HKMH Mỹ đến VN và thủy thủy hát Nối Vòng Tay Lớn

08 Tháng Ba 20187:46 CH(Xem: 6159)

VĂN HÓA ONLINE - TRUYỆN THƠ TÙY BÚT  - THỨ SÁU 09 MAR 2018


HKMH Mỹ đến VN và thủy thủy hát Nối Vòng Tay Lớn


Ý kiến của Hoàng Lan Chi và Ngô Minh Hằng


March 6, 2018


  HKMH Mỹ đến VN và thủy thủy hát Nối Vòng Tay Lớn- Ý kiến của Hoàng Lan Chi và Ngô Minh Hằng -March 6, 2018


Hoàng Lan Chi


HKMH ĐẾN VN


CA SĨ MỸ VIỆT VỚI “NỐI VÒNG TAY LỚN”


Tôi viết bài này vì Ngụy Vũ nêu câu hỏi vầy: 


“30 thang 4 nam 1975 -Trinh Cong Son ( Nguoi nhac si VN ) 
Hat “ Noi vong tay lon ..” tai Saigon- 43 nam sau 
Mot co gai ( Nguoi My - linh Hai Quan My )- Hat “ Noi Vong Tay Lon “ cung voi ca 1000 nguoi dan ... tai Da Nang .... Moi qui nghe .... va ... Cho biet CAM NGHI .... vui .. buon..dung .. sai ... qua hinh hinh anh nay .... Ngưng trích


Nhà thơ Ngô Minh Hằng có viết bài thơ ( xem ở dưới).


Đây là ý kiến ngắn gọn của tôi:


1-Agenda phải được cả đôi bên chấp thuận.


2-Nếu bản NVTL do ca sĩ đề nghị, được chấp thuận thì NÊN TÌM HIỂU THÊM về background của cô này.


3-Nếu bản NVTL do cấp trên quyết định (rồi giao cho ca sĩ hát) thì cũng nên tìm hiểu bacground của vị này (tạm gọi là sĩ quan tâm lý chiến)


4-Ai cũng biết chiến thuật, chiến lược của Mỹ:  ĐÔI KHI làm người hải ngoại-quốc gia không vui lắm.


5-Ai cũng biết nội bộ chóp bu vc chia hai: thân tàu, thân Mỹ. VC đu dây vì chọn ai dứt khoát: cũng chết. Vậy VC phải đong đưa là dĩ nhiên.


6-Ngụy Vũ đã phóng đại vấn đề chỉ vì NV mê nhạc TCS! 


7-Tôi nghĩ rằng: TRONG TƯƠNG LAI, chúng ta nên viết một bức thư ngắn cho lãnh đạo Hàng Không Mẫu Hạm và các vị khác mỗi khi họ sẽ qua VNCS để “gặp gỡ” ( VC gọi là giao lưu).


Ai đồng ý với tôi thì dơ tay nhé:


Chúng tôi là những người Mỹ Việt xin góp ý: Lần sau nếu quý vị có đến VNCS để thăm viếng và gặp gỡ có trao đổi văn nghệ thì hay nhất là quý vị chọn những bài mang sắc thái dân tộc của VN như Trống Cơm ( HK Mẫu Hạm đã thực hiện) hoặc nếu muốn đề cao sự đoàn kết dân tộc Nam Trung Bắc thì nên chọn Trường Ca “Con đường Cái Quan” là đúng nhất. Lý do: nó vẽ lên một sự liền lạc từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau.


Sự việc quý vị chọn bài “Nối Vòng Tay Lớn” của TCS có những thất thố sau: 1) Chúng tôi nghĩ rằng ¾ dân số VN hiện nay là thích Mỹ ghét Tàu. 2) Chúng tôi cũng nghĩ rằng ½ dân chúng cũng biết được TCS là ai, đã làm gì trước 75, đã làm gì vào đúng 30/4 năm 75, đã làm gì sau 75. 3) Do đó, chỉ cần nghe đến tên “TCS” hay nhạc NVTL là quá khứ trôi về, làm tim can chúng tôi đau nhói. Nó tựa như người Do Thái thấy ai đó mang ký hiệu của Đức Quốc Xã. Người trong nước và người  hải ngoại đều đau đớn như nhau.


Việc kêu gọi đoàn kết  thì chúng tôi đang nhìn vào các hành động của vc để quyêt định. Hoa Kỳ là đại cường quốc. HK có những chiến thuật và chiến lược toàn cầu. Chúng tôi không nghĩ  là nước Mỹ vĩ đại lại phải hạ mình xin dân chúng VN hãy đoàn kết cả.


KẾT LUẬN: Ảo tưởng là Mỹ dùng bài NVTL là để kêu gọi quốc gia-cs nên bắt tay nhau chỉ là tưởng tượng của vài người. (Hoàng Lan Chi)


3/2018


Ngô Minh Hằng


CÒN NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ KHÔNG ???


