Nhiếp ảnh gia núi lửa Marco Fulle: “Núi lửa đáng sợ nhất thế giới” thức giấc

25 Tháng Mười Hai 201811:19 CH(Xem: 7483)

VĂN HÓA ONLINE - BỘ ẢNH NHÂN VĂN - THỨ TƯ 26 DEC 2018


Nhiếp ảnh gia núi lửa Marco Fulle: “Núi lửa đáng sợ nhất thế giới” thức giấc


Anak Krakatoa, ngọn núi lửa nằm giữa đảo Sumatra và Java của Indonesia được mệnh danh là núi lửa đáng sợ nhất thế giới từng cướp đi sinh mạng của 36.000 người trong thế kỷ 19, đã phun trào trở lại.


image051

Marco Fulle, 51 tuổi, nhà thiên văn học và nhiếp ảnh gia nghiệp dư từ Trieste, Italy đã chụp được những bức ảnh về sự hoạt động trở lại của núi lửa Anak Krakatoa hồi tháng trước.


image050image052

Cột khói bụi đen ngòm bốc cao lên bầu trời.


image053

Anak Krakatoa là "con đẻ" của núi lửa Krakatoa.


image054

Năm 1883, đợt phun trào - chính xác hơn là một vụ nổ - của Anak Krakatoa đã gây ra một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Dư chấn của vụ nổ  tạo nên cơn sóng thần cao tới 30m đổ vào 2 hòn đảo Java và Sumatra của Indonesia, cướp đi sinh mạng của 36.000 người.


image055

Sức phá hủy của núi lửa năm đó gấp 13.000 lần so với sức công phá của quả bom nguyên tử "Little Boy" mà Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản trong Thế chiến II.


image056

Sau khi Krakatoa bị nổ tung, một núi lửa con lại hình thành chính tại nơi đó. Người ta đặt cho núi lửa mới này là Anak Krakatoa, có nghĩa là "Con của Krakatoa".


image057

Mỗi lần Anak Krakatoa phun trào, người ta không khỏi nghĩ tới thảm họa kinh hoàng cách đây hơn 100 năm.


image058

Sét và mây đen trên bầu trời Anak Krakatoa.


image059image060image061

Núi lửa đang phun trào nham thạch.


Theo Dân Trí/Dailymail
06 Tháng Tám 2015(Xem: 24880)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 16417)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 15751)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 12263)
Hoa bàng vuông Trường Sa khoe sắc. Ai đã từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, chắc hẳn khó có thể quên được loài cây biểu tượng của quần đảo này – cây bàng vuông. Hoa bàng vuông khoe sắc kiêu sa dù điều kiện sống có khắc nghiệt như thế nào đi nữa.
11 Tháng Hai 2015(Xem: 13340)
TTO - “Không có từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp của Sơn Đoòng.” Đó là câu nói mà hầu hết những ai được khám phá nơi này đều thốt ra khi kết thúc chuyến đi khám phá hang động này.