Thủ tướng Phúc, Đại sứ Kritenbrink coi bộ cũng "mê" nhạc Trịnh

29 Tháng Sáu 20209:14 SA(Xem: 4625)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ HAI 29 JUNE 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Thủ tướng Phúc, Đại sứ Kritenbrink coi bộ cũng "mê" nhạc Trịnh


image022

Đại sứ Mỹ Daniel ritenbrink (góc trái - bên cạnh là Đại sứ Nhật) đang vỗ tay khen ngợi các nghệ sĩ trong đêm "Biển Nhớ" 27/6/2020 tại nhà hát lớn Hà Nội.


28/06/2020 7


TTO - Khán phòng Nhà hát lớn Hà Nội tối 27-6-2020 đã được lấp đầy bằng những trái tim yêu mến nhạc Trịnh trong đêm nhạc 'Biển nhớ' - chương trình tưởng nhớ 19 năm ngày giỗ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


image023

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đến dự  đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn tối 27-6 - Ảnh: ĐỨC ANH


Sau một thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh, đêm nhạc tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn cuối cùng đã diễn ra thành công trong sự hân hoan của khán giả thủ đô và những nghệ sĩ tham gia.


Điều đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã dự tới cuối chương trình và tặng hoa cho ban tổ chức cùng khách mời.


Ông Võ Văn Thưởng - trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - và nhiều cán bộ cấp cao, cùng đại sứ của 15 nước, trong đó có đại sứ Mỹ và Nhật Bản cũng đến thưởng thức đêm nhạc.


image024

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúcvà phu nhân  theo dõi tới cuối chương trình - Ảnh: ĐỨC ANH


Phát biểu đầu chương trình, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh bày tỏ sự vui mừng:


"Tối nay gia đình chúng tôi và Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam rất vinh dự có sự hiện diện của Thủ tướng chính phủ, một người bạn thân thiết, gần gũi của anh tôi. Chúng tôi trân trọng tình cảm mến yêu của toàn thể quý vị dành cho anh ấy và cho nhạc Trịnh.


Đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, nhưng đêm nay chúng ta có thể "nối vòng tay lớn" trong không gian âm hưởng nhạc Trịnh. Gia đình chúng tôi cũng như mọi người dân vô cùng trân quý khi nhịp sống bình yên trở lại. Để có được sự bình yên đó, chúng ta đều biết rằng nhà nước đã thực hiện thành công những nỗ lực to lớn nhằm chặn đứng đại dịch.


Thưa anh Bảy - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kính mến! Mấy hôm nay em đôi lúc nghĩ rằng nếu anh Sơn chứng kiến những thời khắc lịch sử này thì anh cũng sẽ rất xúc động và tự hào. Em tin rằng trái tim anh cũng sẽ cất lên những tiếng ca rung cảm, đồng điệu với nhịp đập của đất nước".


image025

Ca sĩ Quang Dũng song ca với Phạm Thu Hà nhạc phẩm Như một lời chia tay - Ảnh: ĐỨC ANH


Biển nhớ do NSND Trần Bình làm tổng đạo diễn. Xuyên suốt các tiết mục là những hình ảnh, đoạn phim tư liệu quý giá về nhạc sĩ họ Trịnh.


image022

Khán phòng Nhà hát lớn được lấp kín hoàn toàn - Ảnh: ĐỨC ANH


"Chương trình Biển nhớ do Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam tổ chức lần này lấy tên ca khúc của ông làm chủ đề để nói lên nỗi nhớ khuôn nguôi cho 7.022 ngày nhạc sĩ rời xa cõi tạm", đại diện ban tổ chức chia sẻ.


30 nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn được biểu diễn trong chương trình là thành quả của quá trình tập luyện nghiêm túc của các nghệ sĩ từ nhiều tháng trước. Được khán giả thủ đô chờ đợi nhiều, có lẽ là hai gương mặt mới: Hoàng Trang và rapper Hà Lê.


