó chúng sẽ bắn chúng ta ,bây giờ chúng ta bắt Trần văn Giàu trả lại quyền hành mà chúng ta đã trao cho hắn.


Sau khi họp xong Bảy Viễn xin Mười Trí nán lại để hỏi thêm Hòa Hảo ,cần phân biệt bạn và thù nếu đụng độ ,và hối hận không để cho Trịnh Minh Thế  xơi tái Giàu ,Và muốn biết rõ về Huỳnh Phú Sổ ,được biết Ông có uy tín rất lớn khi lập ra Đạo Hòa Hảo, từng bị nhà cầm quyền bắt giam vào nhà thương điên ,cuối cùng các Bác sĩ Pháp và Việt gởi nhà cầm quyền hồ sơ bệnh lý chứng minh Ông không điên nên bấm bụng thả ra ,được sự ủng hộ của người Nhật để tổ chức một Quân đội riêng biệt lên đến 20,000 ngàn người và đến lúc  này thì người Nhật không an tâm họ ngưng cung cấp thêm súng đạn


Mười Trí nói thêm- Đây là một lực lượng đáng ngại tụi Việt Minh đang muốn cho người xâm nhập để quấy phá.


-Vậy ai là người tin cậy nhứt của Ông Đạo Huỳnh Phú Sổ Bảy Viễn hỏi


-Nhiều lắm như Năm Lửa ,Nguyễn Giác Ngộ ,Ba Cụt ,và Bộ Tham Mưu Lương Trọng Tường ,Huỳnh văn Thái cả hai người này tốt nghiệp trường Công Chánh Hà Nội.


Lương Trọng Tường là con nhà danh giá của miền Nam phụ trách về Chánh trị cho Hòa Hảo


Hơn 3 giờ khuya Mười Trí và Bảy Viễn từ giả ,chợt Mười Trí nói


-À Dao vượt ngục về đầu quân cho Hòa Hảo anh muốn gặp nó không? Còn 2140 đang theo Trình Minh Thế


-Chưa cần trong lúc này ,Bảy Viễn không cảm thấy thoải mái khi gặp lại Dao ông chỉ muốn gặp lại 2140 nhưng chưa vội.


Miền Nam là mảnh đất màu mỡ đầy sức sống người dân hiền hòa không ,họ vui với đồng ruộng chuyện cách mạng là chuyện họ ít muốn để ý đến ,nhưng để bảo vệ cuộc sống Gia đình và đồng ruộng họ sẵn sàng chơi tới bến đã có Thiên Hộ Dương và Nguyễn Trung Trực trong lòng họ, những người theo Hoà Hảo được khẳng định là 700 ngàn người trong thời 1940 ,nếu có một chiến lược hay họ có thể làm nên Lịch sử ,


Bảy Viễn đang sống và sẽ tiếp bước theo những gian nguy và thử thách ,dầu không biết được những hậu quả ông không chùn bước .


Ngày 30 tháng 9 hai đặc sứ của Việt Minh từ Hà Nội xuyên qua Quốc lộ 1 đến trình diện tại Nha Cảnh sát Trung ương ,nơi Bảy Viễn đồn trú.


Nguyễn Thị Thập một người đàn bà hơi mập ,mặc đồ kaki giống Tàu ,hiện là Chủ tịch Hội phụ nữ Cộng sản ,người thứ hai tên Hoàng Quốc Việt một tên nhỏ con râu cá chốt đi khập khiễng ,nhưng Bảy Viễn nhận ra tên hắn là Hạ Bá Cang cựu tù khổ sai Côn Nôn trại 11 có biệt danh Hùm xám một đao phủ của Cộng sản,bọn Cộng sản Giàu,Mai,Việt,và Thập ,ôm nhau thiết ,bàn tay của tên đao phủ thành Bá đa.


Hạ Bá Cang bợ nhẹ cái đít như cái chảo nấu cơm tù Côn Nôn của mụ Thập nâng nhẹ mụ quay lại nói


-Đồng chí thèm lắm hả để tối mình tiếp Đồng chí nhé ,rồi quay sang cười tình với Bảy Viễn vì chưa biết tay anh chị Thủ lãnh Bình Xuyên có nhiệm vụ trợ giúp Trần văn Giàu trong lúc này mụ nhìn Bảy Viễn long lanh rồi hỏi


-Đồng chí lày là ai ?


Giàu trả lời -Đây là anh Bảy Bình Xuyên người anh chị đã cứu tôi hôm qua khi Trình Minh Thế muốn giết tôi ,Người của ảnh bảo vệ vùng này .


-Thế nà dân anh chị ,rừng sác phải không? tạm thời cộng tác rồi tính sau Hoàng Quốc Việt nhìn Bảy Viễn với ánh mắt răn đe nói


Hạ Bá Cang nhận chỉ thị ngoài Bắc đem vào cho Giàu hắn hù Bảy Viễn


-Tất cả Đồng chí của chúng ta đã mai phục sẵn ở Bắc kỳ và Trung kỳ ,Bác Hù sẽ về Hà Nội trong 3 ngày nửa ,Bác sẽ long trong tuyên bố trong ngày 2 tháng 9 là Việt Nam sẽ Độc Lập toàn cõi ,không còn Sứ quân Giang sơn về một mối vừa nghe Cang nói Bảy Viễn bực mình nói


-Ku tao thằng Cang thọt ,miền Nam để người miền Nam tính ,cuộc họp trở nên căng thẳng khi Bảy Viễn lên tiếng ông đứng lên bỏ đi ra ngoài ,


Bên trong cuộc họp của những ta tổ CS vẫn tiếp diễn .


-Một sĩ quan tình báo Nhật Nakawa đã dẫn một đoàn tàu và quân sĩ giúp chúng ta chúng ta đề nghị họ đổi tên thành người Việt tất cả đồng ý Nakawa lấy tên Việt là Lam Sơn .


Nghe đây lệnh Đãng các anh phải nhanh chóng lập một chiến khu tạm lấy tên là Khu 7 gồm các Tỉnh miền Đông Nam kỳ kéo dài đến Nam Trung kỳ ,Đãng sẽ cử một Đồng chí vào chỉ huy Quân sự, và Mai được chỉ định là Chánh trị viên Khu 7 .


-Chúng ta không có thế mạnh tụi Quốc gia như Cao Đài và Hòa Hảo chống đối nếu các Anh cử bọn Bắc vào nắm cổ Miền Nam .


Mai lên tiếng Hạ Bá Cang và mụ Thập hơi nhột nói


-Tạm thời chúng ta hòa hoãn bắt tay  với họ rồi tính


Bảy Viễn đứng bên ngoài nghe xong ông chửi thề


-Má tụi bây tính  ngồi lên đầu chúng tao để xem


Trong lúc tranh tối tranh sáng ,những bộ óc người Quốc gia họ vẫn chậm chạp ,lo củng cố nội bộ cá nhân thiếu đoàn kết ,mấy ông Chánh trị gia thì quá hiền họ ảnh hưởng Khổng Mạnh quá nhiều nên  trớt quớt về sau


Hạ Bá Cang nói tiếp -Chúng ta đừng nên đụng độ với Cao Đài vì chúng đang kiểm soát Tây Ninh võ trang mạnh ,tỉnh này không nằm trong kế hoạch Chiến lược của ta ,Miền Tây Hòa Hảo đang hùng cứ chúng ta phải đụng chạm mạnh vì cần mở một hành lang đến Thái Lan để tổ chức buôn lậu kiếm ngoại tệ .


Bảy Viễn đang nghe thêm thì Cang thuyết trình đã xong ,hắn hỏi Bảy Viễn


-Tôi đã gặp anh đâu đó ? xin hỏi quý danh


Bảy Viễn nhìn đôi mắt nhỏ sắt lạnh như có oan hồn trong đó ,rồi nói


-Tôi Bảy Viễn tù Côn Nôn xách nước cho trại 11


Hạ Bá Cang cười vồn vã đưa  tay ra chờ Bảy Viễn .


-Nhớ rồi Bảy Viễn tay anh chị đã hạ Kamchhay ,ha ha Anh Giàu được bảo vệ bởi một tay anh chị có máu mặt


Bảy Viễn hơi nóng vì hắn nói một cách miệt thị mình ông nhếch mép cười tránh cái bắt tay lạnh lùng của Hạ Bá Cang


Như vậy Hòa Hảo sẽ bị bứng khỏi miền Tây ,Cao Đài để yên dẹp sau ,bọn này ghê thiệt chúng đã có kế hoạch một cách tinh vi những bộ óc đi từng bước mà phe Quốc gia chưa bao giờ nghĩ đến


Ngày 1 tháng 10 ,thêm hơn chục chiếc ghe chở tù Côn Nôn về Hạ Bá Cang lập tức đưa về Đồng Tháp qua ngã Cần Thơ do Phạm Hùng chỉ huy ,không bị làm khó dễ .


Hòa Hảo đã vô tình cho cọp về hang của nó Bình Xuyên không có quân nơi mấy tỉnh này đành để yên dù đã cảnh báo cho Lương Trọng Tường lẻ ra ngăn chặn và tóm gọn cho đi mò tôm hết


Lời kêu gọi xuống đường của các tổ chức và đoàn thể 200 ngàn người đã tham gia ,tất cả kêu gào đòi Độc Lập ,thề hy sinh để bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ ,thì tiếng súng nổ


-Tây bắn,Tây bắn đoàn biểu tình rối loạn tiếng súng vang lên trước đồn Cảnh sát đối diện nhà Thờ ,một tên hô to Súng bắn từ nhà Thờ ,thì đám Việt Minh chạy vào lôi Cha Tricoire ra vỉa hè đâm một nhát vào lưng và một tên khác đến bắn thêm một phát súng kết liễu ông Cha Tây vô tội ,một cán bộ Việt Minh,kéo thây ông Cha vất trước nhà Thờ ,đây là lệnh Hùm Xám Hạ Bá Cang một hành động dằn mặt người Pháp biết rằng không một ai kể cả Cha cố Pháp tránh khỏi Công lý của Nhân dân, người Pháp sống trong sợ hãi thời hống  hách của họ đè lên Dân Tộc và Đất nước này sắp chấm dứt .Cảnh Sát miền Nam do Luật sư Phương đã can thiệp nhưng bất lực ,bọn Nhật hả hê trước phong trào bài Da trắng ,hơn 5 người Pháp bị giết ,100 bị thương 12 mất tích biến mất đa số là thương gia Pháp ,Giàu lên tiếng- Đám đông phản ứng khi súng từ nhà Thờ  bắn vào Quần chúng ,kết án Nhật xúi giục bạo loạn ,sự quay ngược 180 độ của Giàu làm tụi Nhật bối rối và các Tổ chức người Quốc Gia không biết đâu mà lần ,Bảy Viễn chửi


 -Má tụi này lươn lẹo không chịu được


Chửi cho đã miệng thôi Bình Xuyên và các đảng phái Quốc Gia phản đối lấy lệ dù rằng Trần văn Giàu bị chửi là đã bán mình cho Pháp ,khi bị Thanh niên Tiền phong nhổ nước miếng vào mặt và bị hành hung Bảy Viễn lại xuất hiện bảo vệ một lỗi lầm thứ hai mà Bảy Viễn vô tình vấp phải


Trịnh  Minh Thế nói chua chát với Bảy Viễn


 -Tôi không hiểu tại sao một tay chơi lại bảo vệ cho thằng điếm Cộng sản đó Tôi sẽ cắt dái Cộng sản và Pháp một ngày có dịp ..


Tụi Nhật bất bình với Trần văn Giàu ,chấm dứt cho thêm súng đạn ,nhưng Trần Văn Giàu biết hắn sẽ làm gì vì Quân Đồng Minh sắp vào Sài Gòn. Anh sẽ vào giải giới tụi Nhật và Pháp sẽ theo chân ,người Quốc Gia bám vào tụi bại binh Nhật để moi thêm vũ khí trang bị riêng cho nhóm họ quên hết mọi mưu mô của Cộng sản ,chứng tỏ họ rất mù mờ về mưu lược và Chánh trị.


Tối đến Bảy Viễn có một cuộc họp với thủ lãnh Bình Xuyên ở đường Charles  Thomson báo cáo những diễn biến tình hình Ba Dương hết sức quan tâm nói với Mười Trí


-Đệ nên nhân danh Bình Xuyên thông báo cho Hòa Hảo ngay chuyện này để họ chuẩn bị, đám CS nó nói công khai thì tụi nó sẽ ra tay rất nhanh,còn chúng ta nên cố gắng Đoàn kết đừng để tụi CS lủng loạn .


****


Nguyễn Thị Thập hẹn với tên Đao phủ ngay trại trụ sở trong đêm đó ,Hạ bá Cang cứ mò mẫm trên một đồng bằng Bắc bộ đồi núi khô khan ,mụ Thập cứ thở dài bà chợt nhớ đến Bảy Viễn một Từ Hải một tay chơi có hạng ,khi Hạ Bá Cang vừa leo lên trong tư thế mần ăn cứ như con gà mắc đẻ  mụ tức mình quật hắn xuống rồi leo lên cưỡi ngựa nắm tóc hắn mụ Tập phi như bay bên dưới Hạ Bá Cang thở không ra hơi,từ ngày mần cách mạng đến bây giờ hắn mới cho người ta cưỡi .


-Xong chưa Đồng chí ?


-Chưa nàm gì mà xụi  lơ thế ,mụ càm ràm xong té bật ra giường thở như ngựa bà ,tên đao  phủ lày  cũ từ cũng tạm được …..


Xem tiếp kỳ 12


Bảy Viễn cọp rừng sác


kỳ 12


-Tụi Nhật nó quăng hết vũ khí tính giao cho Trần văn Giàu xuống sông Sài Gòn Sáu Đội em tìm thợ lăn lặn gấp lấy hết để tụi Việt Minh nó vớt hết ,nhanh lên 500 cây súng trường và 20  Đại  liên ,Bảy Viễn tiếp tục canh chừng tên Giàu bây giờ hắn là Chủ tịch Ủy ban hành chánh Lâm thời ,việc cần gấp là tuyển thêm lính để gia tăng quân số cho Bình Xuyên


Sáu Đội tìm thợ lặn dân gốc đảo Phú Quý ,họ chuyên nghiệp đang hiện có nơi đây mấy người từ Phan Thiết chở nước mắm vào đang ở Kinh Tàu Hủ thuê họ cũng dễ thôi Anh Ba ,nói xong Sáu  Đội đi ngay không quên từ giả Bảy  Viễn


Nghe Ba Dương nói tuyển thêm lính Bảy Viễn đứng lên tựa vào vách nói


-Anh Ba mình phải trả lương hậu mới có lính ,chúng ta đâu có thể bắt lính khơi  khơi tụi nó sẽ trốn hết ..rồi nói tiếp cho Ba Dương nghe


-Ngân Quỹ chúng ta không thể cưu mang thêm lính bây giờ đánh thuế các thương lái trên sông vùng trách nhiệm của chúng ta ,còn không thì cướp Ngân khố mà Ngân khố thằng Giàu nó kiểm soát rồi ;


-Tôi đã khuyên là chúng ta nên chiếm Ngân khố khi lộn xộn mà các anh không nghe


-Bình Xuyên đã mang tiếng là Thảo khấu ,mình làm như vậy mất chánh nghĩa


Bảy Viễn làm thinh ông không nói gì thêm ông có cách riêng để tìm ngân khoản trả lương cho lính là mở lại các


Sòng bạc và sẵn sàng đánh nhau với Việt Minh và Nhật ông ra lịnh cho Maurice Thiên


-Đệ cho chơi lại đi má đéo sợ thằng nào chúng ta cần lính và cần tiền


Sòng bạc mở trở lại dân chơi bị Nhật cấm mấy tháng nay bây giờ ùn ùn trở lại chơi bạc  tụi Nhật cũng lặng thinh vì Đồng Minh sắp vào Sài Gòn , tiền vào như nước Bình Xuyên tuyển thêm hơn một Tiểu Đoàn lính đưa về rừng sác huấn luyện Nhan đã mãn khóa học do tụi Nhật dạy phong lên chức Trung úy coi một Đại đội Công an bê rê xanh phụ trách bảo vệ các địa điểm trọng yếu nơi Sài Gòn ,được lịnh  Bảy Viễn theo sát bọn Trần văn Giàu cứ bắn bỏ nếu tụi nó manh động ,số súng do Sáu Đội vớt lên đủ trang bị một Tiểu Đoàn mới do Bảy Môn làm Tiểu Đoàn Trường là một lực lượng trừ bị đang huấn luyện đánh trong thành phố do một tùy viên Quân sự Nhật Trung tá Yanshi có tên Việt là Quyết thắng huấn luyện nơi Gò vấp ,2 Tiểu Đoàn còn lại rải quân khắp Chợ Lớn và một Đại đội đang bảo vệ cho Ủy ban của Giàu về mặt Chiến thuật tạm ổn nếu Việt Minh đang lên kế hoạch  đánh Hòa Hảo ,mấy hôm nay vẫn yên tỉnh bọn CS đang tính gì không ai biết .


Quân Cao Đài cũng đang có mặt tại Sài Gòn ,nhưng không nhiều khi cần Bình Xuyên sẽ bứng họ ra khỏi Thành phố trong vài giờ nếu Nhật không yểm trợ họ


Người Quốc gia không ai chạy đua với thời gian ,thiếu kế hoạch thống nhất ,để đương đầu với một bộ Tham mưu của CS họ đang lấn dần về Nam ,lẽ ra họ nên lấy lại Chánh Quyền từ tay Trần Văn Giàu như Ông Huỳnh Phú Sổ đề nghị ,nhưng chẳng ai nghe ,chỉ lo phát triển riêng phe nhóm. Trần Văn Giàu biết rất rõ những người mần Quốc sự phương Nam ,hắn chỉ chờ Nguyễn Bình vào nắm Khu 7 là xong chuyện


Ngày 5 tháng 10 Bảy Viễn thấy một bài tin tức của Trùng Khánh ,nói về Hồ Chí Minh như sau


Thủ lãnh HCM về Hà Nội ngày 28 tháng 8 cùng với nhóm OSS của người Mỹ có một viên Thiếu tá tên Robert Knapp hắn là một tên có cảm tình với Cộng sản giữ một vai trò cố vấn về Ngoại giao không chính thức của họ Hồ ,như vậy tên Hạ Bá Cang không nói láo như vậy người Mỹ đã chọn một tay chơi trội để dựng nên một nhà nước mới thay nhà Nguyễn mà lịch sử sau này lấn cấn.


Tại Nam kỳ phái bộ Anh đến Sài Gòn để di chuyển tù binh của họ về nơi tập trung ở Singapore ,họ Tuyên bố là họ có trách nhiệm theo thỏa ước với Đồng Minh để giải giới Quân đội Nhật ,họ yêu cầu tăng thêm lực lượng An ninh tại Sài Gòn lên 7 Tiểu Đoàn sau cuộc gặp với Ủy ban hành chánh Lâm thời của VN


Cao Đài và Trốt kít tung tin Giàu phản bội kêu gọi Dân chúng tẩy chay Việt Minh .


Bảy Viễn vẫn ở Nha Cảnh sát Trung ương để bảo vệ cho Giàu ,thì một người mặc đồ Kaki của lính Nhật bước vào hắn là 2140 Bảy Viễn mừng rỡ nói


-Nghe tin Anh về mãi đến hôm nay mới gặp


-Đại ca em theo  Trịnh  Minh Thế để chiến đấu ,chúng ta sẽ Thống nhất thôi thời loạn sứ quân gần chấm dứt nếu không để bọn Bắc nắm đầu ,em đến chào anh Dao đã về với Hòa Hảo hắn gặp Đại ca chưa? tụi em gần giết nhau trên chiếc Thuyền đánh cá của trại 11 Dao nó giết Cặp rằng Giàu làm tiền giả uống máu ,tính giết luôn đệ nhưng nhờ trời mưa cả hai sống sót


-Thôi chú về với tôi ,nơi đây nhiều việc cần bộ óc nhanh lẹ của chú bỏ Thế đi ,theo tôi biết tình hình khác rồi Thế dựa vào tụi Nhật không khá được


-Cho đệ thời gian khi nào cần đệ sẽ gặp Đại ca nói xong 2140 chào Bảy Viễn rồi quay gót


Một cuộc đụng độ giữa Việt Minh  và Hòa Hảo tại Cần Thơ ,15000 tín đồ Hòa Hảo tay không chạm trán với cựu tù CS có võ trang do Phạm Hùng chỉ huy xả súng bắn vào đám biểu tình và tung lựu đạn ,làm Hòa Hảo phải giải tán Huỳnh Phú Sổ và Năm lửa dẫn đầu nhưng thoát chết. Anh của Đức Thầy và con của Năm Lửa bị Việt Minh bắt và xử  bắn ngay tại lồng chợ Phạm Hùng nhận lệnh ra tay quyết liệt với dân Hòa Hảo Hòa Hảo tuy có lực lượng võ trang nhưng  lại không phản ứng


Tin tức từ Cần Thơ vụ bắn người biểu tình lên đến Sài Gòn Bs Hồ Vĩnh Ký phó Giám đốc Công an tìm Trần văn Giàu phản đối và tố hắn là tay sai Thực dân ,chuyện vượt ngục tại Bà Rá của Giàu do Pháp dàn dựng do tên chánh mật thám Arnoux đề nghị thêu dệt thêm về tên CS này lừa dân chúng miền Nam dễ tin, Bảy Viễn thật ra nhận lệnh của Ba Dương bảo vệ Trần văn Giàu ,bây giờ đâm ra chán nản thì lính Anh đến Sài Gòn giải giới tụi Nhật từ phía Nam theo chân là một Đại đội lính Pháp do người Anh huấn luyện tại Miến Điện ,một Tiểu Đoàn Gurkhas là một bộ lạc miền núi xứ Nepal cao to ,thiện chiến hung dữ chúng nổi tiếng trong những trận đánh tại Miến Điện ,chiếm đóng các cơ xưởng tước khí giới bọn Nhật .Trịnh Minh Thế cho quân đóng dọc từ Tân sơn Nhứt về Sài Gòn ,Việt Minh cho bộ đội kéo vào bằng xe đò chiếm đóng vùng Tân Định tù thường phạm được thả ra theo hết Việt Minh kéo đến tăng cường cho chúng tìm những người cộng tác với Pháp giết hết luôn cả những người lai Pháp ,tấn công luôn bọn lính Gurkhas đang bảo vệ Nhà máy đèn


Trưa ngày 15 Bảy Viễn nhận một tin nhắn của Thomas Phước đang bị thương nặng trú ẩn một nơi tại Đại lộ Kitchener. Bảy Viễn cùng cùng đàn em  tức tốc phóng xe đi ngay


Thomas Phước bị đạn nơi bụng nhìn Bảy Viễn nói -Cám ơn anh đã đến ,


Một đàn em Thomas Phước nói -Chúng tôi từ Cần Thơ về tìm Đại ca để tham gia Bình Xuyên ,bị toán Gurkhas chận lục soát Thomas Phước bắn ngay tên chỉ huy rồi tháo lui em chỉ có lựu đạn tung vào tụi nó thì bị một tên Gurkhas dùng Tiểu liên ria ngay Phước bị trúng đạn


-Em tên gì Bảy Viễn hỏi


-Thẹo tụi em kết nghĩa với nhau nơi Côn Nôn 4 năm


Thomas Phước thở hơi lên không thể cứu được vì nhà thương khá xa và vết thương đã nhiễm trùng nặng ,Bảy Viễn ôm đầu người bạn để lên đùi mình nghe Thomas Phước nói lời cuối cùng


-Anh Viễn nếu ai hỏi Thomas Phước chết thế nào xin Anh nói Thomas Phước chết như một người yêu nước ,không phải chết như một tay du côn nhé


-Tôi hứa với bạn Thomas Phước tin tôi đi Anh đã chết như một người chiến sĩ ,chết cho Đất nước này ngày hôm nay 15 tháng 10


Thomas Phước nấc lên rồi thở hơi cuối cùng Bảy Viễn vuốt mắt bạn rồi nói với Thẹo -Em lấy tiền này tìm mua một cổ quan tài cho tốt cùng một ông Cha rồi chôn cất  đàng hoàng Anh không thể làm gì hơn trong lúc này ,Bảy Viễn đứng lên nhìn người bạn lần cuối rồi lên xe tâm trạng bàng hoàng Thomas Phước đã về sống ẩn dật nơi Mỹ Tho vì thời cuộc lên lại Sài Gòn tìm mình rồi chết khi chưa làm nên chuyện lớn


Trên đường về chiếc Traction đang ngon trớn thì bị tụi lính Gurkhas mang Tiểu liên  Sten Bảy Viễn chợt nhớ đến Thomas Phước  bị bắn do tụi này ,ông ra lệnh cho đàn em đạn lên nòng ba cây Thompson


-Khi nghe lệnh là bắn rồi vọt lẹ


Mấy tên lính  Nepal cao to đen thui không đề phòng chúng vừa  tới đúng tầm thì Bảy Viễn hô


-Bắn 3 họng súng cùng nhã đạn trong tầm 2 thước tụi nó gục hết ,chiếc xe rú ga biến mất để lại một nỗi kinh hoàng cho bọn Gurkhas ,thù bạn trả xong Bảy Viễn thầm nói lên thinh không khi xe về đến nơi -Thomas Phước tôi đã trả thù cho Anh xin an nghỉ nơi cõi Thiên đàng vì Anh tin có Chúa ,


Mất một người bạn tốt Bảy Viễn thẫn thờ mấy hôm liền ,nếu còn sống Thomas Phước sẽ giúp ông nhiều chuyện nan giải hơn Maurice Thiên hắn lúc này khó tin được Bảy Viễn đang cho người theo sát khi nghe Sophia Trần thuật lại những mờ ám trong chi thu nhưng hiện tại Bình Xuyên đang cần Maurice Thiên


-Lại  Hữu Tài vừa gặp Bảy Viễn liền nói ngay không cần biết người trước mặt là ai


-Tôi có hẹn với Trần Văn Giàu hôm nay ,tôi tên Lại Hữu Tài ,một tay chơi trán rộng có dáng dấp thủ lãnh


Bảy Viễn nhìn Lại Hữu Tài nói -Bạn có vũ khí xin để lại đây


Tài móc ra khấu Smith et wesson của Anh nòng 38 láng bóng để lên bàn ,lúc này những tay Anh chị đều trang bị súng ngắn tận răng luôn


Bảy Viễn nói với Tài -Anh lên lầu thằng CS đang trên đó ,thì tài cúi xuống nơi chân móc khẩu thứ hai nói


-Tôi lúc nào cũng thủ sẵn hai chó lửa khẩu này Bretta 7’65 nhẹ gọn chính xác mới nguyên xi nghe bạn đừng chôm tôi nổi giận khó đỡ lắm


Bảy Viễn lắc đầu nói- Anh giữ đi lên lầu gặp thằng Cộng sản này Anh có thể dùng nó khi có biến ,hắn là một tên gian hùng nhớ đó


Nửa giờ sau Tài xuống Bảy Viễn đưa lại cây súng Smith et Wesson  cho Tài nói Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn


-Ka ka dễ thôi tôi Phú Lâm gần nhà vợ lớn của ông đang sống với Paul con trai của ông rồi Tài cười đi ra leo lên chiếc xe đen bóng đã có hai ngươi trang bị súng Tiểu liên chờ sẵn .


Bảy Viễn sững sờ vì Tài biết rõ về mình ,ông đâm ra lo ngại khi biết họ Lại chắc người gốc Tàu mặc dù Bảy Viễn rất cẩn thận về nơi cư trú của vợ con mình nhưng tên này lại biết hắn là ai cũng có cận vệ và Vũ khí ? Người của Tưởng Giới Thạch ? mình sẽ điều tra  thêm Maurice Thiên được lệnh của Bảy Viễn tìm tông tích của Lại Hữu Tài Hắn đi vài hôm thì tìm Bảy Viễn cho biết


Lại Hữu Tài và Lại Hữu Sang gốc Cao Lãnh gia đình điền chủ nổi tiếng .Sang là anh Hai đi lính trong Quân đội Pháp 5 năm ,có tham dựng những trận đánh tại biên giới Thái Miên ,và sau này thành Huấn luyện viên thể thao ở Phan Thiết ,hiện Sang đang là đầu nậu của 200 khu bến Tàu rất đoàn kết có thể trở thành những tay súng dùng được ,


-Họ có trang bị vũ khí không?


-Có Đại ca mua bằng tiền đóng góp của  người  Hoa  Chợ Lớn ,và được ăn cắp từ các kho của tụi Nhật Sang là tay bắn Colt cừ khôi ,Đại ca muốn thử không ?


Tài em là kế đậu Tú`tài Pháp làm công chức trong Sở Hiến binh Pháp ,rồi chuyển sang sở Nghiên cứu Chánh trị , biết rất rõ phe Trốt kít và Cộng sản cả hai tóm lại có học.


-Họ có theo đảng phái nào không?


-Đệ không biết chỉ biết học không thích Bắc kỳ vậy thôi ;


-Như vậy tạm ổn ta có thể chiêu dụ họ về hợp tác để làm nên Lịch sử


Ngày 11 tháng 10 Đại tá Cedile ủy viên Cộng Hòa Pháp cảnh báo với Giàu và Thạch việc giết và bắt cóc người Pháp và Việt nên chấm dứt nếu không chúng tôi sẽ mạnh tay bứng các anh ra khỏi nơi này ngay trong vài giờ


Hai đại diện Việt Minh trả lời rất ngạo mạn


-Các ông nên tập trung họ với các tên đày tớ An nam rồi biến khỏi nơi này


Trần văn Giàu nói Thằng chó Cedile hắn tưởng trở lại thời 1914 ,hắn chẳng có cái thá gì nơi này mẹ chúng nó lá cờ Tam tài chẳng có chỗ để treo ,nhưng Trần văn Giàu đã lầm lớn hắn không giảm bớt cường độ bắt cóc và giết người đã làm việc cho Pháp xác người trôi lềnh bềnh trên các con kinh hay trên sông Sài Gòn đều là nạn nhân của Giàu và Hạ Bá Cang không chịu nổi thái độ của Giàu Cedile can thiệp với Tướng Gracey tư lệnh lực lượng Anh để giải quyết tình hình ngày 20 tháng 10 Gracey công bố Tuyên cáo của Ủy ban giải giới và kiểm soát An ninh về luật mang vũ khí ,và ban hành luật giới nghiêm ,xử tử ngay cho những phần tử phá hoại bắt cóc và giết người không cần đưa ra Tòa ,ngày 22 Anh cho lính đến Khám lớn thả một số lính Dù Pháp bị Việt Minh bắt và nhốt tại đây .Các lực lượng Quốc gia và Việt Minh không chống cự khi Anh nhân danh Đồng Minh để làm chuyện này Ủy ban chính quyền Lâm thời của Giàu thấy không ổn nên im lặng ,nhưng khủng bố kiều dân Pháp tự bùng phát do người dân được rỉ tai từ phe Cộng sản mà ra


Bảy Viễn gặp Lại Hữu Tài ngay Phú Lâm  cùng với Anh ông ta là Lại Hữu Sang ba người gặp nhau cùng chí hướng là nắm lấy cơ hội đẩy tụi Giàu ra khỏi Sài Gòn vì Việt Minh không đủ lính để trải dài các chốt khắp Sài Gòn và Chợ Lớn nhưng ban ám sát do Hoàng Quốc Việt làm việc rất nhiệt tình bây giờ chúng ám sát luôn những người Quốc gia để bẻ gãy phong trào yêu nước để chúng độc bá sân chơi ..việc cần gấp là Đoàn kết lại với nhau chúng tôi có lực lực thợ thuyền gốc Hoa phía sau ,nếu cần Quốc Dân Đảng Trung Hoa sẽ giúp Anh thấy sao Anh Bảy ?Sang một con người nóng tánh nhưng thâm trầm ,bạo dám nói dám làm


Lại Hữu Tài lấy một tấm bản đồ Nam kỳ trải lên bàn ,chỉ ra những vùng có dấu đỏ là Việt Minh,xanh là Cao Đài ,Nâu là Hòa Hảo ,Cao Đài chiếm miền Tây Bắc từ núi Bà Đen đến Gò Dầu Hạ ,Hòa Hảo chiếm chiếm hết hơn phân nửa vùng Châu thổ ,chỉ còn vùng Đồng Tháp chưa có ai ,chúng tôi muốn chiếm vùng đó để hùng cứ ,còn vùng Đông Bắc Cộng sản sẽ chiếm nơi đó  tin tôi đi chính Hạ Bá Cang tiết lộ


Sang  nói -Cần nhanh chân trước khi tụi CS chiếm chỉ có Bình Xuyên mới làm được chuyện này


Bảy Viễn mỉm cười nói ,chúng ta cần phải bám vào Chợ Lớn ,Căn cứ Bình Xuyên tại rừng sác sẽ kiểm soát hết kinh rạch sông ngòi ,phải làm chủ hết vùng đầm lầy bao quanh Sài Gòn ,và chốt luôn Quốc lộ ra Ô cấp để có ngả thông ra biển


-Với điều kiện là Trần văn Giàu để yên chúng ta làm việc này hay không ?


