ASEAN sẽ sang Mỹ gặp TT Obama tại Sunnylands-California 1/2016

24 Tháng Mười Hai 201511:26 CH(Xem: 16453)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU DEC 25 .2015

ASEAN nhận lời mời dự thượng đỉnh với Mỹ

image003

Lãnh đạo ASEAN nhân thượng đỉnh Kuala Lumpur, Malaysia tháng 11/2015.REUTERS/Olivia Harris

Các lãnh đạo Đông Nam Á đã nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến dự cuộc họp thượng đỉnh tại Sunnylands, bang California, vào đầu năm tới. Đó là thông báo của phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 23/12/2015 được hãng tin Reuters trích dẫn.

Ông Obama đã đưa ra lời mời nói trên với lãnh đạo 10 nước ASEAN nhân chuyến công du Châu Á hồi tháng11/2015.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ không nói rõ thời điểm của cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Đông Nam Á, nhưng hãng tin Nhật Bản Kyodo ngày 21/12/2015 trích dẫn một nguồn tin chính thức của ASEAN cho biết cuộc họp thượng đỉnh này được dự trù diễn ra trong hai ngày 15 và 16/02/2016.

Hoa Kỳ hiện đang cố thúc đẩy sự đoàn kết trong khối ASEAN trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc nhằm xác quyết chủ quyền của họ trên Biển Đông, đặc biệt là qua việc xây các đảo nhân tạo ở Trường Sa.

Bốn thành viên của ASEAN –Brunei, Malaysia, Singapore và Việt Nam- cũng nằm trong số 12 quốc gia tham gia hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là công cụ chủ chốt trong chính sách của Tổng thống Obama xoay trục sang Châu Á để đối phó với đà vươn lên của Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, việc chọn Sunnylands làm nơi tổ chức thượng đỉnh Mỹ-ASEAN có ý nghĩa biểu tượng, vì đây là nơi đã diễn ra cuộc họp không chính thức giữa Tổng thống Obama với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2013. Cuộc họp đó là nhằm đề ra một hướng đi mới cho quan hệ Mỹ-Trung, nhưng đã không thể giúp giảm bớt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới./

Thanh Phương RFI 24-12-2015

 image005

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc họp tại điền trang Sunnylands gần Los Angeles, California, ngày 7/6/2013.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

XEM THÊM:

Tổng thống Mỹ Obama mời các chú lãnh đạo “A-Xin” tới "nhà nghỉ" ngày 15-16/1/2016 là có ý gì ?

Phúc Lộc Thọ

24 tháng 12 năm 2015

 Đem vàng đi bỏ sông Ngô ( Biển Đông); Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Tương..."

 

Hội nghị TW 13 vừa kết thúc, ông Nguyễn Sinh Hùng chắc chưa kịp ngủ trả bữa đủ đầy cho những căng thẳng trong cái tuần thức khuya dậy sớm vừa qua, lại phải khăn gói quả mướp lên đường sang Bắc Kinh chắc là để “ vấn an” thiên triều có lẽ là lý do chính; mùa này Bắc Kinh lạnh và bụi lắm chắc cái “đầu hói” của ông Hùng cũng khó lòng và thích nghi cho được; do vậy báo đưa tin ông Hùng sang sang để ngao du sơn thủy e không phải là lý do thích hợp...

 

Ông Hùng mới sang Bắc Kinh ngày thứ hai thì đã có điện mời các chú lãnh đạo “A-Xin” sang gặp bác Obama dịp đầu năm, đây là dịp mà dân Mỹ và tổng thống đang nghỉ lễ Tết dài dài…

Chẳng nhẽ năm hết tết đến, cả năm lao vào vật lộn với chú khách trên Biển Đông để canh cửa, bảo vệ nhà cho các chú “A-Xin”, ông Obama muốn nhắc khéo các chú đầu năm tết Mỹ các chủ biết điều mang sang mừng tuổi cho bác, năm nay cũng là năm sắp cuối nhiệm kỳ rồi; Theo người viết bài này, quà thì ai mà chả thích kể cả tổng thống một nước giàu có, lương cao, bổng lộc nhiều như Tổng thống Mỹ…

