John Glenn, phi hành gia tiên phong, qua đời

08 Tháng Mười Hai 20166:50 CH(Xem: 5802)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  09   DEC  2016


John Glenn, phi hành gia tiên phong, qua đời


image027

Image copyright Getty Images Image caption Năm 1998, ông trở thành người lớn tuổi nhất lên không gian, ở tuổi 77


John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất, đã qua đời ở tuổi 95.


Ông từng là Thủy quân lục chiến Mỹ và Thượng nghị sĩ Mỹ.


Nhưng ông được biết đến nhiều nhất khi bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất năm 1962 trong con tàu Friendship 7.


Lúc ông qua đời ở Ohio, bên cạnh ông có các con và người vợ kết hôn 73 năm.


Sau khi quay về Trái đất, ông Glenn trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ đảng Dân chủ suốt 25 năm.


Năm 1998, ông trở thành người lớn tuổi nhất lên không gian, ở tuổi 77.


Ông từng phục vụ trong Thế chiến Hai và Chiến tranh Triều Tiên trước khi gia nhập NASA.


Ông gia nhập Mercury 7, khóa phi hành gia đầu tiên của Mỹ, sau khi lập kỷ lục bay xuyên lục địa trong tư cách phi công bay thử.


image028


Image copyright NASA Image caption John Glenn là người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất


Là người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất, ông trở thành anh hùng quốc gia.


Thành tích của ông phục hồi lại một phần tự hào cho Mỹ, sau khi Yuri Gagarin và Gherman Titov đã đưa Liên Xô lên vũ trụ trước.


Nhưng hóa ra làm phi hành gia cũng có thể gây thiệt thòi. Người dân Mỹ có vẻ không xem ông là chính khách nghiêm túc.


Nỗ lực đầu tiên tranh cử của ông năm 1964 thất bại.


Nhưng 10 năm sau, ông trở thành thượng nghị sĩ bang Ohio.


Năm 1976, ông thất bại khi cố gắng được đề cử làm phó tổng thống đảng Dân chủ sau bài diễn văn tẻ nhạt ở đại hội đảng.


Năm 1984, ông lại thua khi định tranh cử tổng thống, trong chiến dịch làm ông nợ 3 triệu đôla.


Tháng 10 năm 1988, Glenn, lúc này đã thôi chính trị, quay lại không gian ở tuổi 77 cùng phi hành đoàn tàu không gian Discovery.


Ông được nhớ đến như người đã phục hồi uy tín cho chương trình không gian Mỹ và giúp mở đường cho chương trình đặt chân lên Mặt trăng năm 1969./ (BBC 09/12/16)

22 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 6884)
01 Tháng Bảy 2015(Xem: 10932)
18 Tháng Mười Hai 2014(Xem: 7533)
Tổ chức Bảo vệ Ký giả (CPJ) xếp Việt Nam vào thứ năm trong danh sách các nước cầm tù nhiều nhà báo nhất năm 2014, với 16 người hiện đang bị giam giữ. Đứng đầu danh sách vẫn là Trung Quốc, với 44 người.
26 Tháng Mười Một 2014(Xem: 8630)
Chương trình phát thanh tiếng Việt của đài VOA dự trù thời lượng sẽ dài 15 phút mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trên một kênh của đài truyền thanh quốc gia Việt Nam có tên là 'VOV Giao Thông', phát thanh trên cả nước - theo tiết lộ của ký giả Steve Peacock trên mạng WND
02 Tháng Mười 2014(Xem: 9733)
PARIS, ngày 17.9.2014 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu Bạn đọc kể từ hôm nay, Lá Thư Trong Tuần – Tuần thứ nhất, trình bày về diễn tiến việc tạo mãi Ngôi Chùa Phật Quang, làm cơ sở sinh hoạt cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN-HK).
01 Tháng Mười 2014(Xem: 7712)
PARIS, ngày 17.9.2014 (PTTPGQT) - Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin hân hạnh giới thiệu Bạn đọc kể từ hôm nay, Lá Thư Trong Tuần – Tuần thứ nhất, trình bày về diễn tiến việc tạo mãi Ngôi Chùa Phật Quang, làm cơ sở sinh hoạt cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN-HK). Giáo hội đã đặt cọc mua với số tiền 220 nghìn Mỹ kim. Chùa nằm trên đại lộ Beach, cách Bolsa năm phút lái xe. Từ đây đến 10 tuần lễ, Giáo hội phải chồng thêm Một Triệu Mỹ kim để kết thúc việc tạo mãi và có nơi sinh hoạt ngay.
08 Tháng Chín 2014(Xem: 10059)
Trong dòng sinh hoạt truyền thông báo chí của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, riêng tại Quận Cam trong tháng 7 vừa qua, đạo diễn điện ảnh kiêm Cameraman Trần Nhật Phong vừa cho ra mắt độc giả Quận Cam tuần báo Đen Trắng. Tuần báo khổ 10.5 x 12.5. Bìa 4 mầu. Ông Trần Nhật Phong cho biết ngay từ số báo đầu tiên, ông đã được thân hữu hết lòng ủng hộ và yêu cầu gởi báo đi xa các tiểu bang khác.