-Tôi nghĩ Giàu sẽ nhờ Bình Xuyên làm việc này ,


Bảy Viễn đã tính toán nhưng khả năng của Bình Xuyên không đủ sức như Tài và Sang nghĩ đến ,kéo về Đồng Tháp ăn cỏ sao, phải có một chỗ dựa về vũ khí và tiếp liệu nơi mà Bình Xuyên chưa có kế hoạch như Tài đã vạch ra nhưng tình hình diễn biến rất nhanh khi Đại tá Cedile xin Anh tái trang bị cho 1500 tù nhân chiến tranh Pháp cựu binh sĩ của Trung Đoàn R.I.C  bị Nhật nhốt trước đây hiện đóng tại trại Martin des Pallieres ,trong đêm tụi lính này ra tay nhanh trục xuất hết Ủy ban hành chánh Lâm thời ,các cơ quan luôn cả Nha ngân khố ,đến sáng thì tụi Việt Minh biến mất dạng Pháp chiếm Tòa Đô Chánh , Bọn Giàu và Ủy ban hành chánh chạy về Chợ đệm ra tuyên cáo Cuộc kháng chiến bắt đầu những Đại đội Bình Xuyên bảo vệ cho Giàu cũng chạy vắt giò lên cổ chẳng nổ được một tiếng súng ,các kho vũ khí  bỏ lại cho Pháp


Bảy Viễn được phong chức Tư lệnh lực lượng Kháng chiến Sài Gòn Chợ Lớn Ông cho thiết lập Tổng hành dinh tại Phú Lâm ,Tài và Sang đến giúp cùng với nhiều thuộc hạ trang bị tận răng Bảy Viễn cữ Lại Hữu Sang làm Tham mưu trưởng và Lại Hữu Tài làm Tổng bí thư toàn vùng ,hỗn loạn khắp nơi Sang phải ra tay kiểm soát hết các băng đảng ra lệnh bắn bỏ ai chống cự ,và yêu cầu các đảng phái Quốc gia cùng hợp tác ,


Thanh niên võ trang Tiền phong đang hoạt động và nhóm Daiken thân Nhật 150 có vũ khí và nhóm Tự vệ xung phong của Trịnh Minh Thế có hai phân đội đóng tại khu Tây Bắc Sài Gòn từ đầu Quốc lộ 13 đến Tây ninh 500 người và 150 lính Nhật đào ngũ gia nhập Cao Đài .nhóm thứ hai đóng từ Phi trường Tân sơn Nhứt về Sài gòn 200 người và 30 người lính Nhật đào ngũ không về nước và quan trọng là nhóm Đao phủ thủ CS từ Tân Định do Tô ký chỉ huy hắn là người Tàu đầu  trọc to con có đàn em tên Mười Giáo du đãng Cầu Muối  có một số người Thượng do Nhật tuyển dụng trước đây để truy lùng Pháp kiều sau khi Nhật đầu hàng họ kéo về khu rừng gần Phú Mỹ và 300 tên Bắc kỳ với tù nhân Côn Nôn do Hạ Bá Cang chỉ huy trực tiếp chuyên ám sát giết người


Còn lại  là Bình Xuyên 2000 người đóng chốt thành hình vòng cung từ Sông Sài Gòn đến Trường đua Phú Thọ và tất cả khu vực người Hoa Chợ lớn , kiểm soát hết các con kinh và cầu chữ Y do các tay Du đảng thành lính bất cứ lúc nào cũng chơi moọc chê vào các nơi tụi Pháp đóng nếu có lệnh


Lịnh của Ủy ban hành chánh đưa ra là Chiến trường toàn diện ,đánh Pháp mọi nơi mọi phương tiện có súng chơi súng có dao chơi dao ,có gì chơi nấy chơi cho Pháp sợ nhưng với lực lượng kể trên của các tay làm Kháng chiến mà lại bỏ của chạy lấy người trước 1500 Quân Pháp kể cũng lọa ,Bảy Viễn tuy cái chức to lớn nhưng chẳng ai nghe nhất là tụi Cộng sản trấn tại Tây Bắc Sài Gòn ,.nhưng ông tổ chức một trận tấn công vào Công xưởng Hải Quân Pháp của tụi lính Gurkhas nhiều người Pháp bị chết giữa hai lằn đạn Quân Bình Xuyên 200 người chia ra đánh dữ dội vào các chốt quân sự đốt kho hàng .


Trung tâm Sài Gòn một toán Bình Xuyên men theo đường Verdun tấn công Thương cảng ,rồi lui về cầu quay tấn công các công sự lính Anh tại Đại lộ Somme Quân Anh không chống cự nổi lối đánh táo bạo của Bình Xuyên chạy về giữ khu người Pháp trấn đóng có hỏa lực mạnh


Đúng 11 giờ đêm kho xăng Nhà Bè bị đặc công Bình Xuyên phá tiếng nổ vang trời lửa bốc lên cao ngất dân chúng náo loạn chạy về Thành phố dù có lệnh giới nghiêm ,lợi dụng tình hình đen tối tụi CS do Hạ Bá Cang tấn công  phối hợp với du đãng Cầu Muối của Tô ký vào cư xá Heyraud của Pháp giết 200 Pháp kiều để làm gương bắt theo 100 người làm con tin ,cuộc thảm sát làm kinh hoàng bọn Pháp


Bọn Cộng sản nhận lệnh lợi dụng tình hình bắt hết luôn các cán bộ Quốc gia do Dương Bạch Mai trực tiếp ra lệnh bắt Dương văn Giáo ,Huỳnh văn Phương ,Hồ văn Ngà Huỳnh vĩnh Ký ,Phan văn Chánh ,và chơi luôn ban Tham mưu của Hòa Hảo ,tại đường Miche dù có lính canh gác


Hoàng Quốc Việt điện cho nhóm CS tại miền Tây bắt luôn


Chung bá Khánh,Lâm Thành Nguyên,Nguyễn Giác Ngộ ,chỉ có Ông  Huỳnh Phú Sổ và Tham mưu trưởng đệ tứ  Sư Đoàn Huỳnh văn Thái thoát được , Cộng  sản tung một mẻ lớn mà người Quốc gia ngây thơ cả tin vào tụi nó


Chung Bá Khánh và 30 cán bộ Hòa Hảo bị thủ tiêu tại vùng sông Ba động giữa tháng 10 năm 1945 và đám Trốt kít bị giết tại Bến Phân. Bảy Viễn thoát trong mẻ lưới này vì chúng còn muốn dùng ông trong tương lai ,nhưng sau vụ này Bình Xuyên ăn ngủ không yên ,tụi Cộng sản nó quyệt gian xảo Ông Huỳnh Phú Sổ biết nhưng không tránh được vì quá lơ là không quyết đoán


Nhưng Bình Xuyên lại nhận lệnh của Trần văn Giàu ,ra lệnh dân chúng di tản theo chiến thuật vườn không nhà trống ,phá chợ Bến Thành lửa khói bốc lên lịnh của Giàu không cho dập tắt Bảy Viễn ra lệnh giữ vững Sở Cứu Hỏa ,tụi Gurkhas tấn công để lấy xe cứu hỏa ,Bình Xuyên chống cự mãnh liệt , Sài Gòn tê liệt dân chúng bị ép bỏ đi bằng đủ mọi phương tiện ,thiếu thực phẩm ,rồi Chợ Lớn cũng chung số phận ( người viết lại truyện này không hiểu tại sao với Binh lực trong tay Bình Xuyên không tấn công bắt hết tụi đầu nậu Việt Minh giết hết tụi Hạ Bá Cang,Dương Bạch Mai  Trần văn Giàu v,,v .sau khi nghe tin chúng bắt và tiêu diệt người Quốc Gia, bó tay luôn các ông miền Nam làm cánh mạng )


Hãng thuốc lá Mic bị đốt cháy mùi thuốc lá tỏa ra không gian ,không ai cứu lửa để mặc cho cháy đến tàn tro ,Bình Xuyên lúc này là đội quân tiên phong của Kháng chiến.


Hòa Hảo án binh bất động ,sau khi cán bộ bị giết không có một sách lược nào để tiến về Sài Gòn ,Cao Đài Trịnh Minh Thế không cựa quậy sau khi Nhật đầu hàng ,thiếu một bộ Tham mưu thống nhất thiếu những bộ óc Quân sự và Chánh trị họ chỉ hùng cứ một nơi để Việt Minh nắm cuộc chơi rồi Điểu tận cung tàn Bình Xuyên không tránh khỏi sau này ..


Ngày 26 một Đại tá Mỹ  Peter Dewey trưởng toán Tình báo OSS bị quân Trình Minh Thế giết chết trên đường đến Phi trường TSN làm Hoa Thạnh Đốn xúc động ,Hà Nội đổ vấy cho Pháp Cedile kịch liệt phản đối cho sự vu khống này 


Peter Dewey có chỉ tích tướng Anh Gracey  độc tài khi ra lệnh giới nghiêm và cấm tất cả báo chí Việt lời chỉ trích này đến tai  Gracey hắn nổi điên nói không muốn thấy người Mỹ này tại Sài Gòn ,trên đường đi bị lính của Thế chận lại ông nói bằng tiếng Pháp -Tôi là sĩ quan Mỹ cho tôi đi để  trễ chuyến bay thì bị ăn ngay một tràng Tiểu liên xác ông bị kéo đi mất luôn không dấu vết


Bình Xuyên đụng độ liên miên với lính Anh và Pháp sau những cuộc gia tăng tuần tiểu nơi Chợ Lớn


Ba Dương vẫn là lãnh tụ số 1 của Bình Xuyên ,rút về rừng Sác với 600 thuộc hạ có nhiệm vụ bảo vệ khu cầu chữ Y ,họ đánh rất đẹp một tay súng bắn tỉa của Bình Xuyên đã bắn gục tên tài xế chở đầy nhóc lính Gurkhas ,đâm vào thành cầu xong bắn gục hết những tên lính nhảy xuống xe ,Bình Xuyên đơn độc chiến đấu ,không bổ xung thiệt hại về quân số nhưng vài ngày sau 200 Tân binh và các binh sĩ Việt rả ngủ của Pháp đầu quân với Bình Xuyên ,Tài và Sang cùng các Hạ sĩ quan và Sĩ quan người Việt huấn luyện cho số lính mới tuyển mộ rồi chuyển về rừng sác làm lực lượng trừ bị


Cùng với hàng trăm lính Nhật có một số lính Kempeitai lấy tên Việt bỏ theo Việt Minh với vũ khí đủ loại họ không theo Bình Xuyên vì Bình Xuyên không có ai thuyết phục họ để họ tự do chọn lựa ,lẽ ra nên tập trung và giết hết đỡ tai họa về sau chính tụi Kempeitai này đã tạo thêm sức mạnh cho Việt Minh trong tương lai .


Tiếp theo kỳ 13


Bảy Viễn cọp rừng sát kỳ 13


Bảy Viễn bận rộn với chức vụ mới Trần văn Giàu đồng ý trả lương cho Bình Xuyên để phục vụ Quốc Gia ,khi các thu nhập chính của Bình Xuyên bị giảm đi vì lệnh Tiêu thổ Kháng chiến Lại Hữu Sang cố gắng phát triển nhưng điểm kháng cự quanh Sài Gòn và Chợ Lớn ,Lại Hữu Tài tìm nguồn tài trợ cho Bình Xuyên qua Quốc Dân Đảng Trung Hoa Sức sống người dân cạn kiệt vì Chiến tranh lệnh của HCM bằng mọi cách phải nắm vững chánh quyền miền Nam đến lúc tiêu diệt các Sứ quân mấy tỉnh miền Tây lực lượng Việt Minh sẽ được bổ xung tối đa người và vũ khí từ Bắc vào sau khi thanh toán các căn cứ của Quốc Dân đảng và Đại Việt Thống nhất ngoài Bắc đánh họ chạy hết sang Tàu lưu vong  xong


2140 tìm đến Bộ chỉ huy Bình Xuyên đóng ở Phú Mỹ gặp Bảy Viễn với một số bộ hạ ông khuyên Bảy Viễn nên tấn công tụi Cộng sản ngay để trừ hậu họa nhưng Ba Dương không đồng ý


Ba Dương nói -Những người Quốc gia bị Việt Minh bắt và giết họ đã phản bội sự Thống nhất ý chí chống ngoại bang còn tinh thần bè phái ,Bình Xuyên không tán thành giải pháp gây chia rẽ của 2140


Hạ Bá Cang có tai mắt trong Bình Xuyên đã được nghe đầy đủ những buổi họp của các Thủ lĩnh Bình Xuyên 2140 biết mình sẽ nguy hiểm nên nói với Bảy Viễn


-Tôi bỏ Thế về với Đại Ca ,nhưng Đại ca không thể bảo vệ được chúng tôi khi tụi Việt Minh biết tôi xúi Đại ca tấn công chúng tôi phải tự lo thân.


-2140 tôi sẽ bảo vệ Anh và bạn của anh ,cứ an tâm phục vụ ,Bảy Viễn trấn an


2140 nghe xong gật đầu nhưng vài giờ sau đó ông cùng bộ hạ bỏ súng biến mất vì biết trong tương lai không xa Bình Xuyên cũng không tồn tại ông biết tên Hùm xám Hạ Bá Cang từ gốc rễ tại Côn Nôn ,hầu hết cán bộ Cộng sản tù Côn Nôn ông điều biết tánh từng tên một sau này ông có mặt trong Quân đội Quốc gia tiểu trừ Bình Xuyên đã để một hành lang trống cho Bảy Viễn chạy trốn khi Đại tá DVM mở chiến dịch Hoàng Diệu  đánh Bình Xuyên ,ông ở trong ban Tham mưu


Tàu gỡ mìn và vận chuyển của Quân đội Anh đã vào sông Sài Gòn chở theo một số lính Pháp như vậy tụi Pháp theo chân Đồng Minh tiếp tục trở lại Đất nước này ,


Tướng Anh Gracey và Đại tá Cedile tìm cách thương thuyết với Ủy ban Hành Chánh lâm thời ngưng bắn lấy về 300 con tin bị giam giữ ,viên tướng Nhật Namuta làm trung gian Giàu và Thạch cùng tên Hạ Bá Cang nhân viên của Hà Nội đồng ý ngưng bắn .


Hạ Bá Cang ra yêu sách Pháp phải tôn trọng nền Độc lập của VN và ra lệnh các chuyến tàu đổ quân quay đầu ngay lập tức ,tất cả quân đội Pháp giải giới tập trung một nơi chờ hồi hương và Y nói


-Chúng tôi không giam giữ một người nào của Pháp


Tướng Pháp Leclerc đến Sài Gòn ngày 5 ,cờ Pháp lại kéo lên nới Dinh toàn quyền bọn Pháp không quan tâm đến đòi hỏi của Dân tộc VN  với sự đồng ý của bọn Anh. Leclerc nói


-Người VN từ 6 tháng nay đã không tôn trọng những gì mà nước Pháp dành cho họ do đó họ không đáng để chúng ta tôn trọng hắn nói với Báo chí Mỹ Pháp chuẩn bị Chiến tranh xe bọc sắc và binh lính đã đến Hải phận VN ,Chiến hạm Le Richelieu ,Le Suffren cùng Le Triomphant đến từ Tích Lan Trung đoàn  5 è R.I.C đã đổ bộ dọc theo các Kinh Sài Gòn ngày 8 ,bọn khốn này không muốn chấm dứt cai trị thời Thực dân trên Quê hương này ,Sĩ quan Anh bị ám sát ,các cuộc đụng độ nhỏ diễn ra tụi  hiến binh Chà và bị giết hàng ngày Sài Gòn gần như bốc lửa không kiểm soát được .


Leclerc trang bị cho tất cả người Pháp vũ khí để họ tiếp tay lính Pháp ,và lính Dù Pháp đã đổ bộ xuống Phi trường Tân sơn Nhứt ,một Tiểu Đoàn lính Anh đã chiếm Gia Định,Trung đoàn 5 é  đang tấn công dọc theo bờ kinh Avalanche Toán Thiết giáp Pháp từ tàu đổ bộ đã tiến về Thành phố tụi Pháp đổ ra đường Catinat hoan hô nhiệt liệt. Chúng cho quân tiến về Chợ Lớn không có một sự cản trở nào từ phía Việt Minh .


Bình Xuyên do Bảy Viễn cải trang mặc đồ đen đi quan sát Chợ Lớn ,ông nhìn các xe tank của Pháp chạy rầm rập trên đường qua cánh cửa nói với Lại Hữu Tài


-Pháp đã quyết tâm trở lại VN  chúng mang đến nhiều chiến cụ tối tân ,chúng ta khó chơi lại con đường duy nhất là rút về vùng đầm lầy rừng sát  để chiến đấu


Pháp cho 2 Đại đội TQLC bao vây Phú Mỹ băng du đãng Cầu Muối do Tô ký chỉ huy bị Pháp diệt gọn ,toán người Thượng không buông súng bị giết hết Tô Ký bỏ chạy về khu Việt Minh với hai bộ hạ


Ngày 20 một người trung niên đến bản doanh Bình Xuyên ở Phú Lâm xin gặp Bảy Viễn nói


-Tôi là cựu Cai làm ở Hải Quân Công xưởng ,tôi đến với 40 người thợ giỏi xin theo ông


Bảy Viễn lắc đầu nói


-Tôi không từ chối Anh ,nhưng chúng tôi không có máy móc và vật liệu để các anh làm việc


Người Cai nói


-Tôi biết một cơ xưởng của bọn Nhật ở Khánh Hội máy móc còn tốt nếu Ông ký cho tôi một lệnh trưng thu ,tôi sẽ đến đó tháo gỡ hết những máy tiện và máy phát điện lò đúc, khuôn đúc và hàng trăm tấn Đồng và sắt .


Bảy Viễn nghe xong hỏi -Những thứ đó dùng để mần  gì ông bạn ?


Người Cai phá lên cười rồi nói


-Dùng để chế ra súng đạn


Vừa nghe xong Bảy Viễn mừng húm nói


-Như vậy phải làm ngay mới được tôi cho Anh toàn quyền ,hiện tại Kinh Bonara có 20 chiếc ghe buồm và người.Tôi ký lệnh cho Anh gỡ hết đem xuống thuyền về rừng Sát lẹ lên tụi Pháp nó sẽ ngăn chặn, người Cai cầm tờ giấy do Bảy Viễn cho Thư ký đánh máy và đóng dấu ký tên  rồi nói


-Em cần 100 người để làm chuyện này


-Có ngay an tâm


Người Cai thợ lên xe chạy như bay đến Khánh Hội Bảy Viễn cho thêm một Đại đội Bình Xuyên đóng gần đó và phu khuân vác bến Khánh Hội giúp gỡ hết máy móc khuân xuống ghe dong buồm về rừng sát  tụi Pháp chưa phát hiện


Trong tháng 10 gần trưa Tài  gặp Bảy Viễn nói .


-Trước khi Tuyên chiến với Pháp ,tôi muốn nghe Anh xác định lập trường của Anh vì nó rất quan trọng ,nếu anh đồng ý tôi sẽ quay Roneo gởi đến tất cả Khu đang sẵn sàng chiến đấu Bảy Viễn cầm tờ giấy đọc.


-Tuyên cáo của Lực lượng Bình Xuyên


-Trong lúc Pháp đang trở lại tái lập Chế độ Thực dân trên Quê Hương chúng ta, Bình Xuyên từ bỏ đời sống Giang Hồ ,Thảo Khấu ,thề Trung thành với Chánh phủ Việt Nam Bình Xuyên không theo bất cứ Tôn Giáo ,và đảng phái Chánh trị nào ,Bình Xuyên khẳng định là người Quốc Gia sẽ Chiến đấu cho lợi quyền của Dân Tộc không mưu bá đồ Vương xong nhiệm vụ Bình Xuyên sẽ giải tán trở về với đời sống bình thường


Trân trọng kính báo với Quốc Dân Việt Nam


Lê Văn Viễn tư lệnh các Lực lượng vùng Sài Gòn và Chợ Lớn


Bảy Viễn đọc xong ông nghiêm trọng ký nhanh lên bản Tuyên cáo


Bảy Viễn được phong lên cái chức quá cao ,đặt sinh mệnh của chính Ông và Bình Xuyên đi trên con đường đầy máu và nước mắt trước mặt .Ông đưa một nắm đấm về phía trước


-Bây giờ đã đến lúc cho bọn Anh và Pháp nếm mùi súng đạn ..


Lại Hữu Tài bằng lòng mọi việc hắn đã dự tính như Khổng Minh ,hai mươi chiếc ghe chở máy và vật dụng để chế súng đạn do Cai Cơ người thợ cơ khí đại tài cỡ Cao Thắng lúc trước đã về rừng Sát an toàn, máy dập, máy khoan ,máy tiện và lò đúc đốt bằng than đước làm việc cả đêm Bảy Viễn và Ba Dương rất hài lòng ,tăng thêm khẩu phần và tiền cho 40 người thợ và Cai Cơ để họ an tâm làm việc ,mẫu súng Sten thành phẩm được nhái lại y hệt ,Sáu Đội bắn thử và rất hài lòng ông chuyển về cho Bảy Viễn một lô 24 Cây trong những thùng bằng gỗ có giấy dầu


Bảy Viễn và Lại Hữu Sang Lại Hữu Tài bắn thử khen rối rít ,và yêu cầu làm thêm Súng Moọc chê ,và Đại liên


-Họ yêu cầu thêm nguyên liệu .Anh Bảy


-Cho người về Dĩ An gỡ đường rầy xe lửa cắt khúc gởi cho họ


Một toán lính Bình Xuyên và Công nhân về Dĩ An lấy đường ray xe lửa đụng độ với Bắc kỳ chính cống hai bên bắn nhau loạn xạ ,toán Bắc kỳ rút để lại 5 mạng chết ven đường hơn 100 công nhân được Bảy Viễn thuê giá cao ,cùng hai Trung Đội lính Bình Xuyên vác hết những tà vẹt sắt và thanh ray ,chở bằng đủ mọi phương tiện về Kinh Tàu hủ ngay trong đêm bọn Bắc kỳ không dám tấn công đêm vì Bình Xuyên đã tăng cường thêm lực lượng để bảo vệ.


Cơ xưởng hoạt động vài tháng thì dẹp tiệm vì Ba Dương thấy không khả thi ,tổ chức đánh cướp từ các kho súng của Pháp dễ ăn hơn là mày mò làm từng cây súng theo lối thủ công tốn kém và không đạt chất lượng về khâu nấu thép cần phải có một chuyên viên thượng thặng nhiều kinh nghiệm nhưng đào đâu ra ,Bình Xuyên tự bổ xung bằng cách tấn công tụi lính Anh vào ban đêm chúng đi tuần ,bọn lính Anh gốc Chà Và thường bỏ súng chạy nếu bị đánh bất thình lình theo chiến thuật Du kích ,mạo hiểm nhất là đột nhập các khu vực Việt Minh vào các kho của bọn này lấy súng 5 ăn 5 thua nhưng vẫn phải làm


Đài Phát Thanh Bình Xuyên phát thanh mỗi ngày hai lần từ Phú Lâm do Sophia Trần điều hành ,nàng nói năng lưu loát ,tin buổi sáng bằng tiếng Việt tin buổi trưa bằng tiếng Anh và Pháp nàng đã lập một mạng lưới săn tin do các nhà báo Mỹ đang có mặt tại Việt Nam họ đang có cảm tình với Kháng chiến chống Pháp họ không thích bọn Pháp nên tìm cách giúp Sophia Trần máy móc và tin tức nhanh nhất ,thêm một đài tiếp vận thứ hai tại Khu rừng sát đặt trên một chiếc ghe lớn nhưng làn sóng ngắn chỉ dân quanh vùng mới bắt được ,khi biết Sophia Trần vợ Bảy Viễn họ rất nể phục người phụ nữ đẹp khả ái,đã có một đứa con trai với ông ,Bảy Viễn rất vui và hãnh diện rất nhiều về người vợ thú 4 này ,trên tình trường nàng chìu ông tới bến ,bên ngoài nàng giúp ông nhiều việc rất nan giải lúc này Maurice Thiên đang có manh nha phản thùng vì quyền lợi riêng hắn sẵn sàng lăn vào như những con Thiêu thân Pháp đang ve vãn hắn Bảy Viễn đang cần hắn một vài vấn đề quan trọng trong lúc này .


Bình minh 21 tháng 11 .Một Tiểu Đoàn Chà và tấn công chiếm khu Phú Thọ ,toán quân Bình Xuyên phá các cột trụ Truyền tin .đốt nhà Ga và hàng hóa ,đến trưa Bảy Viễn và Lại Hữu Tài và Lại Hữu Sang quyết định bỏ Phú Lâm vì áp lực khá mạnh của Quân Anh ,dùng dân công khuân vác gồng gánh những đạn dược và lương thực và xăng nhớt ,lúc này bọn Chà và chưa kịp tung lực lượng truy đuổi .Các toán quân rút theo bảo vệ toán dân công 500 người trật tự ,còn hơn 200 quân Bình Xuyên tập hậu còn kẹt lại vùng rừng Nhị Tì Bảy Viễn tức tốc đích thân đi tìm ,cuộc rút lui của các lính Bình Xuyên diễn ra như một Quân đội thiện chiến dưới bóng hoàng hôn ,càng ngày lính Bình Xuyên càng được tôi luyện vững vàng sau những trận đánh đẫm máu với Anh và Pháp ,cuối cùng đã về đến bờ kinh sau khi vượt qua khu Nhị Tỳ rộng lớn đấy mồ mả Quân Bình Xuyên lên những chiếc ghe đã chờ sẵn chứng tỏ một ban Tham mưu làm việc rất linh động và ăn khớp với nhau khi lui binh rồi lên ghe về nơi an toàn


Bảy Viễn và cùng Đại Đội chỉ huy đi sau cùng ,khoảng 100 tay súng trang bị tiểu liên Sten nội hóa do Cai Cơ nhái y hệt tầm bắn xa hơn vì đạn nhồi nhiều thuốc nổ của Hung ga ry do Tàu viện trợ qua Lại Hữu Tài ngoại giao mua được .Toán tiền sát đi đầu về báo cáo


-Thưa Đại Ca nhà bếp đã nấu một bữa ăn ngon ,có thịt kho ,dưa giá , nóng hổi


-KKK Tài nói đưa tụi Anh đến đó -Má đói rồi lẹ lên .


Một căn nhà lá vách đất hai ngọn đèn dầu lù mù , lửa từ mấy cái bếp còn đang cháy mấy chảo cơm và thịt kho cùng  6  rổ dưa giá bày ra ,chia nhau ăn và phòng thủ Bảy Viễn ăn với lính ,rồi lăn ra nền đất ngã lưng một chút ông đã mệt nhoài mấy hôm nay Lại Hữu Tài đang nói chuyện với một thiếu nữ da ngăm đen ,một liên lạc viên của Ủy ban Hành chánh Lâm thời .


-Lệnh trên yêu cầu các Đồng chí phải cắt hết mọi ngả đường về Mỹ Tho ,và phá hết cầu cống


Bảy Viễn nhổm dậy nhìn người thiếu nữ cỡ tuổi 20 tuổi có đôi mắt lá răm ,môi dày cằm thon tướng chắc nịch dưới ánh đèn ,ông bỗng thèm đàn bà ..


Lại Hữu Tài biết ông đang khó chịu vì hơn hai tuần rồi chẳng pháo được quả nào ,nên nói nhỏ với cô Giao liên có thân hình rực lửa đang lén nhìn Bảy Viễn


-Này cô có ủng hộ cho Tư lệnh chút tình một đêm không?đây cũng là công tác Kách mệnh để Tư lệnh sáng suốt mà chỉ huy


-Mà em sợ ,vì nghe đồn cái đó đó đó của Tư lệnh to như ngựa em gun quá ,


-Không sao ,mấy hôm nay Tư lệnh đánh  trận với Pháp nhiều quá nó cũng thun bớt rồi em an tâm qua bảo đảm ,


-Mà Đồng chí chịu trách nhiệm nếu em đau à nghen


-Ừ trước đau sau sướng …he he he


Rồi người thiếu nữ ra trầm mình dưới con sông tắm gội ,nàng đi vào ra phía sau nhà ánh đèn dầu tỏa một ánh sáng dìu dịu ,nàng hoảng hồn khi nhìn thấy một thân hình vạm vỡ xăm chằng chịt bên dưới chỉ có một tấm chiếu che ,của Tư lệnh, Bảy Viễn chồm lên ông kéo cô bé ngã xuống trong vòng tay của ông ,con bé giao liên chẳng còn biết đường nào để mà về khi bàn tay to bình chảng úp vào chỗ rất ư là nhạy cảm của nàng ,


-Chết chết em rồi Đồng chí chết chết chết …..tiếng chết kéo dài theo tiếng hự hự ,nữa đi nữa đi Đồng chí ,kiểu này em theo Đồng chí luôn hén …


Lại Hữu Tài nghe xong cười mỉm chi vì phía dưới chiếc xuồng cũng có một nữ giao liên đang phơi húm chờ ông và Sang đánh hiệp đồng binh chủng …


Tiếng Gà gáy Canh năm ,Bảy Viễn choàng người dậy nhìn con bé nằm bên mình khuôn mặt thỏa mãn ,ông nhẹ đứng dậy tìm Tài ra lệnh rút ,về một làng trù phú gần đó .


Sáng Ban Hương chức hội tề ,mấy ông già búi tóc tụ hợp nghe lệnh của Ủy ban hành chánh lâm thời vái mấy quan lớn Bình Xuyên một ông già như Hương cả nói


-Chẳng hay các quan lớn cần chúng tôi mần gì ?


Lại Hữu Tài đêm một tờ giấy có đóng dấu đỏ chói do con bé giao liên đưa hôm qua đọc lớn


-Dạ từ từ để chúng tôi bày hương án ra nghe Quốc thư ông Hương cả nói


Lai Hữu Tài chợt cười nhìn bộ dạng của mấy ông gia Hương chức hội tề lính quýnh bày một cái bàn và một lư ra rồi đốt trầm ,


-Không đây không phải là Quốc thư hay Chiếu chỉ của Vua ,nhà Nguyễn hết rồi đây chỉ là Công lệnh của Ủy ban hành chánh lâm thời .


-Thưa quan lớn Quỷ ban hành chánh lâm thời là chi tui bù trất ,xin quan lớn khai thị dùm cho dân hèn biết


-Là chánh quyền tạm thời đó ,giống như ông có con vợ chưa cưới ,chỉ làm chồng tạm thời nghe chưa


Mấy ông già cười ông nào răng cũng còn vài cái nói


-Chúng tôi không có súng đạn mần răng mà quánh Tây


Bảy Viễn lên tiếng -Không cần các ông quánh Tây ,các ông hô hào dân làng đem cuốc xẻng ra phá hết đường dẫn về Mỹ Tho dùm ngay trong hôm nay là được rồi


-Dạ quan lớn tui sẽ gọi hết nông dân vác cuốc ra đào ngay ,rồi gánh đất đem đi nơi khác chẳng hay đào sâu bao nhiêu và thời gian bao lâu


Phải đào rộng 7 thước sâu năm thước các ông phụ trách 35  cây số


Mấy ông Hương chức hội tề nghe xong muốn són đái ra quần ,Nông dân nghe chuyện phá đường họ trốn mẹ nó hết để lại toàn già cả và đàn bà con nít .


