VĂN HÓA ONLINE - ĐIỂM NÓNG THẾ GIỚI – THỨ HAI 23 FEB 2026
Trùm CS Putin: ông chủ ‘cỗ máy chiến tranh xay thịt người Lính’ - ‘Phát triển lực lượng nguyên tử của Nga là ‘ưu tiên tuyệt đối’
Hình ảnh minh họa Tổng thống Nga Vladimir Putin được chụp trên nền quốc kỳ Nga. Ảnh minh họa của Alberto Mier/CNN/Getty Images.; Ảnh giữa: Thủ đô Moscow, trung tâm của “cỗ máy xay thịt người Lính”; Ảnh dưới: Một thiếu nữ Nga trình diễn thời trang với chiếc mặt nạ “che dấu bên trong qua sự hào nhoáng bên ngoài”.
VĂN HÓA ONLINE
23/2/2026
* 24 tháng 2 năm 2022: Đúng 4 năm “Hồng quân Nga tấn công xâm lược Ukraine; “cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ năm – cuộc tắm máu quân sự – như Tổng thống Donald Trump thường xuyên chỉ ra”
* Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho thấy con số thương vong lên tới gần 1,2 triệu người Nga kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện được phát động. * TT *
Putin cam kết sẽ tiếp tục "tăng cường sức mạnh cho quân đội và hải quân" và tận dụng kinh nghiệm quân sự từ cuộc xung đột kéo dài bốn năm ở Ukraine.
* PutiN: Việc phát triển bộ ba hạt nhân, đảm bảo an ninh của Nga và đảm bảo khả năng răn đe chiến lược hiệu quả cũng như sự cân bằng lực lượng trên thế giới, vẫn là ưu tiên tuyệt đối”,
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh tại Điện Kremlin ở Moscow, thứ Sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2026. (AP)
Một người mẫu trình diễn thiết kế của nhà thiết kế người Nga Alena Akhmadullina trên sàn catwalk tại Tuần lễ Thời trang Moscow ở Moscow, thứ Ba, ngày 2 tháng 9 năm 2025. (Ảnh AP/Pavel Bednyakov) https://apnews.com/photo-gallery/moscow-fashion-russia-photos-f2d76f636819ce5c649affbab8934829
https://arab.news/pjvnn
Updated 23 February 2026
AFP / February 23, 2026 01:02
https://www.arabnews.com/node/2634131/world
MOSKVA: Tổng thống Vladimir Putin hôm Chủ nhật 22/2/2026 tuyên bố rằng việc phát triển lực lượng hạt nhân của Nga hiện là “ưu tiên tuyệt đối” sau khi hiệp ước hạt nhân cuối cùng còn lại với Mỹ hết hạn. “Việc phát triển bộ ba hạt nhân, đảm bảo an ninh của Nga và đảm bảo khả năng răn đe chiến lược hiệu quả cũng như sự cân bằng lực lượng trên thế giới, vẫn là ưu tiên tuyệt đối”, Putin nói trong một thông điệp video.
Bài phát biểu của ông được đưa ra vào “Ngày Bảo vệ Tổ quốc” của Nga, một ngày lễ là dịp để quân đội phô trương và thể hiện lòng yêu nước do Điện Kremlin tài trợ.
Putin cam kết sẽ tiếp tục “tăng cường quân đội và hải quân” và rút kinh nghiệm quân sự từ cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm ở Ukraine. Ông nói rằng tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang sẽ được cải thiện, bao gồm “khả năng sẵn sàng chiến đấu, tính cơ động và khả năng hoạt động trong mọi điều kiện, ngay cả những điều kiện khó khăn nhất”.
Những phát biểu của Putin được đưa ra chỉ hai ngày (20/2/2026) trước kỷ niệm bốn năm cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Cuộc xâm lược và chiếm 20& lãnh thổ miền đông của Ukraine đã châm ngòi cho một cuộc chiến hủy diệt trước bước chân của quân đội Nga với chủ trương “đi tới đâu hủy diệt tới đó” - tàn phá các thành phố, khiến hàng triệu người phải di dời và nhiều người thiệt mạng ở cả hai phía.