 

Nếu không vì lý do đó thì hà cớ gì dịp nghỉ Tết ông Obama lại triệu hồi các chú “ A-Xin” đường sá xa xôi sang để úy lão tận nhà nghỉ hay để bàn chuyện gì quá ư quan trọng ư…

The Washington Post ngày 24/12 đưa tin, hôm Thứ Tư một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp các nhà lãnh đạo ASEAN tại khu nghỉ dưỡng Sunnylands ở Nam California vào đầu năm 2016. Trong chuyến công du Malaysia dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á tháng trước, ông Obama đã mời các nhà lãnh đạo ASEAN thăm Hoa Kỳ để tiếp tục đối thoại về khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Myles Caggins, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia cho biết tin này nhưng từ chối cung cấp thời gian chi tiết. Trước đó hãng thông tấn Kyodo News của Nhật cho biết, cuộc họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 15 và 16 tháng Hai…”( Giaoduc.net.vn)

 

Phúc Lộc Thọ bất chợt nghĩ ra và đoán mò rằng: Cuộc gặp này tiếng là để gặp các chú “A-Xin “ dịp năm hết tết về vào ngày 15/16 trước đại hội Đảng của Việt Nam 4 ngày, ngày 20/1/2016, kế sau Hội nghị TW 14; Như vậy, về thực chất ông Obama muốn gặp lãnh đạo Việt Nam xem cho tỏ tường sắp tới nhân sự chủ chốt sẽ là những ai, ai sẽ đối thoại, đón ông Obama tại Hà Nội…

 

Vừa qua báo chí chí đưa: ông Nguyễn Sinh Hùng sang Bắc Kinh để bắt tay và hợp tác nhiều thứ, trong đó có việc hợp tác với Trung Quốc để “giải quyết vấn đề chính trị nội bộ”, đây là vấn đề thuộc tính “hộp đen” của thể chế đảng trị Việt Nam; có thể hiểu nôm na: vấn đề “chính trị nội bộ là” vấn đề ai sẽ nắm hệ điều hành của bộ máy lãnh đạo chính trị Hà Nội có thể tương thích với “máy chủ” đặt ở Bắc Kinh để tránh trục trặc bị virus phá thối…

 

Chắc nghe thông tin này ông Obama cũng tò mò muốn được biết xem “ cái chính trị nội bộ” nghe nó ra răng… vì nó sặc mùi cộng sản…Ông Obama và người Mỹ nói chung không nhẽ bao lâu nay bỏ ra bao nhiêu thứ từ tiền bạc và uy lực để làm tình nhân vài đêm với một “cô bồ” mà quần áo, dày dép, xe cộ muốn nhờ chú Sam mua sắm hộ cho còn trong lòng thì vẫn đắm đuối với chú “ khách”; người Mỹ thực dụng chắc cũng không “ dại gái” đến thế ???

 

Dân Việt có câu chuyện ngụ ngôn: “hồn Trương Ba da hàng thịt”… kể cũng thâm thúy và sát đúng với mọi thời…Đi kết thân với một cô bồ đa dâm khác gì “ Đem vàng đi bỏ sông Ngô ( Biển Đông); Đêm nằm tơ tưởng đi mò sông Tương...”…

Tin vỉa hè mấy hôm nay đồn: Ông Trọng ở lại 2 năm, ông T.Q vào Sài Gón vài năm rối quay ra tiếp quản cái ghế TBT; Còn ông N. thay chân ông Tư, ông P. thay chân ông Ba; Cô P. thay chây ông H….