Bảy Viễn phải tung quân đi tìm ,luôn cả các làng khác bắt đem về mấy trăm mạng nông dân sắp hàng ra bờ kinh Bảy Viễn nói


-Lệnh trên các anh phải giúp phá đường và cầu ,nếu các anh trốn chạy sẽ bắn hết rồi vất xuống kinh này nghe chưa


Mấy ông Hương cả hội tề làm việc ngay họ vui vẻ ,và có ông cho mượn một chiếc Cam nhông Citroen ,để chở lính phá cầu về Tân An cách đây 35 cây số


Bảy Viễn và Lai Hữu Sang lái xe chở theo 10 người 4 thùng thuốc nổ , đến nơi  Bảy Viên nói -Chờ trời tối chúng ta gài mìn để dân chúng mần ăn rồi lộn về ,rồi ông ra lệnh cho lính đi tìm một chiếc tam bản trước 10 giờ đêm .


-Sửa soạn chất nổ ,một thanh niên ốm rành về chất nổ của Cai Cơ ,rinh 4 thùng thuốc nổ xuống chiếc tam bản ,chiếc tam bản chèo đến chân cầu sắt Bảy Viễn hỏi


-Mày nhắm phá được không má tao thấy chiếc cầu chắc chắn như một trái núi


-Bảo đảm Đại Ca em chơi mỗi chân cầu 3 ký tổng cộng 12 ký thổi bay tới bờ bên kia luôn


Đúng 10 giờ 15 đêm ,một tiếng nổ long trời lở đất vang lên chiếc cầu gãy 3 nhịp nhào xuống nước ,dân Tân An bàng hoàng tưởng Nhật bỏ bom họ nhốn nháo gánh gồng mà chạy ,thì thấy chiếc cầu thân thương gục xuống con sông tất cả đứng nhìn rồi quẹt nước mắt quay về ,đến trưa bọn lính`Pháp chạy đến nhìn sang bờ bên kia ,dưới con sông không còn một chiếc tam bản nào dân biến mất đồng ruộng tan hoang ..


Trên 35 cây số chuông Chùa vang dội hối đồng bào vác cuốc xẻng ra đào xới hết con đường từ Chợ Lớn đến Mỹ Tho ,chiến thuật vườn không nhà trống bắt đầu cách Tân An 10 cây số Bảy Viễn và toán  cảm tử Bình Xuyên kể từ khi họ phá cầu Tân An chỉ ngủ 5 tiếng đồng hồ ,để quan sát tụi Pháp


-Tụi bây 4 thằng theo tao ,còn lại đi về cuối sông tìm một chiếc tam bản đợi  nơi mé sông , ông dẫn 6 người tiến về một bụi tre to ,chờ Pháp sẽ kéo từ Chợ Lớn về ,nhưng đường xá bị đào nát quân Pháp không thể di chuyển nhanh chờ Công Binh ,cho đến ngày hôm sau thì chuông Chùa báo động ba hồi là Tây kéo đến ,rất đông xe bọc sắt ,xe cần trục đủ loại chạy ầm ì trên những con đường đã bị đào sâu ,chúng vừa tiến vừa ủi đất lấp hố sâu ,nhiều lính Pháp nhào xuống đường dùng cuốc và xẻng lấp lại những đoạn đường bị phá nát chờ bọn chúng đến gần ,khoảng 100 thước ông ra lệnh tấn công tiếng đạn nổ vang ,từng tên lính Pháp gục ngã ,thì  Đại liên trên các xe bọc sắt quạt từng hồi về phía bụi tre ,Bảy Viễn ra lệnh lui về mé sông


-Lên ghe họ lui về cuối dòng Pháp chỉ bắn vói theo chúng không dám mạo hiểm sợ nghi binh


-Em bắn hụt thằng đeo sao Đại Ca


-Qua thấy hắn trong ống dòm không biết thằng nào chắc Leclerc,vì cao to có râu mép đậm 


Nơi bản doanh Bình Xuyên tại rừng sát ,Ba Dương chưa nhận tin tức gì về toán Bình Xuyên của Bảy Viễn lên xe về Tân An phá cầu ,Sophia Trần lo lắng không an tâm ,Bảy Viễn quá mạo hiểm lẽ  ra công việc này dành cho toán chất nổ và lính tiền sát ,nhưng tin tức đã về khi bắt được tin đài Sài Gòn của Pháp tung tin Trần Văn Giàu vi phạm thỏa ước sơ khởi với  Pháp khi ban lệnh phá đường và cầu trên lãnh thổ về miền Tây Chúng cho máy bay đánh phá rừng sát  ,Thủy Quân lục chiến phối hợp với quân Anh chà và tấn công khắp nơi ,đánh vào các cứ điểm Chợ Lớn và dọc theo các bờ kinh có quân Bình Xuyên nhưng lại để yên cho đám Côn đồ Cộng sản tại Chợ Đệm một cuộc đi đêm của Trần văn Giàu .


Bảy Viễn dẫn toán cảm tử phá cầu về một điểm hẹn và cho tiền sát viên về Tổng hành dinh rừng sát báo tin ,thì họ đã bôn tẩu đi nơi khác vì Pháp đang hành quân đánh phá hết các trạm hậu cứ của Bình Xuyên ,chúng đốt hết chiếc ghe dùng làm đài Phát Thanh Sophia Trần được một Trung Đội hộ tống cải trang chạy ngược về Chợ Lớn nơi có một số người Hoa yểm trợ cho Bình Xuyên họ cưu mang cho mẹ con Sophia ,cùng cùng với 3 người vợ lớn của Bảy Viễn trong một ngôi biệt thự kiên cố có lối thoát ra kinh bằng đường hầm


Gặp hết những người đàn bà của Bảy Viễn Sophia Trần hơi lo lắng nhưng không tất cả rất vui vẻ với nhau ,rất thích thằng nhỏ vừa 6 tháng giống Bảy Viễn y hệt Paul rất thương em ,và vợ cả Tuyết Mai có trình độ họ rất tâm đắc với nhau ,3 bà rất nể phục Sophia khi biết nàng dấn thân cùng với Bảy Viễn nơi nguy hiểm ,và họ rất sợ Bảy Viễn nếu  để ra xung đột  với nhau .


Tiếp kỳ 14 về Khu


Những kẻ vá trời khi lỡ bước


Gian nan nào xá chuyện cỏn con  (Phan  Nhật Bắc)


Phan Nhật Bắc


Bảy Viễn cọp rừng sác kỳ 14   Phan Nhật Bắc


Di chuyển về Khu


Đêm đen không trăng sao ,những bóng người đang di chuyển trên con đường mòn nơi một Trạm gác của một căn cứ tạm ,Bảy Viễn đang nôn nóng chờ vì đã 11 giờ đêm ngọn đèn dầu tù mù, tiếng ếch nhái bỗng dưng im bặt một toán người nói mật mã khi đến gần chòi canh người trong nhóm sợ bắn lầm nên lên tiếng


-Cửu Long , thì có tiếng đáp - Đồng Nai ,nhận diện nhau xong  họ được lính gác đưa vào từng bóng đen lòn qua cánh cửa chui vào căn nhà lá Bảy Viễn nôn nóng ngồi nơi cái bàn tre


-Bỏ nón xuống tao muốn nhìn hết tụi bây Bảy Viễn ra lệnh


Lai Hữu Sang là người cuối cùng đi vào ,tất cả đều mệt mỏi ,họ đi không nghĩ ngơi , ráng đi đến điểm hẹn cho đúng giờ .


Lai Hữu Tài ngồi trên bàn với cái máy đánh chữ tất cả ngồi vào Bảy Viễn chủ tọa phiên họp nội bộ ông nói


muốn nói rõ cho các bạn ,và báo cáo tình hình mấy hôm nay


-Tây đang trở lại ồ ạt với sự giúp sức của tụi Anh ,họ không muốn Việt Nam Độc Lập vì VN thuộc Pháp Độc Lập thì các thuộc địa của Anh sẽ vùng lên ,cho nên bọn Pháp tăng cường quân số và vũ khí mạnh,chúng ta bắt buộc phải bỏ Chợ Lớn và các vùng ven Đô Thành ,dù theo lệnh phá hết đường sá và cầu nhưng chúng cho lính Thủy tiến vào cửa Tiểu chiếm Mỹ Tho ,vài ngày sau chiếm Vĩnh Long và Cần Thơ ,như vậy chúng ta mất 3 Tỉnh lớn ,mấy hôm nay không còn liên lạc được với Ủy ban Hành Chánh Lâm thời


Tài nói -Chúng ta phải tự giải quyết vấn đề cấp bách trước mắt ,còn chuyện Ủy ban gì đó để tính sau đi Đại ca


-Như vậy theo anh chúng ta phải chiến đấu một mình ?Bảy Viễn hỏi


-Tây muốn kiểm soát hết các Tỉnh miền Nam ,chúng tái lập lại chánh quyền ,và sẽ dựng lên một Chánh quyền bù nhìn do người của chúng dựng nên , trong lúc này chúng ta không thể đương đầu với Hỏa lực quá mạnh của Pháp phải có kế hoạch mới lui về vùng núi rừng lập Chiến khu ,hậu cần chúng ta đã gài lại Chợ Lớn để tiếp tế thuốc men vật dụng quan trọng .Maurice Thiên cùng đàn em phụ trách chuyện này hy vọng hắn sẽ hoàn thành công việc ,và chúng ta tin cậy rất nhiều vào người Hoa


Chợ Bảy Viễn hỏi Lại Hữu Sang -Chúng ta có bao nhiêu phụ nữ trong Bình Xuyên làm công tác giao liên và chuyển vận ,cũng như ám sát ,tấn công họ đã được huấn luyện để sẵn sàng tác chiến chưa ?


-Thưa Đại ca có hơn một Trung Đội được huấn luyện Quân sự và ba Đại Đội phụ trách hành chánh và giao liên ,Tình báo .chuyển vận v..v


Quan trọng là Quân dụng ,các nhà kho trên dọc theo các con kinh đã bị tụi Pháp phá nát đạn thiếu thốn tụi Việt Minh không giúp gì chúng ta tụi nó chỉ ra lệnh ,lương lính bị cắt khi bỏ Sài Gòn chạy ra đây ,không một ai muốn chiến đấu khi không có lương Đại ca bây giờ tính sao?lính ngủ màn trời chiếu đất thuốc men thiếu thốn chắc họ sẽ bỏ ngũ  trở về với ruộng đồng hoặc về lại Chợ Lớn khuân vác kiếm ăn làm sao để trở lại Chợ Lớn kiếm tiền từ các sòng bài chắc sẽ hoạt động lậu trở lại cho dù tụi Pháp cầm quyền ,còn không tổ chức một mạng lưới buôn lậu ,như tụi Việt Minh đang làm Lại Hữu Tài nói xong nhìn Bảy Viễn ánh đèn dầu heo hắt rọi vào khuôn mặt Bảy Viễn tóp lại râu tóc dài ra mấy tháng nay kể từ khi rút khỏi Chợ Lớn ông ít ngủ và di chuyển liên miên theo lính .


Ông đã dấn thân như một lãnh tụ thực thụ đã chiến đấu như một người sĩ quan Đại Đội trưởng hay kinh binh ông dẫn lính tấn công và chém vè nhanh lẹ ,bây giờ ông chợt nhớ gia đình ông đâu phải gỗ đá ,Lại Hữu Tài dứt lời khi nhìn Bảy Viễn và thầm nghĩ …


Bảy Viễn dẫn lính Bình Xuyên về Đồng Tháp theo lời đề nghị của Sang và Tài ,xây dựng một Đại Bản doanh trên vùng đất theo lý thuyết 700.000 mẫu vuông đầm lầy và rạch nhiều muỗi và đỉa ,lính Bình Xuyên đa số là dân Anh chị ở Thành phố họ về đây rất chán ngán cái cảnh đồng không mông quạnh chung quanh là cỏ với nước ,không ánh đèn điện và nhất là vắng đàn bà nhưng rồi họ cũng chấp nhận lối sống cùng với dân địa phương ,biết thích nghi với hoàn cảnh ,


Lại Hữu Tài đã lập lại được đường dây với Chợ Lớn và Ba Dương đang chờ Paul con Bảy Viễn lúc này đã lớn và tham gia Bình Xuyên được đào tạo một khóa Sĩ Quan cấp tốc do các Sĩ quan Việt thoát theo Bình Xuyên huấn luyện nơi rừng sát .


Ngày N Mười Trí và Paul xuất hiện họ đi tam bản vào Bản doanh ,với cận vệ và thuốc men thuốc lá lương thực tiền lương ,đầy mười  bảy chiếc


Mười Trí ngồi chưa nóng đít đã chửi Mai và Giàu -Má tụi nó đã giết hết người yêu nước Quốc Gia ,tụi nó đã giải tán Ủy ban Hành chánh Lâm thời rồi Bảy Viễn mẹ chúng nó .Luật sư phương ,Trần văn Thạch ,Dương văn Giáo ,tụi nó cắt cổ hết ném thây ở Bến Phân ,đường lên Hạnh Thông Tây.


Bảy Viễn nói- Luật sư Phương nắm biết hồ sơ về Giàu ,lẻ ra Phương khi nắm Giám đốc Cảnh Sát phải bắt Giàu hay bắn mẹ nó đi lúc Luật sư Phương có quyền trong tay


Mười Trí nói thêm -Tạ Thu Thâu đã bị Việt Minh giết ở Quảng Ngãi ,khi ra Bắc quan sát việc cứu nạn đói ,


Bảy Viễn gầm lên -Tụi nó đã về Bắc hết rồi ,khi chúng đã thanh toán hết người Việt Quốc Gia, bây giờ chúng đưa một tên mới vào


Mười Trí hỏi  -Ai vậy ?


-Nguyễn Bình ,tên này sau cuộc khởi nghĩa của Quốc Dân Đảng năm 1930 bị kết án ,20 mươi năm khổ sai,được ân xá năm 1934 ,Qua Tàu theo Tưởng Giới Thạch ,bị Cộng sản dụ đưa qua Mạc Tư Khoa,  sau  y trở về Chiến khu Cao Bắc Lạng làm việc chung với họ Hồ .


-Tôi biết nó tù Côn Nôn gọi nó là thằng chột vì một mắt bị mờ ,sau vụ đánh như trong trại 11 nó là một tên có máu lạnh rất nguy hiểm ,


Mười Trí nói thêm ,Pháp trở lại ,đẩy Việt Minh về nông thôn ,chúng đụng độ với Hòa Hảo ,từ vụ thảm sát ngày 8 tháng 9 Hòa Hảo thay vì đánh Pháp bây giờ truy tìm Việt Minh giết xỏ xâu thả trôi sông .


Bảy Viễn nói -Thay vì chống Pháp bây giờ chúng ta giết nhau


Mười Trí nói -Gần như vậy mọi chuyện do Việt Minh gây ra , ngày mai đệ về miền Tây thuyết phục Hòa Hảo ngưng chiến họp sức đánh Tây .


Mười Trí đi về miền Tây với sứ mạng mới là kết hợp các tổ chức Kháng chiến thống nhất đánh Pháp ,chuyến đi này của Mười Trí kết thân với Ông Huỳnh Phú Sổ sau này ông Mười Trí lên hàng Sư Thúc của Hòa Hảo


Tháng Giêng năm 1946 ,Tại sông Vàm Cỏ một chiếc Xà lúp treo cờ Tam tài dẫn đầu một đoàn tàu chở xăng dầu đạn dược ,chậm chạp rẽ nước từ từ đi về hướng bến tàu ,hai chiếc xà lan bọc sắt trang bị Đại liên ,súng Cà nông theo hộ tống .


Trên bờ trên một bờ đất cao quân Bình Xuyên đã mai phục sẵn Bảy Viễn chỉ huy ông ra lệnh cho những tay súng bắn giỏi nhất đang ẩn mình trong những bãi cỏ rậm rạp từ sáng đến giờ một Đại đội ,súng đạn lên nòng Cối dồn hết tất cả hỏa lực hướng về đoàn Công voa ,chờ đúng tầm đạn thì tấn công ,vào hai chiếc Xà lúp võ trang 6 cây Đại liên chĩa nòng về hướng đi của Xà lúp ,tiếng súng khai hỏa do Bảy Viễn bắn ra lệnh ,những tia lửa ,những tràn đạn xé nát không gian lao vào đoàn Công Voa ,nhiên liệu đạn dược bốc cháy nổ tung lên bầu trời như một cơn động chấn động của núi lửa nhân tạo ,mùi thuốc súng mùi xăng mùi khét của thịt da hòa lẫn tiếng hô xung phong của quân Bình Xuyên chạy xuống bến sông ,những cột nước tung tóe khi các trái Mọc chê câu xuống lính Pháp trúng đạn thây người ,tay chân trải khắp mặt con sông loang máu ,hai chiếc xà lan chậm lại ,lủi vào bờ bắn loạn xạ rồi bốc cháy như hai  ngọn đuốc ,những tên còn sống nhào xuồng dòng sông bơi qua bờ bên kia ,Bình Xuyên rút lui để toán dân quân lấy chiến lợi phẩm ,họ chỉ có nhiệm vụ đánh đắm đoàn Công voa không tham gia lấy chiến lợi phẩm ,họ cần về hậu cứ nghĩ ngơi ,Bình Xuyên không có ai bị thương hoặc chết cú phục kích đạt kết quả tốt khi Bảy Viễn đích thân chỉ huy cùng với Lại Hữu Sang vì Pháp  bất ngờ hai chiếc Xà lúp võ trang bị tấn công ngay từ đầu họ không  ngờ Bình Xuyên trang bị những vũ khí rất mạnh và chủ động trận đánh .


Lại Hữu Tài ,cho lính mời Bảy Viễn đến một chòi lá  ,lợp lá dừa tạm thời làm bộ chỉ huy nhẹ Tài đưa một văn thơ đánh máy bằng giấy Pơ lia xếp gọn nói -Tôi nhận nó từ Sài Gòn đêm qua


-Đây là bản Tướng mạo Quân vụ của thằng chột


-Của Nguyễn Bình Bảy Viễn hỏi


-Đọc đi Đại ca ,nhiều đều rất hay


Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn phương Thảo  sanh năm 1910 tại Hải Phòng năm 1926 hắn làm thợ giặt ủi trên Tàu D’Artagnan ,gia nhập Quốc Dân Đảng năm 1928 , nơi hoạt động là Nam kỳ theo lệnh Đảng mở một tiệm giặt ủi tại ĐaKao ,bị bắt vào tháng 5 năm 1930 kết án 20 năm khổ sai đày ra Côn Nôn ,được ân xá năm 1934 đuổi về Bắc rồi sang Tàu theo học Trường Võ bị Hoàng Phố ,năm 1937 hắn theo Cộng sản ,được gởi sang Mạc Tư Khoa tu nghiệp Quân sự trong 4 năm rồi lộn về Tàu hoạt động tại Thượng Hải một nhượng địa của Pháp ,rồi về Cao Bắc Lạng với HCM  ,hắn được phong Ủy viên chánh trị kiêm tư lệnh lực lượng Kháng chiến Nam kỳ vừa vào Nam tháng 11 ,hắn có tài tổ chức và áp dụng kỷ  luật sắt


-KKK Bảy Viễn hỏi Anh lấy ở đâu ra hay vậy ?


-Nơi Nha lưu trữ của Công An Sài Gòn


-Thằng Chột từ tên giặt ủi thành tướng ,con đường khá lạ lùng


-Đây chỉ là bình phong hoạt động mà thôi hắn đã tốt nghiệp Trường Võ bị Hoàng Phố và học Quân sự thêm tại Mạc Tư Khoa ,lên tướng là chuyện bình thường


Bảy Viễn không nói gì thêm thì Tài nói -Ba Dương sẽ gặp anh trong 3 ngày nữa tại ngay ngã ba Lò Than có chuyện quan trọng cần bàn với chúng ta .


Ngã ba Lò Than là một hòn đảo nhỏ cô lập ,chung quanh toàn dừa nước nằm giữa ba dòng nước ,các ghe tam bản chở Bảy Viễn và ban chỉ huy cặp vào một cách yên lặng được nhận tín hiệu tất cả lên bờ đi vào một bản doanh ,lính tỏa ra nấp vào các lùm dừa ,Ba Dương đi ra ra ngoéo cổ tay Bảy Viễn theo lối  chào Bình Xuyên rồi dẫn đến cái bàn bằng gốc cây cổ thụ


-Anh muốn gặp em ,vì Anh sẽ dẫn một Tiểu Đoàn về Tiến Giang ,Anh muốn em dẫn quân ngược về rừng sát để chỉ huy nếu có chuyện gì xảy ra cho Anh


Bảy Viễn lấy làm lạ nói


-Anh có vẽ bi quan ,việc gì vậy ?


-Thằng Tư em của qua đã chết Ba Dương nói trong uất nghẹn


Bảy Viễn lặng người ,đó là một nhân vật huyền thoại của Bình Xuyên ,nhỏ con gan lỳ làm việc tích cực không từ chối mọi  nguy hiểm tất cả anh em Binh Xuyên  rất thương mến kính phục


-Anh kể đi chuyện gì đã xảy ra cho Anh Tư


-Ba Dương nói -Thằng Chột đã giết


-Tại sao và lý do gì Anh án binh bất động để nó tác oai tác quái trong vùng trách nhiệm của Bình Xuyên ?


Nguyễn Bình đã dằn mặt Bình Xuyên ,nhắm vào em Ba Dương một lực lượng mạnh để xem phản ứng ra sao khi vây bắt Tư em ruột của Ba Dương


Ba Dương chậm rãi nói với Bảy Viễn -Từ ba tháng nay Nguyễn Bình vô Nam với 100 cán bộ Việt Minh xung phong ,vừa vào Nam trước tiên nó ban lịnh .Tất cả những đơn vị Kháng Chiến phải đặt dưới quyền của Ủy viên Chánh trị ,do tên Chột chỉ định chỉ nghe lệnh trực tiếp từ nó Cuối tháng 12 một trong những Ủy viên chánh trị của nó đến khu vực đóng quân của Tư .


Ba Dương chưa dứt lời thì Bảy Viễn xen vào


-Anh Tư đã đuổi chúng nó ?


-Ba Dương nói -Dĩ nhiên thằng Tư không chấp nhận ,rồi trả tên Ủy viên Bắc kỳ lại cho Nguyễn Bình ,sau khi chửi một trận kèm theo một lá thư gởi cho Bình Chột là không được cài người vào dòm ngó Bình Xuyên .


-Ba tuần sau Bình Chột bắt thằng Tư tại chợ Tân Uyên với quân số áp đảo thằng Tư không kịp phản ứng ,Bình Chột đưa thằng Tư ra Tòa Án Quân sự với tội danh cướp và hiếp dâm .


Nguyễn Bình đưa ra hai người ra truy tố vu khống thằng Tư trộm một con trâu ,và một người phụ nữ tố cáo Tư đã hiếp dâm bà ta sau khi đánh đập dã man ,thằng Tư bị Tòa tuyên án tử hình ngay tại chỗ ,Thằng Tư tự biện hộ


-Lính mấy tháng nay không có thịt ăn nên có bắt trâu nhưng trả tiền đàng hoàng còn vụ hiếp dâm không có vết tích gì trên thân người đàn bà ,một cuộc mua bán sòng phẳng .Tôi không có tội


Thì Nguyễn Bình nháy mắt với tụi cán bộ Bắc kỳ đóng vai quan Tòa một cái búa gỗ nện xuống cái bàn cán búa văng ra tên Quan Tòa răng hô nói lớn -Tử hình


-Thằng Tư nhào đến Nguyễn Bình nói -Tao là người của Bình Xuyên đầu đội trời chân đạp đất nơi đất Phương Nam này vì danh dự của Bình Xuyên tụi bây dựng chuyện vu khống ,mày đưa súng đây tao tự xử lấy tao .


-Nếu tao có tội chính Anh tao sẽ trừng phạt tao không phải bọn Bắc kỳ của mày đưa súng đây Nguyễn Bình hơi do dự nhưng rồi hắn ra lệnh cho một tên Bắc kỳ đưa cây súng ngắn chỉ một viên đạn duy nhất đã lên nòng hắn sợ Tư bắn ẩu Nhưng tư kê súng vào mang tai kết liễu đời một hảo hán Bình Xuyên


Bảy Viễn nghiến răng che dấu xúc động mãnh liệt nói- Anh Tư chết như một tay chơi đúng điệu thằng Chột phải trả món nợ này …


Nguyễn Bình nhắm tới Ba Dương hắn được lệnh phải triệt các đầu não Bình Xuyên hắn sắp đặt một cái bẫy để Bình Xuyên đánh vào một đồn lính Tây tại Bình Đại ,Ba Dương chỉ huy  đánh chiếm được 3 cái đồn của Tây ,thì máy bay và quân Pháp tiếp viện rất đông máy bay xuất hiện trên trời bắn xối xả xuống đám lính Bình Xuyên ,Ba Dương dẫn quân chạy qua đám ruộng ,nhào vào một cây rơm giữa cánh đồng ,do một cận vệ kéo vào ,bọn Việt Minh cũng có mặt tại đó bắn lên máy bay ,rồi bắn vào ngay đống rơm lửa bùng lên Ba Dương và cận vệ chạy ra thì máy bay Pháp quần lại nã đại liên xuống giết chết Ba Dương và người cận vệ .


Toán quân rút về bản doanh thông báo tin cho Bảy Viễn trưa ngày 20 tháng 2 năm 1946 -Ba Dương Thủ lãnh Bình Xuyên đền nợ nước ,


Bảy Viễn choáng váng ,ông gục xuống ôm đầu,Ba Dương điều khiển Bình Xuyên 15 năm nay Uy quyền rất lớn ,việc ông mất trong lúc này và sự kế nhiệm rất nhiều khó khăn phiền toái Nguyễn Bình sẽ nhúng tay vào để chia rẽ nội bộ Bình Xuyên ,cho đến tối Tài và Sang đi hành quân về dẫn theo một binh sĩ Bình Xuyên đã cùng Thủ Lãnh Ba Dương đánh trận 4  hôm trước .


Người này tả lại Ba Dương đánh trận và rút lui trốn vào đống rơm trơ vơ giữa cánh đồng và Việt Minh bắn như thế nào, để phi cơ Pháp quay trở lại bắn đại liên giết Ba Dương


Nghe xong Bảy Viễn suy nghĩ mông lung ,


-Còn Từ văn Ri phụ tá của Thủ lãnh sau khi Ba Dương chết hắn đã bỏ trốn theo Việt Minh


-Như vậy đã rõ Từ văn Ri đã toa rập với Nguyễn Bình mở cuộc hành quân đánh vào các đồn lính pạc ti giăng Pháp mà không có sự yểm trợ nào khi rút lui trên cánh đồng trống hoắt thay vì rút về hướng bờ sông dễ ẩn nấp tránh máy bay Pháp ,thằng Chột đã nhúng tay ,chúng đi một nước cờ rất cay nghiệt mà chúng ta không ngờ đến Lai Hữu Tài nói trong cay đắng


-Mình sẽ tìm Từ văn Ri rồi tính Lại Hữu Sang  nói trong tiếng gầm ,bầu trời tối đen xám xịt Ba Dương chết Bình Xuyên trong cơn khủng hoảng nếu không có người  kế vị


Ba Dương là Thủ lãnh đầu tiên chết trên vùng đất Phương Nam khi Kháng chiến chống Pháp Việt Minh đã loan tin đặt tên ông cho một con kênh tên Ba Dương ở Đồng Tháp Mười để tuyên truyền và dấu đi bàn tay vấy máu của Anh em Ba Dương Nguyễn Bình vào Nam mới có mấy tháng đã bứng đi hai cây gai trong mắt Việt Minh giờ chỉ còn Bảy Viễn ,và Huỳnh Phú Sổ ,Trịnh Minh Thế của Cao Đài không đáng ngại tụi Việt Minh đã lên kế hoạch từ khi Giàu và Dương Bạch Mai,Hạ bá Can về Bắc gặp Hồ


Bảy Viễn nói -Phải hợp anh em Bình Xuyên lạ để bầu chống Thủ lãnh mới tiếp tục sứ mạng chống Tây


7 Tiểu Đoàn Bình Xuyên quy tụ về một nơi bí mật ,canh phòng cảnh giác tối đa không cho Việt Minh và Pháp biết ,tất cả mọi con rạch và bến sông đều có quân Bình Xuyên ẩn núp giả dạng nông dân và dân chài lưới rải hết khắp mọi nẻo để bảo vệ mật khu họ trang bị Tiểu liên Sten ,lựu đạn tận răng ,lý lịch đa số theo Bình Xuyên từ lâu


Bảy Viễn trên một chiếc ghe chỉ huy ,ông không tham dự bầu bán vì ông một trong 3 người ứng viên được lên danh sách Lại Hữu Tài và Lại Hữu Sang ra sức thuyết phục anh em bỏ phiếu cho Bảy Viễn ,các quan sát viên Cộng sản được bịt mắt dẫn vào tham dự cuộc bầu bán rất Dân chủ này để họ báo cáo về Hà Nội Nguyễn Bình được mời đến để chứng kiến một việc trọng đại này ,hắn đồng ý đến với một Đại đội cận vệ xin Bình Xuyên bảo đảm trong danh dự là không bị bắt Bảy Viễn long trọng hứa là sẽ bảo đảm sinh mạng của Nguyễn Bình


Cả một Đại đội và Nguyễn Bình bị tước khí giới nhốt vào một căn nhà cách xa nơi bầu bán Nguyễn Bình phản đối gay gắt


-Các anh hứa danh dự là tôn trọng cuộc chơi tại sao lại giam chúng tôi


-Tài nói Tụi bây Cộng sản không liên hệ gì nội bộ của Bình Xuyên


Bảy Viễn can thiệp


-Chúng ta đoàn kết chống Pháp để hắn vào dự ,và báo cáo về Bắc giết nó không khó


(Bảy Viễn lúc nào cũng vậy ông là người Quốc gia chơn chánh không mưu mô thâm độc từ đầu đến cuối ông sai lầm nhiều chuyện nên Trần văn  Giàu , Dương Bạch Mai , Hạ Bá Can Nguyễn Bình thoát lưới để sau này HCM mượn tay Pháp giết Nguyễn Bình  trên đường trở về Bắc )


Tài với tư cách Ủy viên Chánh trị của Bình Xuyên nói


-Đất này là của người miền Nam chúng ta không muốn Bắc kỳ chỉ huy ,chúng ta phải đấu tranh tự trị cho Nam Kỳ Quốc  Nguyễn Bình đã có mặt tại đây do HCM phái vào để nắm quyền ,chúng ta nên bầu cho một người xứng đáng lên làm Thủ lãnh Bình Xuyên để chống Pháp Anh Bảy xứng đáng kế vị Ba Dương ,tất cả đồng ý đưa tay ,


7 Tiểu Đoàn Trưởng cùng đưa tay Nguyễn Bình cũng đưa tay hắn thầm nghĩ tên Du Đãng này rồi cũng chết dưới tay mình chờ xem ,hắn nhếch mép cười khi Lại Hữu Tài nhìn về phía hắn bên đại diện  Cao Đài và Hòa Hảo không ai phản đối  Chính thức đêm nay ngày 4 tháng 3 năm 1946 Bảy Viễn chính thức lên thay Ba Dương làm thủ lãnh Bình Xuyên và Tư lệnh 7 Tiểu Đoàn Bình Xuyên ,và cùng lúc được bầu là Tư lệnh phó Khu 7 do Nguyễn Bình đề cử cùng với đại diện Hòa Hảo và Cao Đài văn bản được gởi về Hà Nội đọc trên đài Phát Thanh


Thì ngoài Bắc một thỏa hiệp nhượng bộ Pháp cho quân Leclerc đổ bộ lên Bắc kỳ  đây là hiệp ước sơ bộ mùng 6 tháng 3   lại do Vũ Hồng Khanh ký ,tội này HCM đùn cho Quốc Dân Đảng theo Hiệp ước thì Pháp công nhận Nước Cộng Hòa VN ,có Chính phủ ,Quân đội ,tài chánh và Ngoại giao ,riêng gia nhập Liên hiệp Pháp ,sau đó trưng cầu Dân ý để sáp nhập thống nhất 3 Kỳ ,


Tụi Pháp đã đổ bộ lên Hải Phòng 5 ngàn lính sau cuộc đụng độ với Quân Tàu ,rồi chúng tiến về Hà Nội không một tiếng súng Bảy Viễn bực tức chửi thề tùm lum ,làm tên lính truyền tin im lặng ,


Nhưng nơi`Phương Nam Bảy Viễn đương đầu với một thử thách mới ,máy bay Pháp vẫn đánh phá các mục tiêu chống Pháp ,các chiếc ghe của Bình Xuyên bị phá hủy làm 17 người chết và bị thương nặng ,Bảy Viễn thoát xuống một chiếc tam bản thì Sang chửi


-Má Bắc kỳ thương thuyết với  Pháp để chúng rảnh tay diệt chúng ta nó ném bom ngay sau khi ký hiệp ước sơ bộ má chúng nó


Thì Tại Sài Gòn Cedile Cao ủy pháp đề nghị Bác sĩ Nguyễn văn Thinh lập Xứ Nam kỳ tự trị Được chấp thuận nhanh chóng ,được sự bảo trợ của Thierry đại diện Pháp và Tổng Thống Pháp Vincent Auriol ,nhưng rồi bị Pháp gạt Bác sĩ Thinh tủi nhục ông treo cổ tự vận chết .


