Lễ Phục Sinh 2025: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ đang làm”

20 Tháng Tư 20259:34 SA(Xem: 403)

VĂN HÓA ONLINE - ĐỊA LÝ NHÂN VĂN – CHỦ NHẬT 20 APRIL 2025


Lễ Phục Sinh 2025: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ đang làm”


Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày Lễ Phục Sinh, tôi không thể không nhớ lại câu chuyện trong Kinh Thánh: Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự cho đến chết và rồi Chúa sống lại.


Cây thập tự giá bắt nguồn từ thời đế chế Assyria, khoảng năm 8.000 trước Công nguyên (TCN). Vào thời đó, cây thập tự giá được dùng để treo nạn nhân và bỏ mặc họ tê liệt cho đến chết trước đám đông điên cuồng hò hét. Phương pháp đóng đinh trên thập giá được áp dụng sau đó tại Babylon và Ba Tư trong thế kỷ thứ 6 TCN, Đại đế Alexander đã đóng đinh để xử tử tội phạm trên cây thập tự tại các nước ở phía đông Địa Trung Hải hồi thế kỷ thứ 4 TCN. Phương pháp tàn nhẫn này hành hình tội nhân đau đớn tột độ, phơi thây giữa trời, chảy máu đến hết, trước khi tắt thở.  Đến thời Đại đế Constantine, tương truyền rằng khi ông nhận được “khải thị” của Đức Chúa Trời, ông đã đại thắng trong trận đánh vào năm 312 (SCN) trên cầu Milvian. Khi lên ngôi Hoàng đế thống nhất La Mã, ông đã ra lệnh bãi bỏ tục lệ đóng đinh.


Thế mới biết lòng dạ con người do Chúa sinh ra còn lắm loại người mưu mô quỷ quyệt, thâm hiểm và ác độc không thể tưởng tượng nổi; nhưng ở đời – ở xã hội, người ta vẫn thích gào lên khẩu hiệu: nhân sinh, nhân bản, nhân vị, nhân văn, nhân vật, nhân dân, nhân quần, nhân ái, nhân từ, nhân đạo, … (mồm thì xoen xoét bụng đầy dao găm chẳng khác gì đóng đinh vào người ta.)


Lễ Phục Sinh năm nay, tôi có người em tên là Long Hà Trâm Anh vừa thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo – khỏe mạnh trở lại, em kể cho tôi nghe:

image018

LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ ĐANG LÀM (Lc 23,34)


“Thông thường, Lễ Phục Sinh sẽ diễn lại ở các nhà thờ ngày Chúa Giê Su bị lính La Mã treo trên Thập Tự Giá để hành hạ cho đến chết và rồi Chúa sống lại.


Tám năm trước, em có xem một buổi Lễ Phục Sinh ở Nhà Thờ gần nhà. Em và một số người được chọn thay phiên nhau để khiêng cây Thập Tự lớn và khá nặng – đi qua chặng đường tựa như trong Kinh Thánh. Có một em trai teenager đến phiên thì em không khiêng nổi Thập Tự Giá vì nặng quá. Bà Mẹ của em đứng bên cạnh nhìn đứa con trai nhỏ của mình, bà thốt lên: “I want to carry the Cross for my son”;


Dù tiếng nói của bà nói lên tấm lòng của người Mẹ thương con, nhưng bà biết rằng phụ nữ không được chọn để khiêng Thập Tự Giá vì sức yếu đuối. Một người đàn ông bèn thay em teenager tiếp tục khiêng Thập Tự Giá đi qua chặng đường đau khổ.

MATTHEW OK
Ý nghĩa của câu chuyện em muốn nói là tâm tư của Mother Maria vào ngày hôm đó. Chắc chắn nỗi lòng của người Mẹ khi thốt lên “I want to carry the heavy Cross for my son” là hình bóng bất tử của Mother Maria trong ngày Lễ Phục Sinh”.  (lkt)

12 Tháng Năm 2025(Xem: 128)
09 Tháng Ba 2025(Xem: 738)