Cần Thơ:
Hàng vạn con cò đủng đỉnh trong khu vườn “kỳ lạ”
Dân trí Vườn cò Bằng Lăng (phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) là vườn cò lớn nhất khu vực miền Tây với hơn 300.000 con cò các loại trú ngụ. Nhiều người rất ngỡ ngàng khi thấy hàng vạn con cò đủng đỉnh, không quan tâm đến sự xuất hiện của con người.
Vườn cò Bằng Lăng chỉ rộng hơn 2 ha nhưng số lượng cò trú ngụ tại đây đông nhất so với các vườn cò khác ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Đây là nơi trú ngụ của họ nhà cò như: cò quắm, cò ma, cò cá, cò rằn, cò ruồi…
Những con cò
đủng đỉnh đi lòng vòng trong khu vườn
Tha cành cây
khô về làm tổ
Ông Nguyễn Ngọc Thuyền, chủ vườn cò cho biết: “Năm 1983 khu vườn của tôi bắt đầu có vài trăm con cò đến trụ ngụ. Do không xua đuổi và cò cảm thấy “đất lành” nên số lượng ngày càng tăng. Vì vậy gia đình tôi phải trồng thêm cây, mua đất để nới rộng vườn cò cho chúng có chỗ trú ngụ cho tới nay”.
Những chú cò con mới nở chờ mẹ về mớm mồi Chính vì chủ nhân thân thiện với họ nhà cò, nên đến khu vườn này nhiều người rất bất ngờ khi bắt gặp cảnh cò đủng đỉnh đi dạo trong vườn, "nô đùa" trên ngọn cây như không có sự có mặt của con người. Cuộc sống của họ nhà cò diễn ra trong khu vườn vô cùng sôi động nhưng rất yên bình.
Cò mẹ về mớm
mồi, chăm sóc đàn con
Nhiều người gọi đây là khu vườn “kỳ lạ” vì một số vườn cò trong khu vực đàn cò chỉ đến trú ngụ trong một thời gian, khi thấy “động” do sự tác động của môi trường, con người thì chúng di chuyển đến địa điểm khác. Còn khu vườn này đã tồn tại mấy chục năm và ngày càng sinh sôi nảy nở.
Ngoài cò thì
họ nhà còng cọc, bìm bịp cũng về khu vườn trú ngụ
Hơn 17 h chiều
cò bắt đầu về khu vườn tìm nơi trú ngụ
Càng về chiều
lượng cò bay về càng đông
Trời vừa sụp
tối cò đã đậu trắng trên ngọn cây
Minh
Giang