Thể thao gia Dean Potter tử nạn ở công viên quốc gia Yosemite

20 Tháng Năm 201512:10 SA(Xem: 6891)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 20 MAY 2015
blank
blankblank
Dòng thác hùng vĩ ở công viên Yosemite có độ cao hơn hai nghìn mét. Ảnh trích từ video của LKT ngày 13/5/2015.

BBC 18/5/15
blank
Dean Potter nổi tiếng về việc liên tục nâng cao giới hạn trong các môn thể thao ông tham gia

Dean Potter, một trong những nhà thể thao mạo hiểm nổi tiếng nhất của Mỹ, vừa thiệt mạng trong một lần thực hiện màn trình diễn tại California.

Năm nay 43 tuổi, ông tử vong khi nhảy từ độ cao 2.286m của mũi Taft Point ở công viên quốc gia Yosemite xuống trong bộ quần áo cánh dơi, phát ngôn nhân của công viên nói.

Ông Graham Hunt cũng thiệt mạng trong lần nhảy từ trên cao xuống, lao qua khoảng trống hẹp và có vẻ như thiết bị gặp trục trặc.

Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy các thi thể ngay sau khi mất liên lạc với họ.

Những chiếc dù đã không được bung ra, tin tức nói.

Tiên phong trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm

Giới thể thao mạo hiểm đã tưởng niệm tới nhà leo núi, người liên tục đẩy giới hạn lên mức mới, mà có những lúc thậm chí mức giới hạn đó còn gây tranh cãi.

Ông là người đầu tiên lên ba bức tường lớn nổi tiếng nhất của Yosemite trong vòng một ngày.

Ông cũng nổi tiếng về màn đi dây trên cao và nhảy dù mạo hiểm, mà có lần ông còn mang theo cả chú chó Whisper của mình.

Năm ngoái, ông ra một bộ phim dài 22 phút, "Khi Chó Bay" nói về quá trình nhảy dù của chú chó Whisper.

Tuy tạo cơn sốt, bộ phim này cũng bị chỉ trích từ các nhà bảo vệ quyền động vật.

Người leo núi Doug Robinson nói với BBC rằng Potter luôn tìm cách nâng cao thêm những giới hạn có thể đạt được trong hoạt động thể thao của mình.

"Chúng tôi rất đau buồn về cái chết của Dean Potter, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên," ông nói với chương trình tin tức BBC Newsday.

Dean Potter: Cảm xúc khi đi dây trên cao

blank
Dean Potter trong một lần trình diễn đi dây trên cao

Tầm nhìn của tôi biến thành đen - trắng trừ việc tìm kiếm đường đích đỏ.

Âm thanh nhòa đi. Tôi cảm thấy ngột ngạt, mặt nóng bừng.

Các cơ bắp thì căng cứng, nhưng tôi giữ bình tĩnh và thả lỏng cánh tay, từ vai tới tận từng đầu ngón tay.

Từng khoảnh khắc làm tôi thấy như phát ốm, tâm trí chỉ muốn dừng lại. Nhưng tôi ra lệnh cho mình phải bước đi./
19 Tháng Sáu 2015(Xem: 10391)
Nửa thế kỷ đã trôi qua, cựu quân nhân VNCH vẫn còn nhớ mãi ngày quân lực. Khắp mọi nơi đều tổ chức họp mặt...bởi vì.. "Hồn lính còn vương trên tóc bạc, anh nhớ sa trường, em có hay..."
10 Tháng Ba 2015(Xem: 6977)
Khoảng 6 giờ chiều, bên ngoài nơi tổ chức, đoàn lân Kim Giám Hộ đã tề tựu khá đông để chuẩn bị múa chúc mừng cho Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc đã thành công qua nhiều năm qua, đồng thời cũng múa mừng Xuân Ất Mùi 2015.
01 Tháng Ba 2015(Xem: 8582)
Mùa xuân năm 2014 tôi có dịp nói chuyện với bác Nguyễn Ngọc Hạnh, năm nay nghỉ khoẻ, qua 2015 ta sẽ làm một chương trình 40 đâu ra đấy. Nhiếp ảnh gia quân đội hăng hái góp lời. Ừ nhé, mình sẽ đưa tất cả tác phẩm ra trình diện một lượt.
26 Tháng Hai 2015(Xem: 6796)
- Cách đây ít ngày, phóng viên phát hiện một nhóm người đào bới 1 hòn đá bán quý canxedon tại xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.