Bảy Viễn  di chuyển khắp khu rừng sác ,để thanh tra Quân lính sau khi từ Đồng Tháp kéo hết về đây lập một đại bản doanh xa Nguyễn Bình ,nơi đây là vùng châu thổ của sông Đồng Nai và sông Sài Gòn vùng đất bùn lầy , ngập nước chỉ cất nhà sàn mà ở ,không canh tác , có cua và cá tràm và dừa nước ,than đước là nguồn lợi vô tận khai thác đem về các tỉnh và Sài Gòn bán ,di chuyển thì bằng xuồng không còn phương tiện nào khác hơn ,


Nước ngọt từ Bà Rịa cung cấp chọn rừng sát Bình Xuyên có một vùng hùng cứ vững chắc đánh theo lối Du kích rất thuận tiện Pháp rất e dè vì khó vào cũng khó ra .


Tài và Sang chung tay thiết lập một cứ điểm phòng thủ vững chắc trên các mô đất cứng có thể đào hầm phòng thủ ,tổ chức ghe tiếp tế ,và đánh cá ,vận chuyển lương thực từ miền khác về ,Sang cho lập một lò rèn trở lại với Cai Cơ ,đúc súng đạn vì đã có tài liệu luyện thép tốt hơn lúc trước ,các máy phát điện và máy tiện được đặt trên các chiếc ghe lớn vũng chải di chuyển vào sâu khi Pháp cho máy bay bắn phá ,Xăng và thép được Chợ Lớn cung cấp đầy đủ ,một người thợ khác giỏi nhỏ con chuyên viên đạn dược của lục quân công xưởng Pháp được tuyển mộ trả lương hậu do Lai Hữu Tài chiêu dụ tên Ba Súng dựng  lên trong rừng tràm 3 khu chế đạn ,có một đàn em rất chì tên Tư Tỵ  một người Nhái của Pháp đã huấn luyện 3 toán đặc công ,đánh chìm các xà lúp chở đạn ,và gài thủy lôi trên các ngả sông , Ba Súng chỉ huy nhóm đặc công này có thêm 40 lính Nhật đào ngũ  lấy tên Việt có một bác sĩ giải phẩu cất  một trạm xá 40 giường nằm rất sâu trong rừng tràm ,thuốc men đầy đủ ,tất cả nguồn tài trợ đến từ người Tàu do sự uyển chuyển của Lại HữuTài mà có được


Bình Xuyên có 7 Tiểu Đoàn ,có một Đại Đội nữ binh giao liên được huấn luyện Quân sự như Nam giới ,và 24 nữ y tá phân đều ra các Tiểu Đoàn


Sáng ngày 15 tháng 5 Sang cùng Bảy Viễn đến thăm một Trung Tâm huấn luyện  căn bản Quân sự tại vùng núi rừng Bà Rịa ,do một Sĩ Quan Nhật thiết kế có đủ món ăn chơi như Bò Hỏa lực tác xạ, diễn hành ,v…v. tất cả mọi chiến thuật được huấn luyện trên Sa bàn .Binh sĩ được dạy tháo ráp vũ khí ,gài mìn và gỡ mìn tóm lại nơi này đào tạo ra một chiến binh Bình Xuyên thực thụ để đánh trận đúng tiêu chuẩn mà các Quân đội trên Thế giới áp dụng


Bảy Viễn khoái trá ,khi nhìn đám tân binh thiếu nữ mặc quần đùi vượt suối ,bộ đồ đen dán chặt vào nơi mà ông thích nhất kkk . Nắng đã lên đỉnh đầu ông ra về còn vương vấn những đôi mông tròn lẳn đu trên sợi dây vượt suối ông chợt nói  với Lại Hữu Sang


-Má mấy anh chơi ác ,cho phụ nữ đu dây vượt suối lẽ ra họ phải được cưng như trứng hứng như hoa


-KKK Gái thời loạn mà Đại Ca .. Sang cười nói


Tiếp theo kỳ 15


Cao Đài Quy hàng


Bảy Viễn cọp rừng sát kỳ 15


Dưới sự chỉ huy tốt của Lại Hữu Sang và Lại Hữu Tài Bình Xuyên lột xác nhanh chóng từ một băng đảng Anh chị trở thành một Quân Đội kỷ luật ,các Tiểu Đoàn chuẩn bị để trở thành Trung Đoàn nếu quân số phát triển thêm , một vấn nạn là Ngân sách để trả lương cho lính , thâu thuế các vùng phụ trách không đủ chi tiêu ,dân than oán vì đóng nhiều thuế cho Tây ,phải tìm cách nắm các sòng bài trở lại hay tổ chức buôn thuốc phiện từ Lào về


Lại Hữu Tài cho phát hành ngay một tờ báo được in ngay trên một chiếc bè rộng kết nối bằng trăm cái thùng phuy như một trái nổi to lớn di chuyển trên con sông ,với một cái máy in cũ ,Tài mày mò cho ra đời tờ Báo in bằng xu xoa 4 trang tên Người Ái Quốc mỗi kỳ 50000 ngàn tờ ,lối viết dễ hiểu theo lối người Nam phát hành xuống tận miền Tây được chào đón nồng nhiệt ,những câu truyện dân gian trào phúng kèm theo lời kích động yêu nước chống Pháp mà Tài áp dụng để tuyên truyền thành công tốt đẹp .Thanh niên gia nhập Bình Xuyên rất đông  Sang tổ chức ngay hai Đại Đội Sơn Cước do các Sĩ quan gốc Nùng huấn luyện trèo núi vượt rừng đem thuốc phiện đã đóng thành bánh mang về cung cấp cho Chợ Lớn ,cùng có lần bắn nhau với quân Cộng sản bảo vệ con đường buôn lậu ngay trên đất Lào họ cũng làm ăn như Bình Xuyên


Ngày 20 tháng 7 một giao liên giải về một tên trọng tội là phụ tá của Ba Dương Từ văn Ri bị trói chặt bằng dây thừng ,hắn mồ hôi nhễ nhại mắt lạc thần sợ sệt khi dẫn đến trước Bảy Viễn ,


-Cởi trói cho hắn Bảy Viễn ra lệnh


-Từ văn Ri xoa bóp các bắp thịt tay bị trói  siết chặt nhìn Bảy Viễn


Thì Lạc người tìm ra Từ văn Ri nói


-Tụi em tìm ra nó ở động Điếm đường Quảng Đông nó có`lận súng Mauser và một túi tiền 10,000 đồng ,theo lời hắn khai khi bị đánh là tiền này do Tây thưởng khi hắn tiết lộ tin của Bình Xuyên cho Pháp để ném bom vào các căn cứ nơi  rừng sát ,và tổ chức một cuộc đánh đồn Pạc ti giăng gài Ba Dương vào tử lộ cho máy bay Pháp bắn


Bảy Viễn hỏi thêm -Mày có móc nối với thằng Chột Nguyễn Bình trong vụ này không ?


-Dạ chỉ thông báo điểm rút lui trên cánh đồng trống cho Nguyễn Bình


Hắn vừa dứt lời Bảy Viễn đánh cho một cú tát như trời giáng Từ văn Ri ôm mặt lảo đảo muốn té


-Tại sao mày bán đứng anh em ,mày đã thề ra sao khi gia nhập Bình Xuyên ?


-Dạ dạ vì em sợ máy bay quá,nên bỏ chạy theo kế hoạch của Pháp đưa ra là dẫn lãnh tụ chạy núp trong đống rơm ,nếu Pháp bắn hụt lãnh tụ thì Việt Minh phục sẵn sẽ làm thịt luôn


-Mày không còn đất dung thân Từ văn Ri ,nói xong Bảy Viễn ra lệnh -Đem ra bờ sông bắn làm giương


-Một tiếng súng khô khan vang lên giữa trưa ,xác Từ văn Ri xô xuống dòng sông đục ngầu chìm lỉm .


Ngày 4 tháng 4 Bảy Viễn nhận một điện văn do Nguyễn Bình ký tên ,gởi đến rừng sát cho Đồng chí Lê văn Viễn Tư lệnh phó Khu 7 yêu cầu Bình Xuyên cung cấp thợ lặn và 3 chuyên viên gài chất nổ , để phá kho đạn gần bến Nhà Bè .


Bảy Viễn liền triệu tập ngay Sáu Đội nói


-Đệ mang theo thợ lặn và mấy lính Nhật của đệ ,đi phá kho đạn với tụi Đặc công Cộng sản khi công tác xong tránh xa tụi nó về ngay rừng sát đừng dây dưa với đám của thằng Chột Bình


-Đại ca mình có quyền từ chối chúng ta nói không có thợ lặn là xong chuyện


-Không được vì chúng ta đã đặt dưới quyền của Ủy ban Kháng Chiến Việt Minh ,tạm thời làm đi để chứng tỏ cho họ biết Bình Xuyên thế nào .


Ngày 5 tháng 4 Kho đạn bị đặt mìn nổ phá tan kho đạn làm rung chuyển Thành Phố, hôm sau Nguyễn Bình gởi Công điện khen ngợi Bình Xuyên lên mây Bảy Viễn hả hê vui vẻ vì Bình Xuyên đã trở thành một thế lực không thể chối cãi .


Tuy nhiên sự gắn bó giữa Binh Xuyên và Việt Minh không kéo dài ,Quốc Gia và Cộng  sản như Nước với Lửa .


Ngày 10 tháng 4 Bảy Viễn và Cố vấn Chánh trị Lại Hữu Tài có một cuộc họp với Hòa Hảo tại Bà quẹo không mời Việt Minh do Ông Huỳnh Phú Sổ Chủ tọa


Ông đưa ra thỏa ước ngày 6 tháng 3 tố Việt Minh đã đầu hàng Pháp ,cho Pháp đổ bộ vào Bắc Kỳ ,để rảnh tay tiêu diệt người Quốc Gia ,một hội nghị diễn ra ở Đà Lạt do Nguyễn Tường Tam Quốc Dân Đảng Bộ trưởng Ngoại giao tham gia ,và một diễn ra tại Ba lê do Đồng Vều cầm đầu, Âm mưu đưa Việt Minh là đại diện duy nhất của Kháng Chiến hợp pháp ,chúng biến chúng ta những người làm Kháng Chiến thực thụ thành bầy Chiên do người chăn Chiên là Nguyễn Bình bọn Tây thực dân dựng lên một Chánh quyền với người đã cộng tác với chúng từ trước .


Chúng ta không chấp nhận làm tay sai của Ngoại bang, do bọn thừa nước đục thả câu lợi dụng chúng ta


Sau 3 giờ thảo luận ,các Đại biểu đồng ý thành lập Mặt trận Quốc Gia Thống Nhất gồm Hòa Hảo,Cao Đài Và Bình Xuyên ,mặt trận này cùng lúc chống cả hai là Cộng sản và Pháp


Bảy Viễn và Lai Hữu Tài đồng ý ,nhưng sức và lực ở đâu mà đánh cùng lúc hai mặt trận phải Nam Hòa với Pháp . Bắc cự Việt Minh ( sau này Cao Đài về quy Thuận với Pháp đầu tiên khi bị  Việt Minh chèn ép quá mạng )


Ngày 17 tháng 4 Nguyễn Bình nhận lệnh thân hành đến Đại bản doanh Bình Xuyên  sau khi đã gởi một điện thư xin gặp  y đi với một Trung Đội võ trang ,và một Đại Đội trừ bị phía sau trang bị Tiểu liên hắn ngán Bảy Viễn chơi ẩu ,nên nói với cán bộ dưới trướng


-Tao ngán thằng du đãng này ,nếu có gì nên ra tay trước bắn nó ngay ,diệt đầu rắn thống nhất chưa ?


-Báo cáo Đồng Chí Tư lệnh rõ ạ


Tiền sát viên Nguyễn Bình đến trạm gác xin lệnh ,thì lính Bình Xuyên báo động bằng tín hiệu trên máy truyền tin Bảy Viễn nhổm dậy ,nhìn ra Cổng gác thấy một tên tầm trung mặc đồ Kaki ,đội kết lưỡi trai đứng sau đám lính chờ đợi .


Lai Hữu Tài cho lệnh báo động ,tất cả sẵn sàng chiến đấu ,thì Nguyễn Bình nói lớn


-Tôi Nguyễn Bình đây; vâng lệnh Trung Ương đến gặp Đồng Chí Lê Văn Viễn ,


-Tất cả bỏ vũ khí bên ngoài nếu muốn vào ,nếu không chúng tôi buộc phải khai hỏa


Nguyễn Bình ra lệnh cho cận vệ lui về phía sau ,mấy mét rồi một mình dang hai tay đi về phía Bảy Viễn đang đứng


-Tôi là Nguyễn Bình


Bảy Viễn nói Tôi nhận được điện thư của Anh hôm qua ,và tôi đợi Anh mời vào .


Bình đi vào với một cận vệ , hắn ngồi vào một cái ghế đối diện Bảy Viễn ,nói lớn tiếng nói rít trong hàm răng đầy bợn thuốc ,


-Tôi nhân danh Chánh phủ Cộng Hòa Dân Chủ VN để ấn định rõ ràng những quyền hạn và trách nhiệm ,và tái tổ chức lại các Lực lượng Kháng Chiến chống Pháp tại Nam Kỳ


Tất cả phải Thống Nhất trên ba cơ sở là Mặt trận Thống nhất Quân đội Thống Nhất vả trên hết là Tổ Quốc chỉ có một mà thôi Đồng Chí nghe rõ chứ ?


Cách nói trịch thượng ta đây của Bình Chột Lai Hữu Tài sợ Bảy Viễn nóng tánh làm sảng nên nói rất hòa nhã


-Anh nói xong chưa ? Tôi nghĩ anh nói quá sớm và không đúng thời điểm


Bình Chột gạt ngang nhìn Tài nói


-Không có vấn đề đối thoại ,đây là lịnh Chánh phủ ,các Anh không tuân lệnh khi trục xuất Cán bộ Chính trị Viên đến để tổ chức các Đơn vị Bình Xuyên đây là thái độ khó chịu không thể chấp nhận được


Tài nói- Chúng tôi chưa sẵn sàng để các Anh cài người vào khuynh đảo chúng tôi


-Anh là ai? Tôi không nói chuyện với cấp dưới ,tôi đang nói chuyện với Thủ lãnh Bình  Xuyên anh không nên chen vào ,Nguyễn Bình nhìn Lại Hữu Tài một cách khinh  thường


Bảy Viễn lên tiếng.


-Đây là Cố vấn Chánh trị của Bình Xuyên ,Anh Lai Hữu Tài đại diện Bình Xuyên nói Anh phải tôn trọng nghe chưa Bảy Viễn nhấn mạnh


Nguyễn Bình hơi nóng bèn hỏi -Địt các anh muốn gây sự phải không ?


Bảy Viễn nói -Anh Bình nếu manh động một phát súng bắn vào mang tai anh và tên cận vệ ngay ,chúng tôi đã bao vây hết người của Anh trước bìa rừng ,ba Đại Đội đã sẵn sàng nhận lệnh


Bình nói -Các Anh sẽ trả giá đắt khi giết chúng tôi nhớ nhé ,người Bắc có truyền thống thù rất dai .Đồng Chí chạy lên trời cũng không tránh khỏi 4 người vợ và con Đồng Chí ở Chợ Lớn đã trong tầm tay chúng tôi


Một cú hù của Nguyễn Bình đã làm Bảy Viễn suy nghĩ ,nên ông nguội  lại


Nguyễn Bình cười ngạo mạn ,nói thầm té ra tên du đãng này cũng yêu gia đình  kkk


Bảy Viễn nói khi một cảm giác lạnh như băng trong người ông khi chúng đụng đến Gia đình mình


-Này Bình tao nói mày nghe ,chỉ một lần thôi mày rất hèn ,khi đem gia đình tao ra hù Má mày Bình Xuyên là những đứa con năm cha bảy mẹ ,nhưng có tình yêu nước nồng nàn trong huyết quản ,tao muốn chúng ta cùng bắt tay nhau chống Pháp ,nhưng chúng tao rất ngại khi bọn Chánh trị viên Bắc kỳ cài vào Bình Xuyên như chủ và tớ má tụi bây đây là Nam  Kỳ Quốc ,tụi tao không muốn có gián điệp rõ chưa .


Nguyễn Bình chưng hửng khi nghe Vảy Viễn chửi thề và nói hắn nghĩ - Địt loạn rồi bọn Nam Kỳ giá sống này tòa dân chơi khó cai trị phải dùng kế sách để diệt chúng


-Các anh nhắm chống lại Chính phủ hợp pháp và Bắc Kỳ không? Đảng Cộng sản sẽ nghiền các anh như cám rõ chưa ?


-Má tôi đếch biết Cộng sản là ku gì , chúng tôi muốn bắt tay chống Pháp bình đẳng không có bọn ngồi trên đầu 


Nguyễn Bình nắm lại nắm tay nói


-Các anh cùng tên Thầy Tu khùng ,và tên tự xưng Giáo Hoàng thành lập một Mặt trận Thống Nhất chơi chúng tôi kkk Khá lắm ,tôi nói cho các Anh nghe Tụi Cao Đài sẽ phản các anh không bao lâu chúng sẽ thương lượng với Pháp 


Tài nói  -Chính phủ các Anh đã thương lượng cho Pháp đổ bộ lên Bắc kỳ thì sao?


Bình nói lớn -Đây chỉ là một giai đoạn khi chúng ta yếu thế  mà thôi làm Chính trị phải biết thời và thế các anh quá ấu trĩ và ngây thơ , tôi nói thẳng khi nào  Hà Nội ra lệnh Chiến tranh toàn diện các anh phải vâng lệnh


-Trong bao lâu Bảy Viễn hỏi


-Trong vòng 6 tháng


-Má chúng tao còn nhiều thời gian để quyết định một là nghe theo hoặc tự giải tán Bảy Viễn nói


Nguyễn Bình lườm Bảy Viễn một cái ánh mắt sắt lạnh rồi quay gót khi Bình Chột đi khỏi không lâu có thể chạy theo bắn hoặc bắt lại một lúc thật lâu thì


 Lại Hữu Tài hỏi  -Anh nghĩ sao ?


-Tôi hối hận khi để hắn trở về nguyên vẹn ,lẽ ra bao vây giết hết rồi tấn công chiếm hết khu vực Việt Mình đẩy chúng ra biển hoặc vào rừng sâu


-Trễ rồi Anh Viễn Cọp anh đã thả về rừng ……


Nguyễn Bình phân tích về Cao Đài không sai các Thủ lãnh Cao Đài bất bình về Việt Minh đã xen vào nội bộ khá nhiều kiểm soát gắt gao việc di chuyển Quân sĩ Cao  Đài Họ đã cho người liên lạc với một Sĩ Quan Phòng Nhì Pháp để quy phục 2 Tiểu Đoàn về với Chánh quyền. Họ được công nhận và Ông Phạm Công Tắc  trở về Tây Ninh .. Ông liền gởi thư cho Bảy Viễn hứa không chống lại lực lượng Kháng Chiến Quốc Gia kẻ thù duy nhất của Cao Đài là Cộng sản .


Bình Xuyên không có gì phải lo ngại Mười Trí bảo đảm cho những cam kết đó .


Nguyễn Bình khi nghe Cao Đài về quy hàng Pháp hắn suy nghĩ chỉ có khủng bố là con đường duy nhất để gom lại những đám Lương sơn bạc nơi đất Phương Nam này ,hắn triệu tập những tên đao phủ đa số tù Côn Nôn ra lệnh tìm diệt những người theo Pháp và chỉ thân Pháp là diệt ngay ai lên án khủng bố là phản động thì chung số phận..


Cuối tháng 11 năm 1946 Nguyễn Bình tuyên bố Mặt trận Quốc gia Thống nhất tự nó đã chết yểu khi Cao Đài về hợp tác với Pháp ,ra lệnh cho Bình Xuyên tấn công các cơ sở của Cao Đài ,giết hết các chức sắc ,bằng bạch văn Bảy Viễn nhận Công Điện xong trả lời


-Một trong thủ lĩnh của chúng tôi Mười Trí đã theo đạo Cao Đài ,đã uống máu ăn thề chúng tôi từ chối tuân lệnh  Lê Văn Viễn Thủ lĩnh Bình Xuyên ký tên và đóng dấu


Nguyễn Bình đọc công điện của Bảy Viễn tức ói máu ,nhưng tương quan lực lượng bây giờ Nguyễn Bình chưa chơi nổi Bình Xuyên bây giờ khá mạnh quân số đã lên cấp Trung Đoàn hắn tạm hòa hoãn chờ Hà Nội ,nhưng vẫn ra lệnh ám sát tận diệt người Quốc Gia


Bình Xuyên chưa có một Chiến lược lâu dài ,một là tấn công diệt Việt Minh hai là phối hợp với Hòa Hảo kéo về Miền Tây thành lập một miền tự trị ,ngưng đánh Pháp mà họ không làm cho nhanh cứ lòng vòng nơi rừng sát lấy Chợ Lớn làm điểm tựa ,chờ thời …


Nguyễn Bình rất lo ngại nếu Bình Xuyên thống nhất với Hòa Hảo có những tin tức báo cáo là Ông Huỳnh Phú Sổ thường gặp Cố vấn Chánh trị Lại Hữu Tài ,Bảy Viễn ra lệnh Mười Trí dẫn một Tiểu Đoàn đang đóng quân nơi Đồng Tháp  về tăng cường cho Đức Thầy


Nguyễn Bình không còn cách nào khác là ra tay ngay kẻo muộn hắn lên kế hoạch giết Đức Thầy hắn tổ chức một cuộc họp để hòa giải hai bên do Bửu  Vinh đề nghị ,Ông Huỳnh Phú Sổ cả tin bèn đi cùng mấy cận vệ đến đó rồi mất tích luôn trong đêm.


Bảy Viễn bận hung tin từ Mười trí do một tín đồ Hòa Hảo đi bộ hai ngày  đường


-Em từ miền Tây lên có thơ của Mười Trí bảo chuyển tận tay Đại Ca


-Anh Bảy Đức Thầy đã bị bắt và giết mất xác sau khi họp với Nguyễn Bình


-Em chi biết sự việc diễn ra khi nào ?


-Dạ tại Long Xuyên ngày 11 tháng do Bửu Vinh bán Thầy cho Nguyễn Bình


Bảy Viễn than trời kế hoạch chưa tính đã vỡ ,tụi CS lúc nào cũng đi trước một bước những tên Cộng sản đào tạo tại Mạc Tư Khoa rất bén nhạy trong mọi tình huống mà người Quốc Gia không theo được Bảy Viễn sẽ là con mồi kế tiếp nếu rời rừng sát đi họp .


Tài nói -Đến lúc này chúng ta không thể tin bọn chúng Anh Bảy từ chối mọi lời mời họp nếu tại khu vực chúng nó ,bây giờ tính sao nên kéo quân tấn công trả thù cho Đức Thầy


Bảy Viễn nói trong sự suy tư -Hòa Hảo dư sức trả thù cho Đức Thầy của họ với 20.000 ngàn tay súng và 7 trăm  ngàn tín đồ họ không làm ngơ đâu Anh ,hãy để họ trả thù


Cộng sản cài người vào Hòa Hảo giết người dồn trấu vào bụng thả trôi sông rồi vu khống cho Hòa Hảo, nhưng Hòa Hảo lại không lên tiếng


-Tôi lo Hòa Hảo sẽ về cộng tác với Pháp sau khi Đức Thầy của họ bị mất tích Lại Hữu Sang nói


-Nếu như vậy chúng ta sẽ một mình chống cả hai ,Bình Chột sẽ thanh toán chướng ngại mạnh nhất là Bình Xuyên ,thì Sáu Đội lên tiếng


-Đem quân tấn công vào khu tụi CS bắt thằng Bình Chột giết là xong chuyện đừng chần chờ gì nữa Đại Ca ,nếu không Bình Chột sẽ cho người giết Đại ca vì biết Bình Xuyên tin vào Thủ lĩnh của mình giết được Đại ca là Nguyễn Bình an tâm


Như Tài tiên đoán Hòa Hảo đã`quay lại chống Việt Minh Năm Lửa thay vì tấn công vào sào huyệt Bình Chột lại đem 3000 ngàn lính về quy hàng Pháp ,hàng ngàn người khác mang súng về thành Bình Xuyên hoang mang Bảy Viễn không thể hiểu được


Ngày 18 tháng 5 Pháp và Hòa Hảo ký một văn kiện Lịch sử hợp tác Pháp và Hòa Hảo Năm Lửa được phong chức Thiếu tướng ,Hòa Hảo có Quân đội biệt lập được Pháp cung  cấp vũ khí để đánh Cộng sản và tự do hành Đạo ,Việt Minh đã mất ảnh hưởng 6 tỉnh miền Tây ,trong 3 tổ chức kháng chiến chống Pháp giờ chỉ còn Bình Xuyên hợp tác với Việt Minh


Ngày 20 tháng 5 năm 1947 Sáu Đội mang về cho Bảy Viễn một tin dữ ,một tài liệu mà Sáu đội có trên một cái xác Cán bộ Việt Minh chắc Hòa Hảo bắn bị thương chạy về bìa rừng gục chết còn tài liệu  và súng ngắn


Nguyễn Bình ra lệnh cho các ban ám sát bằng mọi cách phải giết Bảy Viễn trong thời gian ngắn nhất


Bây giờ tính sao với thằng Chột Sáu Đội hỏi


-Chưa tính gì cả Bảy Viễn nói


Sáu Đội tức cành hông khi nghe Bảy Viễn trả lời ,Sáu Đội nói thêm -Sao không bắn vỡ sọ thằng Chột đi


-Em tưởng dễ giết nó sao ?nó bây giờ vây cánh khá mạnh ,chuẩn bị chu đáo nếu chúng ta tấn công vào Khu của nó ,nếu dễ làm Hòa Hảo đã làm


-Tại sao không phối hợp với Hòa Hảo bứng chúng ra khỏi đất này má đệ mệt mấy anh quá cứ lừng khừng thằng Chột nó cho mò tôm hết


Bảy Viễn với  bộ óc Chánh trị Lại Hữu Tài và Tham mưu Quân sự Lại Hữu Sang lúc này biết thế lực Bình Xuyên không đủ sức chơi Bình Chột ,Mười Trí chưa có ý kiến gì án binh bất động chờ lệnh Bảy Viễn thì Nguyễn Bình đã ra tay dụ Mười Trí trước bằng lý luận khôn ngoan Mười Trí chưa biết tình sao hắn cũng sợ thanh toán


Nguyễn Bình gởi một sát thủ xinh đẹp ,được tuyển từ miền quê Bến tre đẹp trắng ,có nụ cười chết người ,làn da trắng mịn vì chuyên tắm nước dừa tươi ,tóc mây dài trà trộn vào đám giao liên ,tìm cách tiếp cận Bảy Viễn vì biết ông đang thèm gái sau mấy tuần trong rừng sát ,cô gái nhận chỉ thị đầu độc Bảy Viễn bằng Thạch tín vì không thể mang theo súng hay dao ,nhân cơ hội một nữ y tá mang thuốc cho trạm xá ,nàng xin theo chèo ghe người nữ y tá không nghi ngờ cho theo đỡ tay chèo


Bảy Viễn đang đứng trên căn chòi chợt thấy một thiếu nữ chèo thuyền xinh đẹp chèo chiếc ghe nan đi ngang nhìn mình cười má nụ cười nó đẹp làm sao ,môi hồng hàm răng đều trắng như ngọc trai ,mái tóc dài đen tuyền bay theo gió nhất là cái quần đen gió thổi thổi ngược ,gò lên một cái gì đó rất dễ thương ,đôi mông õng ẹo khi chèo đã khuất làm ông mê mệt ,chắc con này dưới trạm xá ,ông cho cận vệ đi tìm tìm ngay


-Em xuống trạm xá tìm con nhỏ chèo ghe ,nói tao muốn chích thuốc vì không khỏe lắm nghen chưa ,đêm nay


Trăng vừa lên Ánh sáng vàng rọi xuống bờ sông ,người thiếu nữ dân Bến tre múc nước nơi cái chum ,dội lên đầu nàng thoát y từng phần cho Bảy Viễn đứng bên trong khung cửa ngắm ông muốn như vậy


Cô gái bẽn lẽn dội từng gáo nước mát lạnh lên đôi vú căng phồng vì nàng đang động cỡn khi biết đàn ông nhìn mà người đó là Bảy Viễn mục tiêu của mình phải đầu độc đêm nay ,gói Thạch tín xay nhuyễn cho vào bọc nilon nằm sâu trong hậu môn mà ban ám sát của Bình Chột dạy nàng nhét vào ,và bảo ăn thật ít trước khi gặp Viễn ,nàng thong thong thả tắm rửa ráy ,rồi đứng lên đưa cái húm về phía Bảy Viễn nẫy lên khiêu khích


Bảy Viễn thở dồn dập ,củ từ dựng đứng như cây cột ,ông từ từ từ tiến ra ,tiếng ếch nhái hòa lẫn với tiếng mời của thiếu nữ trần như nhộng dưới ánh trăng tuyệt đẹp trên  cõi Thiên Thai


Đường đường một đấng Anh tài


Tại sao suýt chết dưới tay đàn bà kkkk


Xem tiếp Kỳ 16  


Bảy Viễn cọp rừng sát kỳ 17 Phan Nhật Bắc


Sao bằng riêng một Biên Thùy


Sức này đã dễ làm gì được nhau (kiều Nguyễn Du )


Lại Hữu Tài cho người về Chợ Lớn  tìm một người giống Bảy Viễn như Anh em sinh đôi đem về rừng sát cho xăm mình luyện giọng nói ,chính Bảy Viễn cũng công nhận giống mình ,thật ra Nguyễn Bình cũng không thể nhận diện rõ về khuôn mặt và hình dáng của Bảy Viễn chỉ gặp đôi lần ,cho nên việc đóng vai không khó lắm Ba Lâm phải quên tên mình và phải biết mình là Bảy Viễn hắn nhập vai rất nhanh Tài hài lòng chuẩn bị cho ngày đi phó hội nhận chức Tư Lệnh khu 7 ,Tài dặn kỹ Ba Lâm nên ít nói chỉ nghe trang bị một bộ đồ nhà binh của Pháp ,và mang súng Colt bên tay trái bắn rất thuần thục ,ít  cười vì răng của Ba Lâm hơi dài hơn răng Bảy Viễn nhô ra một chút nếu con mắt Tình Báo Bình Chột sẽ nhận ra


-Mình đóng vai bao lâu Anh Tài ,có phát biểu gì không khi nhận chức ,


-Có Anh chỉ đọc đít cua viết sẵn ,không nói gì thêm


Sáng ngày 15 tháng 5 người lính truyền tin nhận một Công điện khẩn của Chủ Tịch ủy ban Hành Chánh Lâm thời gởi cho Bảy Viễn nguyên văn như sau


Kính gởi  Đồng Chí Lê văn Viễn Tư lệnh Bình Xuyên ,Tư lệnh phó Khu 7  xin vui lòng đến Bộ Chỉ Huy Khu 7 Đồng Tháp Mười để chính thức nhận chức Tư lệnh Khu 7 .