Moscow và Washington - hai cường quốc nguên tử chính của thế giới - không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí nào kể từ khi Hiệp ước New START hết hạn vào đầu tháng này.
Tuy nhiên, Nga cho biết họ sẽ tiếp tục áp dụng cách tiếp cận “có trách nhiệm” đối với năng lực hạt nhân chiến lược và tôn trọng các giới hạn được đặt ra cho kho vũ khí của mình.
XEM THÊM:
Hiệp định Mỹ-Nga New Start hết hiệu lực; TQ có kho dự trữ 600 đầu đạn nguyên tử
**

By

Chief Global Affairs Correspondent
Updated Feb 21, 2026
https://www.cnn.com/2026/02/21/europe/russia-putin-ukraine-war-intl
Hình ảnh minh họa Tổng thống Nga Vladimir Putin được chụp trên nền quốc kỳ Nga. Ảnh minh họa của Alberto Mier/CNN/Getty Images.
Vào rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 2022, đứng trên nóc khách sạn lạnh cóng ở Kyiv, ý nghĩ rằng Nga sẽ phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine, bất chấp việc tăng cường quân số ở biên giới, vẫn dường như không thể tưởng tượng nổi.
Đúng vậy, Vladimir Putin, người nắm quyền lực ở Điện Kremlin, đã quen với việc sử dụng sức mạnh quân sự của Nga - các cuộc chiến của Putin ở Chechnya, Georgia và Syria, cũng như các hành động quân sự ở Crimea và miền đông Ukraine, đã mang lại cho ông thành công với cái giá tương đối thấp.
Nhưng xâm lược quốc gia lớn thứ hai ở châu Âu, sau chính nước Nga, sẽ là một viễn cảnh tiềm tàng thảm khốc, chắc chắn sẽ khiến một nhà chiến lược lạnh lùng như Putin phải suy nghĩ kỹ. Rõ ràng là không, tôi nhớ mình đã nghĩ vậy, khi đang vật lộn với chiếc áo chống đạn trong lúc tên lửa dội xuống thủ đô Ukraine.
Bốn năm xung đột vừa qua đã phơi bày nhiều giả định sai lầm, đặc biệt là niềm tin trước đây phổ biến ngay cả trong số các đồng minh của Kyiv rằng Ukraine sẽ quá yếu, quá thiếu tổ chức để chống lại một cuộc xâm lược toàn diện.
Tương tự, danh tiếng bất khả chiến bại của ‘Hồng quân Nga’ cũng đã bị tổn hại. Theo nghiên cứu của một viện nghiên cứu, Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI), khi Điện Kremlin phát động cái gọi là "Chiến dịch Quân sự Đặc biệt", họ kỳ vọng lực lượng của mình sẽ kiểm soát Ukraine chỉ trong vòng 10 ngày.
Hơn 1450 ngày sau, khung thời gian đó trông có vẻ ngây thơ đến tuyệt vọng và đã chứng minh là một tính toán sai lầm cơ bản, gây ra tổn thất nặng nề về đau thương, tàn phá và đổ máu.
Thương vong
Tất nhiên, chi phí thực sự được che giấu cẩn thận ở một nước hậu cộng sản như Nga – nơi thông tin ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ. Số liệu thương vong chính thức được giữ kín tuyệt đối khỏi tầm mắt công chúng, mặc dù ước tính từ nhiều nguồn cho thấy tổn thất là vô cùng lớn.
Ví dụ, nghiên cứu mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ cho thấy con số thương vong lên tới gần 1,2 triệu người Nga kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện được phát động. Con số thương vong khủng khiếp đó – tất nhiên không bao gồm số người Ukraine thiệt mạng đáng kinh ngạc, được cho là từ 500.000 đến 600.000 người – cao hơn tổng số thương vong mà “bất kỳ cường quốc lớn nào trong bất kỳ cuộc chiến nào kể từ Thế chiến II” – theo báo cáo của CSIS.