Rất có thể sau chuyến đi Bắc Kinh về sẽ có biến chuyển mới…biết đâu ông Hùng sẽ có cái ghế nào đó thơm tho nên thấy khi gặp Tập Cận Bình ông Hùng cười..." phe...phé" khác với khuôn mặt "đâm lê" ở Hội nghị TW 13 ?!

 image007

Theo như lời Đại sứ Mỹ phát biểu với cư dân mạng không rõ thực hư, chắc các blog cũng không dám mạo phạm lời Đại sứ Mỹ nói cái điều hệ trọng này: MỸ còn có nhiều thứ để gây sức ép với Việt Nam…

Rất có thể trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và tổng thống Mỹ ngày 15/16-1/2016 sắp tới sẽ quyết định Quốc hội Mỹ có thông qua TPP cho Việt Nam không; Mỹ có tiếp tục đóng vai một Lã Bố cầm kích ở Viên Môn để hòa giải cho cuộc tranh cướp Từ Châu giữa Lưu Bị với Viên Thuật; thực chất là Lã Bố mượn sở trường ném kích, giống như Mỹ khoe tàu chiến, B 52 để bảo kê cho Lưu Bị không bị Viên Thuật ăn hiếp…

Cách giảng hòa của Lã Bố là: Nếu bên nào không nghe thì Lã Bố sẽ hợp binh với bên kia đánh lại- một lối giảng hòa rất võ biền giống kiếu cách của một Caoboy Texas...

Ai sẽ đi Mỹ dịp này đây ? Ông Trọng chắc là không ? Vậy ai đây ? Ông Dũng, ông Sang chắc cũng không ? 

Vậy ai đi để “Lã Bố-Obama” chịu trổ tài tài bắn kích để giảng hòa, kìm chế cái đầu nóng "Viên Thuật-Tập Cận Bình" để cứu mạng sống cho Luu Huyền Đức ?

Xem hồi sau mới rõ…

 

(Theo Dân Quyền)