Đồng thời giải quyết những xung đột đáng tiếc đã xảy ra giữa hai lực lượng yêu nước và cá nhân của Quý vị


Thân ái chào quyết thắng và Đoàn kết ….


Tài hỏi Anh nghĩ sao?


-Chúng ta y như kế hoạch cho người của trang ,với điều kiện nên tổ chức về đêm lấy lý do tránh máy may Pháp


Nguyễn Bình đã bố trí 2 Tiểu Đoàn và một Đại Đội cảm tử của Thọ xồm ,ngoài bìa rừng giáp ranh với ta ,Vinh Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 7 tôi nghi nó ngả theo Việt Minh , khi vắng Anh nó sẽ mở đường cho Việt Minh chiếm rừng sát ngay


-Anh nên nhớ tôi vẫn còn nơi này nắm quân và chờ tin ,ra lệnh chuyển thằng Vinh về đây thay Tư Tỵ vào trám chỗ ,Vinh Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 7 bị thay thế ngay trong đêm hắn không kịp thông báo cho Việt Minh kế hoạch thay đổi Quân của Bảy Viễn


-Chạm mặt Tài Vinh tái mặt


-Mày đã ngả về thằng Bình Chột từ bao giờ Vinh ? Nói ngay Tài hỏi


-Dạ oan cho em Bình Chột cho người dụ em ,nếu Đại Ca bị ám sát em sẽ nắm quyền thay Đại Ca ,nhưng em không chịu


-Chính mày không báo cáo là mày đã có tội thông đồng với Địch mày biết tội gì không?


Vinh năn nỉ xin đoái công chuộc tội ,nhưng Luật Bình Xuyên không dung thứ cho bất cứ ai đi đêm với Địch trong một chớp mắt Vinh nhoài người rơi xuống con sông nước đen thui lặn rất sâu về phía rừng tràm ,tiếng đạn bắn vãi theo như mưa Vinh là một tay ngư dân Phú Quốc hắn quen sông biển lội như rái cá ,Lính Bình Xuyên xuống xuồng ba lá bao vây hết khu vực ,kiểm soát hết nẻo đường ném lựu đạn vào chỗ khả nghi ,nhưng  Vinh thoát nhờ núp vào những tàu lá trôi dật dờ trên sông dòng nước chảy xiết giúp hắn sống còn ,Bình Chột nhận được tin hắn thở dài kế hoạch Tu Hú ấp trứng không thành giờ chỉ có giết thằng Côn đồ  đó khi nó đến dự phiên họp


Ba Lâm đóng vai Bảy Viễn rất nhập vai hai người Cận vệ cũng không biết !


Ngày 20 đúng 12 giờ trưa Bảy Viễn giả rời rừng sát khi trời đổ những cơn mưa lớn Ban tham mưu gồm Tài Và Mười Trí  và con trai Bảy Viễn tên Paul ,Lại Hữu Sang ở lại với Bảy Viễn nơi rừng sát chờ tin ,200 tay súng tinh nhuệ trong toán vệ binh phòng thủ Bộ chỉ huy  trang bị tận răng 100 Tiểu Liên 8 Trung liên 4 Đại liên ,ngày 24


Đến gần bản doanh Nguyễn Bình thì trời vừa chạng vạng ,bên trong Khu 7 đèn và đuốc đã thắp  sáng những dãy nhà lá ẩn hiện dưới rừng dừa ,thời tiết rất xấu cho việc oanh kích đêm nếu Pháp muốn


Việt Minh cho cán bộ Chánh trị cao cấp nhất ra tiếp đón nồng hậu ,chính Nguyễn Bình cũng ra bắt tay Bảy Viễn giả rất  chân thành ,tất cả an tọa trên những dãy bàn dài cờ đỏ sao vàng treo khắp nơi ,buổi lễ nhậm chức nhanh gọn đúng  thủ tục Bảy Viễn giả lên đọc đít cua cám ơn HCM ,đêm 24 Bảy Viễn chính thức là tư lệnh Khu 7 ,Phạm Hùng thay mặt HCM khen ngợi Bình  Xuyên ,hắn lân la đến nói chuyện với Tài và Viễn vì hắn biết Bảy Viễn khi ở tù nơi Côn Nôn ,một việc mà Tài không bao giờ biết đến ,


-Anh Viễn dạo này hơi khác gầy hơn ,tiếng nói chậm và đục hơn chắc anh bị mưa nên cảm ,xin vào nhà nghỉ có y sĩ chăm sóc chu đáo Phạm Hùng nói


Tài tái mặt ,nhưng Bảy Viễn giả khoát tay nói với Phạm Hùng và Bình Chột nói


-Tôi có y tá bên ngoài , chúng ta ngồi vào bàn ngay đói rồi .


Bữa tiệc cua tôm ,Heo quay được làm trong khu bày ra ,Phạm Hùng cứ canh ngồi gần Bảy Viễn nói chuyện thấy không ổn Tài lên tiếng xin rút lui ra rừng dừa ,


Phạm Hùng chưng hửng nói -Các anh sao vội thế


Bảy Viễn giả nói -Dù nhận chức Tư lệnh khu 7 nhưng tôi chẳng có quyền hạn gì vì Binh lực trong tay các Anh ,các anh sẽ đánh úp chúng tôi không biết lúc nào Bảy Viễn giả nhanh trí gọi rút lui ,Mười Trí và Sáu Đội nhanh chân bố trí quân khắp  nơi 


Bảy Viễn giả về rừng sát ngay trong đêm Lại Hữu Tài và Paul con trai Viễn tiếp tục ở lại bàn luận thêm về tình hình hai bên. Bình Chột không ngờ Bảy Viễn quá nhát ,hắn không manh động vì đang có Phạm Hùng nơi này.


Phạm Hùng nói riêng với Bình Chột -Tên du đãng Bảy Viễn không nhát đâu ,chúng ta đã lầm tên này đóng vai Bảy Viễn ,tôi biết Viễn rất rõ khi ở Côn Nôn hắn xách nước cho trại 11 tôi gặp hắn nhiều lần ,thôi bỏ qua cá trong rọ bắt lúc nào chả được Anh nên thận trọng nó cắt tiết anh có ngày


Không có gì xảy ra trong đêm khi cá toán quân Bình Xuyên ở lại nơi rừng dừa ,cho đến sáng thì nhà bếp Khu 7 phân phát gạo cá cho binh sĩ để họ tự lo ăn uống


Lại Hữu Tài và Paul con Bảy Viễn tiếp tục họp  với Bình Chột và Phạm Hùng hắn đưa đề nghị mời Lại Hữu Tài nắm chức giám sát Chánh trị và Công An Việt Minh đang cần một đề nghị khá hậu nhằm cắt tay chân Bảy Viễn ,Lai Hữu Tài từ chối nói


 - Khu 7  quá lớn đối với tôi xin anh cho tôi từ chối .


Đến 9 giờ phiên họp thứ hai bắt đầu chuyện thống nhất Quân Đội Nguyễn Bình gay gắt lên án tinh thần địa phương không chấp hành lệnh Hà Nội ,và Bình Xuyên phải Thống Nhất Bảy Viễn nhận chức Tư Lệnh Khu 7 thì không còn là lãnh tụ Bình Xuyên , để Ủy ban Hành Chánh Lâm thời bổ nhiệm người khác


Tài đưa tay lên nói lớn ,Cho tôi phát biểu -


Phạm Hùng lên tiếng -Anh nói đi


-Tôi nhân danh Bình  Xuyên và thay mặt Anh Bảy Viễn minh xác với các Anh một điều Bình Xuyên không đợi Tướng Nguyễn Bình vào đây mới chống Pháp ,chúng tôi đã có 30 tháng đánh nhau với quân Pháp và 300 Anh em chúng tôi đã ngã xuống cho mảnh đất Phương Nam này ,trong những ngày tháng đó chúng tôi chưa nhận từ miền Bắc một viên đạn ,một hột gạo, chúng tôi đã bảo vệ các Anh đi ngang vùng địch một cách bình yên


Bình Chột ngắt lời -Maurice Thiên đã khủng bố thâu thuế nơi Chợ Lớn và trên sông rạch đã là nguồn lợi khổng lồ còn đòi hỏi chuyện gì ?


Tải nhìn Nguyễn Bình nói -Các anh có thu thuế nơi phạm vi các anh không? Chúng tôi phải nuôi lính nghe chưa  ,khi các Anh vào đây Bình Xuyên đã đổ máu nhiều rồi trên vùng đất mà các anh đang ngồi ,các Anh chỉ ra lệnh và ngồi trên đầu chúng tôi


Phạm Hùng lên tiếng -Các Anh không tuân lệnh Trung ương


-Sai chúng tôi thi  hành lệnh Hà Nội về Quân sự ,nhưng từ chối sự cai trị


Tài lớn tiếng hơn -Các anh cho  cài Chánh trị viên cộng sản  vào Bình Xuyên gây chia rẽ không dạy được điều gì cả ,nhưng sẵn sàng giết chúng tôi dã man hơn Pháp


-Anh ám chỉ ai? Bình Chột lên tiếng


-Anh chính xác là anh đã cho người ám sát Thủ lãnh Bình Xuyên ,và đã giết Đức Thầy của Hòa Hảo ,chèn ép Cao Đài


Lại Hữu Tài đưa bằng chứng là một Công điện mật Bình Chột ký tên và đóng dấu được Bình Xuyên tìm thấy trên thi thể một tên Cán bộ chết


Phạm Hùng xem  tờ giấy xong nói


-Bình đây có phải chữ ký của Anh không? Việc này phải trình về Hà Nội ngay nói xong hắn nheo mắt với Nguyễn Bình


-Tôi cũng bị Bình Xuyên ám sát họ đâu có vừa Nguyễn Bình  phân bua với Phạm Hùng


Tan cuộc họp Lại Hữu Tài ra lệnh rút ,Mười Trí bọc hậu ,tất cả rút khỏi rừng dừa ,hơn mấy  chục chiếc tam bản chờ sẵn , về lại rừng sát ,trong lúc  Bảy Viễn giả đi họp nhận chức Khu 7 thì Việt Minh lấn chiếm thêm khu vực rừng sát ,Bảy Viễn và Lại Hữu Sang


Bảy Viễn khen Ba Lâm thưởng tiền xong đưa về Chợ Lớn dặn câm miệng chớ bép xép mang họa.


Trưa ngày 2 tháng 6 một cơn mưa lớn đổ xuống nơi cánh rừng dừa Bảy Viễn đang chờ những tin tức của Lại Hữu Tài , thì một dáng người mang áo tơi ,được cận vệ đưa vào Tài đã về lưng đeo một cây Carbine của Mỹ cưa bá gọn gàng ,Bảy Viễn đứng dậy thì Lại Hữu Tài nói ngay


-Anh Bảy có chuyện khẩn cấp,ta phải bàn ngay một cận vệ của Khu 9 đang ở dưới xuồng ,nó hộ tống tôi về đây luôn tiện  cho Anh hay một tin của Hộ trưởng Khu 9


Bảy Viên hỏi nhanh -Có chuyện gì Anh đem nó vào đây


-Theo lệnh của Bình Chột 6 Tiểu Đoàn của Việt Minh đã bao vây chúng ta khắp mọi nẻo đường rừng sát thằng Vinh thoát chết về với Việt Minh nó kéo theo mấy Đại Đội thân tín ,Tiểu Đoàn 5  bị đánh bất ngờ và Tư Tị bạn thân của Anh đã chết chính thằng Vinh bắn ,Bảy Viễn bàng hoàng lẽ ra giết thằng Vinh Tiểu Đoàn trưởng Tiểu Đoàn 7 ngay không chần chờ mình đã làm sẩy nó ,nó kéo quân về với Bình Chột giết anh em mình


-Tụi Cán bộ Chánh trị đã bắt luôn Mười Trí rồi Sáu đội chống cự bị đâm chết ngay


Bảy Viễn muốn sum sụm xuống ông không còn sức để nghe Tài nói thêm ,như vậy Việt Minh phong cho ông chức Tư Lệnh Khu 7 để làm ông vui lòng mà tin vào chúng nó ,bây giờ chúng nó triệt hết tay chân thân tín của ông ông la lên


-Không thể như thế tại sao ,tại sao ?Anh em chúng ta mạnh như hổ mà sa lưới dễ dàng vậy sao? mẹ chúng nó mời đi họp để phân tán lực lượng Bình Xuyên rồi chúng chia ra nhiều mảnh để tấn công


-Bình Chột hành động nhanh với sự đồng lõa của Phạm Hùng ,Tài nói


-Cho vượt kinh ,gom hết tất cả Tiểu Đoàn còn lại đánh tụi nó ngay


-Trễ rồi Anh Bình đã đi rồi với 150 chục tay súng ,mai nó dẫn trung Đoàn 306 tấn công vào ngay Tổng hành dinh Bình Xuyên với quân số áp đảo Anh tính sao ?


-Chúng ta phải gấp rút phòng thủ liên lạc với Sang tấn công trước diệt các toán Việt Minh ở vàm sông,


Bình Xuyên tấn công trước đánh phủ đầu Bình Chột bối rối vì Trung Đoàn 306 bị chậm vì mưa quá lớn không kịp rải quân tấn công ,các chốt Việt Minh bị diệt hết ,tiếng súng và moọc chê vang dội khi cơn mưa vừa dứt ,


Quân Bình Chột rút ,Bình Xuyên bảo vệ được căn cứ ,tăng thêm các Cánh quân từ Đồng tháp rút về sau cuộc họp ,mất Sáu đội và Mười Trí Bảy Viễn gần như điên loạn ,


Lại Hữu Tài đã có tin tức về giải pháp Bảo Đại nói với Bảy Viễn


-Chúng ta còn có một chọn lựa dứt khoát Anh Bảy ,theo Việt Minh nó sẽ làm thịt mình vì bây giờ thế và lực tụi nó khá mạnh các dự trử về đạn dược và người được bổ xung từ Bắc Thái về rất nhiều ,Bình Xuyên không còn chọn lựa nào khác Anh Bảy lính đã mệt mỏi  rồi chúng ta cho  tìm thằng Vinh xử tử


-Nó an toàn trong khu Việt Minh rồi Tài để đó tính sau chưa muộn


Lại Hữu Tài về Sài Gòn để thiết lập liên lạc với Thảo và Ủy ban Thành thị rồi về rừng sát báo cáo cho Bảy Viễn


-Anh Bảy trong lúc chúng ta đánh nhau với Bình Chột ,nhiều chuyện đã xảy ra


Bảy Viễn bồn chồn hỏi -Chuyện gì Anh nói đi


Ngày 5 tháng 6 ngay vịnh Hạ Long Cao ủy Pháp và ảo Đại đã ký một thỏa ước quan trọng nước Pháp đã công nhận một nước Việt Nam Độc Lập Thống Nhất


-Như vậy Pháp đã loại ông Hồ khỏi cuộc chơi?


-Đúng vậy ,chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất là về phe Quốc Gia chống Cộng sản mà thôi đây là con đường Anh phải chọn không chần chờ chúng ta đã bị tụi Bắc chơi trên đầu và muốn diệt chúng ta


Bảy Viễn như gặp một cái phao trong lúc gần chết đuối ,ông hối Tài liên lạc với đại diện của Bảo Đại và Bộ tham mưu của Pháp


-Anh khỏi lo mọi việc đã bắt đầu Đệ đã có những liên lạc mật thiết với họ khi chúng ta đang chới với trong dòng nước chảy mạnh về phía Việt Minh .Tôi đã nói chuyện với Đại úy Moreau Phòng Nhì Pháp với một số điều kiện


Là Việt Nam Độc Lập thật sự và Bình Xuyên quy thuận chánh phủ Quốc Gia chính thống ,và Bình Xuyên sẽ trở về bằng sông Soài rạp qua các vùng đóng quân của Pháp và họ phải tái trang bị để chúng ta đánh bật Việt Minh ra khỏi rừng sát để thiết lập một khu vực ổn định để ủng hộ giải pháp Bảo Đại


-Rồi họ nói sao ?


-Họ cần một thỏa hiệp chính thức do Anh ký tên


-Anh làm ngay Tài chúng mình không còn nhiều thời gian Bình Chột sẽ tập trung quân dứt điểm chúng ta không bao lâu tin tức nội bộ chúng đã lộ ra rồi thằng Vinh sẽ nắm một Tiểu Đoàn có những người Bình Xuyên cũ rành địa thế sẽ tận diệt chúng ta không sớm thì muộn cố lên Tài.


 Bảy Viễn sau những trận đối đầu với Việt Minh đơn độc của Bình Xuyên ông đã thấm mệt


Ngày 11 Lại Hữu Tài trở lại Sài Gòn  gặp Moreau hắn đưa tài đến gặp Trưởng phòng Nhì trên toàn lãnh thổ Nam Kỳ Đại uý Antoine Savani hổn danh Tướng cướp Corse hắn là một Sĩ quan khô khan ,có thành tích với 10 năm làm việc tại Nam kỳ 2 lần bị thương có vợ Việt Nam ngườI Mỹ Tho  nói và viết tiếng Việt trôi chảy một  sáng lập viên Trường Thiếu Sinh Quân  Đà Lạt dành cho con lai Pháp ,sau khi Nhật đảo chánh Pháp hắn không đầu hàng lập Chiến khu chống Nhật ,một người Pháp am tường miền Nam như người miền Nam là tác giả của giải pháp quy hàng cho Hòa Hảo và Cao Đài ,gián điệp của hắn nằm đầy trong các tổ chức Việt Minh và Bình Xuyên


Savani trông thấy Thư của Bảy Viễn ký mắt hắn sáng rỡ nói


-Kkk Các ông và Việt Minh đã đánh nhau phải không? Dường như hắn không quan tâm lắm hắn để cho Lai Hữu Tài là người chuyền trái banh trước không vội vì hắn nắm vững tình hình của Bình Xuyên ,hắn nói với Tài sau khi nhấp một ngụm nước trà đậm đặc ,có pha mật ong rồi nhìn kỹ Lại Hữu Tài


-Tôi có thể bảo đảm với ông ngay bây giờ,tất cả những giải pháp về thẩm quyền Quân sự sẽ được thực hiện ngắn nhất


-Còn vấn đề Chánh trị và điều kiện Tài hỏi Savani


-Tôi sẵn sàng thảo luận với Bảy Viễn ,bất cứ thời gian và địa điểm do các ông muốn


Tài chụp lấy ngay cơ hội đáp


-Tôi nhân danh Cố vấn Chánh trị của Bình Xuyên sẽ tổ chức cuộc gặp sớm nhất mà ông đến đó không mang vũ khí và lính cận vệ


-Kkk Tôi đến đó tay không và một Trung Úy Citation tháp tùng


-Đồng ý tôi sẽ cho ông biết địa điểm sáng mai trước cuộc gặp 15 phút nếu sớm hoặc trễ sẽ hủy bỏ


Tài trình bày cho Bảy Viễn về cuộc gặp mặt với Savani sớm hơn dự tính vì tình hình có hại cho Bình Xuyên ,Bình Chột bắt mùi Bình Xuyên rục rịch chuyện gì đó hắn gia tăng thêm các áp lực lên rừng sát ,cho rải truyền đơn tung tin ,và kêu gọi lính Bình Xuyên về với hàng ngũ yêu nước Việt Minh ,con số những chiến binh theo Bình Xuyên từ sớm đã gục ngã không ít khi đụng trận hơn 30 tháng nay ,số còn lại lập trường không vững chắc họ sẽ  bị lung lạc nếu không có giải pháp thích ứng với tình hình


Cuộc họp diễn ra tại Bình Tây do Bảy Viễn đề nghị Savani gọi tên phụ tá Trung úy Citattoni có cặp môi mỏng ít nói đi theo


-Chúng ra đi gặp Bảy Viễn không mang vũ khí


Địa điểm cách Chợ Lớn 10 cây số ,nơi một đồng trống có chòi lá của người chăn vịt Savani phải bỏ xe đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ hắn mệt nhoài vì nắng như đổ lửa đường trơn ngập bùn hắn và phụ tá lội bùn chửi thề văng tục tùm lum


Dưới một lùm tre trơ trọi một cái chòi lá hiện ra Bảy Viễn chờ sẵn phía sau là hai người cầm Tiểu liên làm Savani chùn bước ,


-Không sao mời hai Anh vào Bảy Viễn mặt một bộ đồ Kaki chân đi giày trận đầy bùn đất nói


Hai người Pháp chui vào căn chòi lá chỉ có một cái bàn dùng làm giường ngủ qua đêm của người chăn vịt  ngồi xuống nhìn Bảy Viễn


Bảy Viễn lên tiếng trước


-Thật sự Pháp thực tâm trả lại Độc Lập cho An Nam ? Xin hai ông cho biết rõ thêm và đó là điều được công nhận ?


-Bây giờ đã đang tiến hành Nam kỳ do một Thủ Tướng người Nam Trần Văn Hữu cầm đầu mọi việc tuần tự thi hành theo hiệp ước không còn gì phải chờ đợi Savani nói chậm rãi rồi nhìn Bảy Viễn


-Lại Hữu Tài đã đưa cho tôi đọc những điều kiện về việc Bình Xuyên về thành Tôi nhân danh Thủ lĩnh Bình Xuyên chấp nhận những điều kiện căn bản do Pháp đưa ra không cần bàn thêm


Savani chìa tay cho Bảy Viễn ,Tướng De La Tour chỉ huy trưởng các lực lượng Pháp tại Nam Kỳ chỉ đưa ra một vấn đề duy nhất là Bình Xuyên về Quy thuận Chánh phủ Trung Ương Quốc Trưởng là Bảo Đại ,Công Nhận Liên Hiệp Pháp để chống Việt Minh


Bảy Viễn nói -Nhanh tay tiến hành cuộc hành quân diệt Việt Minh ngay tại ven rừng sát Bình Xuyên sẽ chủ động vì tàn quân Bình Xuyên vẫn còn lẩn trốn sau khi Nguyễn Bình tấn công


-Các anh dự trù bao lâu cho cuộc phản công chiếm lại đẩy tụi Việt Minh về nơi xuất phát ?Tên Trung Úy Citattoni hỏi


-Chỉ cần 4 tiếng nếu chủ động ngay đêm nay Bình Xuyên sẽ đánh đêm


Bon các anh cứ đánh chúng tôi yểm trợ Giang đỉnh ngay nếu tiếng súng bắt đầu


Bảy Viễn đùa -Tôi vẫn nợ Pháp 8 năm tù kkk


Savani cười -Chuyện này đâu có khó Ông  Hữu sẽ ân xá ngay khi ông đem quân về trong vòng 24 tiếng đồng hồ ông sẽ thanh Trinh nữ


Lại Hữu Tài đưa hai viên Sĩ quan Pháp về một ngỏ khác gần hơn bằng thuyền ba lá chờ sẵn nơi con lạch nhỏ


Bảy Viên và Tài về bản doanh, thì Pháp mở cuộc Hành Quân càn quét mang tên Huron diễn ra ngay trong đêm do Đại Tá Beaufre phụ tá của Tướng De La Tour làm Bảy Viễn nghi ngờ vì Bình Xuyên không được thông báo có quân Pháp tham dự và chỉ huy cuộc đánh đêm,ngay từ đầu đã không thành công vì thiếu phối  hợp , Bảy Viễn thiếu niềm tin ông sợ  Pháp đánh úp Bình Xuyên thay vì đánh ngay vào vị trí Việt Minh như Ông hứa ông lại ém quân trong vùng An Phú nơi Tây Bắc Sài Gòn trong 3 ngày Savani không liên lạc được với Bảy Viễn


Ngày 16 Bảy Viễn cho một liên lạc viên tiếp xúc với Savani hẹn gặp tại Gia Định hắn hứa sẽ đưa Bảy Viễn gặp Tướng De la Tour


Bình Chột không ngờ Bình Xuyên trở cờ ,Quân Pháp đánh sâu vào rừng sát ,dàn trận hùng hậu với ưu thế Hỏa lực ,Đại Tá Beaufre  không còn trở ngại với quân Bình Xuyên đè bẹp Việt Minh Bình Chột phải ra lệnh chém vè về Đồng Tháp Mười ,bỏ ngỏ hầu hết địa bàn đã lấn chiếm từ trước ,nhưng Pháp rút đi sau khi đốt phá hết căn cứ của Việt Minh đốt và khai quang một vùng rộng lớn Việt Minh không còn rừng để trú ẩn sau này


Bảy Viễn  vô tình chơi một đòn mượn tay Pháp đánh Việt Minh để bảo toàn lực lượng thương thuyết với Pháp ,các toán quân Bình Xuyên bị Bình Chột vây hãm thoát về nơi Bình Xuyên an toàn


Savani không bực bội khi Bảy Viễn không y lời hắn gặp lại Bảy Viễn thêm một lần nữa tại Gia Định


-Kkk Ông sợ sập bẫy


Bảy Viễn trả lời -Thật khó tin các ông vì hơn 30 tháng chiến đấu chúng tôi đã đánh với Pháp nhiều trận đẫm máu giết tù binh món nợ đó khó phai đúng không?


-Chuyện này nên gác qua ,hôm nay và ngày đã qua khác rồi ông sẽ gặp Tướng De La Tour cho chính danh , một Ủy Viên Cộng Hòa Pháp chắc ông sẽ tin hơn tôi


Bảy Viễn chợt hỏi -Ông là người đảo Corse ?


-Đúng


-Kkk Vậy tôi đồng ý gặp Tướng De LaTour


Savani ngạc nhiên hỏi


-Ông thích người đảo Corse ?


-Họ là những dân chơi đúng nghĩa mà tôi gặp nhiều khi họ làm giám thị nơi Côn Nôn


Tiếp theo Kỳ 18


Bảy Viễn cọp rừng sát


Bảy Viễn nói với Savani -Tôi thích tánh mã thượng của ông hai lần gặp tôi chơi đúng điệu Giang Hồ


-Bây giờ chúng ta đi ngay ,nói xong Bảy Viễn tháo cây Colt 45 đưa cho cận vệ theo Savani ra con đường không xa lắm một chiếc Citroen đã chờ sẵn Lại Hữu Tài tháp tùng lên xe  chiếc xe nổ máy phóng nhanh về hướng Sài Gòn ,Bảy Viễn xa ánh đèn màu khá lâu sống nơi rừng sát ông bỗng thấy thích thú khi thấy lại những nhộn nhịp của Sài Gòn nó đã hồi sinh khi người Pháp trở lại bình định và An ninh tái lập ,Nam thanh nữ tú dập dìu ,ông chợt nhớ đến những kiều nữ và sòng bài mà ông đã có lúc xưa, Xe dừng trước dinh thự lớn có cờ Tam tài của Pháp đang bay theo hướng gió lá cờ này không biết đến bao giờ mới chấm dứt tung bay trên đất nước này họ đã hiện diện gần một thế kỷ rồi


Nơi phòng khách của Tướng De La Tour Đại Úy Savani và Bảy Viễn cùng Lại Hữu Tài ngồi yên lặng chờ không lâu một bóng người cao lớn mặc Quân phục trắng ủi thẳng nếp đi vào ,tóc hớt ngắn mặt khắc khổ Tướng De La Tour là một người thích đánh nhau ,một tên võ biền có tiếng ở Bắc Phi ,Ý ,giải phóng Corse ,là một tướng lãnh chuyên về phòng vệ các trục lộ huyết mạch ở Nam Kỳ rãi điều lính Bạt ti dăng khắp các con đường để lính Chánh quy Pháp tung những nắm đấm cào các vùng khó ăn nhất De La Tour nói


-Xin chào các ông ,nhìn Bảy Viễn và Lai Hữu Tài với ánh mắt sắt lạnh ,đôi mắt xanh của hắn như mắt mèo ,một ánh mắt dò xét cẩn thận trước khi nói


-Trước tiên nhân danh nước Pháp ,tôi cam kết với quý bạn là những gì Savani nói đã được tôn trọng


-Tài thay mặt Bảy Viễn hỏi


-Thưa ngài giải pháp Bảo Đại có khả thi không ? Hay chỉ là một kế hoạch tạm bợ mà Pháp câu thời gian để tận diệt các phong trào Kháng Chiến chống Pháp ?


-Kkk De La Tour cười lớn nói


-Xin cho tôi trình bày với quý bạn là Pháp sẽ công nhận nền Độc Lập của An Nam ,và tin tưởng rằng nước Việt Nam sẽ có một Chánh phủ Trung ương ,đầy đủ một nền hành chánh và Quân Đội Pháp sẽ chuyển giao hết các cơ sở từng giai đoạn có thể nhanh nhất


-Bây giờ chúng ta nên bàn về vai trò Bình Xuyên ,các ông muốn chúng tôi đãm trách vùng nào khi chúng tôi về quy hàng ?


-De La Tour nói nhanh như đã chuẩn bị từ trước


-Các anh phụ trách Chợ Lớn và Cầu Chữ Y  ,kiểm soát hết các con kênh và các trục lộ giao thông về Chợ Lớn ,


De La Tour nói Chúng ta nên thảo một Thông báo chung về sự trở về của Lực lượng Bình Xuyên


Lai Hữu Tài đã chuẩn bị sẵn ,đọc cho De La Tour và Savani nghe


-Xét rằng Đảng Cộng sản đã đi ngược lại với  ước vọng nhân dân áp dụng sự độc tài thống trị trên Đất Nước , tiêu diệt người Quốc gia


-Xét rằng Bình Xuyên không thể tiếp tục đứng về phía Cộng sản để đánh Pháp ,nếu không muốn bị tiêu diệt Bình Xuyên chiến đấu cho quyền lợi Tối thượng của Quốc Gia Chúng tôi công nhận một Chánh phủ hợp pháp trong khuôn khổ Liên Hiệp Pháp ,và đặt mình dưới sự lãnh đạo của Đức  Quốc Trưởng  Bảo Đại


Thủ lĩnh Quân Đội Bình Xuyên Lê Văn Viễn


De La Tour đọc xong gài lòng nội dung ngắn gọn ,ký tên và ghi thêm Ngày 17 tháng 6 năm 1948


La Tour nhận chuông thì người quản gia Ma Rốc mang một khay 4 ly thủy tinh mạ vàng và chai Dom  Perignon ,Tướng Pháp nâng ly chúc mừng sự quy thuận và tình bằng hữu


Lúc gần chia tay De La Tour nói với Bảy Viễn -Bình Xuyên toàn quyền nơi Chợ Lớn nhưng với một điều kiện là


-Quét sạch các cán bộ và Ủy ban khủng bố của Việt Minh ra khỏi nơi đó không khoan nhượng


Bảy Viễn mặt đanh lại nắm chặt tay De La Tour hứa


-Ngài an tâm ,giữa chúng tôi và Nguyễn Bình không còn sự ràng buộc nào ,bây giờ chỉ nói chuyện bằng súng đạn


Chánh Phủ Trung ương Việt Nam và Cao Ủy Pháp thông báo trên tất cả cơ quan truyền thông và Báo chí sự trở về của Quân Đội Bình Xuyên


Nơi Khu 7 bọn đầu nậu khủng bố Việt Minh choáng váng khi nghe tin Bình Xuyên về quy hàng Phạm Hùng văng tục với Nguyễn Bình


-Má Anh chèn ép chúng nó quá bây giờ chúng nó kéo hết theo Pháp và Bảo Đại chúng sẽ bứng chúng ta biến khỏi nơi này không sớm thì muộn .