Nếu Hoàng Trang cùng Nguyễn Đông mang lại không khí hoài niệm qua hai ca khúc da vàng Ta đã thấy gì trong đêm nayCánh đồng hòa bình thì rapper Hà Lê khiến khán giả muốn nhún nhảy theo những âm thanh điện tử sôi động. Anh chọn hát Diễm xưa, Mưa hồng, Biển nhớ, Ở trọ.


Xuất phát điểm là rapper nên Hà Lê đã nỗ lực rất nhiều để nâng cao kỹ thuật thanh nhạc của mình. Khả năng hát live của nam rapper làm không ít khán giả ngạc nhiên. Tràng pháo tay kéo dài chứng minh rằng nỗ lực làm mới nhạc Trịnh của anh đã được đón nhận.


Và nếu Quang Dũng vẫn nồng nàn, ấm áp với những bản tình ca đượm buồn như Này em có nhớ, Ru đời đi nhé; Phạm Thu Hà sang trọng với chất giọng cổ điển trong Giọt lệ thiên thu, Tình nhớ thì Tùng Dương lại như "biển động, sóng trào" khi trầm tĩnh khi lại dữ dội với Đường xa vạn dặm, Ru ta ngậm ngùi.


Bà Trịnh Vĩnh Trinh cũng chia sẻ rằng với gia đình bà, Tùng Dương chính là một trong những ca sĩ hát nhạc Trịnh hay nhất. Bà góp giọng cùng Tùng Dương bằng câu hát "tôi yêu em" trong bài Xin cho tôi.


Đã có rất thiều thế hệ ca sĩ hát nhạc Trịnh và thế hệ của tôi vẫn muốn hát lên những ca khúc của ông như một cách bày tỏ lòng ngưỡng mộ, sự biết ơn dành cho người nghệ sĩ tài hoa của âm nhạc Việt Nam.


"Với những ca từ mang tính triết lý vừa sâu sắc, vừa dung dị nhưng cũng thấm đẫm sự từng trải - đứng trước nó, mỗi người lại có những cảm xúc, suy nghĩ khác nhau. Âm nhạc ấy không hẳn cứ phải lúc nào cũng làm mới thì mới hay.


Mỗi lần biểu diễn, tôi luôn đầu tư cho những tiết mục của mình cẩn thận, trau chuốt về bản phối hay người chơi song hành với mình để mỗi lần xuất hiện đều mang tới những điều mới mẻ, thú vị".


image026

Tùng Dương khép lại Biển Nhớ bằng ca khúc Xin cho tôi - Ảnh: ĐỨC ANH


"Tôi luôn mong muốn mang hơi thở, cá tính của những nghệ sĩ đương đại: trẻ trung, nhiều năng lượng nhưng vẫn đủ sâu sắc để thể hiện và đồng cảm với những ý niệm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn" - Tùng Dương chia sẻ.


image021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho ban tổ chức và khách mời vào cuối đêm nhạc - Ảnh: ĐỨC ANH


Sau Biển nhớ, đêm nhạc Cánh vạc Kinh Bắc sẽ diễn ra vào tối ngày 18-7 tại sân khấu Centa city, tỉnh Bắc Ninh.


Các nghệ sĩ sẽ tham gia gồm Thanh Lam, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đức Tuấn, Trần Mạnh Tuấn (kiêm đạo diễn âm nhạc) và con gái An Trần, Tấn Sơn, Hoàng Trang…, cùng sự dẫn dắt của MC Vũ Mạnh Cường.


Nằm trong chuỗi chương trình tưởng nhớ Trịnh Công Sơn năm nay còn có đêm nhạc chủ đề Nhật ký Huế diễn ra trong dịp Festival Huế từ ngày 28-8 đến 2-9.


Một số hình ảnh khác tại đêm nhạc Biển nhớ - Ảnh: Đức Anh


image027

Nữ ca sĩ Minh Thu


image028

Nam ca sĩ Quang Dũng


image029

NSƯT Quyền Văn Minh


image030

Ca sĩ trẻ Hoàng Trang và guitar Nguyễn Đông


image031

Rapper Hà Lê


TIẾN VŨ
23 Tháng Ba 2021(Xem: 4039)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 4090)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 4405)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4801)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4569)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4589)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4696)