01 Tháng Ba 2017(Xem: 13981)
« Barack Obama giảm, Donald Trump tăng lên : Ngân sách quốc phòng sẽ được bổ sung 54 tỷ đô la, tức là tăng gần 10% so với mực hiện nay. Như vậy, nguyên thủ Hoa Kỳ muốn thực hiện lời hứa là bảo vệ các công dân Mỹ. Ông nói : Ngân sách này sẽ tập trung vào lĩnh vực công an và an ninh quốc gia. Chi ngân sách sẽ tăng ở mức kỷ lục trong lĩnh vực quốc phòng để tái xây dựng quân đội Hoa Kỳ vào một thời điểm mà nước Mỹ đang cần nhất.
01 Tháng Ba 2017(Xem: 15465)
Trung tâm Đánh giá quốc phòng và dự toán Hoa Kỳ (CSBA) cũng kết luận rằng, Hoa Kỳ hoàn toàn có thể phá hủy các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp ở Biển Đông sau khi trình bày 4 bước tác chiến.
26 Tháng Hai 2017(Xem: 15946)
Gọi họ là “địa chủ, tư sản” e rằng hơi “bất kính” vì theo lời một vị Thiếu tướng quân đội - ông Nguyễn Xuân Tỷ: “Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa”. Một khi họ “kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa” mà gán cho họ thành phần “địa chủ, tư sản” là không “phải phép”. Thiếu tướng Tỷ đã không sai khi sử dụng cụm từ “Cán bộ” để gọi tầng lớp này, nguyên văn ý kiến của ông như sau: “Làm “Cán bộ” mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỷ đồng, thậm chí cả ngàn tỷ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng…”.
21 Tháng Hai 2017(Xem: 15025)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 17/2 gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, trong cuộc tiếp xúc được coi là cấp cao nhất đầu tiên giữa phía Hà Nội và chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
19 Tháng Hai 2017(Xem: 13707)
Trong diễn văn của mình, Tổng thống Donald Trump đã gọi truyền thông là 'gian dối' và thường xuyên nhắc lại rằng một số hãng thông tấn 'không muốn đưa sự thật' mà chỉ bịa chuyện về mình.
16 Tháng Hai 2017(Xem: 13886)
Giải pháp « hai nhà nước » không còn là một đòi hỏi nữa, như lời phát biểu của tổng thống Donald Trump : « Tôi nghĩ đến hai nhà nước hay một nhà nước… và tôi thích giải pháp mà hai bên sẽ lựa chọn… Tôi sẽ hài lòng với quyết định mà hai bên thỏa mãn… ».
16 Tháng Hai 2017(Xem: 14428)
Hôm 15/02/2017, trong chuyến thăm đầu tiên tới Bruxelles và tham dự cuộc họp với các bộ trưởng Quốc Phòng của các nước thành viên Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương - NATO, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã trấn an các nước đồng minh là Hoa Kỳ vẫn ở lại NATO, nhưng ông Mattis cũng cứng rắn yêu cầu các nước tăng chi phí quân sự.
16 Tháng Hai 2017(Xem: 14104)
Vẫn theo nguồn tin này, có sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc của người Mỹ trắng cùng với sự ‘lên ngôi’ của một vị Tổng thống có các chính sách phản ánh giá trị của những người Mỹ trắng theo chủ nghĩa dân tộc.
16 Tháng Hai 2017(Xem: 15007)
Đại diện tỉnh Móng Cái trong một cuộc phỏng vấn với BBC bác bỏ đã có việc đánh công dân Trung Quốc và chỉ nói đã xảy ra giằng co. Tuy nhiên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 15/2 nói với báo giới rằng họ đang "làm rõ vụ việc và sẽ giải quyết theo đúng bản chất sự việc".
13 Tháng Hai 2017(Xem: 14482)
Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay nhau nhiều lần. Cái bắt tay kéo dài 19 giây trong phòng Bầu Dục và Trump vỗ nhẹ vào lưng ông Abe hiển thị một mối quan hệ cá nhân ấm áp đã bắt đầu nảy nở, kể từ khi ông Shinzo Abe là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm khi Trump đắc cử.
09 Tháng Hai 2017(Xem: 14589)
Trong cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định thêm: "Thời kỳ Anh - Mỹ can thiệp vào các quốc gia có chủ quyền với ý đồ bắt cả thế giới phải theo mô hình của mình đã qua rồi". Hiển nhiên những phát biểu này của nguyên thủ Anh - Mỹ đã khiến Trung Nam Hải yên tâm hơn, tạm thời có thể kê cao gối nằm.
07 Tháng Hai 2017(Xem: 14210)
Chào đón xuân Đinh Dậu, Lee's Sandwiches, Chân thành cảm tạ và kính chúc Quý khách hàng, Quý đồng hương, thân hữu, cùng toàn thể nhân viên một năm mới Hạnh Phúc - Bình An / An Khang Thịnh Vượng.
05 Tháng Hai 2017(Xem: 14491)
- Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nêu quan tâm về các hoạt động quân sự hóa Biển Đông, nói rằng Australia sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải trong khu vực. - “Chúng tôi coi Hoa Kỳ là cường quốc thiết yếu trong khu vực Nam Á-Thái Bình Dương. Đa số các nước trong vùng đều muốn người Mỹ tăng cường vai trò lãnh đạo, chứ không giảm nhẹ vai trò này, tất cả các nước đều không muốn các thế lực khác ngoài Hoa Kỳ, có tiếng nói quyết định trong các vấn đề khu vực”.
05 Tháng Hai 2017(Xem: 14032)
Quân thánh chiến Hồi Giáo Syria đang bị tấn công từ tứ phía. Thông tín viên đài RFI trong khu vực, Paul Khalife gửi về bài tường trình :
05 Tháng Hai 2017(Xem: 14564)
“Tôi muốn rằng sẽ không một ai có thể hiểu lầm là trong giai đoạn chuyển tiếp ở Washington, chúng tôi mạnh mẽ đứng bên cạnh, 100% sát cánh với ông và với nhân dân Nhật Bản, thưa ông Thủ tướng.”
05 Tháng Hai 2017(Xem: 14956)
Hôm 03/02/2017, trong một cuộc họp báo bên lề cuộc họp thượng đỉnh không chính thức của Liên Hiệp Châu Âu, ông Joseph Muscat, thủ tướng Malta, thông báo châu Âu đã thông qua hàng loạt biện pháp để chặn dòng người tị nạn từ Libya vượt biển trái phép sang châu Âu, chủ yếu là qua Ý.
05 Tháng Hai 2017(Xem: 14521)
“Nước Mỹ sẽ không bao giờ ngơi nghỉ cho đến khi nào tất cả trẻ em thuộc mọi màu da đều được có cơ hội để thực hiện Giấc mơ Mỹ”