Nguyễn Bình chột dạ làm thinh ,hắn linh cảm như số phận mình Thần chết đưa lưỡi hái gần kề Bảy Viễn thoát tay hắn nhưng hắn có thoát khỏi tay một tên mang 20 căn cước đang là Chủ Tịch ngoài Bắc hay không là chuyện đáng suy nghĩ Nguyễn Bình trằn trọc cả đêm là một Cán bộ cấp lớn hắn biết chuyện gì sẽ đến ,mộng Bá đồ Vương nơi Nam kỳ vỡ vụn


Sau khi chấp nhận những đề nghị của Cao ủy Pháp ,Bình Xuyên cho ba Tiểu Đoàn về Chợ Lớn ,mở cuộc tảo thanh càn quét cán bộ Nội thành của Bình Chột ,cột lại từng nhóm đem ra các con kênh ,cho đeo đá và cổ thả xuống dìm hết ,tụi Việt Minh rúng động bỏ chạy về Đồng Tháp ,các toán võ trang cũng chém vè theo , Bình Xuyên tung  quân lấp vào  khoảng trống đó bình định hết các làng xã ven Đô Thành Sài Gòn và Chợ lớn


Lần đầu tiên Bảy Viễn và Lại Hữu Tài cho Ký giả Pháp vào Chiến khu rừng sát một Linh Mục tên Massiac , Ký giả nhiều kinh nghiệm về Đông Dương có cảm tình với Ông Hồ  nêu một câu hỏi chọc giận Bảy Viễn


-Theo sự hiểu biết của chúng  tôi Bùng Xuyên chỉ có 200 người chịu về Thành hợp tác với Pháp trong con số 2000 binh sĩ ,


Lại Hữu Tài giận dữ nói -Ông chẳng biết gì về Bình Xuyên ,chúng tôi đã từng đánh người Pháp với Quân số cấp Trung Đoàn ông lấy đâu tin này ?


-Kkkk Tôi nghe đài Việt Minh đã chửi các ông bám váy Bảo Đại và ăn phân của De La Tour   và nhấn mạnh Bình Xuyên chỉ là Thảo khấu


Tài lấy một bức thư của HCM ra đưa cho tên ký giả xem và dịch ra tiếng Pháp mà HCM ca ngợi Bình Xuyên rồi nói


-Bình Chột mạ lị vu khống Bình Xuyên vì hắn không còn có cơ hội thanh toán Bình Xuyên mà thôi


Bảy Viễn ra hiệu cho Tài chấm dứt cuộc phỏng vấn với ông Linh mục khoái Ku Hồ


Ông qua sang Linh mục Massiac đưa tay tiễn ,-Hãy trở lại ông sẽ thấy chúng tôi khác hôm nay .


Ông có gởi lời gì cho Cụ Hồ không tuần sau tôi đi Hà Nội


-Không không còn gì để nói kkk Bảy Viễn cười


Ngày 24 tháng 6 Một tuần lễ sau khi Bình Xuyên về Thành ,Tướng Nguyễn Văn Xuân Thủ Tướng Chánh phủ Trung Ương và Thủ Hiến Nam Kỳ Trần văn Hữu đón tiếp tại Dinh Gia Long ,lá cờ Vàng ba sọc tung bay trước gió Thủ lĩnh Bình Xuyên lần đầu tiên được tiếp đón một cách trang trọng theo nghi thức Tướng lãnh cao cấp đây mà một cuộc gặp mắt kỳ lạ giữa các con người một bên là trí thức của Pháp Xuân tốt nghiệp Trường Polytechnique của Pháp Hữu là Kỹ sư và một được cho là tay Anh chị Bình Xuyên khét tiếng chọc trời khuấy nước Bảy Viễn vào tù ra khám ,đánh Pháp 1000 ngày ,tù Côn Nôn vượt ngục còn thiếu nợ 8 năm tù


Tướng Xuân nói về vai trò Bình Xuyên trong hôm nay là phụ giúp Pháp ổn định và tái lập chánh quyền từ các nơi Việt Minh không ảnh hưởng đến ,và nhanh chóng thành lập Quân Đội Quốc Gia Thống nhất


Bảy Viễn đồng ý và bắt đầu truy lùng những tay cơ sở của Việt Minh chưa lộ diện ,giết không cần thông báo ,Bảy Viễn cho triệu tập các Băng Đảng ,Cầu Muối ,Cầu Lãnh sự và Chà Và cùng các Thương gia ,Taxi ,chỉ một câu nói


-Không đóng thuế cho Việt Minh


-Không cộng tác ,lấy tin cho chúng ,không tiếp tế ,những ai vi phạm sẽ bị bắt cột đá thả xuống sông lời hăm dọa được dân chúng nghe theo tức thì .


Các toán Bình Xuyên từ rừng sát kéo về lập Bản doanh tại cầu chữ Y


Bảy Viễn được phong Đại tá Quân Đội Quốc gia sau khi Ông Trần Văn Hữu thăm các đơn vị Bình Xuyên


Maurice Thiên bị Pháp bắt vì kinh tài cho Bình Xuyên đang bị nhốt nơi Khám lớn được Bảy Viễn can thiệp thả ra tức khắc Maurice Thiên nghỉ ngơi vài ngày rồi trình diện  Bảy Viễn


Ngọc Lan Đình một Nhà hàng lộng lẫy xa hoa sang trọng nhất của Chợ Lớn trang hoàng bằng những bó hoa đủ màu sắc ,và những dải lụa màu đỏ màu vàng sáng chói để chào đón người con của Chợ Lớn trở về Bảy Viễn lúc nào cũng tự nhận nguồn gốc Triều Châu của mình .


Tối nay các Bang trưởng Hoa Kiều Lý Tài mạnh nhất mới Bảy Viễn đến dùng cơm tối


Bảy Viễn đến với hai cận vệ trang bị tận răng ,khu vực được các toán võ trang Bình Xuyên kiểm soát nghiêm ngặt sợ Bình Chột tung quân đánh lén


Bảy Viễn vào một căn phòng riêng 5 ông già người Hoa tóc đã bạc phân nửa đang chờ Thức ăn ngon nhất bày ra rượu Mao Tài bày ra Người đẹp và Ca sĩ danh tiếng của Chợ Lớn được mời tới giúp vui ,Bảy Viễn ngây ngất vì người đẹp eo thon mông tròn ,vú ngồn ngộn lấy khăn ướp nước chanh thơm ngát lau mặt cho ông,nàng cố ý cạ thật mạnh vào củ từ của ông rồi liếc mắt đưa tình ,Bảy Viễn nâng ly rượu Mao Tài uống gọn ,bàn tay ông nâng nhẹ cái lưng như con kiến của kiều nữ Chợ Lớn ,5 ông Tàu nháy mắt đèn bớt đi ánh sáng ,chỉ còn những ngọn nến lung linh để Bảy Viễn móc hang cua nhưng Bảy Viễn chưa vội đêm còn dài ông nói


-Thưa các ông chẳng hay bữa ăn tối hôm nay có mục đích gì không ?


Lâm Bành 77 tuổi Bang Trưởng Triều Châu lên tiếng ,khoát tay các nàng thiếu nữ biến dạng


-Chúng tôi mời ngài đến ăn cơm tối hôm nay để bàn chuyện một số vấn đề đã được thu xếp


-Bảy Viễn nói - Hơi sớm phải không?


Lâm Bành nói -Việc những vụ nổ liên tiếp xảy ra làm chúng tôi lo ngại


-Các ông nói thẳng ra đi má cứ lòng vòng làm tôi khó chịu


-Dạ bình tỉnh li ,ngộ lói là Các ông nhất lịnh giết tụi Việt Minh trong khu vực Chợ Lớn ?


-Từ khi các ông vào khu ló Chợ Lớn đã phát chiển ,bây giờ dân số lên gần cả chịu người ló , chuyện ngăn cấm Việt Minh thu thuế không lược chúng ló sẽ khủng bố ló làm người Hoa sợ ,bây giờ lính Pháp nhiều mình kiếm tiền bộn ló xin ông nghĩ lại cho người Hoa làm ăn ,chúng tôi đóng thuế cho mọi bên sòng phẳng ,người các ông và Pháp không bảo lảm an linh các thủy lộ ,thì lể chúng tôi lo


Bảy Viễn nổi nóng khi những điều mình đưa ra bị các ông Bang trưởng Hoa kiều phản đối ,họ muốn trao đổi buôn bán vào vùng Việt Minh nhiều lợi hơn ,


Tôi muốn phong tỏa toàn diện không buôn bán đóng thuế cho Việt Minh nghe chưa


Lâm Bành ngửa mặt lên trời cười khẩy nói


Bình Xuyên nếu không có yểm chợ của chúng tôi làm sao mà các lị sống lổi trong vùng đầm lấy ló chứ nghe ngộ lói lè làm ăn có lợi đôi bên


-Tôi nói lần cuối Bình Xuyên sẽ bắn tất cả những ghe xuồng ,vào vùng Việt Minh buôn bán ,giết hết thả trôi sông nếu không tuân lệnh 5 người Hoa thấy tình hình hơi căng ra hiệu với Lâm Bành


Đồng ý Lại Ca chúng tôi lồng ý chuyện phong tỏa toàn diện rừng sát


Bảy Viễn cụt hứng ,nên ông xô ghế đứng dậy thì Triệu Vũ Bang Trưởng Quảng Đông nói nhỏ nhẹ


-Trước khi chia tay tôi xin hỏi ngài một câu hỏi chót


-Cứ nói tôi nghe


-Trong cuộc đấu nhau với Việt Minh ngài cộng tác với An Ninh Pháp ?


-Tôi không bao giờ dính tới bọn Catinat đó


-Ngài có dấu không ?


Bảy Viễn nổi xung


-Anh sỉ nhục tôi ?


-Bình tỉnh lại ca -tôi nói với ông là Maurice Thiên có  những liên hệ mật thiết với Frances Giám đốc Nha Công An Pháp và chúng tôi có nhiều bằng chứng là Maurice Thiên là tên điềm chỉ tệ hại nhất và được tin cậy nhất của Frances


Bảy Viễn không chịu nổi đập bàn tay lên bàn những cái ly văng lên vỡ vụn


-Binh tỉnh lại ca ,để Triệu Vũ lói hết Lâm Bành nhỏ nhẹ với Bảy Viễn


Bối rối Bảy Viễn ngồi xuống chiếc ghế nghe tiếp vì sức mạnh của 5 ông già tác hại đến việc đóng góp cho Bình Xuyên


Triệu Vũ thấy Bảy Viễn bớt nóng mới nói


-Trong thời gian ngài vào Khu chúng tôi lóng góp 500.000 mỗi tháng cho Bình Xuyên


-Bảy Viễn nói -Chúng tôi chỉ nhận có phân nửa số đó các ông nói thật không ?


-Lại ca biết không ?Maurice Thiên bây giờ là người Việt Nam giàu nhất ló ,nó xây nhiều khách sạn nhà hàng ,có hai hãng xe đò ,và nó thu thuế nhiều thương gia ai chống đối nó đưa danh sách cho Giám đốc Công An Frances vu không là tiếp tế cho Kháng chiến như vậy sẽ bị tù và phát mãi tài sản ló Chúng tôi hôm lay thông báo cho Lại ca biết ló chúng tôi không bịa chuyện để gây thù oán ,và chúng tôi xin chấm dứt cộng tác với Maurice Thiên


Bảy Viễn dường như rơi vào hoang mang tột độ ,nhưng ông vội bênh vực Maurice Thiên


-Nó bị Pháp bắt giam mà ?


-Nó bị phòng Nhì Pháp bắt với một kho tiền HCM đổi được giá ,Phòng Nhì Pháp khám nhà Maurice Thiên bắt gặp 110.0000 giấy bạc Đông Dương ,tương đương 2 triệu tiền Việt Minh ,nó được Giám đốc nha Công An Frances bảo đảm là Maurice Thiên sẽ được trả lại số tiền đó ngay sau khi ra Khám ,và nói hắn làm việc theo lệnh của ông ta để gây quỹ đen cho sở Công An


Bảy Viễn đứng lên cảm ơn và nói sẽ cho điều tra việc làm của Maurice Thiên


Cuộc gặp Maurice Thiên với Bảy Viễn lạnh nhạt ,dù Maurice Thiên cố nhắc lại tình bạn ,và chuyện đi vòng Đông Dương và thông báo là xin rút lui ,Bảy Viễn cố dằn cơn thịnh nộ ông bình tỉnh để hắn huyên thuyên đủ chuyện ,ông hiểu Maurice Thiên thông minh nhưng cũng có tật xấu xấu của nó ,hắn đã không bỏ rơi Bảy Viễn khi ông xộ khám ,ông muốn chứng minh là ông biết nhiều hơn nó nghĩ


-Maurice Thiên hãy nói cho Tao biết vấn đề tiền nong ,bây giờ Bình Xuyên đã vào quy chế Quân Đội được công nhận và tao là Đại tá nghe chưa ?


-Anh muốn kiểm soát sổ sách kế toán Maurice Thiên chế giễu .


Bảy Viễn nói -Cố đừng để tao nóng giận Maurice Thiên ,mày ăn học nhiều hơn tao tao không muốn bóp con gà đẻ trứng vàng cho nó chết nhưng mày phải cho tao sổ sách những người đóng thuế cho Bình Xuyên rõ ràng


-Em không giữ  sổ sách Đại ca


-Tài và Paul con tao sẽ giúp mày làm lại hết danh sách .Maurice Thiên không còn cách nào khác là phải cộng tác để làm sổ sách


Ba tháng  sau Tài và Paul vào phòng làm việc của Bảy Viễn nói .


-Chúng ta mất một con số quá lớn 30 chục triệu đồng .Maurice Thiên cộng tác với Công An Pháp ,và liên lạc với Nguyễn Bình qua Lành ủy ban ám sát của Việt Minh Khu Đa Kao ,nó đề nghị cộng tác với Bình Chột người chúng ta đã giết Lành có trong tay lá thư Maurice Thiên gởi cho Nguyên Bình Bảy Viễn mắt dường như lồi ra ông bặm môi dằn cơn nóng rồi hỏi


-Tài sao anh không nói tiếng nào ?


-Maurice Thiên là bạn anh trước tôi ,tôi để anh quyết định


-Ba Maurice Thiên đã bán mình cho quỷ dữ ,có thể bán luôn chúng ta nếu còn trong Khu Paul nói và nhìn Bảy Viễn lo âu


-Sophia Tran đã cho ta biết ,nhưng ta cần Maurice Thiên nó làm được việc mà chúng ta rất cần là Tiền và nguyên liệu cho Chiến Khu


-Ta sẽ bắn nó


-Đừng Ba đừng tạo thêm rắc rối .Maurice Thiên thân cận với  Ba từ lâu ,ông ta  làm việc cho Sở Công An Pháp từ khi Ba vào Khu ,tạo một thế đứng có vai vế giết hắn Công An Pháp sẽ nhúng tay vào


-Ba đã nói nếu một ngày nào đó vì Tiền Tiểu đệ  qua mặt huynh mày sẽ chết chính tay tao sẽ đi phúng điếu cho mày một vòng hoa


Maurice Thiên đánh hơi nguy hiểm ,hắn nhờ Francess đưa đi ra Ngoại Quốc vì biết Bảy Viễn khó dung thứ cho mình nếu đâm sau lưng Bình Xuyên ,lá thư gởi cho Bình Chột không thấy hồi âm và Lành biến mất không tăm hơi ,nhưng mọi việc xáo trộn Nguyễn Phan Long lên làm Thủ Tướng Cựu Hoàng Bảo Đại hồi loan Francess mất chức Giám Đốc Công An Maurice Thiên mất chỗ dựa


Sáu tháng qua Bảy Viễn làm sạch Chợ Lớn ,Nguyễn Bình không còn nơi bám víu hắn ra lệnh khủng bố,lựu đạn quăng vào rạp hát,nhân viên Chánh quyền bị ám sát ,nhiều ký giả bị giết giữa ban ngày ,trái lại Chợ Lớn An toàn ,ban đêm Thành phố vẫn nhộn nhịp Bình Xuyên nhận vùng trách nhiệm nơi đây làm rất tốt công việc ,Cộng sản chỉ tung hoành nơi Sài Gòn và mất dần ảnh hưởng vì khủng bố người dân nghe đến là sợ bất hợp tác


Maurice Thiên thời gian của hắn được đếm ngược


Xem tiếp Tập 19 


Bảy Viễn cọp rừng sát


Ván Bài cuối cùng


Bảy Viễn gọi Nhan  người tù vượt ngục chung lúc này đang chỉ huy một Đại Đội tại Tổng hành dinh rừng sát về chỉ huy Tiểu Đoàn 5 thay Tư Tị ,những Anh em từ Côn Nôn về đã mất gần hết Bảy Viễn buồn và nhớ Sáu Đội ,ông kéo nhan và Bảy Môn về Chợ Lớn để an tâm hơn


Nhan về Văn phòng Bảy Viễn trình diện


-Chào Đại ca có lệnh gì cho em hôm nay ?


-Anh đem đệ về nắm Tiểu Đoàn 5 ,và cho người truy lùng thằng Vinh đem về đây em tính sao ?


-Dạ theo tin tức mà em biết được nó không dám xuất đầu lộ diện người của em đang ở Đồng Tháp sẽ tóm hắn nếu gặp Đại ca an tâm lo việc lớn hơn chuyện đó để em lo Nhan lúc nào cũng vậy chu đáo với nhiệm vụ và ân cần trong tình cảm


Bảy Viễn nhìn Nhan một hồi rồi nói


-Đợt thăng cấp này em sẽ mang lon Thiếu Tá Anh đã  cho làm danh sách nộp lên văn phòng Thủ Tướng em cố gắng làm việc


Nhan chào Bảy Viễn rồi lui ra


Cuối năm 1948 Bảy Viễn nhận được một phong bì niêm Son đỏ chóe ,mang dấu triện Hoàng Gia của Văn phòng Đổng lý gởi


Đức Quốc Trưởng Bảo Đại sẽ tiếp Đại Tá Lê Văn Viễn ,và sẽ thảo luận với Đại Tá tai Dinh Quốc Trưởng tại Đà Lạt


Bảy Viễn nhân phong bì do Tùy viên mang đến bàn làm việc của Ông ,vừa hoang mang vừa kiêu hãnh hàng chục câu hỏi hiện lên trong trí não vốn chơn chất của ông , thiệp mời của một Nhân vật quan trong nhất Việt Nam thời bây giờ ,làm ông khoái chí nhưng tại sao ông Vua này lại để ý đến mình ?một chuyện lạ nhưng ông thoải mái đón nhận nó là ân sủng mở ra một khung trời mới mà sao bản mệnh ông nhìn thấy đêm qua sáng rực giữa bầu trời đêm


Ông chuẩn bị một bộ Quân phục trắng đẹp may vừa vặn trong lần diện kiến đầu tiên dáng cao lớn mặc đồ vào rất bảnh chọe oai phong lẫm liệt Sophia Trần khen rối rít bà muốn tháp tùng ,nhưng đợi  Bảy Viễn có đồng ý hay không ;


-Em không cần em theo ,để anh gặp Quốc Trưởng có chuyện riêng gì đó em hiện diện không tiện Sophia khuyên Bảy Viễn nên ít nói và giữ lời vì sọ Bảy Viễn lúc hứng chí văng tục thì khổ nàng lo cho Bảy Viễn rất chu đáo ,hôn nhẹ môi vợ Bảy Viễn ra xe lên Phi trường những khóm mây trắng nhẹ bay trên bầu trời trong xanh, đây là lần đầu tiên ông ngồi phi cơ do Phi công Pháp lái chiếc phi cơ trắng bạc có Logo Hoàng Gia cất cánh bay ,nhìn xuống đất ông thấy những cánh đồng xanh mướt ,


Đáp xuống Phi trường Liên Khương thì đã có xe chờ sẵn một chiếc Mẹc của Đức sơn đen đến đón Bảy Viễn xuống phi cơ một Tiểu Đội Ngự Lâm Quân do một Trung Úy dàn chào


Bảo Đại một ông Hoàng ham chơi học thức này ,khi muốn thu phục ai thì ông tìm hiểu kỹ sở thích và yếu điểm của người đó không cần ưu điểm vì theo ông người ưu điểm để một nơi khác và dùng cho việc khác Bảy Viễn là một tay Anh chị dễ chơi hơn vì Bảo Đại cũng rất mê gái .Ông đã chuẩn bị một vài kỳ nữ đẹp để tiếp đãi Bảy Viễn nhưng ông lầm tay hảo hán này cũng là một người biết nghi lễ Quân Thần


Bảo Đại bị chinh phục ngay với vóc dáng to ,mặt chữ điền lối nhìn cương nghị của một tay chọc trời khuấy nước ,mà Bảo Đại  đã được  thông báo từ trước ,Bảo Đại rất ghét giả dối và nịnh bợ ,ông rất khoái khi gặp Bảy Viễn


-Trẫm rất vui khi gặp Đại tá


-Bảy Viễn chưa học lễ nghi khi diện kiến Bảo Đại ông lúng túng ,đành đứng nghiêm đưa tay chào


-Dạ kính chào ngài Bảo Đại ,tùy viên của Bảo Đại không dám nhắc vì đã lỡ rồi


Bảo Đại mỉm cười ,ông dường như khoái cái cung cách trời ơi đất hỡi của viên Đại Tá chưa có một ngày học tại một Quân trường ,chưa có một cái bằng Tiểu Đội trưởng nhưng đã đánh Pháp 30 tháng qua những trận đánh mà Đại Tá này lúc nào cũng tham dự với lính đủ để nói lên một Thiên tài về Quân sự kkk ,


Vừa gặp nhau là Bảy Viễn kết ngay ông Hoàng mất ngôi này ,quên mất lễ nghi ,khi Bảo Đại dẫn Bảy Viễn khoe hàng trăm cây súng săn .


Bảy Viễn trong phút chốc lên tận mây xanh ,khi thấy một cây súng vừa tay ông nói


-Má cây này đã quá Hoàng Thượng ,may là tùy viên lui hết


-Bảo Đại ngỡ ngàng ,ông bỗng bật cười lên khanh khách nhìn Bảy Viễn vuốt  ve cây súng Shotgun  hai nòng của Mỹ ánh thép ngời sáng chạm hình hai con rồng mà một thương gia Tàu tặng cho ông cùng với một Mỹ nữ tuyệt vời đi kèm ông nói


-Đại Tá sẽ thích hơn nếu gặp một món quà đi kèm với cây súng này kkk


Bảo Đại đưa mắt ra hiệu cho Phan Văn Giáo Thủ hiến Trung kỳ ,hắn đang có mặt nơi này để hầu cận Bảo Đại


Lý Lệ lệ ,trong chiếc sườn xám lụa vàng xuất hiện căn phòng sáng rực ánh vàng ,đùi trường túc ,mắt sáng như hồ thu ,khuôn mặt đẹp tuyệt vời đôi môi cong lên như muốn bú mồm nhìn Bảy Viễn ,trong một thoáng Bảy Viễn chới với cây súng Shotgun có đẹp cũng không bằng Giai nhân trước mặt ,


-Từ từ đi Đại Tá mình còn nhiều thời gian ,hoa đẹp nơi dinh này không thiếu ,


Bảy Viễn không tin mình diện kiến một ông Vua cách đây 8 năm về chấp chánh lên ngôi ở Cung điện Huế mà Bảy Viễn có thấy trên báo chí ,một người tù ,một bần dân một tay cướp cạn hôm nay đổi đời đang sánh vai cùng đức Dua ngắm hoa và cụng ly


Giữa ông Vua mất ngai và tay chơi giang hồ Bình Xuyên đã có tần số thông cảm .Bảo Đại khoái tính chất Nam Bộ của Bảy Viễn ,hứa hẹn ủng hộ hết mình cho Bảy Viễn trên con đường hoạn lộ phía trước ,Ông Vua mất ngai và Tướng cướp trở thành bạn thân sau cuộc săn bắn ,Bảo Đại biểu diễn tài săn bắn của mình trước Bảy Viễn thú rừng hung dữ được lính vào rừng xua ra bằng những tiếng động Bảo Đại bắn gục một con Bò Tót một sừng khi nó chạm mặt con người miệng nó sủi bọt khi thấy Bảo Đại chỉ 50 thước ,nhưng Bảo Đại chờ con mồi phi nư bay đến gần mình 15 thước mới nã đạn Bảy Viễn kính phục sự bình tỉnh gan dạ của ông Dua khi tiếng súng vang lên con Bò Tót ngã xuống cách Bảo Đại 5 thước một tay săn bắn có hạng và một người chơi bài trầm tĩnh nhất nơi các sòng bài nổi tiếng từ Ba Lê ,Ma Cao và Hồng Kông gia tài Nhà Nguyễn chắc không đủ để ông Hoàng này chơi vài chục ván bài ,ông chợt tìm ra một người sẽ khai thác mỏ vàng cho ông người đó một tay chơi đúng điệu đang cười với ông kkk


Bảy Viễn đã được hứa  ủng hộ đấu thầu sòng bài Đại Thế Giới ,tiền chia chác cho ông Hoàng ăn chơi việc nước tính sau .Bảy Viễn trở lại Đà Lạt nhiều lần ,cứ mỗi lần như vậy ông được Bảo Đại coi như người nhà ,Bảy Viễn được ông Hoàng giới thiệu từng món hàng mà ông hiện có ,những kiều nữ ba miền luôn cả Ngoại Quốc ,một hôm ông Bảo Đại nói với Bảy Viễn


-Đại Tá thử nàng này đi một Kỷ nữ Bắc kỳ rất xinh do Phan Văn Giáo dâng nạp ,mà hắn đã nếm mùi trước


-Bảy Viễn cười ngạo mạn ,sự ngạo mạn của Lương Sơn Bạc Tống Giang ông nhìn Bảo Đại rồi nói


-Hoàng Thượng Thần không bao giờ ngủ chung với một cô gái đã thuộc về Ngài cho dù một đêm đây là nghi lễ tối thiểu của Cung đình mà Thần đã hiểu khi đọc truyện Tàu ,cho dù một con điếm ,rồi Bảy Viễn cúi đầu quay lui


Phan Văn Giáo tái mặt khi nghe Bảo Đại nói hắn tức tối -Cái thằng Côn Đồ mang danh Đại Tá nó dám phạm Thượng ,mang tội khi Quân Ngự Lâm Quân đâu bắt hắn cho ta


Phan Văn Giáo giận ra lệnh


Trái lại Bảo Đại cười rồi nói -Mi im đi tên Côn Đồ mi vừa nói ,có khí khái trọng Danh dự ,Nó là người duy nhất dám nói không với Trẫm ,nó làm Trẫm nhớ mãi lời nói của nó ,còn mi lúc nào cũng hát bội đủ kiểu nịnh ,mi tìm đủ cách để ta vui cho dù đó là những câu chuyện mi chơi gái rồi kể thành tích


-Dạ Thần không ưa tên Côn Đồ đó


-Mi lầm ,đừng kinh thường nó ,một ngày nào đó mi sẽ bị nó trừng trị


Vài ngày sau Bảy Viễn lại đi săn với ông Hoàng ,Bảy Viễn có một Tiểu Đội võ trang Bình Xuyên theo lên Đà Lạt vì ông ngại Phan văn Giáo làm ẩu ,Bảy Viễn biết mình không nguy hiểm nhưng chứng tỏ ông chỉ tin vào Bình Xuyên ,Bảo Đại thông cảm và không nói gì


Khu rừng săn bắn được bảo vệ cách Dinh khoảng 30  cây số ,không có Việt Minh trong vùng ,các con đường mòn xe jeep có thể chạy vào dễ dàng đề phòng bất trắc đây là Đất Hoàng Triều Cương Thổ miễn tất cả mọi thuế má ,do Văn phòng Quốc Trưởng Quản lý mặc nhiên được tôn trọng từ các thế lực khác nếu có


Bảo Đại là một tay săn có tầm cỡ trên Thế giới chuyên cưỡi voi đi săn ,với những người Thượng vào rừng xua con mồi cho ông săn .


Khi đi săn Bảo Đại mất đi cái vẽ bề ngoài của ông Hoàng lạnh nhạt nghi lễ với bầy tôi dua nịnh ,ông hòa mình với Thiên nhiên và rất dai sức lội núi băng rừng Bảy Viễn nhiều lúc không theo kịp khi chứng kiến Bảo Đại bắn một con Cọp trong tầm 3 thước rất nguy hiểm ,trong ba thước đó ông Bảo Đại đã đặt sinh mệnh mình vào viên đạn nếu hụt là chết ,nhưng ông tin vào chân mệnh Đế Vương của chính mình muôn thú và Thần dân phải quy phục


-Bảy Viễn chứng kiến đây là lần thứ hai ông Vua hạ thú dữ Bảy Viễn nói sau khi nhìn xác cọp khổng lồ hơn trăm ký lô ngã xuống cách ông Hoàng 3 mét


-Phải là một tay Thiện xạ và một người săn mồi rất bản lĩnh mới bắn ở tần gần như thế này Bệ hạ ,Thần xin bái phục kkk


Xúc động trước lời khen đầy bộc trực của người Nam Bộ ,Bảo Đại cười khoái chí ,ông thích lối nói chuyện của Bảy Viễn mà trong đời ông không bao giờ nghe ,ông dường như có một tình cảm bạn bè dâng lên bất chợt


-Đại Tá tôi thích Anh lối nói chuyện bình dị này ,anh nên về đây nắm Ngự Lâm Quân thay ông Thi


-Bảy Viễn chợt nhớ đến một viên Thiếu Tá nói tiếng ọ ẹ khó nghe hắn nhìn ông một cách kỳ lạ không thiện cảm ,nhưng ông bất cần ông không thèm cái chức mà Bảo Đại đề nghị ,sống gần Vua cũng như gần cọp -Má không biết cọp ăn thịt lúc nào


Tối đến bên ngọn lửa hồng đốt ven cánh rừng ,Bảo Đại kể chuyện về bị ép phải bỏ ngai Vàng mà ông gọi là thất thế ,một cuộc tâm sự lạ lùng mà Bảo Đại không nói với cận thần vì ông không tin vào ai tụi Pháp nó cài hết người vào trong nhóm thân cận với ông và chính Việt Minh cũng có ,giờ đây nơi đống lửa trong đêm tối âm u nơi cánh rừng thông bạt ngàn ông nói chuyện với một cựu tù Côn Nôn và là một tay anh chị đã bước vào sân chơi với cấp bậc Đại Tá thật thụ của Quân Đội Quốc gia đang thành hình ,Bảy Viễn đang bị mê hoặc với lối nói chuyện của Cựu Hoàng ,bên ngoài cách 10 mét toán lính Bình Xuyên đứng gần như bất động trong bóng đêm


-Cai trị Việt Nam không phải dễ khi Trẫm lên ngôi nước Pháp thắng cuộc đệ nhất Thế Chiến là một trong những nước mạnh nhất thời bấy giờ ,những người Quốc gia mà Trẫm gặp ở An Nam họ tưởng Pháp sẽ trao trả Đất nước này bằng một cuộc nối dậy bằng Súng đạn ,họ quá ngây thơ ,Trẩm sống ở Ba Lê ,Trẩm biết một sự không dễ dàng như những người yêu nước An Nam suy nghĩ ,Ta biết sức mạnh của bọn Ngân Hàng,bọn Tướng lãnh và bọn Giám mục ,bọn chánh trị gia ngồi nơi an lành nhúng tay vào điều khiển các cuộc áp phe ,di chuyển và trăm ngàn quân vài hạm đội để bóp nát những manh nha đòi Độc Lập ,Trẫm biết phải cần nhiều thời gian và tiền bạc để làm một công việc Lịch sử mà các Tiên Vương Trẫm Không làm được


-Không thế lực Quân đội lạc hậu ,dựa vào Nhật khi tên Đại sứ Nhật Yokoyama đến thông báo với Trẫm rằng đem lại Độc Lập cho An Nam nó chỉ là một cái bánh vẻ mà người Nhật lừa ta ,Trẩm biết nhưng phải làm như thật ,để nắm lấy chút cơ hội nếu có được ,nhưng khi Nhật đầu hàng chính phủ do trẫm lập nên trốn hết trước khi Việt Minh rời nơi xó núi của chúng


-Trời về đêm sương khuya đã xuống Bảo Đại chưa chấm dứt câu chuyện và Bảy Viễn cũng muốn nghe thêm ,ông đứng lên lấy thêm củi cho vào đống lửa ,Hầu cận xuất hiện đem thêm trà Sâm và bánh ngọt


-Bệ Hạ cứ nói cho hết những uẩn khúc Hạ Thần xin nghe dù rằng Hạ Thần trình độ hiểu biết về Chánh trị nông cạn


Bảy Viễn Anh biết không Trẫm bị nội tuyến ,những người đạo mạo quanh Trẫm đã làm việc cho Việt Minh đã bán Ta cho họ Hồ ,khi thấy  người Nhật đến nói


-Hoàng Thượng muốn Trung Đoàn chúng tôi dẹp tụi Việt Minh không? nếu Hoàng Thượng ra lệnh ,Trẫm không đồng ý để Ngoại bang gây đổ máu thêm cho Nhân Dân


-Ta bị ép Thoái vị HCM  phong cho cái chức Cố vấn chỉ  là mục đích giữ ta làm con tin mà thôi


-Tiếng Cựu Hoàng trầm buồn ,ông nói Trẫm sống với chúng ba tháng ,HCM


lúc nào cũng bắt ta theo hắn khi hắn xuất hiện để tạo nên uy tín với Quốc dân cho đến khi cần phải diệt Quốc Dân Đảng và Đại Việt hắn nhượng bộ cho Pháp vào Bắc Kỳ để rảnh tay diệt những người Quốc gia -


Câu chuyện khá dài Bảo Đại chấm dứt vì Hầu cận xuất hiện nhắc là ông có một cuộc họp ngày mai thứ Hai


-Bếp lửa đã gần tàn ,Bảy Viễn đứng lên đưa tay mời Bảo Đại ,Lý lê lệ đã chờ ….