Một người phụ nữ ngủ trong hầm trú ẩn tại một ga tàu điện ngầm trong thời gian báo động không kích, giữa lúc Nga tấn công Ukraine, khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga tiếp tục diễn ra trên khắp đất nước suốt đêm. Alina Smutko/Reuters
Theo ước tính đó, báo cáo cho biết thêm, có tới 325.000 người Nga đã thiệt mạng trong bốn năm qua – để dễ hình dung, con số này gấp ba lần tổng số thương vong mà lực lượng Mỹ phải gánh chịu trong tất cả các cuộc chiến mà Washington đã tham gia kể từ năm 1945, bao gồm cả các chiến trường Triều Tiên, Việt Nam, Afghanistan và Iraq.
Và khi cuộc xung đột ở Ukraine bước sang năm thứ năm, cuộc tắm máu quân sự – như Tổng thống Donald Trump thường xuyên chỉ ra – chỉ ngày càng tồi tệ hơn, leo thang đều đặn mỗi tháng trôi qua.
Một lần nữa, Điện Kremlin chưa xác nhận các con số này, nhưng các quan chức Ukraine gần đây đã khoe khoang về việc tiêu diệt 35.000 binh sĩ Nga chỉ riêng trong tháng 12. Mục tiêu đã nêu của các nhà hoạch định quân sự ở Kyiv hiện nay là tiêu diệt binh lính Nga nhanh hơn tốc độ huấn luyện và đưa tân binh – hiện chủ yếu là tình nguyện viên – ra chiến trường.
“Nếu chúng ta đạt đến con số 50.000, chúng ta sẽ thấy điều gì xảy ra với kẻ thù. Chúng coi con người như một nguồn lực và tình trạng thiếu hụt đã trở nên rõ ràng”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Mykhailo Fedorov, nói với các nhà báo tại một cuộc họp báo gần đây. Trên nhiều phương diện, cuộc chiến này đã biến thành một trò chơi dã man với số lượng tàn khốc.
Kinh tế
Mỗi khi tôi đến Moscow, một thành phố mà rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã rời đi hoặc bị loại trừ, điều đáng ngạc nhiên là cuộc chiến tàn khốc ở Ukraine dường như xa vời đến thế nào. Ít nhất là trên bề mặt, thủ đô hào nhoáng của Nga, với các cửa hàng, quán cà phê và những tấc đường, được cách ly khá tốt khỏi những nỗi kinh hoàng của chiến tuyến, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đánh chặn máy bay không người lái của Ukraine, mà thành thật mà nói, ít người dân Moscow quan tâm đến.
Sau cú sốc trừng phạt ngắn ngủi sau cuộc xâm lược năm 2022, chi tiêu quân sự của Nga tăng vọt và nền kinh tế bùng nổ. Được thúc đẩy bởi xuất khẩu dầu khí, Nga đã bất chấp dự đoán của phương Tây về sự sụp đổ kinh tế, thay vào đó trở thành nền kinh tế lớn thứ 9 trên thế giới vào năm 2025, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, vượt qua Canada và Brazil. Con số này tăng từ vị trí thứ 11 trước khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu.
Nhưng hiện đang có những dấu hiệu ngày càng rõ rệt về những khó khăn tài chính âm thầm, liên quan đến một nền kinh tế chiến tranh bị bóp méo.
Một vấn đề là việc ngày càng tốn kém khi người Nga đồng ý gia nhập quân đội với mức tiền thưởng lớn, cộng thêm khoản tiền thưởng lớn hơn nữa nếu họ hy sinh trong chiến đấu.
Ngoài ra, việc tuyển quân và ưu tiên sản xuất công nghiệp quân sự đã dẫn đến tình trạng mà tờ báo thân Kremlin của Nga, Nezavisimaya Gazeta, gọi là “tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng” trong các ngành công nghiệp thiết yếu khác. “Nền kinh tế không có đủ công nhân vận hành máy móc hay công nhân lắp ráp. Chúng ta cần tìm 800.000 công nhân cổ áo xanh ở đâu đó”, tờ báo đưa tin.