Ghi lại những cảm xúc riêng tư khi nghe tin ca sĩ chính của ban nhạc Hạm Đội 7 Hải quân Mỹ hát nhạc phẩm "Nối Vòng Tay Lớn" tại VN, hải cảng Tiên Sa, cầu Rồng, Đà Nẵng, và đọc tâm sự của người quân nhân Mỹ gốc Việt trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson khi hạm đội này đến thăm CSVN vào đầu tháng 3/2018.   
 


*


Còn nỗi đau nào hơn thế không ?


Hàng không mẫu hạm đến cầu Rồng


Có người gốc Việt vui như Mỹ


Xóa bỏ hờn oan vẫn chất chồng


  *


Hớn hở khoe rằng "tiêu cực" xưa


Ông đem quăng hết để bây giờ


Dành tình yêu mến "cho văn hóa"


"Cho những người dân ở đó" cơ


  *


Rất tốt. Dân đâu? Được mấy người ?


Có còn biết gọi "Việt Nam Ơi !" ?


Khi nền văn hóa là vô cảm


Và cả quê hương đã nát bời !?


  *


Hay mặc non sông mặc giống nòi


Mặc ngày Hán hóa rất gần thôi


Tay bia, tay gái trong bàn tiệc


Hưởng thú giàu sang cạnh xác người...?


  *


Này, tưởng tôi không xót họ sao ?


"Người dân"- ông nói - nhóm dân nào?


Những người bị trị hay cai trị ???


Là đám DÂN LÀNH hay ĐỈNH CAO ?


  *


Văn nghệ ngoài trời vâng, cũng hay


"Nối Vòng Tay Lớn" hát mê say


Chao ơi, bài hát này, tôi nhớ...


Của Tháng Tư nào đã đắng cay...


  *


Là Tháng Tư tôi mất Việt Nam


Trịnh Công Sơn hát, Minh đầu hàng *


Đón mừng cộng đỏ từ phương Bắc


Vào chiếm Sài Gòn, gieo tóc tang


  *


Những mộng tre già măng mọc xanh


Đem tài thao lược cứu dân lành


Thoát ngày Hán hóa, gông cùm cộng


Sử Việt muôn đời lại liệt oanh...


  *


Còn nỗi đau nào hơn nữa không ?


Hàng không mẫu hạm đến cầu Rồng


"Nối Vòng Tay Lớn" người ta hát


Tiếng hát như dao cứa nát lòng


  *


Người bạn đồng minh phản đã đành


Nhưng mình, người Việt nỡ quên nhanh


Quên quê hương mất vào tay cộng


Thì trách chi ai kẻ bạc tình !!! ...


Ngô Minh Hằng


* Dương Văn Minh ngày 30/4/1975 và lịnh đầu hàng


https://www.youtube.com/watch?v=QkcYoT1iPyU


https://viwikipedia.org/wiki/D%C6%B0%C6%A1ng_V%C4%83n_Minh


Trịnh Công Sơn và nhạc phẩm phản bội "Nối Vòng Tay Lớn" ngày 30/4/1975


https://www.youtube.com/watch?v=FllaTmwli7w


Sau gần 43 năm...


1/ Ban nhạc Hạm Đội 7 Hải quân Mỹ hát nhạc phẩm "Nối Vòng Tay Lớn" tại hải cảng Tiên Sa, cầu Rồng, Đà Nẵng,  VN ngày 5/3/2018.


https://www.youtube.com/watch?v=qTyOH7z7hSY


 2/   Tâm sự của người quân nhân Mỹ gốc Việt trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson  khi hạm đội này đến thăm CSVN.


https://www.voatiengviet.com/a/tam-su-cua-quan-nhan-my-goc-viet-tren-tau-san-bay-uss-carl-vinson/4279682.html

20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 7240)
12 Tháng Hai 2015(Xem: 9207)
13 Tháng Giêng 2015(Xem: 9555)
30 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9281)
Xin ai đó khi đọc tựa đề “Chết Tại Buôn Mê Thuộc” đừng có vội nghĩ ngay rằng tôi đang viết về” Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975” của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không, đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và xảy ra tại Mỹ vào những tháng đẩu năm 1997 đến năm 2000 và câu chuyện được bắt đầu như sau:
17 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 9288)
Tôi đến thăm anh, chiều ba mươi Tết. Anh ngồi đối diện với tác phẩm phù điêu của anh, anh nói với giọng phẫn nộ : - Tôi là lính trận. Kẻ bị hy sinh. Chúng tôi chết cho tổ quốc à? Cả một bọn gian ác sống bằng máu xương của lính. Bọn buôn lính. Muôn vạn người chết cho một nhóm người hưởng. Xương máu của lính của dân. Cả một bè lũ phản quốc