Bảy Viễn cùng về Sài Gòn trong sáng sớm ,chuyến bay cất cánh khi mặt trời vừa lên toán cận vệ Bảy Viễn cho ở  lại Đà Lạt chờ ông lên vài ngày sau để họ nghĩ ngơi


Ông vội về Chợ Lớn thăm mấy bà vợ và đàn con ,gia đình thật vui khi ông trở về một ngày ,những món ngon tăng lực cho ông các bà đã chuẩn bị cho một trận đánh đêm và ngày trên giường chia thời gian ra theo lịch trình ông pháo bà Tuyết Mai trước đến Sophia thì hết mẹ đạn để đóng thuế nàng chỉ cần nằm trong vòng tay của ông để nghe chuyện đi săn với Bảo Đại là đủ với  bà như vậy là hạnh phúc lắm rồi ,dù sao nàng gần ông nhiều hơn bà khác


Sau cuộc họp với Nội các ,Bảo Đại gặp riêng Bảy Viễn để bàn về chuyện sòng bài Đại Thế giới vì ông đang cần tiền, lương Quốc Trưởng không đủ ông tiêu dùng một đêm


Thấy Bảo Đại hơi mệt Bảy Viễn cười nói như khuyên nhủ


-Hoàng Thượng buồn phiền chẳng thay đổi quá khứ ,Bệ Hạ thích đánh bạc ,vậy phải chứng minh mình là một người chơi bài thượng thặng ,bày ra một canh bạc mới


-Bảo Đại tươi rói nói -Có lý Miền Nam là vựa thóc lớn chúng ta phải bảo vệ ,vì có tin Việt Minh sẽ tung các Trung Đoàn để lấn chiếm các vùng trù phú


Bảy Viễn chỉ đề nghị một đề nghị có lợi cho Bình Xuyên vùng miền Tây để cho Hòa Hảo quyết định


-Để giữ độc quyền nơi Chợ Lớn ,phải nắm ngay sòng bạc Đại Thế giới ngay đừng chậm thưa Bệ Hạ


Bảo Đại phán ngay tức khắc -Trẩm giúp Đại Tá  ,hãy kiểm soát và làm chủ Đại Thế giới


Sự thỏa thuận không văn bản giữa ông Vua mất ngai và Ông cựu tù Côn Nôn kín như bưng không lọt ra bên ngoài


Sòng bạc Đại Thế Giới làm một nơi đánh bạc khổng lồ có tiếng đã mở cửa từ ngày 06 tháng 12 năm 1946 do Đô Đốc Thierry D'Argenlieu lúc đó là Cao Ủy Pháp cho phép hoạt động ,mặc dù chánh phủ Nam Kỳ đầu tiên cực lực phản đối ,vì nó sẽ làm băng hoại xã hội và máu đỏ đen từ người Hoa sẽ làm tăng thêm tội phạm nhưng lời phản đối của mấy bố nhà mô phạm cầm quyền như nước đổ đầu vịt


Việc đấu thầu các sòng bài diễn ra mỗi hai năm 1 lần các ty xì thẩu Chợ Lớn trúng thầu đầu tiên họ trả cho phủ Cao Ủy Pháp số thuế hàng ngày 200.000 ngàn ,lần đấu thầu thứ 2 về tay nhóm tài phiệt Tàu Ma Cau chấp nhận trả 400.000 một ngày khi Bollaert kế vị Thierry sau khi trúng thầu Đại Thế giới thì người Tàu Ma Cau tràn sang hàng ngàn tên canh sòng bài ,ca sĩ và gái điếm, những hình thức khai thác triệt để đủ mánh khóe moi tiền dân ghiền bài Đại Thế Giới phát triển vượt bực nơi  Viễn Đông


Tuy nhiên đã đánh hơi lần đấu thầu thứ 3 có một tay chơi thứ dữ sẽ thắng vào tháng 12 .năm 1950 .Triệu Tường tên sếp sòng  có một hàm răng bịt Vàng nạm kim cương lấp lánh ,luôn mặt lụa láng  bóng chơi xe Cadillac đã khôn ngoan lo lót hết các quan Tây lòn vào cửa sau các bà vợ nhưng với Bình Xuyên hắn không dám và càng không dám dè nghị hối lộ với Quốc Trưởng và ông Thủ Tướng đang gào thét chống đối sòng bài này


Bảy Viễn biết rõ điều này ông muốn kiểm soát Đại Thế Giới bằng mọi cách ,vì nhiều lý do mà lý do duy nhất là Bình Xuyên khi trở về Quy thuận chỉ được trả 170.000 chục ngàn một tháng ,chia ra ba Tiểu đoàn 1.500 quân số lương quá ít 120 chục đồng cho mỗi binh sĩ thua một người phu đạp xích lô trong một tuần


Bảy Viễn phải giao cho Tài lo việc này Maurice Thiên đã bị khai trừ ra khỏi Bình Xuyên tạm thời để đó chờ xử tử sau .


Tài rất khéo léo trong việc giấy tờ và thủ tục ,và Tài rất kín đáo trong mọi việc đi đêm .Ông cần tiền để phát triển Bình Xuyên Đại Thế Giới giúp Tài thực hiện những mục tiêu đề ra nhưng bên Trời Mỹ có một vì sao bổn mạng còn sáng hơn Bảy Viễn đang chờ thời trong Chủng viện dòng tên Maryknoll được Hồng Y spellman đỡ đầu


Chuyện đất nước được sắp đặt rất xa hơn nữa vòng trái Đất mà Lại Hữu Tài không ngờ tới ông vẫn chu toàn nhiệm vụ một cách cần mẫn như một con ong thợ khi người Mỹ nhúng tay vào thì Thượng Đế cũng bó tay


Lai Hữu Tài được sự hổ trợ của các Bang người Hoa nơi Chợ Lớn một ông xì thẩu Lưu chủ một Ngân hàng đậu bằng Luật ở Ba lê một người giàu hạnh nhì Chợ Lớn và xì thẩu tên xanh trùm lúa gạo lớn nhất Nam Kỳ với nhà máy xay lúa và đội ghe 300 chiếc .Hai tên này đồng ý với giá thế chân 20 triệu ,để đổi lấy việc truy thâu 5% tiền lời của Đại Thế Giới và 10% tiền thuê đất của sòng bạc Tài giao cho chủ nhà hàng Thiên Trường quản lý các nhà hàng và vũ trường trong khu Đại Thế Giới ,hắn có nhiều hộp đêm ở Hồng kông và Tân gia Ba chịu ngay


Sau cùng Tài tìm đến mấy tên có máu mặt dân đảo Corse nhà hàng danh tiếng Continental và Andreani nơi nhảy đầm nổi tiếng Sài Gòn  nói chuyện ,khi có chuyện cần họ giúp một tay loại Tàu Ma Cau ra khỏi Đại Thế Giới việc khó khăn là Chánh quyền Việt Nam Ông Trần Văn Hữu cực lực lên án việc cờ bạc Tài ra sức uốn lưỡi như Tô Tần thuyết phục là thay vì để Tàu Ma Cau đem lợi nhuận từ sòng bài về Ma Cau hãy để người Việt nắm quyền dùng tiền đó nơi Đất nước này Và Bình Xuyên cần phát triển để chống Việt Minh và sẽ nộp thuế ngay vào Ngân sách Chánh phủ VN không qua Cao Ủy Pháp tụi Pháp không có một xu ten Thưa Thủ Tướng Tài nói với ông Trần Văn Hữu ông nghe bùi cái lỗ  tai quá nên cười nụ cười lên tận mang tai vì miệng ông khá rộng


-Nhưng còn vớt vát thêm một câu -Chuyện này  không thuộc thẩm quyền của tui để trình lên Quốc Trưởng mà ông Hữu đâu có biết ông Bảo Đại đã hứa với Bảy Viễn rồi


Ông Hữu tưởng sẽ đùn chuyện này để trút mọi trách nhiệm lên ông Bảo Đại ông Bảo Đại sợ mang tiếng sẽ từ chối thì Tài vô vọng ,nhưng một người mê bài bạc như ông Bảo Đại đang cần tiền thì việc có lợi cho ông làm sao mà từ chối ..


***


Maurice Thiên hận Bảy Viễn loại mình ra khỏi một miếng bánh hái ra tiền hắn đang cấu kết với vài Sĩ quan Bình Xuyên hám danh và tiền để tổ chức một cuộc ám sát Bảy Viễn


Tiếp theo kỳ 20


Phan Nhật Bắc


Bảy Viễn cọp rừng sát kỳ 20


Quốc Trưởng Bảo Đại không ngần ngại viết thư cho Thủ Tướng Hữu khẳng định ông ủng hộ Bình Xuyên lấy lại sòng bạc Đại Thế Giới


Lại Hữu Tài đại diện Bình Xuyên bố dự cuộc đấu thầu minh bạch giữa tháng 12 năm 1950 đồng ý đóng thuế một ngày cho Chánh phủ Việt Nam 500.000 đồng


Ngày 1 tháng 1 năm 1951 Bình Xuyên trúng thầu kiểm soát Đại Thế Giới không đụng chạm với Trịnh Tường xì Thẩu Ma Cao ,người Hoa Chợ Lớn không thích Tàu Ma Cao làm mưa làm gió nơi đất Chợ Lớn ,và Trịnh Tường rét vì dân chơi Ma Cao không dám thí mạng và chơi súng đạn họ không phải phi công Cảm tử Kamikaze của Nhật ,vì vậy Trịnh Tường âm thầm cuốn gói lên chiếc du thuyền sang trọng có cầu tiêu mạ Vàng để ỉa cho sướng đít hơn  là rửa chân lên bàn thờ khi đụng đến Bảy Viễn tướng cướp Đại Tá Bình Xuyên, hắn về Hồng Kông thì ông chủ Khiêu vũ trường Thiên Trường chơi trội mua lại chiếc Cadillac màu xanh dầu lửa lái chạy nhá le mỗi buổi chiều còn người đẹp Lily luyến tiếc cái cái Củ từ của Bảy Viễn lơ luôn Trịnh Tường ,vì chỉ có Bảy Viễn mới đưa nàng về Tây hạ ,nàng đã nếm mùi nên không muốn về Hong Kông ,những cái hột xoàn to chảng mà nàng đeo nó chỉ là viên đá mua lúc nào cũng có ,còn một thứ của Bảy Viễn khó mua nhưng Li ly cũng như những người đàn bà khác không ở lâu trong cuộc đời của Bảy Viễn ngoài những phụ nữ mà ông đã gọi là vợ và có con với ông ,ông bận rộn với Công danh với tiền bạc tất cả vì Bình Xuyên ,có tiền sức bật của Lực lượng Bình Xuyên cần phải thêm lò so ,ông đồng ý để Tài và Sang bung ra ,trước mắt 3 Tiểu Đoàn thường trực nâng lên thành Trung Đoàn dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá biệt danh Ba Minh một Sĩ Quan thực thụ tốt nghiệp khóa 1 năm 1948  ở Huế về với Bình Xuyên


Hai cơ xưởng đúc đạn và chế tạo súng ở Đại lộ Galliéni  đảm trách các loại súng nhái Carbine M1 và M2 ,cùng Tiểu liên ,lựu đạn  v…v .


Một đơn vị Cảnh Sát Quân Đội hình thành lựa toàn lính to con giỏi võ về ,họ đội bê rê xanh trang bị Carbine loại súng nhẹ và dễ sử dụng ,có nhiệm vụ tuần ra giải quyết những đụng chạm với lính viễn chinh Pháp ,và ra nghiêm lệnh cho lính Bình Xuyên trong lúc hành quân mà hảm hiếp giết người thì bị tử hình ngay do Cảnh Sát Quân Đội bê rê xanh thi hành , Đơn vị này bắt chước y hệt đơn vị SS của Đức Quốc xã mà Lại Hữu Sang rất thích ,chính Sang nắm lực lượng này ,thời vàng son của nó gọi là Công An Bình Xuyên .


Một phòng 2 được thành lập ,nó như một cơ quan biệt lập thu thập tin tức ,đặc trách về Tình báo do đích thân Lại Hữu Tài chỉ huy có chân rết khắp Sài Gòn và Chợ Lớn bung về miền Tây giả dạng đủ mọi thành phần để thu thập tin tức của Việt Minh ,một ban ám sát  tung ra thi hành nếu tin tức kiểm chứng đúng ..như trường hợp của Vinh tên Tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 7 Bình Xuyên Phản bội bị một nhân viên Tình báo nhận diện khi hắn rời vùng Việt Minh để sang Thái  do Bình Chột ra lệnh  đi trên một tam bản từ Đồng Tháp ra khu rừng tràm với hai cận vệ


-Ba Vinh một tiếng gọi lớn , hắn nghe tên mình đúng như biệt hiệu ,chưa kịp phản ứng thì một viên đạn bắn ngay giữa trán hắn chết ngay trên chiếc tam bản ,hai tên cận vệ là người Bình Xuyên biết không chống cự được nên buông súng đưa tay hàng tên chèo tam bản vái lạy nói


-Tôi không phải Việt Minh


-Hai thằng bây theo tên phản bội đã giết  Anh Tư Tị một tràng đạn kết liễu thêm hai hai mạng người 


-Chèo mang xác về cho Nguyễn Bình nói Bình Xuyên giết nghe chưa ,chiếc tam bản quay về hướng cũ ,hai người thi hành án lệnh biến mất vào cánh đồng bát ngát,những tay vay nợ máu với Bình Xuyên bây giờ không dám rời Khu 7 kể cả Nguyễn Bình


****


Sau khi thắng thầu tại sòng bài Đại Thế Giới Bảy Viễn trở lên Đà Lạt tiếp tục đi săn và nghe hết câu chuyện mà Ông Vua`mất ngai kể tiếp ,Bảy Viễn  mang theo một vali bạc 200 ngàn ông Hoàng cười tít mắt


-Tâu Hoàng Thượng đây chỉ là chút quà mọn mà Cố vấn chính trị Bình Xuyên của Hạ Thần kính biếu sau khi thắng thầu


-Quốc Trưởng Bảo Đại đưa cho Phan Văn Giáo nói


-Mi phát cho mỗi nàng một ít còn lại để đó cho ta ,tổ chức một cuộc đi săn ngay ngày mai có tiên nữ tắm Tiên nghe chưa .


Bảy Viễn chưa thưởng thức món chiêm ngưỡng này nên hỏi


-Thưa Hoàng Thượng Hạ Thần chưa nghe vụ tắm Tiên chẳng hay nó là cái gì ?


KKK là những mỹ nữ của ta tắm truồng dưới ánh trăng ,trăng mùa này rất đẹp dưới bầu trời trong như ngọc thạch Đại Tá vui hưởng với ta .


Một chuyến đi săn về sâu nơi Thác  Cam Ly ,ngự Lâm Quân đã vô trước chuẩn bị khu vực tắm ,và bảo đảm An ninh một Tiểu Đội Bình Xuyên cũng có mặt nơi đó họ lạnh như tiền không tiếp xúc và nói chuyện với Ngự lâm quân nhiệm vụ ai nấy làm


Bảy Viễn và Bảo Đại cưỡi voi đi săn ,những con mồi là  bò rừng nơi này rất nhiều được bảo vệ cấm dân chúng săn giết , thật ra đi săn là một thú tiêu khiển vương giả của ông Bảo Đại ông chỉ bắn một vài con ,khi trời đã về chiều Bảo Đại cho voi nghĩ lựa một tán cây rộng bên canh một nhánh suối nhỏ nước trong vắt Phan Văn Giáo đã cho dựng những căn lều sẵn để các mỹ nữ thoát y ra suối tránh ánh mắt của toán lính Ngự Lâm Quân và Bình Xuyên cách 20 mét


Cơm nấu trong những ống tre mà ban Ngự thiện đã lo ,với thịt dê nướng bày ra trên những vạt tre đã làm sẵn ,Bảo Đại thích món Vú dê nướng loại này Cha ông Vua Khải Định rất thích ,trong lúc ăn Bảo Đại kể tiếp về câu chuyện ông bị họ Hồ lợi dụng ra sao


-Khanh biết không  khi Việt Minh chiếm Chánh quyền ở Hà Nội hai phần ba lãnh thổ nằm trong tay các Đảng phái Quốc Gia do Quốc Dân Đảng Trung Hoa nâng đỡ Hồ trong thế yếu ,hắn sợ bị lật khi biết tin Quốc Dân Đảng và Đại Việt cho người gặp ta để bàn chuyện loại họ Hồ giữ Ngai Vàng cho Triều Nguyễn,tin bị Phạm  khắc Hòe lộ ra cho đàn em họ Hồ hắn liền bí mật gặp Sainteny đồng ý để Pháp đổ bộ lên Bắc Kỳ để rảnh tay tiêu diệt Quốc Dân Đảng ,phe Quốc Gia hăm bắn họ Hồ hắn tìm đến Trẫm năn nỉ trong nước mắt -Tôi ở trong tình thế khó khăn xin ngài hãy trở lại Chánh quyền


-Trẫm hỏi ai là người đề cử tôi trở lại Chánh quyền


Quốc Hội Hồ đáp nhanh -Ngài vẫn là thành viên là Đại biểu của Thanh Hóa ,ngài hãy đứng ra lập Chánh Phủ phe Quốc Gia nói tôi là Cộng sản họ chống đối kịch liệt


-Trẫm hỏi họ Hồ -Tôi lập Chánh phủ ông là người đề cử các Bộ trưởng ?


-Không ngài toàn quyền đề cử tôi tôn trong sự đề cử của Ngài


Trẫm nói phải để tôi suy nghĩ rồi trả lời sớm nhất có thể


Trẩm gặp các nhân vật Quốc gia ,họ nói đó là khi Hồ thấy yếu hắn nhân nhượng thôi Nhưng sau đó Hồ trở lại mắt ráo hoảnh khuôn mặt đanh lại nói với Trẫm


-Thưa ngài tôi không thể rời bỏ quyền hành trong lúc dầu sôi lửa bỏng này


-Hắn đã gặp tên mặt mo Sainteny  bí mật khi tên này tuyên bố một câu -Không thể dùng lại một ông Vua đã thoái vị ,nhưng sự thật Sainteny không không nói như vậy vì  Hồ đã mua Lư Hán tên tướng Tàu Quốc dân Đảng Trung Hoa bằng những thỏi vàng đã đúc lại trong tuần lễ Vàng mà Dân đóng góp và 800 trăm ký lô thuốc phiện


Bảy Viễn nghe xong đứng dậy nói -Má thằng chó chết Hồ ,Thần cứ tưởng hắn là người yêu nước thật sự


Câu chuyện vẫn tiếp diễn ,Bảy Viễn văng tiếng Đức liên tục nhưng Bảo Đại lại khoái ông chưa bao giờ dùng thử chắc ông phải chửi thề một lần xem sao ,ông sẽ chửi thằng nịnh Thần Phan Văn Giáo kkkk


Bảy Viễn  hơi tò mò về tuần lễ Vàng nên hỏi


Vụ quyên Vàng có thành công không Hoàng Thượng ?


Hồ mượn danh nghĩa quyên Vàng bạc mua vũ khí chống`Pháp hắn cho người ép Hoàng Hậu ra đóng góp đầu tiên làm giương hắn thu được nhiều tấn  Vàng ,Bạc trên toàn xứ Bắc Kỳ


Ngưng một chút uống trà Sâm Bảo Đại kể tiếp Bảy Viễn lắng nghe một cách thích thú vì đây là lần đầu tiên ông nghe về sự đểu giả của họ Hồ


-Cuối cùng khi Hồ ký với Pháp ngày 6 tháng 3 một tạm ước để Pháp đem quân trở lại rồi hắn nói với Trẫm


-Ngài nhân danh Quốc Hội dẫn một phái đoàn sang Tàu gặp Tưởng giới Thạch xin viện trợ cho VN .khi Trẫm rời Hà Nội ngày 18 tháng 3 năm 1946 vừa tới Trung Hoa hắn gởi một điện văn


Văn phòng Phủ Chủ Tịch ngày 18 tháng 3 năm 1946


Kính gởi Ngài  Vĩnh Thụy


Vì công tác cần thiết Ngài nên ở lại Với người Hoa


Hồ Chí Minh Chủ Tịch nước VNDCCH


Bảy Viễn quăng một hòn đá xuống bờ suối chửi đổng -Má nó đồ Bắc kỳ đểu cáng


-Bảo Đại gật đầu không để ý đến lời chửi thề của Bảy Viễn vì ông đang ấm ức


-Trẫm biết mình quá tin vào hắn ,nghĩ mình sẽ thắng một canh bạc ,nhưng sau vụ đó Trẫm học được nhiều kinh nghiệm của người làm Chánh trị dầu phải chịu nhiều cay đắng


-Hoàng Thượng bây giờ nên làm lại từ đầu Hạ Thần sẽ triệt hết bọn phản bội nếu Bệ Hạ ra lệnh


-Pháp còn gài lại bọn tay chân nhiều trong Chánh quyền ta làm Quốc Trưởng nhưng quyền hành vẫn hạn chế trong một vài lĩnh vực như Quốc Phòng Pháp chưa chuyển giao hết .


Đêm đã bắt đầu xuống vầng trăng khổng lồ đã nhô lên từ hướng Đông


Bảy Viễn biết mình là bầy tôi ông dù thích các Mỹ nữ của ông Hoàng mất ngai ,nhưng không muốn xâm phạm tuy người ít học Bảy Viễn biết lễ Vua Tôi ,ông đề nghị Phan Văn Giáo tìm cho ông một Sơn nữ nơi này


-KKK không khó Đại Tá gái Thượng  đẹp vùng này nhiều lắm tôi sẽ tìm cho Đại tá một cô sắc nước hương trời tắm chung đêm nay nhé


Ánh trăng treo trên nền trời trong xanh ,thật mơ mộng  vài Mỹ nữ đã thoát y xuống suối ,Bảy Viễn hồi hộp chi lạ ,lần đầu ông trông thấy những tòa Thiên nhiên lồ lộ dưới trăng mơ ,ông nhìn sang ông Vua Bảo Đại vẫn bình thường có lẽ ông quá thường cảnh này ,ông chậm rãi cởi đồ chỉ mặc quần đùi rồi nói với ảy Viễn -Cuộc tắm Tiên bắt đầu xuống đi Đại Tá


Tiếng bầy mỹ nữ cười đùa dưới con suối vang lên khi thấy hai người đàn ông xuất hiện họ quên hết lễ nghi nhào vào kéo ông Vua xuống nước Bảy Viễn chờ cô gái 18 tuổi Thượng lai  e thẹn lội suối đến bên ông vì đã dặn từ trước .


Ông Vua thích chí cười đùa Bảy Viễn bồng cô gái ra phía góc đá khuất tầm nhìn ông tận hưởng những ân sủng tuyệt vời đêm nay ,tiếng rên của cô gái Thượng  làm ông đê mê thật tuyệt vời ông dập những cú dập tê ngừ luôn trên thân thể tràn nhựa sống .-Bắt  cái nước giỏi lắm cô gái nói


-Bảy Viễn đâu biết bắt cái nước là gì nên hỏi lại trong cơn dục vọng


-Là gì em ?


-Là là Đụ đó sao anh ngu quá


-Trời nó dám nói mình ngu ,ông lăn người nằm xuống phiến đá lôi cô gái Thượng lên phi ngựa ,nó nắm tóc ghì đầu ông giật mạnh đúng là Sơn nữ Phà ca .


Sau chuyến đi săn với Bảo Đại Bảy Viễn trở về Sài Gòn ông chọn đặt bản doanh Bình Xuyên nơi cầu chữ Y ,Những doanh trại khang trang cho binh sĩ đã được xây cất thêm ,Pháp đã cung cấp thêm chiến cụ xe cộ đầy đủ cho cấp Trung Đoàn y hết tiêu chuẩn của Quân Đội Pháp


Ông cho lập một vườn  nuôi Cọp và Chim muông đủ loại theo sở thích của Sophia  Trần ,một ngôi biệt thự không xa các bà lớn sống với an ninh tuyệt đối 24 trên 24  một trường học và một bệnh xá đang xây lên


Một con cọp do Bảy Viễn đích thân nuôi và dạy lúc nào cũng nằm bên chân ông khi tiếp các Bang trưởng người Hoa và các khách người Pháp tuân lệnh ông khi ông nói vô chuồng nó đi ngay ,sòng bạc Đại Thế giới mang tiền vào như nước sức mạnh Bình Xuyên lớn theo Paul được Bảy Viễn và Tài giao trách nhiệm Quản lý Đại Thế Giới lập thêm các cơ sở làm ăn khai thác tối đa các nguồn lợi sẵn có ,đóng thêm xà lúp ,lập công ty vận chuyển đường sông và đường bộ ,khi Bình Xuyên đã lớn mạnh ông lại muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của Chánh phủ Quốc gia ông đã xây dựng một giang sơn riêng đây là đều tối kỵ không một Chánh phủ nào nhân nhượng .


Bình Xuyên chấp nhận mở những cuộc hành quân chung với Quân đội Quốc gia nhưng không muốn đồng hóa hết vào một cơ cấu nào đó ông đã áp dụng phương pháp của Việt Minh để sống còn và vươn lên


Ông cho người giết Maurice Thiên sau khi hắn mua chuộc nhiều sĩ quan Bình Xuyên bằng tiền và gái để ám sát Bảy Viễn ,một sát thủ do phong Nhì phái đi ngay khi nghe Maurice Thiên xuất hiện tại nhà hàng mà hắn thương lui tới không thay đổi sự ngây ngơ đáng trách cho một con người nhiều thủ đoạn moi tiền các gian thương và thụt két Bình Xuyên hắn tự mãn và ta đây sau khi biết chính tay Bảy Viễn đã bắn 5 Sĩ quan Bình Xuyên phản bội muốn lật ông Maurice Thiên nhởn nhơ ăn chơi với mấy tên Bảo vệ được thuê giá cao người Chà và nhưng một sát thủ máu lạnh do Lại Hữu Tài phái đến nhà hàng Trois Voiles đột nhập vào ngỏ sau đến ngay bàn đàn Anh Đa kao Maurice Thiên nã hai phát đạn trước khi bắn nói Đại ca Bảy Viễn tặng mày ,hai phát đạn Colt 45 thổi bay nửa cái đầu trong cự ly một mét Marice Thiên chết nằm gục trên mặt bàn ,tên sát thủ cầm súng đưa ra phía trước rồi lên xe chờ sẵn biến dạng ba tên cận vệ người Chà và lủi mất khi nghe tiếng súng bên trong -má đúng đồ chết nhát


-Tài gặp Bảy Viễn nói -Maurice Thiên xử xong rồi Anh


Bảy Viễn nghe một chút xót xa cho một người mình đã xem là nghĩa đệ nhưng câu nói nhắc nhở chợt vang lên


-Một ngày nào đó vì Tiền mà đệ phản ta ,ta sẽ không dung tha


Bảy Viễn dang tay dung nạp hết đám Trốt kít thoát khỏi sự tàn sát của Hạ Bá Cang ,kết thân với Hòa Hảo và Cao Đài ,có những cam kết với Trình minh Thế trong tình Lương Hồ muốn hắn phải lội bộ sơn Bạc ,sau này khi được lệnh đánh Bình Xuyên phá tổng hành dinh Bình Xuyên tại cầu chữ y Tướng Thế chần chừ vì lời thề ….


Bình Xuyên vẫn lạc quan khi Việt Minh bị các cuộc hành quân của Pháp càn quét ,bị các giáo phái gia tăng đánh diệt để trả thù ,chúng co vòi khắp nơi .Nơi Chợ Lớn người Hoa an tâm làm ăn và đóng thuế cho Bình Xuyên ,Nguyễn Bình bị gọi về Bắc Hồ muốn hắn lội bộ vượt Trường Sơn ,hắn còn đang bệnh sốt chỉ với hai cận vệ và một Tiểu đội hộ tống ngày 29 tháng 9 lúc 8 giờ sáng Nguyễn  Bình bị phục kích do toán săn du kích người Thổ bắn chết tại bờ sông Srepok ,lộ trình bị tiết lộ cho phòng Nhì Pháp .