Giá thực phẩm tăng vọt ngày càng trở thành tâm điểm bức xúc của người tiêu dùng, với dưa chuột trở thành mặt hàng mới nhất gây bất mãn trong dư luận. Thống kê chính thức cho thấy giá dưa chuột đã tăng gấp đôi kể từ tháng 12, trong khi một số cửa hàng được cho là đang bán chúng với giá cao hơn nữa – mức giá thời chiến cho một loại thực phẩm thiết yếu trong món salad, khi nền kinh tế Nga đang chậm lại. “Giá dưa chuột và cà chua thì quá đắt. Trước đây người ta còn nói trứng là ‘vàng’. Giờ thì đến dưa chuột,” một người phụ nữ tự xưng là Svetlana đăng tải trên mạng, một trong số ít những người công khai chỉ trích chính quyền.
Ở những nơi khác, những câu chuyện về tình hình kinh tế ảm đạm – từ lạm phát phi mã đến việc đóng cửa nhà hàng và tác động dây chuyền của việc tăng thuế nặng nề – mô tả nhiều cách mà cuộc chiến kéo dài ở Ukraine hiện đang ảnh hưởng nặng nề đến túi tiền của người dân Nga trong nước.
Vị thế quốc tế
Cuộc chiến cũng không mang lại nhiều lợi ích cho Điện Kremlin ở nước ngoài. Ngăn chặn sự mở rộng hơn nữa của NATO là một trong những lý do chính mà các quan chức Nga cho rằng cuộc xâm lược Ukraine đã được phát động ngay từ đầu.
Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh NATO như một hệ quả trực tiếp của cuộc xâm lược toàn diện là một thất bại rõ ràng của mục tiêu đó, chỉ riêng việc Phần Lan gia nhập đã làm tăng gấp đôi đường biên giới trên bộ giữa Nga và các nước NATO.
Hơn nữa, các lệnh trừng phạt của phương Tây và sự cô lập chính trị đã buộc Nga phải chuyển hướng sang phía Đông, đặc biệt là sang Trung Quốc, quốc gia mà Nga hiện đang ngày càng phụ thuộc vào để giao thương thiết yếu, từ xuất khẩu năng lượng đến nhập khẩu ô tô và thiết bị điện tử, tất cả đều trao cho Bắc Kinh quyền chi phối Moscow.
“Mối quan hệ không cân bằng vì Moscow phụ thuộc vào Bắc Kinh nhiều hơn Bắc Kinh phụ thuộc vào Moscow”, một báo cáo gần đây của Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA) nhận xét. “Nga rõ ràng đã trở thành đối tác yếu hơn, chủ yếu là do các lựa chọn kinh tế hạn chế của nước này”, báo cáo của CEPA cho biết thêm.
Moscow dường như cũng không thể ngăn chặn sự suy giảm ảnh hưởng truyền thống của mình ở những nơi khác.
Năm 2024, Điện Kremlin buộc phải sơ tán và cấp tị nạn cho đồng minh Syria của mình, Bashar al-Assad, khi ông bị lực lượng nổi dậy lật đổ. Tổng thống mới của Syria, nơi Nga vẫn còn hai căn cứ quân sự, đã nhiều lần kêu gọi dẫn độ Assad từ Moscow.
Mùa hè năm ngoái (2025), Nga đã bất lực nhìn máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel tấn công Iran, một đối tác quan trọng khác của Điện Kremlin ở Trung Đông, nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này.
Nga cũng không thể bảo vệ tổng thống Venezuela, Nicolás Maduro, một nhân vật có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin, khỏi bị quân đội Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích hồi tháng trước tại phòng ngủ của ông ở Caracas.
Có lẽ Nga sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn những sự kiện này diễn ra, ngay cả khi họ không bị dàn trải và sa lầy ở Ukraine. Nhưng sau bốn năm chiến tranh dai dẳng, gây ra tổn thất khủng khiếp cho Ukraine, Nga đã bị suy yếu trong nước và suy giảm trên trường quốc tế.
Trở lại trên tầng thượng khách sạn ở Kyiv vào tháng 2 năm 2022, tôi đã sai – cùng với nhiều người khác – về khả năng Putin ra lệnh xâm lược Ukraine trên diện rộng. Nhưng thật không may, chúng tôi đã đúng về những hậu quả thảm khốc của việc làm đó – đối với người Ukraine, dĩ nhiên, và cả người Nga nữa – đó là một dự đoán đáng buồn đã chứng minh là quá chính xác.