“Giếng linh hồn” Á Căn Đình

04 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 11558)

“Giếng linh hồn” ở châu Mỹ

Nguyễn Thiện Nhân Chủ nhật, 03/08/2014, 20:51 (GMT+7)

(Văn hóa) - Màu sắc và mực nước trong hai hố lớn ở Argentina thay đổi liên tục. Người ta gọi nó là “nơi các linh hồn than khóc”.


image076
Pozo de las Animas, hay cặp “giếng linh hồn”, là hai hố lớn ở tỉnh Mendoza thuộc Argentina.


image077 

Ảnh toàn cảnh hai “giếng linh hồn”.


image078 

Hai hố nằm gần xa lộ 222 và một làng mang tên Los Molles.


image079 

Sự hòa tan của thạch cao vào nước ngầm khiến đất ở phía trên sụp xuống, tạo ra hai hố.


image080 

Một “bức tường” mong manh ngăn cách hai hố. Các chuyên gia dự đoán nó sẽ biến mất trong tương lai để hai hố biến thành một.


image081 

Hố phía bắc có các vách dựng đứng và vẫn sụt lún nên tới gần miệng của nó là việc nguy hiểm. Nó có độ sâu 101 m và đường kính 300 m.


image082 

Với đường kính hơn 300 m, hố phía nam có các vách tương đối nghiêng và gồ ghề. Cây cối mọc trên các vách. Mực nước và màu sắc của nước trong hai hố thay đổi liên tục. Tên “giếng linh hồn” xuất phát từ một truyền thuyết của thổ dân châu Mỹ. Trong quá trình chạy kẻ thù, một nhóm thổ dân rơi xuống hố. Họ chết dần vì nước trong hố. Từ đó người ta gọi hố là “nơi các linh hồn gào khóc”.


(Theo Trí Thức)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 24859)
06 Tháng Tám 2015(Xem: 16401)
14 Tháng Bảy 2015(Xem: 15744)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 12253)
Hoa bàng vuông Trường Sa khoe sắc. Ai đã từng đặt chân đến quần đảo Trường Sa, chắc hẳn khó có thể quên được loài cây biểu tượng của quần đảo này – cây bàng vuông. Hoa bàng vuông khoe sắc kiêu sa dù điều kiện sống có khắc nghiệt như thế nào đi nữa.
11 Tháng Hai 2015(Xem: 13334)
TTO - “Không có từ ngữ nào có thể tả hết được vẻ đẹp của Sơn Đoòng.” Đó là câu nói mà hầu hết những ai được khám phá nơi này đều thốt ra khi kết thúc chuyến đi khám phá hang động này.