Tụi thổ sau khi Nguyễn Bình chết cắt một bàn tay đem về để Pháp giảo nghiệm dấu tay và Chính Pháp công bố  chính là Nguyễn Bình ,Bảy Viễn nhẹ nhõm kẻ thù nguy hiểm nhất của ông không còn ,cuộc tranh tài  ám sát nhau giữa hai người đã chấm dứt ,nợ máu đã hết Bảy Viễn lên như Diều gặp gió ,ông cho thành lập thêm Tiểu Đoàn thứ 4 và Bảo Đại vẫn mời ông lê Đà Lạt thường xuyên với những vali tiền đầy ắp theo như thỏa thuận là 240.000 đồng riêng cho Ông Bảo Đại


Ngày 22 tháng 4 năm 1952 Bảo Đại ký lệnh phong Thiếu Tướng cho Lê Văn Viễn ,đó là giờ phút sao bản mệnh chiếu sáng nhất ,và huy hoàng nhất của một cựu tù Côn Nôn đăng trên Công báo Quốc gia ,các Bộ và Tổng trưởng không gọi ông là Bảy Viễn nữa bà gọi Tướng Lê văn Viễn đời lên hương Bảy Viễn luôn bận rộn với nghi lễ nào là dự duyệt binh ,họp Quốc Phòng ,rồi tiếp tân tiệc tùng ,mệt quá một hôm ông chửi


-Má làm tướng khổ quá ,tao  muốn sống một đời dọc ngang trên đầu nào biết có ai


Bây giờ có máy bay riêng tiền hô hậu ủng ,chẳng ai bằng Bảo Đại day cho ông cách ăn chơi hưởng thụ ,biến Anh du đãng chân lấm bùn lầy rừng xác năm xưa giờ thay da đổi thịt lúc Nha Trang lúc Vũng Tàu hoặc ra một Cù lao tắm truồng với mỹ nữ trên chiếc du thuyền trắng nạm vàng ra khơi câu cá một tay cầm cần câu tay kia móc hang cua -ông cười Má sướng được thì sướng Bảo Đại chơi sộp tăng Bảy Viễn chiếc Jaguar động cơ Mark V 11 chế riêng cho Quốc Trưởng độc nhất ở Đông Dương bên trong ghế da đặc biệt ,tiện nghi có nơi để rượu và ghế xếp ra nếu muốn nện mỹ nữ


Tiền ,Tài ,Danh vọng ,đã biến con người chơn chất Phương Nam không còn lối về


Một mặt  trận Bình dân của các Giáo phái bầu Bảy Viễn làm Chủ Tịch ,Quốc Trưởng Bảo Đại sủng ái cái con gà  đẻ trứng Vàng ,nhưng Bảy Viễn cùng đa nghi như Tào Tháo chớ phải không. Ông chợt tỉnh khi Sophia Trân khuyên


-Càng cao danh vọng càng nhiều gian nan ,ông lui về phía sau nhường sân chơi cho kẻ khác ,Bình Xuyên còn một việc phải làm là tảo thanh tiêu diệt Việt Minh còn lẩn quẩn nơi rừng sát và chiếm hết vùng núi Bà Rịa tái lập Anh ninh cho con đường Sài Gòn -Ô Cấp cuộc Hành Quân do Bảy Viễn đề ra và chỉ huy được Cao ủy Pháp đồng ý và yểm trợ tối đa về tiếp vận ,Cố vấn Quân sự Bình Xuyên Lại Hữu Sang nắm vững địa bàn và căn cứ của Việt Minh nơi đây ,đưa các Đại Đội Bình Xuyên bịt kín đường rút ,cắt nguồn tiếp tế của Việt Minh trước khi đánh vào ,khuyên dân chúng rời vùng chặn bắt những người tình nghi trà trộn vào dân di tản


Ngày 25 tháng 2 năm 1953 lúc trời mờ sáng 3 Tiểu Đoàn Pháp cùng lính bạt ti giăng và 2 Tiểu Đoàn Bình Xuyên mở đầu cuộc hành quân tìm diệt .Việt Minh dù đã biết trước cuộc tảo thanh nhưng không kịp di chuyển rút lui vì cạn kiệt phương tiện ,đành chống cự mãnh liệt không lùi bước ,khi những chiếc tam bản Bình Xuyên và Pháp xuất hiện mìn sông nội hóa giăng khắp nơi nổ tung tạo nên những đám cháy khủng khiếp từ trên các ngọn cây tiếng súng dồn dập ,chống lại Quân Bình xuyên đã chiếm các cao điểm trên các ngọn đồi kiểm soát trục lộ ,chiếm  các vùng  chứa nước nước ngọt lùa Việt Minh ra các con rạch chánh Hải Quân Pháp đang chờ với những khẩu Đại liên và Cối trên các Giang Đỉnh đây là một trận đánh lớn mà Bình Xuyên phối hợp với Pháp lên cấp Trung Đoàn ,hai bên đánh vùi không khoan nhượng kéo dài gần một tháng Việt Minh kiệt sức mở một đường máu bôn tẩu ,trận đánh làm Bắc bộ phủ điên đầu


Bình Xuyên do Bảy Viễn và Sang chỉ huy lúc nào cũng nơi tuyến đầu ,săn đuổi bén gót các con mồi Việt Minh ,cho dù ngậm ống thở chui dưới sông cũng moi lên nhả đạn không thương xót không có việc giữ tù binh giết tận cùng trừ hậu hoạn đây là phương châm đưa ra cho Binh sĩ trước khi Hành Quân ,những Sáu Đội, Tư Tị ,Ba Dương, Tư em Ba Dương  được trả thù một cách xứng đáng ,máu người Việt loan trên khắp cánh rừng sát ,thây người cháy ,hay bị đạn phá nát lềnh bềnh trên khắp con lạch


Tư cách dấn  thân của các tay chơi Bình Xuyên là cùng ăn cùng ngủ cùng chiến đấu với quân lính làm tụi Pháp và mấy chính khứa Sài Gòn khâm phục ,chính vì vậy Bình Xuyên làm được những việc mà Việt Minh cho vào danh sách không đội trời chung sau này


Rồi chuyện gì đến sẽ đến ,năm 1954 Pháp bị vây hãm và đầu hàng tại cứ điểm Điện Biên   phủ người thảo ra kế hoạch đóng quân nơi Lòng Chảo này là Tướng Henri Navarre Tuổi Bính Thân sanh năm 1896 the tử vi Năm 1954 Giáp ngọ ,xét theo Tử vi khi Khỉ rơi vào chuồng ngựa ôm củ từ mà chạy chẳng mặc được cái quần Pháp vãi đái Thủ Tướng Georges xin mở một Hội Nghị nhờ Anh ,Nga, Mỹ và Tàu  thương lượng một cuộc ngừng bắn tại Đông Dương cuộc chiến đã kéo dài 8 năm


Quốc Trưởng Bảo Đại họp Nội các sửa soạn hành lý lên đường sang Mẫu Quốc sau đó ông gọi Bảy Viễn vào Văn Phòng nói


-Thiếu Tướng Trẫm cần  một việc khẩn cấp


-Dạ thưa Hoàng Thượng  cứ nói Hạ Thần  làm ngay


-Ta cần 500 ngàn dollars giấy lớn sang Pháp mua nhà cho Jenny Wong, tình nhân mà Bảo Đại yêu quý nhất ,đã theo ông khi bị lưu đày tại Hồng Kông


-Nghe xong Bảy Viễn mồ hôi trán đổ ra như tắm ,ông bình tỉnh trở lại rồi hỏi


-Bệ hạ cho Thần thời gian bao lâu để lo số tiền đó ?


-72 giờ đồng  hồ ta không còn nhiều thời gian đâu Thiếu Tướng


Bảy Viễn liền xuống Chợ  Lớn  cho các ông Xì Thẩu Chợ Lớn biết tin ngay


-Các ông tìm dollars giấy xanh 100 đô ngay cho tôi ,tôi sẽ trả tiền Việt giá cao lẹ lên đưa cho Hoàng Thượng


Mấy ông Tàu chửi sau lưng  Bảy Viễn -Lụ má ló làm như nước sôi lổ trong háng ló cái thằng Ăn cướp lày chửi thì chửi nhưng lại sợ


-Lụ má làm li kỳ lày tụi Pháp chắc ló chạy hết ló ,lo mà vơ vét li ,lính cháng tụi ló bán tùm lum mua li lể ló bán lại cho Bình Xuyên lời lắm ló ,xe tăng ,tàu thủy chơi hết


Lính`Pháp và Maroc tại sài Gòn hoang mang ,Chúng tuồn đồ Quân sự ra bán kiếm chút cháo về Mẫu Quốc ,người Hoa Chợ Lớn mua hết ,những xe Thiết giáp ,Giang Đỉnh còn trong các  nơi sửa chữa kéo ra bán sắt vụn ,Pháp kiều hoang mang sợ Việt Minh một lần nữa nổi lên giết hết


Bảy Viễn vẫn tin rằng thời thế chưa đến nỗi tệ ,ông bình chân như vại cho đến khi Lansdale một nhân vật Lã bất Vi Tây phương xuất hiện King maker thì mọi việc khác đi


Xem tiếp kỳ 21


Kỳ cuối 


Phan Nhật Bắc


Ba ngày sau Tài thay mặt Bảy Viễn đem lên Đà Lạt một vali giấy Dollars 100 nữa triệu dollars .Ông không ngạc nhiên khi Bảy Viễn lánh mặt mình ,trước khi rời Việt Nam Bảo Đại gởi cho Bảy Viễn một lá thư riêng bày tỏ sự biết ơn và cảm tình ,đồng thời nhận Bảy Viễn làm em nuôi dù Bảy Viễn lớn hơn vài tuổi ,gọi thân mật là nghĩa đệ tặng cho Bảy Viễn một vai vế trong Hoàng Tộc nhà Nguyễn


Ngày 30 tháng 4 năm 1954 Một Công điện gởi Bảy Viễn cho biết  Quốc Trưởng đã ký nghị định đề  cử phụ  tá Quân Sự Bình Xuyên vào chức Tổng Giám Đốc Công An Việt Nam Khi Báo Chí loan tin thì cả nước bàn luận sôi nổi ông nhà báo già Massiac nói với Lại Hữu Sang bằng giọng đểu cáng


-Chúng ta đang sống trong một Thời đại ngộ nghĩnh phải không ông Sang ? Quốc Trưởng thì ở Cannes một tù nhơn Côn Nôn làm sếp sòng Cảnh sát thật đáng xấu hổ


Sang tức giận túm lấy cổ áo tên ký giả thân cộng nói


 -ông đã lầm Anh em tôi chưa bao giờ ăn một ngày cơm tù


-Còn Bảy Viễn ? Tên ký giả chọt thêm


-Bảy Viễn không dính đến việc xếp của Cảnh sát ,mà nếu có thì đây chỉ là thủ tục ,ông chưa bao giờ lội sình ăn cơm hẳn ngủ nền đất như chúng tôi tốt hơn im cái miệng lại


Ông già Masiac làm thinh không nói gì thêm nhưng rất hậm hực  nói  thầm


-Tụi mày sẽ biến ra khỏi nơi này không xa lời nói thầm như một lời nguyền


-Ông Nghĩ sao  ? khi tù nhân Phạm Văn Đồng ngồi với quan chức các ông ở Ba Lê ? Có thấy hổ thẹn lắm không?


-Tôi sẽ trục xuất ông ra khỏi VN ngay khi tôi nhậm chức Giám Đốc Cảnh sát tốt hơn biết điều Sang gầm lên nắm tay đưa ra dứ trước mặt Masiac


Lại Hữu Sang khai trương chức Giám Đốc Công An bằng một cuộc bố ráp ngoạn mục vì nghe tin Việt Minh sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn ,Bình Xuyên ra tay ngay trước Ngày 1 tháng 5 ,bắt 300 cán bộ Võ trang Việt Minh ngay trong đêm 30 .Sáng ra dân Sài Gòn ngỡ ngàng trước những Công An Bình Xuyên trang phục mới ,đầu đội bê rê xanh mang Tiểu Liên kiểm soát hết ngả đường .Cuộc Biểu tình bị chặn trong trứng nước


Lại Hữu Sang cách chức các Công chức tham nhũng moi tiền Sinh viên du học Pháp 2000 đồng cho một Visa ,sinh viên du học ứ đọng thì  họ được cấp ngay giấy tờ không tốn một đồng để đi Pháp, xúc hết các gái điếm đem tập trung về một nơi ở Vườn Lài cho Cảnh sát canh giữ cẩn mật để thành lập xóm Bình Khang cho dân chơi về sau


Việt Minh bị săn lùng 300 tên bị bắt thanh lọc cẩn thận và cho mò tôm ngay sau đó sau khi điều tra .


Ngày 7 tháng 5 Quân trú phòng tại Điện Biên phủ bị tấn công tràn ngập ,các đơn vị ưu tú của Pháp bị đánh tê liệt ,thua trận chấp nhận rút khỏi miền Bắc một Hiệp Định ký chia đôi VN ngày 20 tháng 7 năm 1954 ,


Ngày 26 tháng 6 Ngô Đình Diệm được ông Bảo Đại Đồng ý cử  làm Thủ Tướng Toàn Quyền đặt chân xuống Tân Sơn Nhất với vài trăm người chào đón một nhân vật rất xa lạ với dân Miền Nam ông là người Huế gốc Công Giáo ,con của một quan lại nhà Nguyễn có liên hệ mật thiết với Pháp ,từ quan ,thanh liêm ,cương trực theo lối Khổng Mạnh ,những người ra đón tân Thủ Tướng đa số người miền Trung Công giáo do Trần ngọc Liên hướng dẫn ,và học sinh công chức ,và Thợ thuyền do Trần Quốc Bửu hô hào ,chào đón do sự cò mồi của các thành viên Phong Trào Cách mạng Quốc Gia


Ông Diệm về thay thế Hoàng Thân Bửu Lộc khi hội nghị Genève 1954 bước vào giai đoạn quyết định .Không có dữ  kiện chính xác về ngày Ông Diệm sinh ,nhưng trong khai sinh là ngày 02.01.1900 tại Phú Cam Huế con thứ 7 của Ông Ngô Đình Khả ,làm Thượng thư bộ lễ dưới Triều Vua Thành Thái ,đã từng học tại Chủng viện Penang Mã Lai .


Cha ông Khải đã cải đạo đem bài vị gia tiên vào chùa Từ đàm nhờ mấy sư lo việc nhang khói giao tình này cho đến thời  Ngô Đình Cẩn vẫn tiếp tục tốt đẹp với mấy ông sư


Ngô Đình Diệm học xong Trung học ở Huế năm 1918 rồi thi vào Trường Hậu Bổ ,mới 27 tuổi đã được bổ làm Bố Chánh tại Phan Rang ,sau này thăng Tuần Vũ Bình Thuận Từng bị Việt Minh bắt nhưng thoát chết khi mắng họ Hồ vì giết Ông Ngô Đình Khôi và con là Huân với câu mắng bất hủ với Hồ


-Mi là thằng xảo quyệt đã giết Anh và cháu ta còn mặt mũi nào mời ta làm việc chung. HCM tính đày Ông Diệm lên nơi rừng thiêng nước độc để bị sốt rét giết nhưng Giáo dân Công Giáo phản ứng quá mạnh nên chùn tay vì họ Hồ còn đang muốn lấy lòng Giáo dân .


Hồ hối hận khi thả ông Diệm cho người lùng bắt nhưng Ông Diệm trốn thoát nhờ Giáo dân che chở rồi bôn ba nơi xứ người tìm hậu thuẫn cho một nước Việt Nam Độc Lập ,và người Mỹ đã ủng hộ Ông .


***


Bài diễn văn đầu tiên của Tân Thủ Tướng tuy được báo chí đăng ầm ỉ nhưng người dân Miền Nam không chú ý đến.,


Nơi Bản Doanh cầu chữ Y Bình Xuyên dường như không quan tâm đến một vì sao mới trên bầu trời Chánh trị ,họ tự mãn với những lợi tức dồi dào nhờ Sòng bài Đại Thế Giới không để ý đến một nhân vật chính là Cố vấn Ngô Đình Nhu ,người có đôi mắt sắc lẻm tròng trắng nhiều khuôn mặt khắc khổ chai đá ,đây là một thiết kế gia cho Chế Độ Đệ Nhất Cộng Hòa ,bài hát Tôn vinh Ngô Tổng Thống muôn năm và khi xem Phim chiếu rạp phải chào cờ có hình ông trên lá cờ ,nhưng Quan một thời Dân vạn đại làm sao mà muôn năm được khổ thay cho mấy ông tung hê


Bảy Viễn được bơm lên mây ông coi thường Tân Thủ Tướng Ngô Đình Diệm ,Bảy Viễn đã lầm một con người có giọng nói khó nghe của Miền Sông Hương Núi Ngự ,sống như một nhà tu sẵn sàng đạp hết chướng ngại vật trên con đường của ông ta ..


Đạo Vua Tôi không còn khi Nhà Nguyễn cáo chung ,Bảo Đại thuộc về quá khứ ,không còn khuôn mẫu gì trong hiện tại cờ trong  tay ai nấy phất , trước tiên ông muốn tìm một sự ủng hộ của các Giáo phái , Quân đội thì trong tay Nguyễn Văn Hinh người của Pháp họ không ưa gì ông ,ông cần thay thế những người cầm đầu Quân Đội chuyện này không phải dễ Quân sư quạt mo Lansdale sẽ có kế hay ,câu chuyện sòng bài Đại Thế giới đã đến tai ông do Cố vấn Ngô Đình Nhu trình bày cặn kẽ ,đụng vào ổ kiến lửa Bình Xuyên phải có lực ,những tay chơi anh chị này phải dùng nắm tay bọc nhung trước ,không được thì dùng nắm tay thép ,các đơn vị từ Bắc kéo về chưa thống nhất cần phải có thời gian ,hơn nửa triệu người Bắc di cư sẽ là hậu thuẫn sau này ,nhưng đất Phương Nam không dễ ăn ,thời gian sẽ trả lời


Chuyện trước mắt lấy lại Công An trong tay Bình Xuyên và tống khứ Nguyễn Văn Hinh về Pháp ,mà ngặt là chính chính Quốc Trưởng Bảo Đại ký Công văn bổ nhiệm Lại Hữu Sang vào chức vụ này ,cho dù là Thủ Tướng Toàn quyền ông cũng rất ngại Bình Xuyên đang có một Trung Đoàn đóng quân quanh Sài Gòn ,phải đồng hóa hay tiêu diệt ,họ đã đánh Pháp có đổ máu cho miền đất này bứng họ không dễ ,thật ra anh em ông đâu có một ngày đánh nhau với Việt Minh .


Việt Minh bắt đầu triệt thoái về Bắc theo Hiệp định ,trong thời hạn 300 ngày và Pháp cũng đang triệt thoái về Nam dần chuyển giao hết các cơ sở Quân đội họ đã thua sau gần một Thế kỷ cai trị đất nước này


Ngày 10 tháng 9  Ông Ngô Đình Diệm  thành công bứng tướng Nguyễn Văn Hinh  ra khỏi Sài Gòn khi tướng Ely của Mỹ can thiệp và hăm một câu .


-Người Mỹ sẽ cắt mọi viện trợ nếu anh chống Ông Diệm ,từng bước một khôn ngoan và đầy mưu lược .Ông thu hết quyền hành về tay mình cho dù Bảy Viễn có sang Pháp thỉnh ý Cựu Hoàng cũng chẳng làm nên cơm cháo gì


Sau khi sang Cannes gặp cựu Hoàng Bảy Viễn về lại vùng đất của mình hùng cứ ra lệnh chuẩn bị chiến đấu vì Bảo Đại khuyên đừng nhượng bộ sẽ cách chức ông Diệm Bảy Viễn sẽ được chỉ định làm Thủ Tướng lời khuyên này làm Bảy Viễn húc càn với một Quân đội thiện chiến đã có 8 năm chọi với Việt Minh, khi còn trong Liên Hiệp Pháp Các Tiểu Đoàn Dù và Bộ Binh đánh Bình Xuyên khi có lệnh ,các sĩ quan trung cấp muốn đánh vào sòng bài Đại Thế giới trước để cắt nguồn Tài chánh Bình Xuyên và vớt vát chút đỉnh và họ đánh rất hăng Binh Xuyên chịu không thấu chém vè bỏ lại mấy chục triệu bạc còn trong két sắt cùng mấy chục xác chết


Tháng 4 năm 1955 Bình Xuyên tấn công Thành Cộng Hòa sau những thương thuyết thất bại với ông Diệm ,bắn vào  các đơn vị Quân đội Quốc gia đi tuần trên những con sông ,gây hấn tại các điểm đóng chốt ngay Sài Gòn Bảy Viễn đùa với lửa ông không biết sức mình ,khi quân đội ra tay các cánh quân Bình Xuyên tan rã nhanh chóng ,một số chạy về Bản doanh cầu chữ Y cố thủ ,


Nhan lúc này lên Thiếu Tá điều ngay Tiểu Đoàn 5  về  giữ cứ điểm cầu Tân Thuận đương đầu với Quân Trịnh Minh Thế sau khi bỏ Chợ Lớn ,lính bỏ trốn gần phân nửa nên  liên lạc về Tổng Hành Dinh


Bảy Viễn nói -Em ráng chống cự rồi rút về rừng Sát chúng ta chưa thua Bảy Môn đã kéo về đó trước chuẩn bị cho tình thế khó khăn  thì bôn tẩu về Đồng Tháp


Nhan biết Bình Xuyên đã đến lúc tàn,ông muốn buông súng về lại ngôi Chùa xưa nhưng một tràn Đại liên kết liễu mạng ông bên bờ kênh Tàu Hủ ,và lính tan rã bỏ chạy hết


Quân Bình Xuyên kéo về rừng sát


Thủ Tướng NĐD ra lệnh mở cuộc hành quân Hoàng Diệu ngày 21 tháng 9 năm 1955 truy sát Bảy Viễn do Đại Tá Dương văn Minh Tư lệnh Phó là Trung Tá Nguyễn Khánh Tham mưu Trưởng Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hạnh phối hợp với Hải và Không quân


Chiều ngày 22 có một Công điện gởi đến từ Văn phòng Thủ Tướng là bảo vệ Sophia Trần vợ Bảy Viễn bằng mọi giá nếu bắt được ,Tư lệnh Chiến dịch lưu ý và thi hành (Sophia Trần có họ hàng với Dragon Lady Trần )


Lúc này 2140 có mặt bên Nguyễn Hữu Hạnh làm công tác hướng dẫn viên truy lùng Bảy Viễn ,ông tháp tùng trên Giang Đỉnh hướng dẫn vào vùng đầm lầy chằng chịt  biết hết mọi ngỏ ngách mà Bảy Viễn thường di chuyển ,nhưng 2140 đã dẫn đường xa hơn một chút dành thời gian cho Bảy Viễn bôn tẩu hướng khác


Bảy Viễn đang nóng lòng vì tin tức từ khắp nơi đưa về là Quân Chánh phủ tiến như chẻ tre Bình Xuyên rã từng mảnh thì cận vệ chạy vào nói


-Đại ca có tin 2140


Bảy Viễn choàng tỉnh hỏi ngay thì cận vệ đáp


-Cho Giang Đỉnh đi hướng khác tất cả con đường quen thuộc đều bị bít lối


-Người đó đâu ?đem  vào


Người bộ hạ mà 2140 đưa về lúc trước đi vào chào nói liền


-Đại ca 2140 đang ở trong ban Tham mưu Chiến dịch khuyên Đại ca nên tẩu sớm đừng theo đường cũ ,đổi lộ trình đi xuồng càng ít người càng tốt họ muốn lấy mạng Đại Ca đó


-Cho qua chuyển lời cảm ơn


Bản doanh Bình Xuyên tan hoang con cọp thân yêu gấu và muôn chim của Bảy Viễn bị trúng mọc chê chết ,tất cả vợ và con Bảy Viễn đều bị bắt ,sophia Trần  trốn được vì con bà đã gởi về bên ngoại ,một thân một mình bà muốn theo Bảy Viễn nếu có gì cũng trọn tình trọn nghĩa nhưng ông không cho khuyên bà nên về Chợ Lớn nương tựa có người Tàu lo


-Sophia em là người ta tin cậy nhất và là người ta yêu quý nhất ,hãy về lo cho con, ta đã lo liệu hết, đời Chiến sĩ sống chết là chuyện thường .Ông nói trong đau đớn như Hạng Vũ biệt Ngu cơ trong Hán Sở tranh hùng mà ông đã từng đọc


Sophia gạt nước mắt ôm Bảy Viễn thật lâu rồi cải trang thành một người bán Xôi rời rừng sát theo một ngỏ bí mật ,về Chợ Lớn được người Tàu cưu mang đổi tên Tàu Chuyển hết cả Trương mục cùng cổ phần trong các Ngân hàng công việc kinh doanh sang tên mới


Bảy Viễn cho một cận vệ tìm một nữ bí thư em Thomas Phước mà Bảy Viễn nhận làm em nuôi về đem hết giấy tờ quan trọng vào Chợ Chợ lớn gặp các xì thẩu chuyển tất cả cổ phần và tiền vào chương mục của em nuôi để khỏi bị phát mãi hoặc đám Tướng tá  chiếm hết .


Người em gái nuôi ,cũng là em gái Thomas Phước sau khi Phước chết Bảy Viễn nhận Theresa Phương làm em ,lo lắng cho gia đình Thomas Phước chu đáo cho Sáu thẹo vào Bình xuyên huấn luyện thành cận vệ  ,ông gọi Sáu  thẹo nói


-Em gọi Phương đến đây


-Dạ Đại ca


Theresa Phương đến trong bộ đồ bệt của lính Pháp gọn gàng vai mang súng chào Bảy Viễn


-Muội nghe huynh dặn này ,Bảy Viễn đưa một cái cặp da nói thêm


-Em và thằng sáu theo trong bản đồ về dưới đường hầm Đại Thế Giới con đường cống thoát nước này sẽ dẫn lên một căn phòng còn chứa tiền dự phòng của Bình Xuyên và Vàng hơn 20 chục triệu ,em lấy thay mặt ta trả cho các gia đình cô nhi quả phụ của Bình Xuyên ,và lo cho các chị và con của ta


-Theresa Phương  gật đầu nàng lúc nào cũng ít nói và chỉ nhận lệnh và thi hành không thắc mắc vì Bảy Viễn đã lo lắng cho nàng và gia đình khi anh nàng  Thomas Phước chết như một người anh cả đúng nghĩa .


-Số mã khóa và giấy tờ trong cặp da thôi em đi đi ,thay đồ dân sự em toàn quyền với số bạc và Vàng này ,Theresa Phương đã làm xong nhiệm vụ sau đó ,các lính Bình Xuyên rả ngủ được người Hoa Chợ  Lớn cưu mang làm tất cả mọi nghề để sống trong mấy năm thạnh trị của Chế độ TT Ngô Đình Diệm


****


Bảy Viễn tính rất xa sau khi Binh Xuyên rã đám, mấy ông Tá  vào Chợ Lớn lôi các Bang trưởng ra rồi quăng lên bàn một cây súng ngắn và quả  lựu  đạn ra hù


-Mấy ông đem hết tiền bạc và chương mục của thằng  Bảy Viễn và vợ con hắn ra đây nghe chưa


Lý Tài Bang trưởng mạnh nhất Chợ Lớn hắn đâu có ngán ,vì cũng có mối giao hảo với Anh em ông Diệm ,nhưng cũng nhỏ nhẹ nói với viên Thiếu tá mặt rất ngầu


-Dạ lâu có ,Bảy Viễn lâu có gởi tiền ở lây ,tiền thuế ló lấy hết lem vô rừng sác ló ,để mua súng đạn và chả lương cho lính của ló dồi ,còn tiền ở sòng bài  Đại Thế Giới thì mấy lị lấy hết dồi mấy chục triệu ló hỏi thằng Chỉ huy lính Dù ló ,ngộ không piét gì hết chỉ làm ăn và lóng thuế thuế thôi mà ,lụ má thằng Bảy diễn nó chạy dồi sao các ông không bắt ló lại lấy tiền há


Chinh hột huề ,chẳng ai cạy mồm mấy ông Bang trưởng Tàu họ bao che người có dòng máu Triều Châu nộ Hán, mấy ông hung thần đành kiếm Đổ Cao Trí xin chút cháo …


Trên chuyến bay Air france  ngày 10 tháng 1 năm 1956 trên khu vực sang trọng Bảy Viễn và Lại Hữu Tài,Lại Hữu Sang 3 người tội phạm bị VNCH sau này  ban lệnh truy nã và lãnh án Tử hình ,ung dung ngồi uống những ly rượu vang hảo hạng bỏ lại sau lưng rừng sát và uy quyền cùng tiền bạc gái đẹp nhà cao cửa rộng tiền hô hậu ủng một thời oanh liệt ,cùng hàng trăm bộ hạ chết vất vưởng khắp Cầu chữ y ,Tân Thuận ,trên các bờ Kênh nơi Chợ Lớn chỉ vì lòng tham không đáy của con người,các người vợ và con được đoàn tụ nhưng người Pháp khuyên Bảy Viễn ly dị chỉ một vợ một chồng theo Tây Phương, ông đồng ý trên tư cách Pháp lý ,nhưng mọi việc không thay đổi Ông sống ung dung sung túc với con cháu một đời cũng hay lui tới các sòng bài cho vui ,không gặp lại Cựu Hoàng dù ông Bảo Đại cũng ở Pháp, tiền bạc ông do em gái nuôi đầu tư ở Chợ Lớn vẫn chia cho ông hàng tháng gởi sang Pháp ,và ông cũng còn tham vọng trở lại làm chuyện lớn sang Thái lan với những tổ chức chống VNCH  nhưng thời đã hết ,tính ra ông là một tay Anh chị thành công nhất trong Lịch sử mà bố già Mafia Vito Corleone cũng không bằng trên vách cái Bảo Quốc huân chương được Chánh phủ Quốc Gia truy tặng ngày 12 tháng 12 năm 1953 được lồng trong khung kính mạ Vàng mà ông rất kiêu hãnh đâu có tên Tướng cướp nào như ông .


Bảy Viễn thường nói với Tài và Sang mỗi khi gặp họ nhắc lại chuyện xưa


-Thôi bỏ đi tên tôi Viễn có nghĩa là xa xôi 7 dặm âu cũng là số mạng ,sao bổn mạng tôi tuy mờ nhưng không chết vì súng đạn Anh xem dòng họ Ngô Đình sẽ không khá hơn Tôi ,sao bổn mạng của họ rất sáng nhưng lại có sao sát tinh kế bên tin tôi đi năm Mão sẽ có biến lớn ,thằng Minh Cồ là sát tinh đó;Thầy Sáng kinh lục đã giải thích cho tôi chút ít về Thiên văn khi ông về lại Quảng Đông .


Năm 1963 sau khi TT Ngô Đình Diệm bị Đảo Chánh giết ,Lê Văn Viễn nộp đơn xin về lại Việt Nam và yêu cầu trả lại Tài sản của Bình Xuyên và cá nhân cho ông ,nhưng đám Tướng lãnh vẫn còn ngán con cọp Bình Xuyên dìm luôn mấy lá đơn  xếp vào dạng Hồ sơ Mật ,và sự can thiệp của Bộ Ngoại Giao Pháp cũng không ăn nhằm gì ,cho đến năm 1972 Bảy Viễn từ giã  cõi đời ông cho là ô trọc về một nơi nào đó chắc có nhiều oan hồn đòi mạng ,chắc chắn rằng  Đức Phật không dám đón ông về Tây phương cực lạc dù trong Dinh thự của ông nơi cầu chữ Y có một bàn Thờ Đức Phật rất trang nghiêm về già ông tụng chú Đại bi cứ Tô rị ,rị ta ,rị ta ,ta bà ha mỗi buổi sáng sớm Trong một căn phòng nhỏ dành riêng cho tướng cướp một thời ở ngoại ô Ba lê Biết đâu khi tướng cướp quăng Đao cũng thành Phật.


Chiều cuối năm 1972 đứa con trai của Sophia Trần với Bảy Viễn một Trung Úy Hải Quân VNCH tên Lê Trần Anh Hùng làm việc tại Bộ tư Lệnh Hải Quân ra Đặc khu Rừng sát ,ông thả một vòng hoa xuống mặt sông để tưởng niệm Cha của mình rồi đứng nghiêm Chào bên cạnh là thân mẫu Sophia Trần mặc chiếc áo dài đen lau nước mắt …bà vẫn chung thủy sắc son với ông .


-Mẹ -Dù thế nào đi nữa con vẫn hãnh diện về Ba của con Hùng nói


Bà Sophia Trần  dường như thấy ông ngồi trên một Giang đỉnh trờ tới đưa tay đón bà ….dáng ông hiện lên rồi biến mất trên mặt dòng  sông bình thản


****


Lời kết như đã hứa 2140 là người tù tên thật là Đào văn Chấn một cựu sĩ quan người Nùng ở Pleiku khổ sai chung thân vì giết người ,ông kể lại chuyện này rành rọt cho Liêm Anh một bút hiệu đúc kết lại thành một tài liệu mà tác giả dựa vào đó viết lại thêm chút ít hương vị cho đậm đà và bỏ bớt những phần  không cần thiết ,nhằm mua vui cho Thính giả.


Tác giả không viết Lịch sử,không thiên vị ông Bảy Viễn và không bôi bác một ai đương nhiên có người thích và không thích truyện này .


Bình Xuyên là một phần câu chuyện về sử liệu và Bảy Viễn là nhân vật có thật mong lớp trẻ sau này đừng nhầm lẫn như Lê Văn Tám được hư cấu do Trần Huy Liệu một Quốc dân Đảng phản bội theo HCM đẻ ra để gạt mọi người  và những cuốn phim dựng  lên  nói về ông toàn xuyên tạc .


Thanks Chú  Tám đã chuyển tải đến người nghe câu chuyện Bảy Viễn cọp rừng sát này ./.


HẾT


Phan Nhật Bắc


Australia ngày 7 tháng Giêng 2023