Hasna Aitboulahcen, 26 tuổi: "nữ sát thủ đánh bom tự sát"

22 Tháng Mười Một 201510:10 CH(Xem: 16592)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 23 NOV 2015

 

Nữ đánh bom liều chết đầu tiên ở châu Âu?

image018

Các báo Anh trong tuần đang đồng loàt giới thiệu hình ảnh của Hasna Aitboulahcen, 26 tuổi, người bị coi là "nữ sát thủ đánh bom tự sát" tại Paris đầu tiên tại châu Âu.

Image copyright no credit

Qua tìm hiểu các nhân chứng, bạn bè và lấy nguồn tin từ cảnh sát, các tờ báo như Times, Sun, Daily Mail tìm cách mô tả rằng người phụ nữ trẻ này, sinh tại Pháp trong gia đình di dân gốc Morocco, từng "uống bia rượu, có nhiều bạn trai" trước khi đi vào con đường Thánh Chiến Hồi giáo.

Con đường Thánh Chiến

Sinh năm 1989 ở Clichy-la-Garenne, vùng Hauts-de-Seine, ngoại ô Paris trong gia đình cả cha và mẹ là người Morocco đến Pháp năm 1973, Hasna sống với mẹ một thời gian sau khi cha mẹ ly hôn.

Nhưng cô gái này cũng phải sống với các gia đình cha mẹ nuôi và hay đến thăm ông bố sống tại khu phố nghèo ở Creutzwald, Metz gần biên giới Đức.

Đây cũng là nơi Hasna là sinh viên và thường mặc quần jeans, đội mũ rộng vành kiểu cao bồi.

Bởi vậy, một số báo gọi đây là 'cowgirl', cô gái cao bồi.

Có vẻ như người này chỉ bắt đầu trùm khăn Hồi giáo và đi vào con đường Thánh chiến 9 tháng trước đây.

Trả lời BBC News, một người bạn học cũ của Hasna, chỉ xưng tên là Khemissa nói Hasna Aitboulahcen "là cô gái bình thường, học có điểm tốt, nhưng cũng trải qua nhiều thăng trầm" và bị "ảnh hưởng" của người khác.

Người phụ nữ cho hay cô gái gốc Bắc Phi "bị đổi địa chỉ giữa các gia đình nhận nuôi" sau khi cha mẹ ly hôn.

image020

Image caption Khemissa nói bạn của mình, Hasna 'là cô gái tốt'

Khemissa nói hai người cùng học và lớn lên với nhau.

image021

Image caption Danh tính nhóm tấn công Paris 13/11

Tuy thế, Khemissa xác nhận họ "cũng từng hút cần sa".

Nổ sập một tầng lầu

Trong cuộc tấn công vào một địa chỉ ở St Denis, Bắc Paris hôm thứ Hai, Hasna đã tự kéo ngòi nổ của đai gài bom, theo một số tờ báo.

Tuy thế, trên trang The Guardian, một người hàng xóm tên là Christian, 20 tuổi, được trích lời nói anh nghe tiếng kêu "Cứu tôi với" từ trong căn phòng sau khi cảnh sát đòi Hasna đầu hàng.

Sau đó, Christian chỉ nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ.

"Hiện không rõ là Aiboulahcen tự nổ đai đeo bom hay súng của lính bắn tỉa kích hoạt khối thuốc nổ," báo The Guardian viết.

Cảnh sát khi đó đang truy tìm Abdelhamid Abaaoud, kẻ bị cho là chủ mưu các vụ tấn công hôm 13/11.

Abdelhamid Abaaoud, 27 tuổi, anh họ của Hasna Aitboulahcen và là người có thể đã đóng vai trò đưa cô gái vào con đường Hồi giáo cực đoan.

image022

Image copyright EPA Image caption Tòa nhà ở St Denis bị tàn phá vì súng đạn và thuốc nổ Image copyright Reuters

image023

Đài TF1 ở Pháp công bố đoạn audio họ nói là từ cuộc trao đổi cuối cùng của nhóm đặc nhiệm tấn công vào căn nhà trên tầng ba.

Cảnh sát hỏi: "Bạn mày đâu?"

Tiếng phụ nữ đáp trả "Nó không phải bạn tao".

Sau đó, là tiếng nổ cực lớn.

Mảnh da thịt nổ tung ra phủ đầy một đoạn phố, theo các nhân chứng.

Cả một tầng nhà bị sập vì sức công phá tại địa chỉ số 8 Rue du Corbillon.

Tuy thế, báo Anh cũng viết "cảnh sát Pháp đã dùng nhiều chất nổ khi tấn công căn nhà".

Hiện có nghi vấn rằng chính Hasna là "nữ sát thủ" xả súng vào hàng chục người trong vụ tấn công cung hòa nhạc Bataclan hôm thứ Sáu 13/11 vừa qua./

image024

BBC 20/11/15 5 giờ trước